Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 22:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:09

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Mon 23 Sep 2019, 12:13

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
NGHĨA VỢ CHỒNG

Nặng nghĩa sâu tình vẹn trước sau
“Phu thê nhất nhật” mãi tươi màu
Đem lòng nhẫn nại khi mình ốm
Giữ ý kiên trì lúc vợ đau
Bão mạnh đừng cho miền dạ nhũn
Mưa dai chớ để cõi tâm nhàu
Nâng niu hạnh phúc duyên đời đẹp
Mặn muối cay gừng vẫn có nhau.

BXP 23.9.2019

Bài xướng
Ghi Nhận

Ai người lặng lẽ đẩy đằng sau
Bánh chuyển làn môi cũng nhạt màu
Trọn nghĩa bao ngày vương kiếp hẩm
Chung tình một thuở hứng niềm đau
Trời không tạo số xây hoàn chỉnh
Bệnh vẫn hành thân bỏ nát nhàu
Lỡ tuổi xuân thì đeo gánh nặng
Tim vàng thể ngọc đã dành nhau

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Tue 24 Sep 2019, 07:41

Trích dẫn :
Lo

Hoài say ghẹo sếp để vui nhiều
Chợt hoảng e ngày hắn sẽ xiêu
Duỗi vợ vào am làm chú tiểu
Vùi thân đổi tánh mộng hương chiều
Hay nhào xuống biển cho thần liệu
Hoặc rẽ sang đào thỏa chí phiêu
Rõ tội giờ đây nường mới hiểu
Từ lâu đã quậy biết bao điều.

Hồng Vy
23-09-2019


ĐỪNG LO

Thoải mái Vi ơi! Cứ giỡn nhiều
Lo gì sếp Cả của mình xiêu
Pha trò đủ sức làm cu Tiễu
Diễn kịch dày thân hứng nắng chiều
Bút mạnh vào trang cho bạn hiểu
Tâm hùng thả chí để hồn phiêu
Đa mưu lắm mẹo ra ngàn kiểu
Lão Phượng vì vui góp mấy điều

BXP 24.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Tue 24 Sep 2019, 08:42

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Trông Bác Sinh !

Thầy Sinh hết bệnh sẽ quay về
Cả xóm ra chào tận chỗ đê
Lão Thoại vui mừng như nắng trài
Nàng Van hớn hở tựa môi kề
Vừa nom ở dáng tim hồi hộp
Bỗng thấy trong lòng dạ phủ phê
Bạn hữu thơ đường trông bác khỏe
Cùng nhau xướng họa ... đã trăm bề !

Vancali 9.23.19


AI ĐOÁN ĐƯỢC

Nào ai đoán được chỗ quay về
Để uống chung trà bạn hữu phê
Cánh hạc chiều hôm đà phải rẽ
Bài thơ buổi sáng vẫn mơ kề
Nghe chừng chẳng lượng tìm mưu kế
Kể cũng khôn lường vượt dốc đê
Ngã bệnh thân già đâu kháng thể
Mà mong đủ lực giữa muôn bề./.

TXS 24/9/2019`


ĐỪNG … THÂY KỆ!

Bạn hữu mừng ran đón bác về
Già thường lắm bệnh chả ai phê
Vào trang chữ đẹp nhiều người nể
Thảo bút vần tươi khối bậu kề
Rộn rã nô đùa khui lũ dế
Tưng bừng chọc giỡn đắp chân đê
Ho thì viết ít đừng … thây kệ!
Cứ thả hồn vui mới đẹp bề

BXP 24.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 07:59

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
TÁC HẠI CỦA LỜI KHEN

Xin chừa hổng nói bạn mình hay
Tránh chuyện Hồng Vy mũi nở dày
Tộ phở nồng hương đờ đẫn máy
Tô chè ngát vị thẫn thờ lay
Nàng Van dạ xót ngồi khuyên bãi
Bác Phượng lòng thương nhủ miễn bày
Ảo não u sầu theo việc đấy
Năm lần bảy lượt khóc đòi thay!


HỒNG THOẠI 24.9.19


Nũng Nịu

Sếp Cả ơ kìa cũng lạ thay
Người ta ghẹo tí đã rên dày
Nguyên chiều lệ dỗi không ngừng chảy
Suốt bữa môi ghì chẳng chịu lay
Đến nỗi nài Van dìu bỏ chạy
Chờ khi gặp bác để phân bày
Thân giờ tưởng tựa màu than cháy
Cứ mãi lo trùm sợ kẻ hay.

Hồng Vy
24-09-2019


VUI THAY!

