Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Wed 12 Apr 2017, 19:46

THƠ! THƠ!

Phều phào chẳng thể đi đâu
Nhưng thơ ai tặng, bóp đầu … cũng xong
Con tim còn đốm lửa hồng
Nghĩa tình bè bạn vẫn không lu mờ
Ngày ngày kiên học chữ nho
Chiều chiều cuốc bộ cho thơ nẩy vần
Đường quê nâng bước chân trần
Thân đau, trí tỉnh, tâm dần bình yên
Có thơ cũng bớt ưu phiền!

BXP 12.4.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Thu 13 Apr 2017, 08:04

ĐỨNG THẲNG DẬY!

“Hoa vẫn nở giữa khô cằn hoang mạc…”
Gió vẫn gieo từng nốt nhạc bình yên
Cái đầu ta sao cứ nóng triền miên
Gây bao chuyện não phiền trên cõi thế?
 
Đã làm được cả những điều “không thể …”
Cắc cớ chi để ý chí lụi tàn?
Ngẩng đầu lên! Đạp phốc mọi gian nan!
Đứng thẳng dậy! Đừng bao giờ gục ngã!
 
Mặc quả nghiệp cứ làm ta tơi tả
Mắc nợ thì trả nợ, trốn đi đâu?
Soi tim ta có Đuốc tuệ nhiệm màu
Đường “Bát Chánh” nghiền sâu mà vững bước.
 
Hãy xốc tới! Vươn mình về phía trước!
Như ngày nào lên được đỉnh non Yên
Cắc cờ chi mang mãi nỗi ưu phiền?
Hãy lấy lại niềm tin và ý chí
 
Thành-Trụ-Hoại-Không …cõi đời dâu bể
Giữa vô thường ta vẫn cứ là ta
Hạt cát thân trong vạn tượng xum la
Vẫn trụ vững vì “Tình yêu cuộc sống”.

BXP 13.4.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Mon 17 Apr 2017, 08:34

MƯA BUỒN
 
Đã chẳng còn phương cứu vãn rồi
Đừng dằn vặt nữa! Phượng già ơi!
Quyết tâm rứt áo? Ừ đành vậy!
Mất ngủ canh trường khổ vợ thôi!
 
Một bóng cô đơn giữa đất này
Tìm đâu cho được những vòng tay …
Vần thơ mới nẩy đà rơi tõm
Bạn đã xa mình … tiếp họa ai?
 
Mỗi bước chân đi một bước dừng
Ngoảnh đầu nhìn lại … lệ rưng rưng
Sáu năm tình nặng là đâu nhỉ?
Một phút hâm hiu đã ngã đùng!
 
Day dứt làm chi? Đã hết rồi!
Cũng đành nước chảy để bèo trôi
Cái tình khó thể van xin được
Một trái tim hồng chẳng thiếu nơi …
 
Hãy đứng lên đi!  Hỡi Phượng già!
Lẽ nào hết chỗ gửi hồn hoa?
Luật Đường, Song tứ, dòng thơ sử …
Ngọn lửa trong  tim chửa tắt mà!
 
“Đất võ” ngày xưa … giã biệt rồi!
Nỗi này đau lắm Vịt Hồng ơi!
Còn đâu nắng đẹp  trời trong nữa
Chỉ thấy mưa buồn giọt giọt rơi!
 
Hãy mạnh tay đi! Cắt một lần
Giữ hoài ung nhọt khổ vào thân!
Vết  thương … tĩnh dưỡng mau lành lại
Ngày tháng … da non sẽ mọc dần.


BXP 17.4.2017


Đào Viên gửi chút nỗi lòng
Xin đừng bình luận ... thả dòng nước trôi ...!!!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Sat 22 Apr 2017, 10:13

LẠI VÙNG LÊN

Không giày dép  bước thênh thang
Dưới nắng vàng  phơi cơ thể
Bình tâm nhé!  Xuân Phượng ơi!
Cái duyên đời  còn trải rộng
 
Cơn ác mộng  đã trôi qua
Trái tim già  chưa tắt lửa
Vẫn chan chứa  vạn niềm mơ
Cành dù khô  gốc dù cỗi
 
Mưa  nhuần gội  lại hồi sinh
Búp lộc xanh  đang dần nẩy
Dòng nhựa chảy  lại đơm hoa
Giữa nắng hòa  chim lảnh lót
 
Mưa đêm rớt  giọt long lanh
Dưới bình minh  tràn sức sống
Nghe đồng vọng  khúc ca vui
Xuân Phượng ơi!  Đừng buồn nữa!
 
Lòng rộng mở  đón ngày mai
Bước dẻo dai  chân trần tục
Sông có khúc  người lúc mà!
Cái “hôm qua”  đừng vướng bận

Không hờn giận  chẳng dứt day
Cái thân này  nhiều lần đã …
Khi vấp ngã  lại vùng lên
Chí không hèn  thân không đổ!

BXP 22.4.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Mon 24 Apr 2017, 08:06

SỐNG NHỮNG GIỜ ĐÁNG SỐNG
 
Ôi! Một cơn ác mộng!
Đã qua rồi … mà sao lòng trống rỗng?
Lửa nhiệt tình cháy bỏng biến đi đâu?
Cứ ngác ngơ … dù đã rứt ưu sầu
Cứ thờ thẫn… dù cái đầu hết nóng!
 
