Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RIÊNG TỨ TUYỆT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Sun 29 Oct 2017, 08:50

Trích dẫn :
TẢN MẠN BƯỚC DƯỜNG QUÊ

Loáng cái đồng không … Hết lúa rồi!
Chỉ còn gốc rạ với rơm thôi
Thóc về thôn xóm … công nông chở
Xe máy le ve tí tởn … cười !!!

Chiều buông nắng trải sắc Thu vàng
Nhẹ bước chân trần dạ xốn xang
Đã thấy
quê hương nhiều biến đổi
Lầu cao
đường rộng đẹp thôn làng

Vẫn biết giờ này … thật khác xưa
Nông thôn vật chất đã dư thừa
Ê hề thịt cá cơm thơm dẻo
Tủ lạnh Điều hòa … mặc nắng mưa

Tìm vết chân trâu … chỉ thấy bò!
Đùng đình … rơm cỏ có người lo
Ăn no mắn đẻ … nhiều bê cái
Đực béo … rồi ra sẽ gọi lò …

Lễ hội Xuân sang trống rộn trời
Đình làng dựng lại … mái tươi ngôi
Cánh chim rời tổ … nay về tụ
Nắm chặt tay nhau hỉ hả cười

“Kín cổng cao tường”! Cái ở trong …
“Đèn ai nấy rạng”! Nhói nơi lòng
Bâng khuâng thuở ấy … Tình sâu nặng!
Mỹ tục mong khơi chảy mạch dòng …

BXP 29.10.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Sun 19 Nov 2017, 20:27

Trích dẫn :
CHIẾC LÁ

Chiếc lá nằm yên dưới đất này
Đã từng ấp ủ cánh chim bay
Âm thầm quang hợp thu sinh chất
Cho những mầm xanh tỏa tháng ngày.

BXP 14.11.2017

LÁ RỤNG

Rời thân lá rụng phủ nơi này
Nắng ủ sương choàng mộng sẽ bay
Ngõ đợi chim về xây tổ ấm
Mầm xanh ửng nụ thắm muôn ngày.

Huy Thanh
16/11/2017


LÁ RỤNG

Rữa nát làm phân bón gốc này
Cho mầm xanh ủ ngát hương bay
Nhựa nguyên lại chuyển làm tươi lá
Thu ánh dương quang đẹp mỗi ngày.

BXP 16.11.2017

LÁ ĐỔ

Ngẫm ngợi nhìn xem lá đổ này
Âm thầm quyện ý chẳng tình bay
Vầng dương lặng lẽ hoàn tươi đất
Chuyển chất mầm xanh đẹp những ngày.

Lệ Hà 19/11/2017


NHÌN LÁ …

Lặng lẽ nhìn xem chiếc lá này
Còn xanh … gắn chặt, lúc vàng … bay!
Vô thường là thế! Ai hay nhỉ?
Lúc hút … khi rơi … chẳng kể ngày!

BXP 19.11.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Sun 24 Dec 2017, 19:19

Trích dẫn :
MỪNG NGÀY 22/12
(Tứ tuyệt)

Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả mấy hàng râu

Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau

Hoàng Giao 19/12/2017

NGHĨ VỀ 22/12
(Tứ tuyệt)

Chiến trận qua rồi trải bấy lâu
Nay về tóc đã bạc phai màu
Thương anh vất vả nhiều năm tháng
Em vẫn chung tình ngắm vuốt râu

Chiến hữu bao người nén nỗi đau
Dựng xây đất nước được tươi màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày mãi nhớ nhau./.

TXS 20/12/2017

GIỌT NẮNG HOÀNG HÔN

Cho dù chiến trận dứt từ lâu
Còn đó hình ai áo bạc màu
Giọt nắng hoàng hôn đang thắm lại
Tình nồng đâu kể chiếc cằm râu!

Mặc cái thăng trầm những đớn đau
Tình ta năm tháng lại phô màu
Tắt đèn tối lửa trời luôn rạng
Mái ấm gia đình ta có nhau.

BXP 24.12.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Mon 25 Dec 2017, 19:26

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
MỪNG NGÀY 22/12
(Tứ tuyệt)

Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả mấy hàng râu

Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau

Hoàng Giao 19/12/2017

NGHĨ VỀ 22/12
(Tứ tuyệt)

Chiến trận qua rồi trải bấy lâu
Nay về tóc đã bạc phai màu
Thương anh vất vả nhiều năm tháng
Em vẫn chung tình ngắm vuốt râu

Chiến hữu bao người nén nỗi đau
Dựng xây đất nước được tươi màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày mãi nhớ nhau./.

TXS 20/12/2017

GIỌT NẮNG HOÀNG HÔN

Cho dù chiến trận dứt từ lâu
Còn đó hình ai áo bạc màu
Giọt nắng hoàng hôn đang thắm lại
Tình nồng đâu kể chiếc cằm râu!

