Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Sat 21 Sep 2019, 10:33

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
NHẬN THƠ (NĐT)

Đợi mãi thơ người mắt đỏ hoe
Chìm trong giấc ngủ mộng ai lòe
Mong hằng định hỏi con vừa đến
Muốn chửa ra cầm vợ đã khoe
Mở tập còn thơm hình vẫn sáng
Nhìn trang quá đẹp chữ không nhòe
Mừng vui đón nhận tình thi hữu
Vững cái kim luồn sợi chỉ xoe


BXP 20.9.2019

Bài xướng
Đọc Thơ

Đôi dòng diễn tả mực vàng hoe
Mấy chữ vòng vo nhảy lập lòe
Lục bát gieo vào nơi đã ngỏ
Văn vần gửi đến chỗ từng khoe
Mừng rơn những tưởng đều hay đẹp
Phấn khởi ngờ đâu cũng nhạt nhòe
Chả ngại đăng liền xem thấy mãn
Nhưng rồi kẻ đọc mắt tròn xoe?

Lương Tú


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 21 Sep 2019, 19:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Sat 21 Sep 2019, 15:50

Trích dẫn :
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 55072301bc4a99c165739cdca4373c25
Đêm Nguyệt Vỡ

Tủi gió đêm vờn nguyệt loãng thay
Vầng rơi giữa biển bóng hoen dày
Trơ buồn lữ khách hồn nghiêng ngả
Khẽ xót trang đài mộng đổ lay
Vạc dỗi trời khuya dồn sức đảo
Quỳnh thương cảnh tối duỗi hương bày
Mây ngàn lũ lượt hòa sương trải
Quạnh quẽ vô vàn kẻ có hay?

Hồng Vy
20-09-2019


Đêm Buồn

Đêm tàn nguyệt ẩn ngó buồn thay
Lặng lẽ mù sương phủ trắng dày
Thấy vạc kêu đàn - mây dõi mở
Nghe gà gọi chủ - gió vờn lay
Thuyền man mác lượn triều dâng trải
Sóng rỡ ràng trao mặt bể bày
Khắp nẻo trời khuya nhìn quạnh quẽ
Trong lòng vắng bặt chỉ mình hay.

Manh Kỷ TP Vinh.


ĐÊM SẦU

Tiếng vọng canh trường não nuột thay
Ngoài song nguyệt đổ ánh phơi dày
Chim Quyên giọng khản lời dè dặt
Thục Đế hồn buồn bóng lắt lay
Quạnh quẽ sương lan cành tựa ẩn
Đìu hiu gió thổi lá như bày
Thơ treo ngọn bút điều khôn ngỏ
Vạn nỗi u sầu bạn có hay?

BXP 21.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Sun 22 Sep 2019, 07:49

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
HÔN TRẦM (NĐT)

Cái thuở ngày xưa đã hẹn thề
Thu trầm hạnh phúc trải đường lê *
Thường mơ nghĩa chuyển sao tròn phận
Vẫn ước tình trao phải vẹn bề
Ái não sâu đằm khôn gọi tỉnh
Tham lòng nặng trĩu khó ghìm mê
Tơ tằm kén nhện còn vương mãi
Ngã Quỷ nằm bên chặn lối về.

BXP 22.9.2019

* Đường lê - Pyrus betulifolia, họ Hoa hồng
“Dịp đường lê lác đác sương sa” trong Văn tế Thập loại chúng sinh/Nguyễn Du

Bài xướng
Người Xưa

Lời trao ý đẹp ngỏ duyên thề
Mãn nguyện sum vầy thuở tuyết lê
Lặng lẽ chiều hôm cùng ngắm cảnh
Trầm tư sớm buổi lại lo bề
Tơ vàng dệt nghĩa hoài xao xuyến
Sợi thắm thêu tình vẫn mải mê
Kiếp hẩm bèo trôi thuyền lỡ hẹn
Người xưa chẳng đợi bỗng mơ về

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Sun 22 Sep 2019, 08:17

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
ĐÊM SẦU

Tiếng vọng canh trường não nuột thay
Ngoài song nguyệt đổ ánh phơi dày
Chim Quyên giọng khản lời dè dặt
Thục Đế hồn buồn bóng lắt lay
Quạnh quẽ sương lan cành tựa ẩn
Đìu hiu gió thổi lá như bày
Thơ treo ngọn bút điều khôn ngỏ
Vạn nỗi u sầu bạn có hay?

BXP 21.9.2019

Viễn xứ sầu !

