Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 19 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 19:30

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
HẸN NGÀY GẶP MẶT
(Hoạ vận bài Tản Mạn Chiều Sương của Trần Quốc Tiến)

Vàng au suối nắng, gió heo về
Lại gặp nhau rồi thích thú ghê
Suốt Hạ chơi đùa tươi vạn lối
Sang Thu học tập tốt muôn bề
Êm đềm nẻo nghĩa san bùi ngọt
Hỉ hả đường tình xả cháy khê
Tuổi ngọc hồn nhiên không não khổ
Trang hồng tri thức thoả niềm mê.

BXP 04.6.2019

Bài xướng
Tản Mạn Chiều Sương

Lại một mùa xuân nữa sắp về
Trên đầu tóc chuyển bạc nhiều ghê
Tình yêu - vẫn độc lai muôn nẻo
Bạn hữu - còn xông xáo mọi bề
Thực tại giờ không hề vất vả
Mùi đời hiện cạn lẽ nhiêu khê
Chiều sương tản mạn dòng suy nghĩ
Lắm thứ trong lòng hết mải mê

Trần Quốc Tiến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 19:31

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
NHẠT NHẼO


Đồi xa vẳng lại sáo ngân dồn
Ruộng rẫy đang mùa có phải hôn?
Tiễn bạn đời hoa rời tách nẻo
Chờ thu phận thảo bước lên cồn
Dòng văn dệt tứ thêm vừa cảnh
Ngọn bút thêu vần nghĩ đủ ngôn
Chẳng đáp thư hồng phai ngõ hẹn
Tình trao nhạt nhẽo chắc không tồn.
03.06.2019
Huy Thanh


PHÚT GẦN

Mặc trống thu không cứ điểm dồn
Sương chiều khích lệ nụ môi hôn
Triều dâng nỗi biệt ngày dời bến
Sóng dậy niềm yêu buổi giã cồn
Ý ngoại đưa ai còn nghẹn tứ
Lời ngầm ẩn dạ vẫn tràn ngôn
Chia li chỉ thấy trời cô quạnh
Những phút gần nhau hỏi có tồn?

BXP 03.6.2019


Mãi Tồn

Kỷ niệm nhiều năm vẫn cứ dồn
Thương hoài dạo bé giả cầu hôn
Rình rang kiệu thiếp vòng quanh bãi
Lộng lẫy thuyền anh rảo khắp cồn
Lấy cỏ thay quà nghinh đãi tiệc
Pha trà thế tửu quyện thành ngôn
Niềm xưa một thuở đâu đà lắng
Mọi khoảnh hồn luôn mãi thấy tồn.

Hồng Vy
03-06-2019


NGÀY MAI CÒN NHỚ

Này phim đó ảnh mở phơi dồn
Kỷ niệm hôm nào … nỏ biết hôn
Chước quỉ tung hoành vang tựa trống
Trò ma quậy phá nổi như cồn
Nhìn dung diễm lệ còn khan chữ
Thấy vẻ yêu kiều chửa đủ ngôn
Giã biệt trường rồi chim sải cánh
Bôi lưng, buộc tóc … có chi tồn?

BXP 04.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Tue 04 Jun 2019, 19:33

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TUỔI NGỌC
(Hoạ bài Tuổi Thơ của JB.Nguyễn Hùng)

Nỗi nhớ càng dày thuở ấu thơ
Lòng luôn sáng sủa có đâu mờ
Khăng, trò, đáo, vụ nào giăng mắc
Chắt, trận, ô, xình* chẳng ngác ngơ
Rộn rã từng hôm nhiều ước nguyện
Thênh thang mỗi buổi lắm mong chờ
Hồn nhiên tuổi ngọc đầy hoa bướm
Tạm biệt về Hè gửi vạn mơ.

BXP 04.6.2019
* Nam gọi vụ, Bắc gọi con quay; xình là một loại nhảy dây mới của các bé gái Tiểu học ngày nay.

