Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:32

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Thu 25 May 2017, 22:05

Trích dẫn :
SỐNG BÌNH YÊN

Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái
Bước chân trần mê mải đường quê
Đem thân phơi nắng chiều Hè
Mong rèn sức khỏe đường “về” còn xa

Xuân tám chục chưa già chẳng trẻ
Cảm thấy mình trí tuệ còn minh
Trang HOA TỨ TUYỆT nặng tình
Thể thơ các loại chưa kinh loại nào

“Lão nhà quê” khát khao vẫn học
Trang Côn trùng sưu tập còn ham
Nhai VỊNH SỬ sái quai hàm
Vẫn chưa chịu bỏ cái tham cuối đời

Ừ thì thế! Đất trời còn rộng
Lão Phượng già vẫn sống như ai
Bàn tay gõ phím miệt mài
Chiều tàn lại thấy ban mai rực hồng

Theo đạo Phật, dẫu không cạo tóc
Vẫn diệt trừ BA ĐỘC cần chuyên
Đã thông nghiệp báo nhân duyên
Con đường BÁT CHÁNH giữ bền chân tu

Bao phiền não mây mù quét sạch
Sống cuối đời thanh bạch an nhiên
Trì Kinh, học Pháp, tọa Thiền
Buông hơn, bỏ phải … bình yên tháng ngày.

BXP 25.5.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Sat 08 Jul 2017, 08:22

ĐÀO VIÊN ƠI!

Đào Viên! Đào Viên ơi!
Phượng già đã hụt hơi
Gần sáu năm tình nặng
Đành để cánh bèo trôi!
 
Chuối già ép hết nước
Thành chuối khô dâng đời
Phượng già ép quá mức
Chỉ thành đất mà thôi!
 
Nhớ người thầy thông tuệ
Mà kiên nhẫn tuyệt vời
Với cái đầu củ chuối
Vẫn làm nẩy hoa tươi
 
Duyên thầy trò dang dở
Còn biết nói chi đây
Nâng niu “tình Nhất tự”
Rọi sáng mãi tim này
 
Vẫn đam mê VỊNH SỬ
Cứ làm gửi Net Com
Đời thấy còn nhiều dở
Hạ một câu : Phượng còm!
 
Phượng còm luôn ấp ủ
Dòng VỊNH SỬ khát khao
Chắt chiu từng con chữ
Từ máu tim tuôn trào!

BXP 8.7.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Tue 25 Jul 2017, 15:50

Trích dẫn :
HOAN HÔ MUỘI MUỘI

Hoan hô muội muội
Đã tới Nắng Xuân
Kỹ năng Đường luật trau vần
Trang hoa Tứ Tuyệt góp phần xinh tươi

Muội ơi cố gắng!
Nhanh chóng thành công
Thuyền thơ nhẹ thả xuôi dòng
Êm chèo mát mái thong dong cánh buồm

Ộp uôm chú Ễnh
Đang nghểnh đầu lên
Nhịp nhàng trên cánh lá sen
Say sưa dạo những điệu kèn hòa Ve

Nắng Hè oi ả
Nóng vã mồ hôi
Lặng thầm huynh gọi : Muội ơi!
Nghe từ Áo Trắng tiếng cười râm ran

Bản đàn dìu dặt
Đường luật học chăm
Đôi lời gửi bạn tri âm
Rồi ra thơ sẽ nâng tầm cánh bay

Được thầy khai mở
Thế có hơn không!
Mọi điều giăng mắc trong lòng
Có thầy hướng dẫn khai thông … Tuyệt vời!

Đôi lời tha thiết
Muội tiếp thu mau
Vốn xưa từ ý rất giàu
Giờ càng phát triển thâm sâu Luật Đường

Tan sương đầu ngõ
Rực rỡ ánh hồng
Muội ơi! Huynh vẫn chờ mong
Trang Hoa Tứ Tuyệt sáng trong nắng chiều.

BXP 25.7.2017 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Wed 02 Aug 2017, 15:22

LỤC BÁT TÌNH GIÀ

Dẫu nay bạc trắng mái đầu
Duyên già vẫn giữ muôn câu ân tình
Vẫn còn âu yếm … em-anh!
Mưa dai bão dữ đã thành nắng vui

Trên môi luôn nở ụ cười
Từ khi “nón buộc quai rồi” … có nhau
Từ khi cau đã bén trầu
Vôi nồng vẫn giữ sắc màu trung trinh

Bên nhau chan chứa bao tình
Ngập tràn hạnh phúc gia đình đông vui
“Hợp vào hai nửa” … Em ơi!
Chắt chiu bầu sữa trọn đời cho con

Bây giờ hai vợ chồng son
Chăm nhau từng chút để còn mãi yêu
Nhặt từng hạt tím cuối chiều
Còn trong cõi thế còn nhiều mộng mơ.

BXP 30.7.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Wed 02 Aug 2017, 15:46

"TÌNH GIÀ"..!

