Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 08:11

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
VẪN XA

Bạn hỡi nhìn đây ngẫm tuổi già
Răng mòn lợi nhá lại cười ha!
Xem Ti* cứ bảo hình không tiếng
Ngắm bãi thì kêu vịt chẳng gà!
Hiểu lẽ vô thường dòng khổ tận
Suy đời biến diệt giọt buồn sa
Thân này luyện tập luôn bền bỉ
Thấy phút vào “hòm” nó vẫn xa.

BXP 07.9.2019
* Ti vi

Bài xướng
Bóng Già

Cô đơn biết mấy cảnh ông già
Một bóng luôn cười nói hả ha
Ngắm ánh trăng tà say uống rượu
Nhìn mây sáng sớm giỡn chơi gà
Mưa rơi ảo não dòng châu ứa
Nắng tắt âm thầm mắt lệ sa
Đất nhắc trời kêu đời giã biệt
Đêm tàn huyệt lạnh chẳng còn xa

Minh Thuý
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 08:13

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
DUYÊN THƠ

Dẫu đã phều phào vẫn khoái thơ
Dù nay mắt loá chữ lu mờ
Ra đường thả trí không người đợi
Lướt mạng vung tay chẳng kẻ chờ
Khắc khoải canh dài neo dạ ước
Âm thầm sớm vắng giữ hồn mơ
Vì đời khiếm thính buồn khôn tả
Phải kết duyên tình với ả thơ

BXP 07.9.2019

Bài xướng
Yêu Thơ

Vui đời tuổi hạc thích nàng thơ
Gói ghém tim yêu đẹp chẳng mờ
Khoả bút tâm hồn xuân rạo rực
Tràn nghiên ý tưởng hạ mong chờ
Bâng khuâng nắng gió trôi bờ mộng
Lặng lẽ mây trời dạt bến mơ
Bóng gọi đêm sâu vời ảo giác
Êm đềm hạnh phúc tỏ tình thơ

Minh Thuý
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 10:21

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
HƯƠNG NHẠT
(Hoạ y đề)

ĐÂU người gặp gỡ dưới lùm cây
CŨNG chỉ mình ta một bóng gầy
MỘNG buổi em về da nõn trắng
MONG ngày dạ tưởng má hồng hây
BUỒN hiu hắt cảnh tâm phiền lặng
VẮNG bịt bùng thân nỗi khổ đầy
CẢM hứng không còn duyên chặt chẽ
THƠ SẦU CHỮ TÍM NHẠT NHOÈ MÂY

BXP 07.9.2019

Bài xướng
Hương Nhạt

ĐÂU còn gió giỡn quẩn hàng cây
CŨNG bởi người đi trụi lá gầy
MỘNG ước xuân tràn môi thẫm đỏ
MONG chờ hạ điểm tóc vàng hây
BUỒN thiu hẳn đợi tình say đã
VẮNG lặng liền trông nghĩa tỏ đầy
CẢM nỗi xa hoài hương nhạt thếch
THƠ SẦU CHỮ TÍM NHẠT NHOÈ MÂY
(Tung hoành Nđt, Bát nhất cú ngũ tự nhất thanh)

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 15:49

Trích dẫn :
Vui thơ VNTH
Nam tu !

Phái nữ thua chàng ở bộ râu !
Nhìn trăng ướm mộng để vương sầu
Hoài mơ vận ý còn e cẩu
Vẫn ước hưng lòng phải sợ sâu
Tột đỉnh mây ngàn cho gió nẫu
Tàn canh khói lửa dẫu thân nhầu
Đêm dài giấc điệp mong người mẫu
Trỗi khúc đa tình hợp cẩn lâu

Vancali 9.6.19


HẠNH PHÚC EM ĐỀM

Ví thử Van Cà chẳng thích râu
Chồng mang bộ rậm có chi sầu
Nhân duyên tác hợp nào kinh gấu
Nghiệp phận yêu chiều nỏ hãi sâu
Lặng lẽ đêm ngày chăm ruộng hẩu
An nhiên sớm tối sửa y nhầu
Cành xanh níu giữ chim khôn đậu
Hạnh phúc êm đềm mãi được lâu.