Mặc cái thăng trầm những đớn đau
Tình ta năm tháng lại phô màu
Tắt đèn tối lửa trời luôn rạng
Mái ấm gia đình ta có nhau.

BXP 24.12.2017

Trích dẫn :
HOÀNG HÔN

Trong lòng ý hợp đã từ lâu
Tới tuổi hoàng hôn nắng nhạt màu
Mới tỏ tình xưa nào có ngại
Cho dù cằm bác đã nhiều râu

Có lẽ ta về hết cả đau
Nên hoa mới nở lúa xanh màu
Từ nay nhất định không dời bước
Nắm chặt tay nàng kết lại nhau

Hoàng Giao 25/12/2017

TRÙNG PHÙNG

Trùng phùng thỏa nỗi biệt ly lâu
Thấy lý nhân duyên rất nhiệm màu
Thuở ấy ra đi cằm nhẵn nhụi
Bây giờ nó đã mọc đầy râu

Thân đền nợ nước có chi đau
Trở lại bên em với lúa màu
Nghĩa vụ viên thành tâm hỉ hả
Cay gừng mặn muối có tình nhau.

BXP 25.12.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Thu 04 Jan 2018, 19:33

Trích dẫn :
Trích dẫn :
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

Em đến thăm chàng, thích được yêu
Mày mi diễm lệ nét yêu kiều
Bờ môi nồng ấm hương trinh nữ
Chỉ mới nhìn thôi đã muốn liều

Chạy tới vội vàng anh ngã sấp
Xuân hồng tỉnh giấc bước liêu xiêu
Giương to đôi mắt tìm người ngọc
Tình ái lâu đài biến mất tiêu!

Huy Thanh 03/01/2018


LÂU ĐÀI DỄ HỎNG


Ai mà chẳng muốn được người yêu
Chớ để buồn như Trọng với Kiều
Hãy chọn con nhà gia giáo giữ
Tìm nơi đặt chốn chớ xem liều

Thương cần thấu hiểu và chung thủy
Chăm bón là tươi, bỏ sẽ xiêu
Hạnh phúc cầm tay nào phải dễ
Lâu đài tình ái dễ dàng tiêu.

TXS 04/01/2018

TÚP LỀU XIÊU!

Một trái tim hồng thoải mái yêu
Tình không biên giới … hãy như Kiều
Xăm xăm bước nẻo vườn khuya ấy
Vẫn giữ đoan trang chẳng phải liều

Đem cái ngàn vàng ra “sống thử”
“Lâu đài hạnh phúc” … túp lều xiêu!
Quá chiều để nỗi “xôi chè chán”
“Biển hẹn non thề” cũng triệt tiêu!

BXP 04.01.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Fri 05 Jan 2018, 20:10

Trích dẫn :
TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN

Trên đỉnh Phù Vân một buổi chiều
Tiết trời se lạnh, ngỏ lời yêu
Nép mình: “ em đợi câu này suốt”
Nũng nịu tình ta ngỡ sóng triều

Cạn chén nhi hồng say ngất ngưởng
Cõi lòng nhẹ nhõm bước chân phiêu
Dâng trào hạnh phúc ôm nàng mãi
Rạng rỡ niềm mơ, nét diễm kiều…

Huy Thanh
05/01/2018
TRÊN BỜ BIỂN

Trên bờ biển đẹp có anh chiều
Em ngã nghiêng mình nũng nịu yêu
Lặng lẽ mơ màng cơn gió thoảng
Tình trao sóng vỗ chạm chân triều

Cây đời hạnh phúc nào thuyên chuyển
Chén rượu Hồng đào chẳng bạt phiêu
Cảm tạ ông trời tô nét vẽ
Cho em dáng dấp mãi yêu kiều.

TXS 05/01/2018

ĐỈNH THIÊNG YÊN TỬ*

Yên Tử bình an những sớm chiều
Phật Hoàng gửi lại trái tim yêu
Tâm hồn rộng mở vì nhân loại
Xả bỏ quyền uy chẳng tiếc Triều

Trích máu hòa kinh khi hết mực
Rau măng cháo bẹ trí hằng phiêu
Giữa vùng hoang lạnh tâm luôn tỉnh
Giải kết niềm oan chẳng vướng “Kiều”.

