Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 22 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Mon 22 Jul 2019, 14:25

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
CAN

Này Vy, biển động chớ nên ngồi
Mải nhậu coi chừng bão cuốn trôi
Rượu đắng khôn dìm mưa mãi nổi
Đồ cay chẳng bạt gió luôn hồi
Hồn say sợ vẫn ươm màu tối
Nỗi nhớ e càng tỏa phận côi
Đã bảo đừng yêu mà rước tội
Triền miên hứng chịu khổ đau nhồi!


HỒNG THOẠI 18.7.19


LÃO PHƯỢNG

Một lão nhà quê ghế nặng* ngồi
Trong phòng mát mẻ biết gì trôi
Bàn tay gõ phím tâm rong ruổi
Ngọn bút vào trang trí phản hồi
Gắng giữ Đường thi không để lụi
Năng gìn Lục bát chẳng cho côi
Tuy già ý tưởng còn xuân chán
Nhớ mẹ luôn mơ vị đậu nhồi.**

BXP 19.7.2019
* Năm 2013 bất ngờ bị ngất lịm trên bàn phím, con sợ vội đóng cho một chiếc ghế nặng, tha hồ quẫy lộn trên đó không đổ.
** Món đậu nhồi thịt gia bản của mẹ tôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Mon 22 Jul 2019, 14:26

Trích dẫn :
Mãnh Lực Đồng Tiền

Lão Thoại như dường hổng thích yêu
Ngày gom lãi nặng tích cho nhiều
Trong nhà sắm sửa mình anh liệu
Rẻo chợ chi xài mỗi hắn tiêu
Cuộc sống bình dân nào vẽ kiểu
Giờ cơm nhạt món chẳng phô điều
Ra đường phải nữ chuồn quên chiếu
Chỉ bạc ru hồn gã mới xiêu.

Hồng Vy
19-07-2019


Kim tiền

Không tiền mấy thuở đẹp ngày yêu
Chuyện ở trần gian thấy đã nhiều
Cảm bệnh nhà thương nào dễ thiếu
Xăng dầu chợ búa hỏi gì tiêu
Mưa cuồng giá lạnh đau ngàn kiểu
Bão táp lầm than khổ mọi điều
Tại chữ nghèo đâu người thấu hiểu
Giông về gỗ mục gió làm xiêu

Vancali 7.19.19


ĐÃ THÈM...

Nhân ngồi phiếm luận chủ đề Yêu
Họ bảo Hồng Vy biết rõ nhiều!
Lão Sáu dâng nhà mong ả triệu
Anh Mười thụt két dỗ nàng tiêu
Ông bà dạo trước sành đôi kiểu
Phái nữ thời nay giỏi vạn điều
Cũng bởi theo bè chơi lắm điệu
Nên gần bốn chục đã thèm xiêu!


HỒNG THOẠI 20.7.19


NÓI CHI YÊU!

Phều phào lão Phượng nói chi YÊU
Chả lẽ vào thơ cứ bịa nhiều
Háo Phở dè chừng con chẳng biếu
Dư Cà liệu cữ vợ không tiêu
Âm thầm khúc hát khôn vào điệu
Lặng lẽ bài ca khó ngỏ điều
Khấp khểnh vài răng đành phải kiếu
Đường làng tựa gậy bước liêu xiêu.

BXP 21.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Mon 22 Jul 2019, 14:27

DÕI BƯỚC ĐƯỜNG THI



Nghỉ dạy hưu về dõi bước chơi
Đường thi xướng họa mãi không rời
Ân tình biếu bạn dòng thơ mở
Nghĩa cử trao hồn khúc nhạc khơi
Muốn được thêu vần bung giữa biển
Còn hay dệt chữ tỏa bên đời
Tao đàn duỗi cánh bay nghìn nẻo
Tựa những con thuyền mải miết bơi.

Manh Kỷ TP Vinh


TIẾP BƯỚC ĐƯỜNG THI

Thi Đường tiếp bạn hoạ vần chơi
Ngọn bút vào trang chả muốn rời
Bốn bể duyên thơ tình mãi nối
Ba miền nghĩa phú phận luôn khơi
Còn mong gặp mặt bài lưu ý
Lại ước trao câu chữ níu đời
“Một khối đồng tâm” ta vẫn giữ
Bền chèo vững lái nhẹ nhàng bơi.

