Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RIÊNG TỨ TUYỆT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Sat 14 Apr 2018, 07:53

Trích dẫn :
Trích dẫn :
MONG THOÁT ĐẦN!

Đã bệnh còn eo lắm vũ vần
Cái đầu trọc lốc phận làm dân
Một đời khát học không ngưng nghỉ
Hy vọng ngày sau thoát tiếng ĐẦN!

BXP 14.4.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Sat 10 Nov 2018, 08:57

Trích dẫn :
TRỒNG SI

Nhớ mãi hôm nào cứ ngác ngơ
Trồng si trước ngõ đến quên giờ
Sau rèm thấp toáng hình ai hiện
Để những canh dài khắc khoải mơ.

BXP 9.11.2018

NGỦ MƠ

Lớp Một đi vào mãi ngẩn ngơ
Thầy Cô vẫn nhớ tận bây giờ
Ơn người dạy dỗ trò luôn tưởng
Dưỡng dục sinh thành tối ngủ mơ!


Huy Thanh 9.11.2018


THỜI THƠ ẤU

Một thời thơ ấu rất ngu ngơ
Kỷ niệm còn in dấu đến giờ
Chỉ biết vui chơi nào nghĩ ngợi
“Gõ thuyền nghịch dại” … vết lằn mơ!

BXP 10.11.2018

@ Thời thơ ấu tôi nghịch lắm, “nghịch thông minh”, “nghịch dại” đủ cả. Xin kể hai chuyện nhỏ còn in đậm dấu ấn đến hôm nay :
1- Năm 1946, tôi mới 8 tuổi, chạy tản cư lên làng Cao, vốn vùng chiêm trũng, đầu làng dựng úp những thuyền lớn, tôi và em đã ra đây gõ thuyền thành tiếng trống ngũ liên, cả làng tưởng báo động Tây đến … và chuyện gì sẽ sẩy ra mọi người hẳn biết …
2- Năm 1948, tôi 10 tuổi, làng đã về Tề sống trong vùng Pháp, nhà tôi ở cùng xóm với ông Chánh tổng. Chúng tôi thường chia phe đánh nhau, phe tôi chỉ có một bạn hơn tôi hai tuổi, rất khỏe, còn lại toàn dưới tuổi tôi, phe bạn toàn trẻ lớn tuổi, chúng tôi thường bị phe bạn kéo đến lấn át. Chúng tôi phải dùng cách đánh du kích, tôi đã nghĩ ra nhiều kiểu bẫy : mìn chân, mìn treo … Mìn treo là một túi đựng hỗn hợp tro, cát, vôi bột …, buộc treo trên cành cây, dòng dây xuống đất cài bẫy như bẫy chuột. Hôm ấy chúng tôi đang nấp hồi hộp chờ phe bạn đến, bất ngờ ông Chánh lên Quận về, say túy lúy, chúng tôi chưa kịp ngăn thì … phựt! Cả một gói hỗn hợp phủ lên người ông ấy. Cái gì sẩy ra sau đó hẳn các bạn biết!
Hai trận đòn nhừ tử, vết lằn còn mãi đến hôm nay.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Wed 05 Dec 2018, 07:47

Trích dẫn :
NỢ !

Em còn nợ nhé! Bữa hoàng hôn
Giữa cảnh chiều quê nhịp trống dồn
Khắc khoải bao ngày tâm loạn trỗi
Anh chờ quả bóng lọt cầu môn!...
Huy Thanh


NỢ EM

Nợ người một tiếng để cầu hôn
Bởi lẽ tim anh cứ đập dồn
Thấp thỏm ngày đêm chưa nói được
Để rồi mang nợ của hồi môn.

TXS 04/12/2018


DUYÊN QUÊ

Duyên đầu buổi ấy biết gì hôn
Hai trái tim quê đập dập dồn
Hợp nửa làm nên điều hạnh phúc
Chỉ nhiều gừng muối với khoai môn!

BXP 03.12.2018 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Sat 29 Dec 2018, 13:45

Trích dẫn :
CÓ NÓ MÀ TU!

Nghiền ngẫm lời Kinh đã sáng lòng
Biết rằng pháp giới vẫn dung thông
Xum la vạn tượng đầu lông thấy (1)
Trời đất trăng sao hạt cải lồng!