Con thuyền viễn xứ chịu sầu thay
Lắm khổ hùa theo những dạn dày
Tủi nhục người dưng cùng bão táp
U buồn kẻ lạ với đèn lay
Xa nhà mỗi phút nguồn trăn trở
Nhớ mẹ từng canh nỗi tỏ bày
Đã trót nhiều năm đời hải ngoại
Đêm trường khắc khoải , bậu nào hay !


Vancali 9.21.19


PHẬT PHÁP NGÂM NGHIỀN

Quả trổ ra rồi gọi Quỷ thay?
Vì chưng tạo nghiệp đã sâu dày
Tham sân cuộn ứ khôn dừng lại
Ái hận dâng trào khó chuyển lay
Đắm giữa sông sầu không kẻ vớt
Chìm trong bể khổ có ai bày
Nhân duyên gặp gỡ theo đường chánh
Phật Pháp ngâm nghiền sẽ thấy hay.

BXP 22.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Sun 22 Sep 2019, 14:10

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
MỘNG LÀNG XƯA (NĐT)

Huyễn mộng thăm làng Tỉnh Cách* xưa
Nhìn cây duối mọng tưởng đâu vừa …
Le chuồn Hạ bãi nào e nắng
Trộm quả Thu vườn cóc hãi mưa
Khắc khoải hàng sanh phiền não nặng
Đìu hiu gốc phượng khổ đau thừa
Niềm yêu cháy bỏng thời thơ dại
Tất cả gom vào những giọt thưa.

BXP 22.9.2019
* Tỉnh Cách : Nơi tôi theo học cha từ năm 6 tuổi (1944)

Bài xướng
Phố Xưa

Tan chiều trở lại phố ngày xưa
Khấp khởi lòng ai dẫu lạnh vừa
Tĩnh lặng bàn chân còn nhởn gió
Yên bình vạt nắng đã dừng mưa
Nào đâu hối hả giao tình cũ
Cũng chả thờ ơ hóng chuyện thừa
Lối ngõ khơi thầm bao kỷ niệm
Nhưng dòng mực tím nỏ buồn thưa

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Sun 22 Sep 2019, 19:08

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
PHẬT PHÁP NGÂM NGHIỀN

Quả trổ ra rồi gọi Quỷ thay?
Vì chưng tạo nghiệp đã sâu dày
Tham sân cuộn ứ khôn dừng lại
Ái hận dâng trào khó chuyển lay
Đắm giữa sông sầu không kẻ vớt
Chìm trong bể khổ có ai bày
Nhân duyên gặp gỡ theo đường chánh
Phật Pháp ngâm nghiền sẽ thấy hay.

BXP 22.9.2019

GIỎI!

Bút lực cô Hồng ngẫm giỏi thay!
Bài sung vở mãn dấu lưu dày
Dù khan ý tưởng chưa lần chạy
Dẫu mệt tinh thần chửa phút lay
Suốt bữa âm thầm khơi mạch chảy
Nhiều hôm lặng lẽ có thơ bày
Nhờ Vy giữ lửa luôn bừng cháy
Để chốn thi đàn vẹn vẽ hay.


HỒNG THOẠI 22.9.19


Thu Trăng

Thu về nguyệt tỏa bóng ngời thay
Lộng lẫy ngàn nơi sắc điểm dày
Trai làng khởi khúc tình thi vọng
Gái bản nghe hồn chuỗi mộng lay
Trẻ đệm đồng ca lời ngát trỗi
Già ngân ví dặm nghĩa tươi bày
Trăng cùng cõi thế đêm hòa quyện
Khiến cả nhân loài rạng rỡ hay.

Hồng Vy
22-09-2019


HỒNG VY

Quả cháu là người đáng phục thay!
Thơ trêu sếp Cả mãi thêm dày
Đôi khi vận bí chân nào chạy
Có lúc từ còm chí nỏ lay
Rộn rã vui đùa khơi lửa cháy
Hồn nhiên tếu giỡn gọi trang bày
Chim Chiều hối hả về … mang máy
Chụp “Khối Nhân hoà” vẫn rất hay

BXP 22.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Mon 23 Sep 2019, 08:28

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Giao mùa

Xem kìa cõi thế mộng hồn thay
Huyễn ảo nàng thu gió lộng dày
Nghệ sĩ lời trao lòng phải luyến
Tao đàn sáo thổi dạ bèn lay
Người ra bãi biển thề xưa gọi
Kẻ đến lầu mây hẹn cũ bày
Tuyệt cảnh giao mùa ôi diễm sắc
Cho tình viễn xứ thảy còn hay


Vancali 9.22.19


Tài sơ

Trương Hồng hắn giỏi vẽ vời thay
Liễu phận tài sơ cứ bảo dày
Khiến cả thi đàn ai cũng chạy
Gây toàn tỉnh luỵ nóc đều lay
Vì thơ nữ bện đâu ngời chảy
Bởi ý nường khơi vẫn cạn bày
Chữ vận trông dường như củi cháy
Sao người nỡ kể khắp làng hay?