BXP 07.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 16:05

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
BẢN LĨNH

Chớ thử làm sao Lão Thoại buồn
Đâu mà hãm được ý vần tuôn
Xa gần gửi lại thời ông muốn
Xóm ngõ đùa dai nhử cụ chuồn
Hãy để cô nường mong suối cuộn
Cho dù bác mẹ nhủ mình khuôn
Già nua chẳng thấy nghe đời muộn
Bận quá thì xoay, vẫn phải luồn!

KIỀN ĐỨC – 070919


SẾP THOẠI

Cột trụ thì sao có dễ buồn
Thơ Đường tếu giỡn vẫn đều tuôn
Dù khi đất lạnh neo ong cuốn
Dẫu lúc cành khô giữ chích chuồn
Ý tốt lời hay ghi đẫy cuộn
Từ hồng tứ đẹp ủ đầy khuôn
Ai đem sắc thắm vào duyên muộn
Thoại vững cây kim để chỉ luồn.

BXP 07.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Sat 07 Sep 2019, 19:22

Trích dẫn :
Vui thơ VNTH
Ước

Bao ngày nhớ vẫn quyện hồn ta
Ước bữa về thôn thưởng vị trà
Gặp gỡ thâm tình tâm ý tả
Tương phùng quí bạn nghĩa làng ca
Trời quê bước rảo thăm từng xã
Nẻo mẹ chiều lên viếng mỗi nhà
Vẹn duỗi thân trườn trên khắp ngả
Cho đời thỏa nguyện những lần xa.

Hồng Vy
06-09-2019


HÃY THĂM QUÊ

Đây “chùm khế ngọt” đất quê ta
Cháu gắng về thăm cụng chén trà
Nhộn nhịp trò chơi không kẻ phá
Tưng bừng lễ hội lắm đàn ca
Hồn du cánh bướm gieo tình Hạ
Trí thả miền duyên giữ nghĩa nhà
Hãy mở lòng ra nhìn cảnh đẹp
Trong niềm phấn khởi đón người xa

BXP 07.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Sun 08 Sep 2019, 19:14

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
MỘNG ĐỜI SAU

Phật đạo về nương tiếp sửa mình
Mong rằng nghiệp cải được thân xinh
Tâm hiền mở rộng nên tươi ảnh
Ý thiện bung cao mới đẹp hình
Ái, nộ buông xua xây cội phúc
Bi, từ níu giữ dựng đời vinh
Nhiều người đức độ cùng chung sống
Đất nước an vui cảnh thái bình.

BXP 08.9.2019

Bài xướng
Mơ Đời Sau

Cành vươn lá ngủ khẽ chao mình
Lặng lẽ mây trời phủ bóng xinh
Vẫn thấy sương mù giăng ảm đạm
Hoài khơi cảnh tượng đắm vô hình
Tình ân tẻ nhạt đầy ngang trái
Nghĩa cả lu mờ lắm nhục vinh
Gắng để ngày sau đời rực rỡ
Chờ mong đoạn cuối sẽ yên bình

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Mon 09 Sep 2019, 07:48

Trích dẫn :
Tỉ Phú Keo

Cả nước vờn quanh lão Thoại khèo
Âu vì tính gã thật là keo
Vài xu nữ mượn anh từ khéo
Một chữ người vay hắn bảo nghèo
Dẫu bạc trong nhà chôn kín nẻo
Hay chuồng giữa ruộng thả đầy heo
Nhiều khi bám trẻ tranh giành kẹo
Bạn hữu nhìn qua cứ tưởng tèo.

Hồng Vy
08-09-2019


Cả Khèo !