Thí nghiệm ba chiều David Bohm
Không gian dung chứa cái thân còm
“Một là tất cả”! Từ lâu bí!
Nay hiểu ra rồi, cảm tạ Bohm! (2)

Khát học trong lòng khó giải chiêu
Không gian sao lại có ba chiều?
Qua người thông tuệ thành đơn giản
Giải thích cho tôi sáng vạn điều!

Nghĩa nặng tình thầy đã khắc sâu
Khai tâm phát tuệ mở mang đầu
Một đời khát học không ngơi nghỉ
Nên tám mươi rồi chẳng để râu!

“Chẳng diệt không sinh” có sợ gì
Thân này hạt cát chả là chi
Tham sân rũ bỏ tâm an tịnh
Sớm tối lời Kinh gắng tụng trì.

Học Pháp cần chuyên mỗi sớm chiều
Vẫn còn cháy bỏng trái tim yêu
Thân dù bất tịnh luôn trân quý
Nhờ nó mà tu sẽ đạt nhiều!

BXP 29.12.2018
(1) Lấy ý ở câu :
“Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung”
(2) Là nông dân ít học, tôi không dám đụng vào những cái cao siêu của khoa học. Nhưng là một Phật tử ham tìm hiểu giáo pháp, đọc bài viết của các vị trí thức Phật tử, dẫn giải về kinh Lăng Nghiêm, tôi được sáng tỏ nhiều.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Sat 05 Jan 2019, 08:47

Trích dẫn :
Trích dẫn :
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019
Đầu năm học Đệ lục, tình cờ trong một cơn mưa bất chợt, tôi đã quen biết một người bạn gái, nhà ở cùng phố tôi trọ học. Chúng tôi học cùng lớp nhưng khác trường, bạn học trường nữ Trung học trưng Vương, tôi học trường tư thục Trần Hưng Đạo, khác phố nhưng chung đường. Tình bạn nẩy nở dần trở nên vô cùng thân thiết, nhưng chưa phải tình yêu. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm xen giữa tình bạn và tình yêu, nó thủy chung trong sáng, đẹp biết bao! Dù nay tôi đã có một gia đình hạnh phúc, với người vợ hiền rất mực yêu thương, nhưng đôi lúc vẫn bừng lên ngọn lửa… cháy hừng hực như muốn đốt cả thời gian, không gian tìm lại cái NGÀY XƯA!
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Sun 06 Jan 2019, 14:58

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019
Đầu năm học Đệ lục, tình cờ trong một cơn mưa bất chợt, tôi đã quen biết một người bạn gái, nhà ở cùng phố tôi trọ học. Chúng tôi học cùng lớp nhưng khác trường, bạn học trường nữ Trung học trưng Vương, tôi học trường tư thục Trần Hưng Đạo, khác phố nhưng chung đường. Tình bạn nẩy nở dần trở nên vô cùng thân thiết, nhưng chưa phải tình yêu. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm xen giữa tình bạn và tình yêu, nó thủy chung trong sáng, đẹp biết bao! Dù nay tôi đã có một gia đình hạnh phúc, với người vợ hiền rất mực yêu thương, nhưng đôi lúc vẫn bừng lên ngọn lửa… cháy hừng hực như muốn đốt cả thời gian, không gian tìm lại cái NGÀY XƯA!

Tình cảm ấy có thể goi là tri kỷ không huynh hở ?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Tue 08 Jan 2019, 09:52

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
THIÊN DUYÊN

Thiên duyên hội ngộ … có ai ngờ
Để lại trong lòng những giọt xưa
Trải những năm dài còn cháy nhớ
Một cơn bất chợt … đến bây giờ.

BXP 05.01.2019
Đầu năm học Đệ lục, tình cờ trong một cơn mưa bất chợt, tôi đã quen biết một người bạn gái, nhà ở cùng phố tôi trọ học. Chúng tôi học cùng lớp nhưng khác trường, bạn học trường nữ Trung học trưng Vương, tôi học trường tư thục Trần Hưng Đạo, khác phố nhưng chung đường. Tình bạn nẩy nở dần trở nên vô cùng thân thiết, nhưng chưa phải tình yêu. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm xen giữa tình bạn và tình yêu, nó thủy chung trong sáng, đẹp biết bao! Dù nay tôi đã có một gia đình hạnh phúc, với người vợ hiền rất mực yêu thương, nhưng đôi lúc vẫn bừng lên ngọn lửa… cháy hừng hực như muốn đốt cả thời gian, không gian tìm lại cái NGÀY XƯA!