BXP 05.01.2018

* Đỉnh Phù Vân cũng là tên gọi núi Yên Tử
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Thu 29 Mar 2018, 11:47

Trích dẫn :
RIÊNG TỨ TUYỆT 29542069_2110465595645197_7526881473829568392_n
VUÔNG TRÒN

Ghế đá công viên thoải mái ngồi
Sau mình rực rỡ thảm hoa tươi
Nghe từ sâu thẳm lời ai nhắc :
“Xả bỏ ưu phiền để sống vui”

Cái xưa nghèo đói đã qua rồi
Máy giặt, điều hòa, cá thịt tươi
Một bước … xe con đưa đón cổng
Muốn gì con cái cũng chiều tôi

Muôn tình âu yếm đến vô biên
Mẹ tám người con rất dịu hiền
Độ lượng cùng dâu, dung với rể
Chiều chồng đủ mức : Sướng như Tiên!

Cuối đời hạnh phúc, hỏi gì hơn?
Vợ thuận chồng hòa nghĩa sắt son
Con hiếu dâu hiền luôn ấm lửa
Niềm vui mọi mặt đã vuông tròn.

BXP 29.03.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Fri 30 Mar 2018, 12:10

Trích dẫn :
RIÊNG TỨ TUYỆT 29512361_2110465505645206_4724622152717937753_n
VUÔNG TRÒN

Ghế đá công viên thoải mái ngồi
Sau mình rực rỡ thảm hoa tươi
Nghe từ sâu thẳm lời ai nhắc :
“Xả bỏ ưu phiền để sống vui”

Cái xưa nghèo đói đã qua rồi
Máy giặt, điều hòa, cá thịt tươi
Một bước … xe con đưa đón cổng
Muốn gì con cái cũng chiều tôi

Muôn tình âu yếm đến vô biên
Mẹ tám người con rất dịu hiền
Độ lượng cùng dâu, dung với rể
Chiều chồng đủ mức : Sướng như Tiên!

Cuối đời hạnh phúc, hỏi gì hơn?
Vợ thuận chồng hòa nghĩa sắt son
Con hiếu dâu hiền luôn ấm lửa
Niềm vui mọi mặt đã vuông tròn.

BXP 29.03.2018

MỪNG BÁC PHƯỢNG

Trông kìa hình ảnh bác đang ngồi
Đẹp lão đàng hoàng nét mặt tươi
Ắt hẳn giờ đang nhiều kỷ niệm
Gia đình hạnh phúc sống an vui

Đất tổ từ xưa trở lại rồi
Mấy dòng ngọn lá vẫn xanh tươi
Việt Yên Tùng Ảnh sông La ấy
Vậy bác quê cùng với ngoại tôi

Gia phả lâu đời đã chép biên
Bao người đỗ đạt vẫn tâm hiền
Theo đường chánh đạo càng thêm vững
Ắt đã vui vầy sống cảnh tiên

Hậu duệ ngày nay cũng sướng hơn
Nên tình gần gũi nghĩa vàng son
Đôi lời chúc bác niềm vui lớn
Song thọ vươn lên bách tuế tròn.

TXS 30/03/2018

MÉO HÓA TRÒN

Công viên thoáng đãng cứ yên ngồi
Dưới nắng chan hòa cảnh sắc tươi
Ngoài phố xe đi rầm rập thế
Trong này tĩnh lặng cõi tâm vui

Cảnh khổ ngày xưa đã hết rồi
Nhìn đàn cháu chắt rất xinh tươi
Các con phương trưởng làm nên nghiệp
Đất Tổ tìm về ấm dạ tôi

Một tập Trang hồng Phả tục biên
Cây cao bóng cả xứng người hiền
Ứ dòng máu đỏ từng câu chữ
Đức lớn ân dày của Tổ Tiên.

Cây Bùi Tùng Ảnh vững vàng hơn
Dân hiến cho đời một nét son
Mười bốn ra Giêng về bái Tổ
Cùng nhau họp mặt “méo nên tròn!”

BXP 30.3.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Sun 01 Apr 2018, 07:38

Trích dẫn :
RIÊNG TỨ TUYỆT 29542542_2110465648978525_341025489697357241_n
TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI

Dạo gót công viên ngắm đất trời
Say nhìn cảnh vật rất xinh tươi
“Đàng hoàng to đẹp” ngày xưa ước
Đã thấy hôm nay chín rõ mười

Đất nước thanh bình biết mấy vui
Làm giàu thoải mái – Các con tôi!
Điều hòa, máy giặt, xe du hí
Mỹ vị cao lương cũng thấy rồi!

Trong cuộc hành trình về đất Tổ
Ngả người ghế trước của xe con
Êm ru nhanh chạy đường cao tốc
Thả mộng du hồn với nước non

Lớp lớp cây xanh dải mới trồng
Mạch ngầm sức sống … thỏa chờ mong
Nẻo đường ngang dọc trên cao ấy
Xen những cây cầu lộng lẫy không?

