Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÓ THẦY!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Fri 05 Feb 2021, 17:21

CÓ THẦY!
 
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
Thơ đường bác học dự phần đây
Kiên tâm rũa chữ khai đầu sáng
Vững dạ rèn câu phát tuệ đầy
Lặng lẽ vào trang lời trụ giấy
Êm đềm thả bút trí lên mây
Già nhưng chịu luyện không dưa dẩy
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
 
BXP 05.02.2021
@ Mừng sinh nhật thầy, biết viết gì đây. Dịch bùng phát, quê trò không nằm trong tâm dịch, nhưng phải giãn cách. Không đi bộ được, cái chứng mất ngủ và chuột rút nó hành cực quá, đầu óc cứ mụ ra.
Với lòng biết ơn vô hạn không thể diễn tả bằng lời, trò gắng viết bài thơ này làm quà mừng sinh nhật thầy, cũng nhờ thầy xem cho, nhất là từ “dưa dẩy”, đời thường vẫn hay nói, nhưng tra từ thì không có. (chỉ có đưa đẩy).
Trò đến ĐVTC từ đầu năm 2012 mà không biết gì về lớp học, mãi đến đầu năm 2015 mới có duyên vào lớp. Trò thích cái khuôn khổ của thầy, cái “ép ra nước” của Trà Mi. Trò đã hiểu sai lời Phật : “Lên bờ thì bỏ bè”, nhưng thực tế trò đã lên bờ đâu. Bốn năm “xuống núi” cứ tưởng đã lên bờ, làm thơ thoải mái nhưng lại mắc đầy bệnh lỗi. Khi gò mình trong chính vận, chính luật như khi học từ lớp 1-11, giờ trò lại thấy thoải mái, dù có chút gượng gạo nhưng đỡ mất lỗi hơn. Từ nghèo, ý cạn, phóng bút chẳng hay hơn mà dở lại nhiều hơn.

Ôi! Bài này trò đăng ở mục Lều cỏ Buixuanphuong, không biet sao nó lại ở đây. 
Thầy xem rồi kính nhờ thầy chuyển giúp nó về mục của trò.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Sun 07 Feb 2021, 06:24

buixuanphuong09 đã viết:
CÓ THẦY!
 
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
Thơ đường bác học dự phần đây
Kiên tâm rũa chữ khai đầu sáng
Vững dạ rèn câu phát tuệ đầy
Lặng lẽ vào trang lời trụ giấy
Êm đềm thả bút trí lên mây
Già nhưng chịu luyện không dưa dẩy
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
 
BXP 05.02.2021
@ Mừng sinh nhật thầy, biết viết gì đây. Dịch bùng phát, quê trò không nằm trong tâm dịch, nhưng phải giãn cách. Không đi bộ được, cái chứng mất ngủ và chuột rút nó hành cực quá, đầu óc cứ mụ ra.
Với lòng biết ơn vô hạn không thể diễn tả bằng lời, trò gắng viết bài thơ này làm quà mừng sinh nhật thầy, cũng nhờ thầy xem cho, nhất là từ “dưa dẩy”, đời thường vẫn hay nói, nhưng tra từ thì không có. (chỉ có đưa đẩy).
Trò đến ĐVTC từ đầu năm 2012 mà không biết gì về lớp học, mãi đến đầu năm 2015 mới có duyên vào lớp. Trò thích cái khuôn khổ của thầy, cái “ép ra nước” của Trà Mi. Trò đã hiểu sai lời Phật : “Lên bờ thì bỏ bè”, nhưng thực tế trò đã lên bờ đâu. Bốn năm “xuống núi” cứ tưởng đã lên bờ, làm thơ thoải mái nhưng lại mắc đầy bệnh lỗi. Khi gò mình trong chính vận, chính luật như khi học từ lớp 1-11, giờ trò lại thấy thoải mái, dù có chút gượng gạo nhưng đỡ mất lỗi hơn. Từ nghèo, ý cạn, phóng bút chẳng hay hơn mà dở lại nhiều hơn.