Tình cảm ấy có thể goi là tri kỷ không huynh hở ?
Huynh cũng không biết gọi là gì cho đúng. Năm 1954, huynh mới 16 tuổi, còn "ngây ngô chúa Tàu lắm", đã biết gì yêu đương đâu. Có điều, thời ấy huynh cũng ga lăng chứ không đần độn như bây giờ. Cái bệnh "tiền đình quái quỷ" nó vùi huynh xuống tận đất đen. Dù cố gắng vươn lên đến mấy cũng không thoát khỏi "một lão nhà quê đầu trần chân đất".
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 12:21

Trích dẫn :
Trích dẫn :
CHÀO XUÂN

Vứt bỏ ưu phiền chuyện đã qua
Chiều đông dọn hết ngõ tươi nhà
Chào Xuân chúc bạn nhiều may mắn
Kỷ Hợi vui mừng mãn ý nha.
Huy Thanh 12.01.2019


XUÂN VỀ

Xuân về nắng đượm én tràn qua
Phúc lộc niềm vui đến ngập nhà
Cuộc sống ngời tươi đời đẹp mãi
Ân tình trải rộng rộn ràng nha.

Mạnh Kỷ TP Vinh


ĐÓN TẾT

Sắp Tết tưng bừng kẻ lại qua
Niềm mong hội tụ khắp muôn nhà
Từ trong sâu thẳm lòng ta ấy
Cảm xúc dâng trào khó nói nha!

BXP 13.01.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 09:44

Trích dẫn :
Trích dẫn :
NHẶT LÁ

Mười bảy ra hè nhặt lá mai
Cầu cho Kỷ Hợi phúc an tài
Xuân sang sức khỏe cùng may mắn
Nghĩa cả ta nàng nguyện sánh vai…


Huy Thanh 22.01.2019


CHỌN MAI

Xuân về tuyển chọn một cây mai
Hoa nở màu tươi lộc phát tài
Kỷ Hợi mong nhiều may mắn đến
An lành cuộc sống nhẹ bờ vai.

TXS 23/01/2019


XUÂN THANH BÌNH

Tưng bừng rực rỡ sắc đào mai
Nam-Bắc chung vui hưởng lộc tài
Chúc bạn gia đình nhiều hạnh phúc
Yên bình đất nước góp đôi vai.

BXP 23.01.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 09:45

Trích dẫn :
Trích dẫn :
NHỚ

Có phải là em của thuở nào
Sân trường đợi ngắm ánh trăng sao
Lung linh sương đọng cành mai trắng
Gợi nhớ hàn huyên trước cổng đào...


Huy Thanh 21.01.2019


HIỂU

Rằng anh có hiểu tự khi nào?
Hai đứa ta mình ngắm ánh sao
Em tựa bờ vai thầm ước vọng
Tình ta ấp ủ mãi xuân đào.


TXS 22/01/2019


EM VẪN TRONG ANH

Em vẫn trong anh những buổi nào
Mắt huyền ủ mộng sáng như sao
Con tim máu đỏ còn in đậm
Hình bóng năm xưa … cặp má đào!

BXP 22/01/2019

EM ĐÓ MÀ

Thì em thuở ấy chứ ai nào
Chẳng lẽ anh còn hỏi đó sao?
Sương đọng bờ vai tà áo trắng
Tình ta bất chợt chạm môi đào.

TXS 22/01/2019


VỊ CƠM NHÀ

Phở quán dù ngon chả dám nào
Cơm nhà vị ngọt ngát thơm sao
Nồng nàn âu yếm sâu tình nghĩa
Khỏi sợ loài hoa sắc trúc đào! *

BXP 23.01.2019
* Trúc đào là loài hoa đẹp nhưng kịch độc.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RIÊNG TỨ TUYỆT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VIẾT RIÊNG CHO EM
» RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
» SẦU RIÊNG .
» NỖI RIÊNG
» ƯỚC AO DVTC CÓ HÀN LÂM VIỆN RIÊNG
Trang 2 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-