Thơ trào sức sống phải khen hay
Khổ rộng trang tươi chữ xếp dày
Nặng nghĩa do lòng thầy chẳng dạy
Sâu tình bởi trí chị nào lay
Đoan trang gửi vận theo dòng chảy
Lộng lẫy đem hoa đến chỗ bày
Một cõi nhân hoà yêu biết mấy!
Giêng Rằm gặp gỡ thật vui thay!

BXP 25.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 08:34

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
MAY

Khổ nỗi Hồng Vy quậy quá nhiều
Căn lành chục kiếp cũng buồn xiêu!
Luôn bừng sắc đỏ vì say rượu
Mãi gập người cong bời nhuốm chiều
Rủ bạn vô sòng trăm bữa thiếu
Mua " hàng " đãi nhóm vạn ngày phiêu
May nhờ gặp Cả khuyên bày liễu
Bỏ những trò hư học lấy điều...


HỒNG THOẠI 24.9.19


Ngại !

Đùa vui xướng họa thể chi nhiều
Mặc gã đa tình để ý xiêu
Ngõ trước luôn chờ bên cụm liễu
Vườn sau mãi đợi dưới mây chiều
Đàn buông rộn rã như lời tiếu
Sáo thổi êm đềm tựa cõi phiêu
Bởi tại Hồng Vi vần rất giễu
Thường gây nhiễu chuyện với muôn điều

Vancali 924.19


HỒNG VY

Dù cho sếp Thoại giỡn trêu nhiều
Cháu vẫn an bình nỏ chịu xiêu
Bút vẩy ngàn câu tươi rặng liễu
Trang gieo vạn chữ đẹp dây chiều
Hồn nhiên thả vận người thêm hiểu
Tĩnh mịch neo lòng trí lại phiêu
Nghĩa mẹ thân thương đằm dạ hiếu
Vần thơ đất khách gửi muôn điều

BXP 25.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Wed 25 Sep 2019, 08:37

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
AI ĐOÁN ĐƯỢC

Nào ai đoán được chỗ quay về
Để uống chung trà bạn hữu phê
Cánh hạc chiều hôm đà phải rẽ
Bài thơ buổi sáng vẫn mơ kề
Nghe chừng chẳng lượng tìm mưu kế
Kể cũng khôn lường vượt dốc đê
Ngã bệnh thân già đâu kháng thể
Mà mong đủ lực giữa muôn bề./.


TXS 24/9/2019`


Mong

Cầu tiên độ lão sức mau về
Để chuỗi thơ đường tứ được phê
Bốn cõi đồng tâm vầy chuyện kể
Ngàn phương thuận ý thả ân kề
Đem dòng xướng họa tô cùng bể
Trải nghĩa giao hòa đến tận đê
Mọi nẻo đàn thi đều cũng thế
Hằng mong tiến sĩ lực tươi bề.
Hồng Vy 24-09-2019


GỬI TS TRẦN XUÂN SINH

Vần thơ ước bạn khoẻ mang về
Rượu chuốc môi mềm chớ có phê
Đọc truyện nghe đài con vẫn kể
Ăn cơm uống nước vợ luôn kề
Lên rừng mộng thuở thăm bà mế
Xuống ruộng say thời đứng mặt đê
Đã hiểu vô thường đừng chịu phế
Hai ta hợp sức thắng trăm bề.

BXP 25.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Sat 28 Sep 2019, 08:49

VUI THƠ VNTH
Trích dẫn :
NGẠI CHI

Nghe đồn Bác Phượng ngắt vài tua
Bởi sự vô duyên mấy kẻ đùa
Sợ lỗi quay tròn nên bảo nghỉ
Lo hồn phải mệt mới đòi thua
Thơ vui đến hoạ đều con chữ
Tứ ngọt theo hoà khoẻ sức vua
Để ý chi lời cà khịa hão
Người ngay chớ ngại bước vô chùa

Lê Thu Trang


BUÔNG!

Ừ thì cũng định tạm dừng tua
Đã biết người kia chẳng phải đùa
Trí nhão nào ham điều thắng được
Thân còm nỏ hám sự ăn thua
Mờ tâm khởi dạ theo đường Quỉ
Sáng tuệ neo lòng hướng lượng Vua
Xả não buông phiền vui cuộc sống
Trì Kinh niệm Phật ít ra chùa.

BXP 28.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Sat 28 Sep 2019, 09:24

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Hoài Công

Bác hãy cùng Vân phải quậy nhiều
Cho ngày Cả dẹp lễ cầu xiêu
Rình rang gọi thánh về hăm liễu
Lặng lẽ nhờ mây để trấn chiều
Mộng buổi lay nường nhan sắc nhiễu
Mơ lần chuốt nữ phận lòng phiêu
Nào đâu tiểu thiếp mang giòng Triệu
Khiến lão hoài công nặn đủ điều.