Ôi! Bài này trò đăng ở mục Lều cỏ Buixuanphuong, không biet sao nó lại ở đây. 
Thầy xem rồi kính nhờ thầy chuyển giúp nó về mục của trò.

dưa dẩy là gì vậy, bác ui? Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Sun 07 Feb 2021, 12:29

dưa dẩy là gì vậy, bác ui? CÓ THẦY! Icon_rolleyes

Trà Mi hỏi vậy thì có nghĩa là từ này không đúng, tra từ không có là vậy. Khổ nỗi, từ nhỏ tới giờ tôi toàn nghe và nói "dưa dẩy". Thì ra từ đúng phải là "đưa đẩy". Ôi! Cái lão nhà quê đã biết làm thơ ĐL bác học mà vẫn dùng từ nhà quê. Nhưng cái quê mùa đã ăn sâu vào máu thịt tôi rồi. Nhờ học thầy Ái Hoa mới mở mang được một chút thì sắp hết đời rồi. Biết sao!!!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Mon 08 Feb 2021, 14:23

buixuanphuong09 đã viết:
CÓ THẦY!

Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
Thơ đường bác học dự phần đây
Kiên tâm rũa chữ khai đầu sáng
Vững dạ rèn câu phát tuệ đầy
Lặng lẽ vào trang lời trụ giấy
Êm đềm thả bút trí lên mây
Già nhưng chịu luyện không dưa dẩy
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy

BXP 05.02.2021
@ Mừng sinh nhật thầy, biết viết gì đây. Dịch bùng phát, quê trò không nằm trong tâm dịch, nhưng phải giãn cách. Không đi bộ được, cái chứng mất ngủ và chuột rút nó hành cực quá, đầu óc cứ mụ ra.
Với lòng biết ơn vô hạn không thể diễn tả bằng lời, trò gắng viết bài thơ này làm quà mừng sinh nhật thầy, cũng nhờ thầy xem cho, nhất là từ “dưa dẩy”, đời thường vẫn hay nói, nhưng tra từ thì không có. (chỉ có đưa đẩy).
Trò đến ĐVTC từ đầu năm 2012 mà không biết gì về lớp học, mãi đến đầu năm 2015 mới có duyên vào lớp. Trò thích cái khuôn khổ của thầy, cái “ép ra nước” của Trà Mi. Trò đã hiểu sai lời Phật : “Lên bờ thì bỏ bè”, nhưng thực tế trò đã lên bờ đâu. Bốn năm “xuống núi” cứ tưởng đã lên bờ, làm thơ thoải mái nhưng lại mắc đầy bệnh lỗi. Khi gò mình trong chính vận, chính luật như khi học từ lớp 1-11, giờ trò lại thấy thoải mái, dù có chút gượng gạo nhưng đỡ mất lỗi hơn. Từ nghèo, ý cạn, phóng bút chẳng hay hơn mà dở lại nhiều hơn.


HỌC

Có chí thì nên chớ dựa thầy
Thuyền chèo nước ngược tiến lùi đây?
Mài kim tận sức gương hằng rạng
Bắt đóm dày công não hẳn đầy
Danh toại Quý Đôn giồi sách sử
Thê cầu Tam Tỉnh ruổi đường mây
Gian nan thử sức vàng trong lửa
Có chí thì nên chớ dựa thầy

AH

1. Tục ngữ: "Có chí thì nên".
2. Danh ngôn: "Học như chèo thuyền trên dòng nước ngược không tiến ắt phải lùi" (Vương Dương Minh).
3. Tục ngữ: "Có công mài sắt có ngày nên kim".
4. Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Không đủ tiền mua dầu thắp sáng, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái túi lụa, gọi là “nang huỳnh” 囊螢 (túi đom đóm) để tạo ra ánh sáng đọc sách thâu đêm.
5. Lê Quý Đôn thi đỗ làm quan vẫn say mê học tập trở thành học giả bậc nhất thời Lê.
6. Hứa Tam Tỉnh nhà nghèo vì muốn cưới vợ nhà quan nên cố học, sau thi đỗ làm quan đến chức Thượng thư.
7. Tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức".

@ "dưa dẩy" có thể là từ địa phương chăng?

_________________________
CÓ THẦY! Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Mon 08 Feb 2021, 20:58

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
CÓ THẦY!

Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
Thơ đường bác học dự phần đây
Kiên tâm rũa chữ khai đầu sáng
Vững dạ rèn câu phát tuệ đầy
Lặng lẽ vào trang lời trụ giấy
Êm đềm thả bút trí lên mây
Già nhưng chịu luyện không dưa dẩy
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy

BXP 05.02.2021
@ Mừng sinh nhật thầy, biết viết gì đây. Dịch bùng phát, quê trò không nằm trong tâm dịch, nhưng phải giãn cách. Không đi bộ được, cái chứng mất ngủ và chuột rút nó hành cực quá, đầu óc cứ mụ ra.
Với lòng biết ơn vô hạn không thể diễn tả bằng lời, trò gắng viết bài thơ này làm quà mừng sinh nhật thầy, cũng nhờ thầy xem cho, nhất là từ “dưa dẩy”, đời thường vẫn hay nói, nhưng tra từ thì không có. (chỉ có đưa đẩy).
Trò đến ĐVTC từ đầu năm 2012 mà không biết gì về lớp học, mãi đến đầu năm 2015 mới có duyên vào lớp. Trò thích cái khuôn khổ của thầy, cái “ép ra nước” của Trà Mi. Trò đã hiểu sai lời Phật : “Lên bờ thì bỏ bè”, nhưng thực tế trò đã lên bờ đâu. Bốn năm “xuống núi” cứ tưởng đã lên bờ, làm thơ thoải mái nhưng lại mắc đầy bệnh lỗi. Khi gò mình trong chính vận, chính luật như khi học từ lớp 1-11, giờ trò lại thấy thoải mái, dù có chút gượng gạo nhưng đỡ mất lỗi hơn. Từ nghèo, ý cạn, phóng bút chẳng hay hơn mà dở lại nhiều hơn.


HỌC

Có chí thì nên chớ dựa thầy
Thuyền chèo nước ngược tiến lùi đây?
Mài kim tận sức gương hằng rạng
Bắt đóm dày công não hẳn đầy
Danh toại Quý Đôn giồi sách sử
Thê cầu Tam Tỉnh ruổi đường mây
Gian nan thử sức vàng trong lửa
Có chí thì nên chớ dựa thầy

AH

1. Tục ngữ: "Có chí thì nên".
2. Danh ngôn: "Học như chèo thuyền trên dòng nước ngược không tiến ắt phải lùi" (Vương Dương Minh).
3. Tục ngữ: "Có công mài sắt có ngày nên kim".
4. Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Không đủ tiền mua dầu thắp sáng, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái túi lụa, gọi là “nang huỳnh” 囊螢 (túi đom đóm) để tạo ra ánh sáng đọc sách thâu đêm.
5. Lê Quý Đôn thi đỗ làm quan vẫn say mê học tập trở thành học giả bậc nhất thời Lê.
6. Hứa Tam Tỉnh nhà nghèo vì muốn cưới vợ nhà quan nên cố học, sau thi đỗ làm quan đến chức Thượng thư.
7. Tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức".

@ "dưa dẩy" có thể là từ địa phương chăng?
Cảm ơn thầy đã hoạ thơ động viên trò. Trò không rõ có phải tiếng địa phương không, nhưng từ nhỏ tới già trò vãn thường nghe và nói. Khi làm thơ thử tra từ kiểm tra xem thì nó bảo không có từ dưa dẩy, trò thử viết thành đưa đẩy thì nó có. Ở các nơi khác trò đăng bài đã sửa thành đưa đẩy, nhưng ở ĐV trò vẫn để nguyên từ dưa dẩy, muốn nhờ thầy xác minh cho. Trò thường dùng Tra từ Soha, cũng có khi gặp từ nó không có nhưng chỗ khác có, hoặc khi hỏi thầy thì lại có ...
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Wed 10 Feb 2021, 08:13

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
CÓ THẦY!

Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
Thơ đường bác học dự phần đây
Kiên tâm rũa chữ khai đầu sáng
Vững dạ rèn câu phát tuệ đầy
Lặng lẽ vào trang lời trụ giấy
Êm đềm thả bút trí lên mây
Già nhưng chịu luyện không dưa dẩy
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy

BXP 05.02.2021
@ Mừng sinh nhật thầy, biết viết gì đây. Dịch bùng phát, quê trò không nằm trong tâm dịch, nhưng phải giãn cách. Không đi bộ được, cái chứng mất ngủ và chuột rút nó hành cực quá, đầu óc cứ mụ ra.
Với lòng biết ơn vô hạn không thể diễn tả bằng lời, trò gắng viết bài thơ này làm quà mừng sinh nhật thầy, cũng nhờ thầy xem cho, nhất là từ “dưa dẩy”, đời thường vẫn hay nói, nhưng tra từ thì không có. (chỉ có đưa đẩy).
Trò đến ĐVTC từ đầu năm 2012 mà không biết gì về lớp học, mãi đến đầu năm 2015 mới có duyên vào lớp. Trò thích cái khuôn khổ của thầy, cái “ép ra nước” của Trà Mi. Trò đã hiểu sai lời Phật : “Lên bờ thì bỏ bè”, nhưng thực tế trò đã lên bờ đâu. Bốn năm “xuống núi” cứ tưởng đã lên bờ, làm thơ thoải mái nhưng lại mắc đầy bệnh lỗi. Khi gò mình trong chính vận, chính luật như khi học từ lớp 1-11, giờ trò lại thấy thoải mái, dù có chút gượng gạo nhưng đỡ mất lỗi hơn. Từ nghèo, ý cạn, phóng bút chẳng hay hơn mà dở lại nhiều hơn.


HỌC

Có chí thì nên chớ dựa thầy
Thuyền chèo nước ngược tiến lùi đây?
Mài kim tận sức gương hằng rạng
Bắt đóm dày công não hẳn đầy
Danh toại Quý Đôn giồi sách sử
Thê cầu Tam Tỉnh ruổi đường mây
Gian nan thử sức vàng trong lửa
Có chí thì nên chớ dựa thầy

AH

1. Tục ngữ: "Có chí thì nên".
2. Danh ngôn: "Học như chèo thuyền trên dòng nước ngược không tiến ắt phải lùi" (Vương Dương Minh).
3. Tục ngữ: "Có công mài sắt có ngày nên kim".
4. Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Không đủ tiền mua dầu thắp sáng, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái túi lụa, gọi là “nang huỳnh” 囊螢 (túi đom đóm) để tạo ra ánh sáng đọc sách thâu đêm.
5. Lê Quý Đôn thi đỗ làm quan vẫn say mê học tập trở thành học giả bậc nhất thời Lê.
6. Hứa Tam Tỉnh nhà nghèo vì muốn cưới vợ nhà quan nên cố học, sau thi đỗ làm quan đến chức Thượng thư.
7. Tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức".

@ "dưa dẩy" có thể là từ địa phương chăng?
Cảm ơn thầy đã hoạ thơ động viên trò. Trò không rõ có phải tiếng địa phương không, nhưng từ nhỏ tới già trò vãn thường nghe và nói. Khi làm thơ thử tra từ kiểm tra xem thì nó bảo không có từ dưa dẩy, trò thử viết thành đưa đẩy thì nó có. Ở các nơi khác trò đăng bài đã sửa thành đưa đẩy, nhưng ở ĐV trò vẫn để nguyên từ dưa dẩy, muốn nhờ thầy xác minh cho. Trò thường dùng Tra từ Soha, cũng có khi gặp từ nó không có nhưng chỗ khác có, hoặc khi hỏi thầy thì lại có ...

mừ bác cũng chưa cho biết dưa dẩy là gì, cùng nghĩa hay khác nghĩa với đưa đẩy?  :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Thu 11 Feb 2021, 11:38

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
CÓ THẦY!

Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy
Thơ đường bác học dự phần đây
Kiên tâm rũa chữ khai đầu sáng
Vững dạ rèn câu phát tuệ đầy
Lặng lẽ vào trang lời trụ giấy
Êm đềm thả bút trí lên mây
Già nhưng chịu luyện không đưa đẩy
Bệnh lỗi đừng lo bởi có thầy

BXP 05.02.2021
@ Mừng sinh nhật thầy, biết viết gì đây. Dịch bùng phát, quê trò không nằm trong tâm dịch, nhưng phải giãn cách. Không đi bộ được, cái chứng mất ngủ và chuột rút nó hành cực quá, đầu óc cứ mụ ra.
Với lòng biết ơn vô hạn không thể diễn tả bằng lời, trò gắng viết bài thơ này làm quà mừng sinh nhật thầy, cũng nhờ thầy xem cho, nhất là từ “dưa dẩy”, đời thường vẫn hay nói, nhưng tra từ thì không có. (chỉ có đưa đẩy).
Trò đến ĐVTC từ đầu năm 2012 mà không biết gì về lớp học, mãi đến đầu năm 2015 mới có duyên vào lớp. Trò thích cái khuôn khổ của thầy, cái “ép ra nước” của Trà Mi. Trò đã hiểu sai lời Phật : “Lên bờ thì bỏ bè”, nhưng thực tế trò đã lên bờ đâu. Bốn năm “xuống núi” cứ tưởng đã lên bờ, làm thơ thoải mái nhưng lại mắc đầy bệnh lỗi. Khi gò mình trong chính vận, chính luật như khi học từ lớp 1-11, giờ trò lại thấy thoải mái, dù có chút gượng gạo nhưng đỡ mất lỗi hơn. Từ nghèo, ý cạn, phóng bút chẳng hay hơn mà dở lại nhiều hơn.


HỌC

Có chí thì nên chớ dựa thầy
Thuyền chèo nước ngược tiến lùi đây?
Mài kim tận sức gương hằng rạng
Bắt đóm dày công não hẳn đầy
Danh toại Quý Đôn giồi sách sử
Thê cầu Tam Tỉnh ruổi đường mây
Gian nan thử sức vàng trong lửa
Có chí thì nên chớ dựa thầy

AH

1. Tục ngữ: "Có chí thì nên".
2. Danh ngôn: "Học như chèo thuyền trên dòng nước ngược không tiến ắt phải lùi" (Vương Dương Minh).
3. Tục ngữ: "Có công mài sắt có ngày nên kim".
4. Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Không đủ tiền mua dầu thắp sáng, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái túi lụa, gọi là “nang huỳnh” 囊螢 (túi đom đóm) để tạo ra ánh sáng đọc sách thâu đêm.
5. Lê Quý Đôn thi đỗ làm quan vẫn say mê học tập trở thành học giả bậc nhất thời Lê.
6. Hứa Tam Tỉnh nhà nghèo vì muốn cưới vợ nhà quan nên cố học, sau thi đỗ làm quan đến chức Thượng thư.
7. Tục ngữ: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức".

@ "dưa dẩy" có thể là từ địa phương chăng?
Cảm ơn thầy đã hoạ thơ động viên trò. Trò không rõ có phải tiếng địa phương không, nhưng từ nhỏ tới già trò vãn thường nghe và nói. Khi làm thơ thử tra từ kiểm tra xem thì nó bảo không có từ dưa dẩy, trò thử viết thành đưa đẩy thì nó có. Ở các nơi khác trò đăng bài đã sửa thành đưa đẩy, nhưng ở ĐV trò vẫn để nguyên từ dưa dẩy, muốn nhờ thầy xác minh cho. Trò thường dùng Tra từ Soha, cũng có khi gặp từ nó không có nhưng chỗ khác có, hoặc khi hỏi thầy thì lại có ...

mừ bác cũng chưa cho biết dưa dẩy là gì, cùng nghĩa hay khác nghĩa với đưa đẩy?  :bitchitlin:
Tôi không đủ trình độ để diễn giải ý mình, nhưng trong ý thơ tôi dùng thì từ dưa dẩy mới hợp, nhưng nó không có trong tra từ nên buộc tôi phải dùng đưa đẩy. Trong ý hiểu của tôi, "đưa đẩy" khác ý với "dưa dẩy". Nhưng thơ ĐL thì phải theo "luật" chứ không dùng chữ nhà quê được.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Thu 11 Feb 2021, 13:23

mừ bác cũng chưa cho biết dưa dẩy là gì, cùng nghĩa hay khác nghĩa với đưa đẩy?  CÓ THẦY! 846123
Tôi không đủ trình độ để diễn giải ý mình, nhưng trong ý thơ tôi dùng thì từ dưa dẩy mới hợp, nhưng nó không có trong tra từ nên buộc tôi phải dùng đưa đẩy. Trong ý hiểu của tôi, "đưa đẩy" khác ý với "dưa dẩy". Nhưng thơ ĐL thì phải theo "luật" chứ không dùng chữ nhà quê được.