Có lẽ nào ta cứ làm cái bóng
Giữa nhịp đời sống động quanh ta?
“Nắng vẫn bừng trên đất mẹ bao la
Gió vẫn dạo bản tình ca Sô Nat”
 
Vẫn ngghe vọng sóng biển đời đà dạt
Vẫn lặng thầm một hạt cát vươn lên
Với cuộc đời ta chẳng bon chen
Nhưng đừng để con tim lạnh giá
 
Hãy hòa nhập với nhịp đời hối hả
Bật tiếng cười ròn rã với vô tư
Ngọn bút thơ quét sạch mây mù
Đừng để mất những gì đang trân giữ
 
Trước nghịch cảnh của dòng đời nghiệt ngã
Chiến thắng mình ta vẫn cứ là ta
Ta vẫn còn giữa trời đất bao la
Thì phải sống những phút giờ đáng sống!


BXP 24.4.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Tue 25 Apr 2017, 20:44

CẠO RÂU

Chiều nhạt nắng gió mơn man
Đôi chân trần còn vững bước
Cứ ao ước tròn tám mươi
Được mọi người về hội tụ

Chắt thấy cụ không có râu
Cứ bảo nhau lấy gì rứt!
Theo đạo Bụt thấy chư Tăng
Nhẵn thín cằm noi gương …cạo!

Có người bảo : Râu của ta
Khi vểnh ra là không sợ … *
Còn đe vợ : nếu cụp vào …
Râu giá cao sao cạo hết???

Riêng tôi biết khi râu nhiều
Vợ kèo nhèo véo mạng mỡ!!!
Nên tôi sợ cạo hết rồi
Các bạn ơi! Thông cảm nhé!

BXP 25.4.2017

* Vểnh râu ra ta không sợ vợ
Cụp râu vào vợ phải sợ ta
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Wed 26 Apr 2017, 20:41

Trích dẫn :
CÒN HỌC

Đường quê gió lộng
Sức sống dâng trào
Vẫn còn muôn nỗi khát khao
Khai tâm phát tuệ đi vào cõi mơ

Chữ nho muốn học
Cũng hóc lắm thay
Viết theo Thư pháp … rời tay!
Bút bi-trang vở … mắt này không ưa

Chữ vừa nhập óc
Thoáng chốc đi rồi
Học sau quên trước … Hỡi ôi!
Sắp về cát bụi lòng người còn tham

Biết làm sao nhỉ
Vốn dĩ thế rồi
Con tim khát học suốt đời
Dẫu muôn khắc khổ chưa dời được đâu!

Đôi câu thơ họa
Đáp tạ bạn bè
Còn bao nhiêu gửi đam mê
Chữ Nho học đến khi “về” mới thôi.

BXP 26.4.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Thu 04 May 2017, 10:01

Trích dẫn :
CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

Nhìn phía trước
Bước thênh thang
Dưới nắng vàng
Phơi cơ thể

Lòng vui vẻ
Thả hồn thơ
Vẫn từng giờ
Chăm rèn luyện

Chí vẫn tiến
Thân chẳng lui
Kinh đã dùi
Nho còn học

Sả tam độc
Buông phải hơn
Rứt giận hờn
An nhiên sống

Còn nóng bỏng
Trái tim yêu
Nhặt nắng chiều
Cho con trẻ

Ta mà khỏe
Con được nhờ
Mọi ước mơ
Thêm chắp cánh.

BXP 4/5/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Sat 06 May 2017, 07:14

Trích dẫn :
Trích dẫn :
GIÃ TỪ TUỔI NGỌC

Đầu Hè nắng trải nhẹ êm
Lung linh như dải lụa mềm áo em
Mơn man gió giỡn đồng chiêm
Đang thì con gái dậy niềm khát khao

Như em … sức sống dâng trào
Rừng xanh, biển cả gọi vào ước mơ
Bao năm đèn sách đợi chờ
Chim non đẫy cánh đến giờ bay xa

Trang hồng ủ cái HÔM QUA!
Giở trang vở mới bao la đất trời
Nở bừng nụ phượng, em ơi!
Giã từ tuổi ngọc ra đời tung bay

Xuân trong bầu ngực căng đầy
Gọi em bước tiếp những ngày nắng vui
Sắc Xuân chắt lọc dâng đời
Đừng cho uổng phí một thời thanh xuân

BXP 6.5.2017


  
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13Thu 18 May 2017, 10:22

BÁC CỨ YÊN LÒNG!

Nhớ từ ngày ấy BÁC ra đi
Bốn tám Thu sầu lệ biệt ly
Mà trái tim con còn thổn thức
Như ngày nào tiễn Bác ra đi.

Màn mưa tầm tã - lòng dân Việt
Khóc một trái tim rộng biển khơi
Ôm hòn gạch nóng trời Tây ấy
Hiến trọn trái tim một kiếp người.

Trái tim tình nặng với non sông
Cứu nước hoàn thành đập xích gông
Dép mòn vạn nẻo gieo nhân đức
Bẩy chín mùa sen vẫn sáng lòng.

Đàn cá trong ao vẫn đợi chờ
Bác cho ăn, hớp bóng như xưa
Quanh ao bụt mọc dầm chân đứng
Trầm mặc nhớ Người, cháy ước mơ.

Điện thoại réo kìa, Bác ở đâu?
Bác còn canh cánh nỗi năm châu
Trường Sa lũ giặc đang nhòm ngó
Bác chẳng nằm yên để nước đau!

Bác ơi! Bác cứ yên lòng nghỉ
Con cháu ngày nay lớn mạnh rồi
Ý chí toàn dân bền SÁT THÁT!
Trường Sa đâu dễ để buông trôi!

BXP 18.05.2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 18 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-