Hồng Vy
26-09-2019


CỨ QUẬY!

Cứ quậy Vy ơi chả sợ nhiều
Làm cho Sếp phải phách hồn xiêu
Thơ quay chữ nghĩa dàn trăm kiểu
Phú hợp từ câu hướng một chiều
Lúc hỉ bung ra vài cú riễu
Khi buồn khép lại một bài phiêu
Vui đùa lỡ gặp người không hiểu
Bò đá còn hơn kẻ đặt điều!

BXP 27.9.2019

COCC

Đã hiểu dù cho bạn nói nhiều
Cô Hồng nhất định chẳng thèm xiêu
Vô hàng buổi sớm gào kêu rượu
Bá cổ đàn em nhậu mãn chiều
Dạn dĩ trai làng theo ả níu
Om sòm lũ bợm kết bè phiêu
Thường khoe ở kế lăng bà Triệu
Lão Thoại còm kia phải biết điều!
HỒNG THOẠI 27.9.19


MONG ĐƯỢC HIỂU

Vài câu dẫn giải có chi nhiều
Muốn giữ thân già khỏi đổ xiêu
Vạn lối tìm hoa cho đủ kiểu
Trăm phương kiếm bướm để vui chiều
Vào trang thả chữ tay còn điệu
Lướt mạng du hồn trí vẫn phiêu
Bạn hữu thi đàn mong được hiểu
Vô tư ngọn bút gửi dăm điều.

BXP 28.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Sat 28 Sep 2019, 10:34

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Có Hay?

Gánh phận dâu hiền rõ khổ thay
Ngày ba cữ nhậu hắn sai dày
Hôm nhờ xuống biển tìm nghêu cạy
Bữa hối ra đồng bị đỉa lay
Rã rượi mồ hôi nào ngớt chảy
Triền miên tính lão chẳng ngưng bày
Chăm chồng dưỡng mọn nường lo thảy
Tự hỏi Trương Hồng gã có hay?


Hồng Vy
27-09-2019


Rằng hay ?

Bao đời nữ giới phận buồn thay
Ở cõi trần gian gió lộng dày
Nắng dãi vì con làm mộng trải
Mưa dầm tại ổng khiến cuồng lay
Chồng ham nhậu xỉn , còn như lái
Vợ phải chìu theo , những thứ bày
Đục lắng trong nhờ đâu thể cãi
Ngoan hiền chuốc khổ bậu rằng hay ?

Vancali 9.27.19


VƯỜN HOA THI HỮU
(Hoạ tá vận)

Ngắm cảnh khu vườn đẹp đẽ thay!
Giàn cao ngọc điểm phủ buông dày
Bằng lăng tím sắc ong đùa nhảy
Phượng vỹ tươi màu gió giỡn lay
Xướng hoạ Đường thi như suối chảy
Giao lưu Lục bát tựa hoa bày
Êm đềm khúc nhạc Trương Hồng gảy
Lặng lẽ cung trầm vạn tiếng hay.

BXP 28.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 06:34

Họa thơ Lương Tú
NỤ CƯỜI VÔ TƯ
 
Vững trụ nơi đây với cõi người
Nhu hoà nét mặt sắc hồng tươi
Từng ngày thể luyện luôn chăm chỉ
Mỗi phút tâm trau chẳng biếng lười
Lúc trẻ chưa hề mơ thất thập
Khi già đã lại ước mười mươi
Thông nhân hiểu quả bình yên sống
Mãi giữ vô tư một nụ cười.
 
BXP 29.9.2019
Bốn ngày máy hỏng, chẳng biết làm gì, giở thơ LT đọc, nhưng mắt loá không đọc được nhiều, nhần nha hoạ… Hôm nay vào MGT dò tìm đã đặt được bài hoạ đúng chỗ, còn bài Lẩn tránh chưa tìm thấy. Bài “Lẩn tránh” cực khó đối với tôi, vừa Tung Hoành, vừa NĐT, nhưng tôi vẫn gắng hoạ để tập luyện, vì thấy thích thể thơ này.
Bài xướng
Rèn Sức Khỏe
 
Rèn tâm luyện trí khỏe con người
Vẫn quyết tu mình nghiệp nở tươi
Tránh nhãng thần kinh đừng mệt mỏi
Truyền thêm dũng khí khỏi chây lười
Không còn chán nản dù dăm chục
Chỉ đượm thân tình dẫu mấy mươi
Hạnh phúc bền lâu đời thỏa mãn
Mùa xuân tỏa ngát nụ hoa cười
 
Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 27 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 27 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-