Tôi muốn nói thêm để thầy và Trà Mi xem nó thế nào :
Đưa đẩy là đt ghép, đưa : đưa cho ai vật gì; đẩy : đẩy ngã.
Dưa dẩy, dưa là đt; dẩy nếu tách ra là đt, đồng nghĩa với đẩy.
Nhưng dưa dẩy, thì dẩy không có nghĩa; dưa : tôi không định nghĩa được; chỉ lấy thí dụ : "mày lại dưa cho em"; "vợ chồng cứ dưa dẩy nhau" ...
Trong cuộc sống đời thường của tôi, tôi thường nghe và nói như vậy.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Thu 11 Feb 2021, 19:20

buixuanphuong09 đã viết:
mừ bác cũng chưa cho biết dưa dẩy là gì, cùng nghĩa hay khác nghĩa với đưa đẩy?  CÓ THẦY! 846123
Tôi không đủ trình độ để diễn giải ý mình, nhưng trong ý thơ tôi dùng thì từ dưa dẩy mới hợp, nhưng nó không có trong tra từ nên buộc tôi phải dùng đưa đẩy. Trong ý hiểu của tôi, "đưa đẩy" khác ý với "dưa dẩy". Nhưng thơ ĐL thì phải theo "luật" chứ không dùng chữ nhà quê được.


Tôi muốn nói thêm để thầy và Trà Mi xem nó thế nào :
Đưa đẩy là đt ghép, đưa : đưa cho ai vật gì; đẩy : đẩy ngã.
Dưa dẩy, dưa là đt; dẩy nếu tách ra là đt, đồng nghĩa với đẩy.
Nhưng dưa dẩy, thì dẩy không có nghĩa; dưa : tôi không định nghĩa được; chỉ lấy thí dụ : "mày lại dưa cho em"; "vợ chồng cứ dưa dẩy nhau" ...
Trong cuộc sống đời thường của tôi, tôi thường nghe và nói như vậy.

Cháu nghĩ từ gốc của dưa dẩy là đùn đẩy bác ạ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13Thu 11 Feb 2021, 19:53

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
mừ bác cũng chưa cho biết dưa dẩy là gì, cùng nghĩa hay khác nghĩa với đưa đẩy?  CÓ THẦY! 846123
Tôi không đủ trình độ để diễn giải ý mình, nhưng trong ý thơ tôi dùng thì từ dưa dẩy mới hợp, nhưng nó không có trong tra từ nên buộc tôi phải dùng đưa đẩy. Trong ý hiểu của tôi, "đưa đẩy" khác ý với "dưa dẩy". Nhưng thơ ĐL thì phải theo "luật" chứ không dùng chữ nhà quê được.


Tôi muốn nói thêm để thầy và Trà Mi xem nó thế nào :
Đưa đẩy là đt ghép, đưa : đưa cho ai vật gì; đẩy : đẩy ngã.
Dưa dẩy, dưa là đt; dẩy nếu tách ra là đt, đồng nghĩa với đẩy.
Nhưng dưa dẩy, thì dẩy không có nghĩa; dưa : tôi không định nghĩa được; chỉ lấy thí dụ : "mày lại dưa cho em"; "vợ chồng cứ dưa dẩy nhau" ...
Trong cuộc sống đời thường của tôi, tôi thường nghe và nói như vậy.

Cháu nghĩ từ gốc của dưa dẩy là đùn đẩy bác ạ.
Ở quê bác : dưa dẩy, đùn đẩy, đưa đẩy đều có nói cả. Nhưng mà thôi, cho nó qua, làm phiền mọi người đọc. Tốt nhất, trong thơ chỉ nên dùng những từ có trong Tra từ.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÓ THẦY! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÓ THẦY!   CÓ THẦY! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÓ THẦY!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-