BXP 21.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Mon 22 Jul 2019, 14:28

Trích dẫn :
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 000000000000000000000000000000000000y7y7


Ăn xin thời đại


Bây giờ mốt mới khách Tây xin
Da trắng " ba lô " rất nhiệt tình
Giả bộ vơi tiền mau giúp bạc
Làm như mất của hãy thương hình
Dương trần dối trá gian tham bói
Cảnh giới điêu ngoa cướp giựt rình
Du lịch bày trò , chiêu thức lạ
Cho người bản xứ tỏ lòng khinh


Vancali 7.20.19


Thói Đời


Hôm nhà hết gạo hỏi người xin
Mặt lão làm như chẳng chút tình
Giả bộ trông dường không thấy nữ 
Nhìn nương ngỡ tựa chẳng quen hình
Bơ phờ cửa trước nường luôn đợi
Lặng lẽ rèm sau Cả cứ rình
Tủi phận em ngôi đôi mắt đẫm
Thân nghèo khắc khổ bị đời khinh.


Hồng Vy
21-07-2019


TỰ KHINH!


Nội, ngoại bây giờ đủ kiểu xin
Bày ra lắm chuyện tỏ thêm tình
Thân vờ bẽn lẽn … che khuôn mặt
Mắt giả ngây ngô … dấu ảnh hình
Đã dõi quanh mình e kẻ giựt
Còn săm mọi phía sợ ai rình
Đề cao cắc bạc hơn danh giá
Bộ dạng như vầy rõ tự khinh


BXP 21.7.2019 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Tue 23 Jul 2019, 06:49

Trích dẫn :
Sắc Sông

Đừng ghen nữ ở bến sông ngồi
Bãi rộng mây ngàn gió thoảng trôi
Trọn hưởng bờ xa lời sóng trỗi
Thầm nghe nước khẽ điệu xuân hồi
Ven lề cỏ bện trời không tối
Giữa nắng chim về phận chẳng côi
Thỏa mãm hồn say từng sắc cội
Đà quên những bận khó khăn nhồi.


Hồng Vy
19-07-2019


NIỀM RIÊNG MUỐN GỬI …

Gió lộng Hồng Vy cứ lặng ngồi
Nhìn dòng nước mát lững lờ trôi
Bèo mây hợp bích … đời đang hội
Cảnh vật giao thoa … kiếp sẽ hồi
Quạnh quẽ nguồn tâm nào phải tối
An nhàn cõi trí chẳng hề côi
Niềm riêng muốn gửi chim về cội
Bữa chả buồn ăn vẫn cố nhồi.

BXP 20.7.2019

THAM THỰC...

Dềnh dang xoạc cẳng, sếp Vy ngồi
Tự đãi cho mình rổ bánh trôi
Vóc nhỏ ăn nhiều mong vững cội
Mồm to xực khỏe nuốt liên hồi
Cau mày phút gặp lô hàng lỗi
Ỉu mặt khi nhìn chiếc đĩa côi
Lại nhủ sao mà no quá đỗi!
Rồi nghe hoảng hốt bụng đau nhồi!


HỒNG THOẠI 21.7.19


TỨ TRÔI

Trời đang nóng nực khó yên ngồi
Muốn hoạ đôi vần tứ bỗng trôi
Gọi chữ mau về e lạc lối
Mời câu chóng lại kẻo sai hồi
Buồn như lúc gỡ tơ tằm rối
Khổ tựa khi lần kén nhện côi
Bỡ ngỡ bài ra xem vạc lội
Cơm qua cổ nghẹn nén đau nhồi

BXP 22.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Wed 24 Jul 2019, 07:37

BÀI THƠ BUỒN

Thơ buồn thiếp biết gởi về đâu?
Để mực tràn lem sách vở nhầu
Tứ dỗi bờ xa tình đã cạn
Niêm hờn bến cũ mộng hoài sâu
Niềm đau dạ chất vần tan rã
Nỗi đắng hồn đong chữ úa sầu
Quạnh quẽ bao ngày câu rũ rượi
Thương bài nghĩa đượm chẳng bền lâu.


Hồng Vy


BÀI THƠ BUỒN
(Hoạ y đề)

Ngọn bút đa tình viết bởi đâu
Nào ai hiểu được trái tim nhầu
Câu vần bốc khói trên trời thẳm
Chữ nghĩa hoà dòng dưới biển sâu
Quạnh quẽ niềm duyên gieo thống khổ
Đìu hiu nỗi phận gửi u sầu
Thơ buồn cứ chất hoài trong tủ
Những phút bồi hồi đọng rất lâu.

