Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RIÊNG TỨ TUYỆT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Fri 08 May 2020, 19:42

Trích dẫn :
LẤY GIẤY BỒI

Lão Phượng nhà quê hết chữ rồi
Ai nhờ cũng phải bái bai thôi!
Vầ thơ có bạn thêm nhiều hứng
Chỗ thủng cùng nhau lấy giấy bồi.

BXP 07.05.2020

ĐẮP BỒI

BIỂN XANH sóng dậy khắp nơi rồi
TÌNH NGƯỜi ..... ôi! cũng phải đành thôi
Vườn Thơ Thi Hữu bao trông ngóng
Mặc những bàn tay vẫn đắp bồi


TH


TIẾP BỒI

Vịt đã về nơi nước Chúa rồi
Thi đàn vắng vẻ cũng đành thôi
Mong sao Tứ Trụ còn tâm huyết
Lão Phượng Huê Viên vẫn tiếp bồi.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Sat 09 May 2020, 09:27

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :
TRỐN BIỆT

Chữ bảy vần năm trốn biệt rồi
Thi Đường cạn ý phải dừng thôi
Mai chiều mốt nọ câu từ trỗi
Xướng họa cùng nhau sẽ trả bồi…

Huy Thanh

Đã Hứa


Thầy Thanh chú bảo vận khan rồi
Bạn hỡi! vui lòng gắng đợi thôi
Có thể ngày mai vần lại trỗi
Đàn thi tứ sẽ trải như bôi...

Hồng Vy
08-05-2020


HÃY GẮNG BỒI

Định trốn không xong! Túm được rồi
Ba mình xướng hoạ để vui thôi
Con thuyền Thi Hữu êm dòng chảy
Chẳng bận tâm chi chuyện lở bồi


BXP 09.05.2020


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 14 Jun 2020, 11:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Mon 11 May 2020, 10:19

Trích dẫn :
RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 96541194_1357366284597159_7950156615775158272_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQnpwvnTvJ_pntQ82p4i_1PH8DkdwlmzOsWnnk5D-gJ3dAjwhMmHmIT7OtbGwklRpg0d-LfbYpogKTy8W8uCIHqa&_nc_ht=scontent.fhan3-2
HOÀI MƠ

Anh về tố nữ chỉ còn xơ
Bởi lẽ rằng em khó đợi chờ
Viễn xứ ngày nao chàng trở lại
Trên lầu ngắm nguyệt cảnh hoài mơ…


Huy Thanh


MÍT ĐẶC SẢN

Quả thật thơm lừng múi lẫn xơ
Vàng ươm ngọt xớt rõ mong chờ
Mời anh ở lại vui dùng đã
Đặc sản bao đời ngỡ giấc mơ.


Mạnh Kỷ TP Vinh.


TỐ NỮ ĐANG CHỜ

Mít loại ngon này rất ít xơ
Ai ơi! Tố nữ khát khao chờ
Dù đi vạn nẻo tình không nhạt
Hãy trở về làng tiếp ước mơ.

BXP 11.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Thu 14 May 2020, 15:19

Trích dẫn :
HÃY THỬ

Hãy thử một lần đến với em
Rồi anh sẽ thấy dạ luôn thèm
Nghêu sò ốc hến lo đầy đủ
Vũ điệu nghê thường bậu muốn xem?...


Huy Thanh


ĐẾN NHÀ EM

Bao lần vẫn định đến nhà em
Bởi khế vàng mơ dạ cũng thèm
Nốt thể phô bày cho đỡ ngượng
Nên đành táo bạo mở lời xem...

Mạnh Kỷ TP Vinh.


MUỐN MỜI EM

Hôm rồi cũng muốn tới mời em
Khổ nỗi ai kia cứ “Ứ thèm!”
Lạc ngọt rang ròn ôi để mốc
Trang hồng lẳng lặng giở ra xem!

BXP 14.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Sat 06 Jun 2020, 20:11

VÀO VIỆN

Tiến sĩ ngài ơi chớ mãi nằm
An lòng mỗi buổi có Dì thăm
Giường nơi bệnh viện gai đâm đít
Bớ vợ vào mau để gỡ dằm...


Huy Thanh


LO

Lão Phượng khuyên ta ốm chẳng nằm
Làm thơ luyện trí Diển đàn thăm
Bài đăng sẽ sướng vui lòng dạ
Chỉ sợ buồn thêm nệm ướt dằm.

TXS

KHÔNG LO

Như tôi lúc ốm cũng không nằm
Cuốc bộ làm thơ khỏi bạn thăm
Viết áng Đường Thi vui đáp bạn
Chân giầy lối nhẵn cóc lo dằm

BXP 06.05.2020
Mất ngủ trắng đêm, sáng dậy vẫn đi bộ, làm thơ bốc trời, nhưng giờ thì mệt quá rôi, viết đôi câu đáp hoạ hai bạn già rồi phải nghỉ, bao nhiêu thơ mai sẽ liệu.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Sun 07 Jun 2020, 08:13

Trích dẫn :
NẰM VIỆN

Ngả bệnh vào nơi viện bốn nằm
Đang thời cô vít ít người thăm
Phòng chung tự nguyện nhờ công vợ
Sát cánh kề vai ấm một dằm.


TXS 06.6.2020


AN TÂM

Vào nơi chữa bệnh cứ yên nằm
Một vợ chăm mình chẳng bạn thăm
Tiến sỹ an tâm điều trị nhé
Giường êm nệm ấm sợ chi dằm!