Bài xướng
Tuổi Thơ

Làm sao giữ lại tuổi non thơ
Thoải mái vô tư chẳng sợ mờ
Luyện trí trao dồi thêm chỉnh chạc
Rèn tâm uốn nặn bớt ngây ngơ
Tình thân kết nghĩa thời đang ngỡ
Bạn hữu tìm nhau lúc mộng chờ
Phượng thắm bao mùa thầm gọi nhỏ
Thương cô tận tụy buổi còn mơ

JB.Nguyễn Hùng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 09:03

Trích dẫn :
Vui thơ VNTH
DIỄN ĐÀN TA


Sếp Cả, Vy ơi! Cụng chén trà
Rồi cùng chuyện phiếm diễn đàn ta
Vần thơ tếu giỡn nào đâu thắng
Áng phú đùa trêu chỉ để hoà
Rộn rã lời ca vui tựa Tết
Ồn ào điệu múa đẹp như hoa
Bên nhau gợi nhớ thời sôi nổi
Nhà Táo, Sơ vơ rực rỡ nhà.*

BXP 04.6.2019
* Tôi biết chữ Nhà trùng, nhưng trùng một chữ cũng chả sao. Nhà Táo là chuyện vui của Thi Hữu thuở ban đầu, lúc đầu tôi định Bếp Táo nhưng đọc nó không vào nên đành chấp nhận trùng từ.

Dẫu Bán Nhà

Ngày ra chửa kịp uống chung trà
Sếp đã thuê thần để hại ta
Khiến mặt bơ phờ không chỗ tả
Làm thân rũ rượi chẳng nơi hòa
Đêm về chỏng vó nằm mơ quạ
Bữa lại pha trò đứng giả hoa
Mãi nguyện trời cao thù chóng trả
Dù cho phải bán trọn căn nhà.

Hồng Vy
04-06-2019


CHUYỆN PHIẾM

Vy, Thanh, Thoại, Phượng chuốc li trà
Chuyện phiếm bông phèng Mái ấm ta
Khắc khoải bây giờ tìm hữu ái
Bâng khuâng thuở ấy dõi nhân hoà
Vườn cây bệnh lắm thành trơ cội
Cụm lá sâu nhiều hoá trụi hoa
Quạnh quẽ sân hoè ai có biết
Ơi chim hãy nhớ buổi vui nhà.

BXP 04.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 09:04

Trích dẫn :
ĐỒNG ĐIỆU

Cơn buồn lỡ dở chửa thôi đeo
Cái tuổi hồn nhiên bỗng chốc ...vèo
Gốc cỗi nào e hoa quả héo
Cây già chẳng ngại lá cành teo
Mênh mang nét chữ đừng cho ẻo
Bát ngát hồn thơ chớ để nghèo
Gửi khúc tình ca về vạn nẻo
Bổng trầm nốt nhạc lại tuôn theo.


BXP

Mộng Vẫn Đeo

Bao ngày mộng cũ hẳn còn đeo
Chỉ tiếc thời gian chợt đã vèo
Để bận thu về duyên rã héo
Cho lần hạ đến cảnh hờn teo
Người đi mỗi buổi vầng trăng ẻo
Kẻ đợi từng hôm nét chữ nghèo
Rũ rượi muôn chiều trông cuối nẻo
Như dường ngọn gió cũng buồn theo.

Hồng Vy
04-06-2019


MANG ĐI

Niềm sầu vạn cổ vẫn hằng đeo
Tám mốt mùa Xuân bỗng chốc vèo
Bướm dõi chim tìm thân cứ béo
Thơ hoà phú hoạ trí chưa teo
Ba chân bước vững còn dai dẻo
Bốn mắt nhìn sâu đoạn đói nghèo
Hạt điểm Kinh trì luôn tỉnh giác
Luân hồi chửa hết sẽ mang
theo

BXP 5.6.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 09:24

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
THIẾU NỮ
(Hoạ bài Tuổi Ấu Thơ của Nguyễn Thị Thái)

Trang đời trắng sạch lại ngây thơ
Có cả hồn nhiên lẫn dại khờ
Giỡn quậy thôn làng tâm chẳng xấu
Trêu đùa bạn hữu dạ nào dơ
Vô tư nét mặt nhiều chàng ước
Lịch lãm bàn tay lắm kẻ chờ
Diễm lệ yêu kiều còn ẩn dấu
Cho lòng chết lặng một trời mơ

BXP 05.6.2019

Bài xướng
Tuổi Ấu Thơ

Một thuở xa rồi tuổi ấu thơ
Làm sao nói hết nỗi khù khờ
Trâu đầm ruộng cạn không nề bẩn
Trẻ tắm lưng trần chẳng thấy dơ
Kẻo kẹt bờ tre cơn gió đợi
Êm đềm cỏ mướt phủ xanh chờ
Siêng về chốn cũ đừng trăn trở
Để có đôi lần thỏa ước mơ

Nguyễn Thị Thái


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu 06 Jun 2019, 10:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 14:38

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
NGƯU LANG CHỨC NỮ
(Hoạ bài Mưa Chiều Nhỏ Giọt của Mai Thắng

Ngâu về thánh thót nhẹ nhàng rơi
Chức Nữ Ngưu Lang vẫn trụ đời
Ô Thước xây cầu duyên mãi gợi
Ngân Hà nối nhịp phận càng khơi
Tình không giới hạn đâu quyền đất
Nghĩa chẳng biên cương mặc mệnh trời
Vạn kiếp còn đây lời nhắn nhủ
Tâm, Mầu* cõi thế nỗi đầy vơi.