BXP 23.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Thu 25 Jul 2019, 20:33

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
HỘI NGỘ DUYÊN TRỜI

Hội ngộ duyên trời có phải không?
Cơn mưa bất chợt tạo nên nồng
Người đi đất khách còn mơ tưởng?
Kẻ ở quê nhà vẫn đợi trông
Cuốc lội đêm trường mà giữ lúa
Cò bay quãng vắng để canh đồng
Thơ ngây ấp ủ đành neo phận
Hội ngộ duyên trời có phải không?

BXP 25.7.2019

Bài xướng
HỎI BẠN

Bài Tình Khúc Hội Ngộ hay không
Hỏi bạn văn chương có cháy nồng
Kỷ niệm trường xưa bao kẻ giống
Thời gian thuở bé mấy ai đồng
Hoài mong gắn kết luôn chờ đợi
Khát vọng sum vầy cứ phải trông
Kí ức cùng thơ đem phổ nhạc
Bài Tình Khúc Hội Ngộ hay không.

JB. Nguyễn Hùng

Bài hoạ
CÓ NHỚ KHÔNG

Có nhớ ngày mình Hội Ngộ không?
Bao năm cố giữ lửa duyên nồng
Tô bồi nghĩa bạn như vàng đá
Gắn bó tình thân tựa sắt đồng
Khoảnh khắc an bày chừng mải vọng
Niên kỳ định sẵn cứ hoài trông
Bôn ba, bận rộn đường sinh kế
Có nhớ ngày mình Hội Ngộ không?

Trần Quốc Tiến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Fri 26 Jul 2019, 10:15

Trích dẫn :
TÌNH XA

Gặp gỡ chi rồi để nhớ thương
Người đi mộng vỡ lệ canh trường
Trăng tàn bến quạnh hồn lưu luyến
Sóng vỗ sông mờ dạ vấn vương
Xứ lạ chàng đau tình cách nẻo
Thềm xưa thiếp tủi phận ngăn đường
Xót mảnh tơ lòng duyên chẳng toại
Tim hoài mãi dệt thuở nồng hương.

Hồng Vy 12-09-2017

TÌNH NÓ VẬY!

Bồi hồi kỷ niệm cháy yêu thương
Dẫu chẳng chung nhau một mái trường
Mỗi buổi đi về dày kén nhớ
Bao lần tách rẽ nặng tơ vương
Đang say nẻo phận vì cùng lối
Đã chết niềm duyên bới khác đường
Tỉnh giấc Nam Kha … tình nó vậy!
Vui vầy hạnh phúc chốn quê hương.

BXP 25.7.2019 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Fri 26 Jul 2019, 10:16

Trích dẫn :
TỦI

Anh nào tưởng nghĩ đến gì em
Để gió trời khuya mãi động rèm
Xót buổi mưa nhòe không kẻ đón
Thương lần nguyệt tỏ vắng người xem
Vài câu nhắn gởi đâu còn nhớ
Một chữ về thăm cũng chẳng thèm
Bỏ liễu canh trường sương kín phủ
Đau buồn mắt đẫm má hồng lem.


Hồng Vy 16-09-2017


HẠNH PHÚC CÓ EM

Hạnh phúc vô cùng bởi có em
Canh khuya gió lạnh nhẹ lay rèm
Nhìn khăn lặng lẽ đường thêu ngắm
Giở áo âm thầm sợi dệt xem
Khắc khoải lời oanh từng tiếng nhớ
Bâng khuâng giọng yến mỗi câu thèm
Đồnng xanh biển cả xây lầu mộng
Một trái tim hồng chẳng để lem.

BXP 26.7.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13Fri 26 Jul 2019, 10:17

Trích dẫn :
Trích dẫn :
NỖI NHỚ

Đã mấy thu rồi hỡi mẹ yêu?
Trong con nỗi nhớ quặn từng chiều
Đêm nằm đất khách hồn lay ngả
Sáng dõi quê nhà dạ đổ xiêu
Mỗi độ xuân về thêu vạn ước
Lần khi hạ đến dệt muôn điều
Ân tình kỷ niệm hoài lưu luyến
Ảo mộng tương phùng giữa tịch liêu.


Hồng Vy 10-09-2017


HỠI CON YÊU!

Cho dù giá lạnh, hỡi con yêu!
Bếp lửa nhà ta vẫn ấm chiều
Bữa sẵn cơm ngon lòng đã trụ
Ngày đầy nước ngọt chí nào xiêu
Êm đềm trướng rủ không chuông réo
Lặng lẽ rèm buông chẳng tiếng điều
Hạnh phúc chan hoà duyên thắm đẹp
Vui vầy nếp tẻ chả cô liêu.

BXP 26.7.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
» Cắm hoa ngày Tết mang lại may mắn
Trang 14 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 22 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-