BXP 06.05.2020

HẠNH PHÚC

Vừa qua bệnh viện thảnh thơi nằm
Có vợ bên mình sáng tối thăm
Tóc bạc răng long tình rực thắm
Trần gian hạnh phúc chẳng chê dằm.


Hồng Thoại

MỪNG

Dưỡng lão bình yên bác cứ nằm
Vui lời Phượng hỏi, Sếp vào thăm
Mừng bên Bác sỹ, nàng chăm sóc
Chóng khỏi rồi ra nhổ hết dằm

BXP 07.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Mon 08 Jun 2020, 15:06

Trích dẫn :
TRÌ PHẬT PHÁP

Con trì Phật Pháp ở tư gia
Chẳng phải riêng Sinh sống một nhà
Cả vợ chồng con cùng sám hối
Ngày đêm tưởng niệm bạn bè nha.

TXS 07/6/2020


AN NHIÊN

Pháp học, Kình trì, hạt điểm gia
Buông hơn bỏ phải mến trăm nhà
Chồng hoà vợ thuận bình yên sống
Bốn bể giao tình thích lắm nha!

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 14:02

Trích dẫn :
TRÌ PHẬT PHÁP

Con trì Phật Pháp ở tư gia
Chẳng phải riêng Sinh sống một nhà
Cả vợ chồng con cùng sám hối
Ngày đêm tưởng niệm bạn bè nha.


TXS 07/6/2020


AN NHIÊN

Pháp học, Kình trì, hạt điểm gia
Buông hơn bỏ phải mến trăm nhà
Chồng hoà vợ thuận bình yên sống
Bốn bể giao tình thích lắm nha!

BXP 08.05.2020

AN BÌNH

Phật Pháp trong lòng, ở mọi gia
Trì kinh sớm tối bởi chung nhà
Ta cùng tưởng niệm ngày xa cách
Sám hối an bình thỏa nguyện nha!


Huy Thanh


THÍCH NHIỀU NHA!

Tôi thường niệm Phật ở riêng Gia
Học Pháp trì Kinh giữ ấm nhà
Kết bạn cùng người theo đạo Chúa
Câu vần xướng hoạ thích nhiều nha!

BXP 09.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Fri 12 Jun 2020, 08:45

Trích dẫn :
TUỔI GIÀ

Cũng phải cùng chia sẻ chúng ta
Cần cho những việc chống gian tà
Trông chừng vẫn khó lời tâm huyết
Bởi được hay không độ tuổi già.


TXS


CHƯA GIÀ
Bởi nghĩa muôn đời Lục bát ta
Đường thi vẫn thả bút chưa tà
Kiên trì viết mãi nhìn đủ loại
Rộn rã hòa thơ trí chẳng già!


Huy Thanh


QUÊN GIÀ

Thi đàn xướng hoạ có ba ta
Phật, Chúa đều chung đuổi ác tà
Ý hợp tâm đầu theo mỗi chữ
Niềm vui thoải mái đã quên già.

BXP 12.06.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13Sat 13 Jun 2020, 09:40

Trích dẫn :
Họa thơ Đào Viên
GỐC PHƯỢNG GIÀ
(Hoạ y đề)

Gốc mục cây già phải bỏ đi
Bỏ đi đất trống lại trồng si
Trồng si tưởng dạng ai ngày ấy
Ngày ấy xem chim chén mẩu mì

Lũ trẻ bâng khuâng màu đỏ phượng
Sân trường vắng hẳn giọng ngân ve
May còn lửa lựu in trời biếc
Góc khuất đung đưa mấy cụm hoè

Hộp tím còn lưu những cánh hồng
Cánh hồng ép giữ chẳng tươi bông
Tươi bông nhớ thuở ngày xưa ấy
Xưa ấy bên nhau dạo cảnh đồng

Về trường nhớ bạn ngắm cành si
Cành si mốc thếch nhựa thâm xì
Thâm xì bởi vắng người xưa cũ
Xưa cũ chim trời sải cánh đi

Cánh đi để lại dấu vân hài
Thấp thoáng bên tường ngỡ bóng ai
Một trái tim yêu trào máu đỏ
Bâng khuâng lặng ngắm những bông lài.

BXP 13.06.2020

Bài xướng
GỐC PHƯỢNG GIÀ.

Gốc phượng sân trường đã bứng đi
Bứng đi giám hiệu đổi cây si
Cây si giống hệt chàng hôm đó
Hôm đó em đang gặm bánh mì.

Sân trường thiếu vắng màu hoa phượng
Tiếc nhỉ hè này thưa tiếng ve
Áo trắng đi qua trời dội lửa
May thay còn sót gốc hoa hòe

Lưu bút ngày xưa ép phượng hồng
Phượng hồng đánh dấu tuổi lông bông
Lông bông khắp phố xơi quà vặt
Quà vặt anh ơi! chả mấy đồng

Góc đường em lại thấy cây si
Cây si ốm yếu mặt đen xì
Đen xì kệ gió mùa đương hạ
Đương hạ mưa rào ướt lối đi

Lối đi trải sõi níu chân hài
Ngừng bước em cười mát ruột ai
Nắng đậu tóc mây vàng vọt nắng
Không gian thoảng nhẹ chút hương lài

Cẩn Vũ. 11/05/2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RIÊNG TỨ TUYỆT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VIẾT RIÊNG CHO EM
» RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
» SẦU RIÊNG .
» NỖI RIÊNG
» ƯỚC AO DVTC CÓ HÀN LÂM VIỆN RIÊNG
Trang 6 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-