Xưa kia tình thắm anh trao
Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
Dù già ta vẫn đêm ngày...
Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
Hai ta ý hợp tâm đồng
Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
À... ơi đời có bao lâu...!
Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
À...ơi ta sống với đời...!
Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!


19h - Ngày 21/7/2017
Nguyễn Trọng Tăng


Tiếp vần:

À ơi! … rũ bỏ u sầu
Hợp vào hai nửa duyên sâu ái nồng
Chiều tàn … em có biết không?
Bởi yêu nên thấy nắng hồng vẫn tươi

À ơi! … nhạc khúc dạo rồi
Bản đàn Sô Nát đầy vơi bổng trầm
Nghĩa tình trải rộng tháng năm
Vần thơ xúc tác lặng thầm nhớ ai

Còn đây … biển rộng sông dài
Cái HÔM QUA cái HÔM NAY quyện hòa.

BXP 31.7.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Fri 04 Aug 2017, 08:49

Phương Nguyên đã viết:Nhớ

Chẳng hiểu vì sao nhớ thế này
Nhớ giờ gặp mặt phút chia tay
Nhớ hoài ánh mắt làn môi ấm
Nhớ hết đêm thâu lại nhớ ngày

Chẳng biết là người có nhớ ta
Câu thề có nhạt lúc đi xa
Hay người cũng giống như ta vậy
Thương nhớ nhiều khi muốn vỡ òa

Hẹn một chiều nao bước trở về
Ta cùng khơi lại những đam mê
Vòng tay siết chặt. Hòa hơi thở
Mãi mãi bên nhau trọn ước thề

Phương Nguyên
17/12/2016

Trích dẫn :NHỚ

Bất chợt cơn mưa … nhớ mãi này
Để rồi quấn quýt tay trong tay
Bằng lăng rắc tím đường đi học
Phố Huế - Trần Xuân … trải tháng ngày

Ơi cánh chim trời có nhớ ta!
Lời xưa đáy đạ vẫn chưa nhòa
Gửi niềm tâm sự vào Com Nét
Một áng thơ tình vạn xót xa

Ghế đá trời khuya lạnh chửa về
Một mình lẩn thẩn ngắm cầu Thê (Húc)
Tháp Rùa ẩn hiện lung linh bóng
Thủy Tạ mờ sương một chữ THỀ!

Ai biết cho ta những nỗi niềm
Gia đình hạnh phúc chẳng quên em
Vần thơ xúc tác gom hoài niệm
Gió lướt song ngoài êm nhẹ êm

Viết áng thơ vui gửi bạn hiền
Cái ngày xưa ấy khó mà quên
Cơn mưa hội ngộ còn da diết
Muốn túm chim xa để bắt đền

“Bắt đền” … lời ấy chỉ trong mơ
Hơn sáu mươi năm … bấy đến giờ!
“Liền cánh liền cành” bao ước vọng
Chỉ còn làm tội những vần thơ.

BXP 4.8.2017

Đã lâu chỉ mải mê với trang VỊNH SỬ không làm được thơ, hôm nay mượn vần thơ của Phương Nguyên gợi cảm hứng viết một bài đăng ở VNTH, mang sang tặng PN. (Mượn thơ PN gợi cảm hứng chứ không phải họa) 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 15:23

BÓNG AI

Chiều buông vạt nắng qua thềm
Bóng ai thấp thoáng sau rèm thướt tha
Khuôn trăng lộ nét ngọc ngà
Nét Xuân ẩn hiện sau tà áo bay

Mắt nhìn sao cứ ngô ngây
Sắc tinh khôi để đàn này mãi rung
Đâu đây vẳng tiếng cắc tùng
Trống chèo lễ hội xổ tung tim Mầu.

BXP 5.8.2017

LỄ PHẬT

Hẹn trưa, đến tối sang thềm
Trao hoa tạ lỗi trước rèm xin tha
Lời châu gót ngọc tay ngà
Tóc huyền óng ả, gió vờn tà bay

Lòng sao hồi hộp ngất ngây
Đài trang diễm lệ tim này rộn rung
Hội làng vang vọng trống tùng
Lên chùa cúng Phật, nổ tung dạ Mầu.

05/08/2017
Huy Thanh

BỊ PHẠT

Tối bưng em phạt quỳ thềm
Một đêm mỏi gối thân mềm xin tha
Mây giăng ẵm lấy trăng ngà
Gió lay ngọn trúc được đà tung bay

Liếc sang thấy mặt em ngây
Muốn hôn một cái mà lòng còn rung
Ước mong thành một bóng tùng
Không như Nô ấy sợ run Thị Mầu…

(NHC)

NHIỆM MÀU

Chiều thu nắng chếch rọi thềm
Hồn quê mang nặng nỗi niềm vị tha
Hàng cây soi bóng nguyệt ngà
Bên song gió giỡn … cuốn tà nhẹ bay

Nhớ về cái thuở dại ngây
Bản đàn Sô Nát ngày ngày nhẹ rung
Canh khuya vọng một tiếng .. TÙNG!
Tỉnh ra mới hiểu chữ KHÔNG nhiệm màu.