Hồng Vy
22-09-2019


CHƯA CHỊU BỎ

Nhân hoà một khối thật vui thay!
Mái ấm bao năm đã dạn dày
Nắng lửa mưa dầu tâm chẳng ngại
Sông cuồng bão dữ chí nào lay
Hoa tìm vạn nẻo còn thưa đặt
Bướm kiếm ngàn phương vẫn đủ bày
Trí nhão thân già chưa chịu bỏ
Neo lòng góp nhặt những điều hay.

BXP 23.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Mon 23 Sep 2019, 08:59

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
CẢM TẠ HỒNG VY

Cảm tạ Hồng Vy đã nhớ về
Nhân ngày hỷ nhật bút vừa phê
Trao lời nhắn lão mừng vui kể
Viết chữ làm thơ tỏ nguyện kề
Dẫu hiểu thi đàn ngăn lắm bể
Nhưng rồi lụt bão xói nhiều đê
Nên giờ đáp họa thay vì lễ
Thỏa mãn niềm mong sáng mọi bề.


TXS 22/9/2019


Đợi Tiến Sĩ

Tiểu thiếp hằng mong đợi lão về
Tha hồ xướng họa để ngày phê
Cùng hôm bút vẫy vần thêm quyện
Với buổi tình trao nghĩa lại kề
Bạn vẫn luôn ngồi trông phía cửa
Thơ hoài mãi tưởng vọng ngoài đê
Ngàn đêm dạ ước người mau khỏe
Khởi chốn đàn thi lộng lẫy bề.

Hồng Vy
22-09-2019


CHỜ TIẾN SỸ

Lão Phượng chờ hôm Tiến Sỹ về
Ba mình xướng hoạ, thiếu thì phê
Duyên tình ý vấn mong gần gũi
Phật Pháp lời trao muốn cận kề
Nghệ, Tĩnh thăm nhà xem phố thị
Vinh, Tùng ngắm cảnh đứng triền đê
Thầy Sinh chóng khoẻ thơ hoà bút
Chớ để Xuân Phương lép một bề.

BXP 23.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Mon 23 Sep 2019, 09:02

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TỤ MUÔN LÒNG

Cây ta huyết hệ giống Tiên Rồng
Vững gốc tươi cành nở thắm bông
Dựng cột nâng sà xây đất nước
Xua thù đuổi giặc giữ non sông
Nông thôn thịnh vượng đường vui xóm
Phố thị khang trang lối đẹp vòng
Quá khứ niềm đau thôi khép lại
Năm châu mở rộng tụ muôn lòng.

BXP 22.9.2019

Bài xướng
Hư Không

Một giấc chiêm bao hoá kiếp rồng
Ái chà tỉnh mộng kẻ lông bông
Ngày ra góc chợ tìm cơm bữa
Tối tựa chân cầu ngủ bến sông
Xem ánh trăng soi là bạn hữu
Nhìn con nước chảy nghĩ cầu vòng
Đời như chiếc lá mùa thu vậy
Thôi mặc nhiên đi chớ bận lòng

Vô Tình
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13Mon 23 Sep 2019, 09:20

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
CHẲNG THẸN GIỐNG TIÊN RỒNG

Trời riêng “Định phận” * vẫn tươi hồng
Vọng khúc “Sơn hà” * sáng biển Đông
Ở giáp bầy Ma tâm khéo cộng
Nằm bên lũ Quỷ trí khôn lồng
Ngăn lòng Hán quậy minh gìn cổng
Chặn ý Nam ỳ tỉnh giữ tông
Một khối nhân hoà khơi gió lộng
Ngàn năm chẳng thẹn giống Tiên Rồng.

BXP 23.9.2019
* Mượn ý thơ Lý Thường Kiệt ở sông Như Nguyệt

Bài xướng
Trọn Nghĩa Tiên Rồng

Lãnh hải ngàn năm xứng Lạc Hồng
Bao thời trấn ngự cả vùng Đông
Trường Sa vững chí dù mưa lộng
Thám Hiểm bền gan dẫu giặc lồng
Dũng cảm dân chài noi Việt giống
Kiên cường lính thủy giữ Hùng tông
Cùng nhau hợp sức ca lời bổng
Đánh đuổi thù kia rạng nghĩa Rồng

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 26 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 26 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-