BXP 05.6.2019
* Chuyện Thị Mầu và Tiểu Kính Tâm.

Bài xướng
Mưa Chiều Nhỏ Giọt

Mưa chiều nhỏ giọt cứ hoài rơi
Mộng rã rời theo ảo giác đời
Ngọn sóng âm thầm xô bãi biển
Con thuyền lặng lẽ hướng trùng khơi
Nhành lan trắng điểm hồn yên phận
Vạt nắng nhòa tan mảnh nhiễu trời
Thiếu phụ ôm chầm duyên mẫn cảm
Mơ màng vẫy động nước triều vơi

Mai Thắng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Wed 05 Jun 2019, 15:19

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
XẢ HẾT CHO RỒI
(Hoạ bài Mưa Chiều Rả Rích của Mai Thắng)

Cứ mãi tuôn dòng … những giọt Ngâu
Mà thêm trĩu nặng nỗi u sầu
Bâng khuâng Thước gọi cầu Ô thấu
Lặng lẽ Oanh về bóng nắng thâu
Bão nổi trong tim bày ý dấu
Triều dâng đáy dạ vỡ câu cầu *
Bao lời nguyện ước “chim không đậu”
Xả hết cho rồi chớ để lâu.

BXP 05.6.2019
* Hai chữ CẦU đồng âm khác nghĩa, cầu trên là dt, cầu dưới là đt

Bài xướng
Mưa Chiều Rả Rích

Mưa chiều rả rích tựa dòng ngâu
Cảnh diễn buồn thiu đọng lá sầu
Mấy lũ chim trời bươi điểm đậu
Bao đàn cá biển chọn nguồn thâu
Triền miên nước khẳm khu vườn mẫu
Lạnh lẽo đường hoen dáng bản cầu
Chuỗi quạnh tan nhòa song ẩn dấu
Ai người cảm thán chuyện dài lâu?

Mai Thắng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Thu 06 Jun 2019, 08:57

Trích dẫn :
Vui thơ VNTH
VIỆT NAM TA

Quê nhà sớm Hạ lộng thiên thanh
Toả ánh dương quang rực lá cành
Lũ bướm xôn xao vờn phượng đỏ
Đàn cò chấp chới lượn đồng xanh
Thênh thang gửi nghĩa phương trời đẹp
Rộn rã trao duyên mảnh đất lành
Đón bạn tha hương về ngắm cảnh
Ba Miền tiếp sợi dệt nên tranh.

BXP 06.6.2019

Bài xướng
Quê Mẹ

Em về xứ mẹ buổi chiều thanh
Lộng lẫy hàng cây sắc ửng cành
Mọi ngã hoa bừng tôn cảnh thắm
Muôn đồng lúa quyện khỏa nền xanh
Vườn khoe quả ngọt hương lồng ngát
Đất giữ đời yên mộng tỏa lành
Ngất ngưởng nghe lòng say vạn chỗ
Quê mình rõ đẹp sánh dường tranh.

Hồng Vy
05-06-2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13Fri 07 Jun 2019, 08:58

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
XẢ SẦU
(Hoạ bài Thán sầu của Nguyen Thanh)

Can chi giữ mãi nỗi u buồn
Lặng lẽ Canh trường để giọt tuôn
Sớm vắng đìu hiu ghìm nóng giận
Đêm thanh quạnh quẽ nén đau hờn
Giương vây cá nước tìm ra bể
Sải cánh chim trời muốn vượt khuôn
Sáo đã qua sông đành chấp nhận
Phòng khuya bút lạnh ánh trăng luồn.

BXP 07.6.2019

Bài xướng
Thán Sầu

Phảng phất đâu đây những nỗi buồn
Bên triền ngọn núi gió mưa tuôn
Làn ngâu trĩu nặng như ta thán
Giọt nước đầy vơi tựa oán hờn
Hỏi bến tương phùng sao mất dạng
Mơ miền hội ngộ tới dâng khuôn
Mà dương liễu bóng mờ xa thẳm
Mỏi mắt dòng Lam đợt sóng luồn

Nguyen Thanh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
» Cắm hoa ngày Tết mang lại may mắn
Trang 8 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 19 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-