Cũng chốn đường thi gọi Cả khèo !
Bao ngày nổi tiếng chuyện xài keo
Tiền nong trĩu bị làm như héo
Của báu đầy kho giả dạng nghèo
Những lúc rằm chay toàn vỏ kẹo
Khi mà giỗ Tết chỉ đầu heo
Quanh làng chống gậy đi cùng nẻo
Kiếm độ nhìn quanh , gã hỏi tèo

Vancali 9.8.19


SẾP THOẠI

Bài thưa bạn ít mới nằm khèo
Nhiệt huyết dâng đầy chớ bảo keo
Một khoảnh Đường thi không phải thiếu
Trăm gian Lục bát có đâu nghèo
An nhiên ủ tím dòng mưa Hạ
Thủng thẳng phô hồng ngọn gió heo
Vững chí bên gan cùng Tứ Trụ
Tìm câu rộn rã phủ lèo tèo.

BXP 09.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Mon 09 Sep 2019, 07:55

Trích dẫn :
Bài xướng
NHẶT HẠT SƯƠNG MAI

Sếp Thoại nhà ta chẳng thể buồn
Đang bừng khí thế tứ trào tuôn
Kiên tâm đón nhận nhiều người muốn
Vững đạ chia ly lắm bạn chuồn
Kén nhện Thi Đường còn tạo cuốn
Tơ tằm Lục bát vẫn vào khuôn
Già nua lão Phượng lưng còng uốn
Nhặt hạt sương mai gió thổi luồn.

BXP 06.9.2019

Bài họa
Hư Danh

Ngẩm cảnh đời ta chợt thấy buồn
U sầu một mối lệ lòng tuôn
Lời gian dối nọ cong đường uốn
Chuyện thị phi kia lắm ngách chuồn
Có phải giàu sang thì chuẩn mực
Hay là phú quý lại thừa khuôn
Rồi sinh lễ nghĩa làm ham muốn
Cũng bởi hư danh khối kẻ luồn

DUNG NGUYÊN

CỚ CHI BUỒN
(Đáp tạ thi hữu Dung Nguyên)

Đời trong nhịp thở* cớ chi buồn
Mặc cái thân già phú cứ tuôn
Sức khoẻ trào dâng đè thác cuốn
Tình yêu rạo rực đuổi mưa chuồn
An nhiên gỡ kén quay dầy cuộn
Thủng thẳng đun lò đổ ắp khuôn
Nhặt nắng chiều tà gieo hạt muộn
Canh khuya đợi đón ánh trăng luồn.

BXP 09.9.2019
* Đời người chỉ trong hơi thở, thở ra không hít vào là tắc bụp.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13Tue 10 Sep 2019, 08:26

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
SẮC THU QUÊ

Mênh mang nắng trải ruộng tươi màu
Sóng lúa xanh rờn cứ đuổi nhau
Chấp chới cò bay đùa thảm cỏ
Tung tăng bướm lượn giỡn cây nhàu *
Không gian tĩnh mịch êm dòng nước
Cảnh sắc huy hoàng đẹp dáng cau
Áo đẫm mồ hôi lòng phấn khởi
Ngồi xem phố thị rộn xe tàu.

BXP 09.9.2019
* Cây Nhàu - Morinda citrifolia, họ Cà phê Rubiaceae

Bài xướng
Miền Quê Vào Thu

Hạ đã vào thu chuyển sắc màu
Bao ngày tháng đẫy cận kề nhau
Đồng chan nắng hạn ươm đòng nõn
Gió rảo triền sông duỗi ngọn nhàu
Ủ ấp mưa nguồn vun lãnh địa
Ôm chầm khí vận thẳng hàng cau
Chìm trong khát vọng vùng quê mở
Những điệu còi ngân vẳng tiếng tàu.

Mai Thắng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các loài cây kỳ dị mang vẻ đẹp "hiếm có khó tìm"
» THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Trang 21 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-