BXP 5.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 15:24

Trích dẫn :
Tiếp vần Sư Huynh

Lúa căng nhựa sống làm quà
Mưa về nảy lộc chan hòa nhân gian
Mục đồng cất tiếng hát vang
Bức tranh Hai Lúa về làng ngộ ghê
Phố thị Lúa đã chán chê
Về quê cắt lúa cũng mê đá gà
Thua rồi Lúa chửi tổ cha
Tao thua hết bạc về nhà bị la
Thôi đành chịu, chả kêu ca
Lột hết quần áo cho ra cầm đồ
Về nhà bước nhẹ chân vô
Thấp tha thấp thỏm té dzô hầm sình
Người nhà thức giấc thất kinh
Trời ơi sao có mẹ mìn ở đây.....
Lãng Tử Phiêu Diêu

SẮC THU

Lãng ơi! Hai Lúa như vầy
Còn tim cô Lúa bủa vây bao chàng
Hồn thơ trải sóng mênh mang
Gọi mùa Hồng-Cốm Chàng-Nàng kết đôi

Lúa gom vạn sắc hoa tươi
Cất MƯA MÙA HẠ … rực trời nắng Thu!
Nắng lên quét sạch mây mù
Cành cao gió lộng … chim gù gọi chim

Lúa hong suối tóc thả mềm
Vi vu tiếng sáo nhẹ êm cánh diều
Lúa gom muôn hạt nắng chiều
Trổ đòng phơi nắng trải nhiều ban mai

Lúa reo tiếng sóng ngàn khơi
Tưng bừng cuộc sống, ngất trời hương quê
Tàn sen … hết cả tiếng ve
Cúc vàng lưng dậu tràn trề SẮC THU!

BXP 5.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 15:25

Trích dẫn :
CHỚM THU

Hiu hiu gió mát
Trời đất bao la
Nắng vàng trải thảm kiêu sa
Sen tàn cúc lại nở hoa tưng bừng

Gió rung cành quất
Đã bặt tiếng ve
Sáo diều vẫn lộng triền đê
Như còn níu chút ngày Hè nghỉ ngơi

Hoa cười mắt Bé
Muôn vẻ thơ ngây
Khai trường lại sắp đến đây!
Em về gặp bạn cùng thầy cô yêu

Cánh diều tạm nghỉ
Chăm chỉ học hành
Để rồi … tiếp bước chân anh
Vọng nghe khúc nhạc quân hành xa xăm

Mưa dầm đã tạnh
Phơi cánh hoa tươi
Đón mùa Hồng-Cốm tốt đôi
Ngập nhà hạnh phúc, đầy trời bướm hoa

Tim già vẫn mộng
Cháy bỏng hồn mơ
Nhớ về … “bất chợt cơn mưa …”
Sóng yêu lớp lớp vỗ bờ mãi thôi.

BXP 6.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 15:27

Trích dẫn :
Tiếp vần Sư Huynh:

Mênh mang nghe tiếng chim cu
Thu về vàng trải tiếng gù yêu thương
Lúa thơm khoe sắc trăm đường
Được mùa bội gặt trăm đường reo ca
Dân quê chất phác thiệt thà
Lòng vui hớn hở chan hòa nghĩa nhân
Hai Lúa đừng có bâng khuâng
Vào đây xướng họa nối vần tiếp thơ
Chú Phượng, anh Lãng đang chờ
Chú đang bệnh cảm bây giờ mệt thêm
Mong Chú chân cứng đá mềm
Cầu nhanh khỏi bệnh để tìm cùng em...

(NHC)

NƠI NÀY …

Khỏe rồi … Gửi chút tình êm
Câu thơ hòa bạn thỏa niềm khát khao
Bâng khuâng nhớ tháng năm nào
Diễn đàn sôi nổi biết bao vui vầy

Chim Chiều còn trụ Lầu Mây
“Nhân hòa” “Thân ái” ắp đầy Nguyên Tiêu
Vi vu lộng tiếng sáo diều
“Sơ vơ”, “Nhà Táo” muôn điều thiết tha

Huê Viên trụ cái thân già
“Đất này dụng võ” … lệ nhòa ướt mi
Một ngày tháng Tám chia ly
Vịt về nước Chúa … não nề thành viên

May sao! Sếp Thoại tâm hiền
Ghé vai gánh vác giữ bền tình thơ
Đa mang tự bấy đến giờ
Chịu bao vất vả vẫn chưa ngã lòng

Nơi này … Lãng có biết không?
“Đồng tâm một khối” giữ hồng sắc Xuân
Chung tay Tứ Trụ chuyên cần
Điều Hành năng động góp phần thịnh hưng

Chuyên trang Đường luật tưng bừng
Trang thơ khởi sắc đã cùng đi lên
Lầu Mây rực rỡ ánh đèn
Tháng Giêng kỷ niệm chẳng quên ngày Rằm.

BXP 6.8.2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 19 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-