Muôn nét tươi xinh ấm dạ người
Châu Tùng đẹp lắm cố hương ơi!
Tam Soa – Tùng Lĩnh phô Xuân sắc
Nhân kiệt địa linh mãi sáng ngời

Bình Phiên trụ vững đã năm đời
Đây cũng quê nhà đủ sướng vui
Lộng gió lầu cao, đình dựng lại
Cổng “Làng văn hóa” điểm hồng tươi

Đã sống bao thời, hai chế độ
Nên thường trân quý “cái hôm nay”
Từ khi góp ruộng … không giai cấp!(1)
Chỉ một “xã viên” trụ tháng ngày

Mặt trái dù cho có rất nhiều
Thời nào cũng thế – chẳng hề điêu!
“Rào cây ăn quả” (2) … đời là vậy
Ai ghét tùy lòng, tôi cứ yêu!

Tôi quý tôi yêu đất nước này
Kẻ nào liều lĩnh dám xâm đây
“Tao già không sức cầm dao được
Có cháu con tao diệt lũ mày!” (3)

BXP 01.04.2018

(1) Quê tôi (BP) đầu năm 1961 HTX toàn thôn, thực sự xóa bỏ giai cấp, tất cả bình đẳng một danh tự “Xã viên”. Vốn nằm trong vùng Pháp tạm chiếm, các anh hơn tôi vài tuổi hầu hết đều đi lính, phải chịu cái tiếng “ngụy quân”, nhưng sau đó nhiều người đã là QTV, Phó chủ nhiệm HTX. Sau chiến tranh, nhiều ông Đội, ông Cai đã là gia đình liệt sỹ vinh quang. Bí thư Đảng ủy xã tôi sắp hết hai nhiệm kỳ (10 năm) là cháu đích tôn ông Phó lý, CCRĐ bị quy Địa chủ, Bí thư chi bộ thôn tôi nhiều khóa trước là con và cháu ông Chánh tổng, Trưởng thôn khóa trước là cháu ông Phó lý sếp bốt. Chính quyền này không phải của mọi người dân đó ư? Thế thì …
(2)Tục ngữ : “Ăn cây nào rào cây ấy”
(3) Mượn ý thơ Tố Hữu trong bài “Bà má Hậu Giang”
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13Wed 04 Apr 2018, 20:02

Trích dẫn :
Họa thơ Nguyễn Thị Thuần trên FB
XUÂN TRONG MỘNG

Leo lét phòng khuya một ngọn đèn
Canh trường tĩnh lặng gió rung then
Vần thơ dang dở nào ai biết
Không rượu sao mà lưỡi đắng men

Người đi biền biệt khuất non ngàn
Cuốn vở hôm nào giở tiếp trang
Bướm ép hoa khô vào kỷ niệm
Ngày dài nỗi nhớ cứ chan chan

Bâng khuâng biển nhớ sóng dâng triều
Thuở ấy ta nào đã biết yêu
Tình cảm hồn nhiên trong sáng thế
Cuộc đời rực rỡ bức tranh thêu

Nét ngọc đoan trang, cặp má đào
Tuổi hồng đâu đã dễ chênh chao
Ngày ngày hai buổi vô tư đợi
Sóng bước trên đường cuốn sách trao …

Canh dài đứng lặng ngắm ngàn sao
Bỗng vọng đâu đây một tiếng chào
Thấp thoáng như ai về trước ngõ …
Giật mình … Đó chỉ giấc chiêm bao!!!

BXP 4.4.2018

Bài xướng
XUÂN Ở BÊN HỒ .

Mình đến bên song đốt ánh đèn
Giao thừa đã khép cửa cài then
Mùa xuân réo gọi đi vào mộng
Môi ấm hương nồng trao vị men


Dựa một sườn cao gió đại ngàn
Lặng thầm rong ruổi nặng hành trang
Ấm nồng gói ghém vào hương lửa
Bên một lâu tình giọt chứa chan


Nhõng nhẽo dòng trôi thảm kết triều
Nhấp nhô ánh sáng giục hương yêu
Tỏ mờ song cửa ru lời gió
Điệp mộng tình hòa mối chỉ thêu


Ánh sáng đèn soi lẳng sắc đào
Gió đưa từng lượn ngả nghiêng chao
Tơ bay sợi mỏng mềm hương vị
Đằm thắm buồng tim cuộc gởi trao


Và ở lưng trời vạn ánh sao
Dường như sà xuống để nghênh chào
Ngày xuân rong ruổi bên bờ mộng
Cảm động thiên hà cảm xiết bao .


Nguyễn Thị Thuần
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




RIÊNG TỨ TUYỆT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RIÊNG TỨ TUYỆT   RIÊNG TỨ TUYỆT I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RIÊNG TỨ TUYỆT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VIẾT RIÊNG CHO EM
» RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
» SẦU RIÊNG .
» NỖI RIÊNG
» ƯỚC AO DVTC CÓ HÀN LÂM VIỆN RIÊNG
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-