Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Thu 27 Oct 2016, 11:41

Trích dẫn :
DANH TƯỚNG TÂY SƠN 02
38- NGÔ VĂN SỞ (? - 1795)

Đất Bình Định – Cái nôi luyện võ
Đã sinh Ngô văn Sở anh hùng
Tụ về dưới trướng Quang Trung
Vua tài, tướng giỏi …đã từng làm nên …

Từ Quy Nhơn … Phú Yên vững tiến
Hai mươi ngàn quân nguyễn đánh tan
Theo Vương ra Bắc … Trịnh tàn!
Diệt trừ Chỉnh, Nhậm …góp phần hoan ca

Đại Tư Mã Bắc hà Tổng trấn
Xứng niềm tin của đấng Minh vương
Kế hay Thời Nhậm … tỏ tường
Rút về Tam Điệp … mở phương diệu kỳ!

Được chiến đấu cận kề Thánh đế
Đạo Trung quân mạnh mẽ tấn công
Ba quân* tác chiến hiệp đồng
Giặc Thanh quét sạch … cờ hồng tung bay!

Ích Quốc công … dạn dày sóng gió
Đất Thăng Long đã tỏ lòng nhân
Việc đời … lấy đức chiêu an
Trừ mầm nhiễu loạn, an nhàn bốn phương.

Đau xót nỗi Tiên vương đoản mệnh
Vua còn thơ, triều chính ngả nghiêng
Lộng hành … riêng chuyện Đắc Tuyên
Nỗi oan khôn tỏ … khí thiêng về trời!

BXP 27.10.2016

* Ba quân : ba cánh quân bộ cùng tiến đánh : Đô đốc Bảo ở giữa, Quang Trung đế phía đông bên phải, Đô đốc Long phía tây bên trái.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Sun 30 Oct 2016, 09:01

Trích dẫn :
CẢM THU

Ao Thu lộng sắc mây trời
Cỏ nâng hạt ngọc, đồng phơi nắng vàng

Trên đường trỗi khúc nhạc vang
Hoa cười mắt Bé, má nàng hây hây

Hương sen phảng phất đâu đây
Ve sầu thoát xác bám đầy cành cao

Cốm-Hồng gợi nỗi khát khao
Uyên ương hòa mộng đường vào cõi Tiên

Đêm Thu thao thức bên đèn
Hồn thơ thi sỹ gửi miền xa xăm

Vấn vương mấy sợi tơ tằm
Quấn vào nỗi nhớ tháng năm u hoài

Đêm buồn ngọn bút lai rai
Để câu chữ lọt song ngoài với trăng

Trên trời sẹt ánh sao băng
Vô thường! Ừ nhỉ! Còn trăng trối gì?

Lúc nào nó đến thì đi
“Bất sinh bất diệt” còn gì vấn vương.

BXP 29.10.2016



Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Mon 31 Oct 2016, 09:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Sun 30 Oct 2016, 09:39

Bác BXP ơi thơ của bác hay lắm nhưng sao lại đổi tông chử ? xem đọc không ra nữa
Bác nên chọ tông dễ đọc một chút nhé

Chúc bác luôn có sức khỏe và trí huệ sáng suốt minh mẫn làm ra những bài thơ hay nhé MP



SỨc sống cuối đời - Page 17 1915843_1105823379428970_6107666430989609521_n
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Thu 03 Nov 2016, 07:32

Trích dẫn :
ĐỌC “TÌNH YÊU CUỘC SỐNG”

Đọc lại truyện “Tình yêu cuộc sống”
Mà Lê Lin nghe vọng lúc đi xa
Ngẫm cuộc đời năm mươi sáu năm qua
Là nghị lực giúp tim già thắp lửa

Bị bệnh trọng giữa tuổi xuân chan chứa
Cái “vô hình” đã khép cửa tương lai
Phút hoang mang tưởng vĩnh biệt cuộc đời
Bỗng đọc được “Tình yêu cuộc sống”

Sức xuân trẻ lại bừng bừng khát vọng
Tôi lao vào tự học ngày đêm
Hướng tương lai … lặng lẽ kiếm tìm
Học Chuyên nghiệp! … thỏa niềm khao khát

Ôi! Hơn năm dưới mái trường Trung cấp
Tôi sống như trong giấc mộng thần tiên
Học tập say sưa, xả bỏ não phiền
Quên bệnh tật, lại thấy mình hăm hở

Bệnh tái phát, ước mơ đành dang dở
Trở về quê với người vợ thương yêu
Sống triền miên trong bệnh tật, đói nghèo
Mặc tất cả … vẫn gieo niềm khát vọng …

Cuộc đời ta không bao giờ phẳng lặng
Mà nó luôn như lớp sóng trùng dương
Vẫn an nhiên trong cõi vô thường
Không gục ngã, vì TÌNH YÊU CUỘC SỐNG!

BXP 03.11.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Mon 07 Nov 2016, 20:59

Trích dẫn :
Trích dẫn :
ĐỘC VẦN LỤC BÁT

Dân ta dòng dõi Lạc Hồng
Mơ tìm nguồn cội Quân Long-Tiên Rồng
Đẹp trời neo kéo buồm dong
Du sơn ngoạn thủy cõi bồng mênh mông

Bình minh nắng rạng phương đông
Biển xanh sóng vỗ ruổi rong phiêu bồng
Yêu sao cảnh sắc non sông
Một thời ước nguyện phụng công mặn nồng

Cuộc đời nào biết sâu nông
Lắm khi mưa bão gió giông trên đồng
Nàng xem hoa rụng ngoài song
Cánh bay tơi tả khóm hồng rơi bông

Trong vườn lả lướt bướm ong
Thương em chớ để chờ chồng, mỏi trông
Cuối đường là bến hư không
Ngày vui luôn nhớ tấm lòng cha ông!

Huy Thanh 05-11-2016

ĐỘC VẦN LỤC BÁT

Chúng ta con Lạc cháu Hồng
Noãn cầu Tiên Nữ, huyết thông của Rồng
Nửa con ra biển thuyền dong
Nửa con lên núi trụ lòng Đèo Mông

Rạng ngời một cõi trời Đông
Tâm luôn tỉnh táo, trí không bềnh bồng
Diệt thù gìn giữ núi sông
Trai tài gái sắc tình trong ấm nồng

Sá gì biển rộng ao nông
Kiên trì chống lại bão dông giữ đồng
Đêm tàn nguyệt vẫn nhòm song
Hình em lộng lẫy đóa hồng đẹp bông

Sớm Hè bướm lượn mời ong
Tăng-gô vũ điệu xả lòng đợi trông
Vô thường! Ai có biết không?
Tuổi thơ … thoắt cái đã còng lưng ông.

BXP 7/11/2016
  
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Wed 09 Nov 2016, 08:30

Nguyên văn bởi Lệ Hà SỨc sống cuối đời - Page 17 Viewpost-right
SỨc sống cuối đời - Page 17 Images?q=tbn:ANd9GcQoNvifZvXKa-EhxeTF1zOWasfocj3arjrA-sBuzkWX_V_I8Orf5w


VƯỜN NHỎ XINH

Nhìn qua khung cửa khế đung đưa
Em gái mừng reo khúc khích đùa
Lủng lẳng đeo cành trông thỏa thích
Cây xanh tỏa mát cả nhà ưa

Nón nghiêng tay xách mang đầy giỏ
Quả mọng vàng ươm hái chẳng thừa
Kỉ niệm tuổi thơ lòng vẫn nhớ
Thương hoài những chuyện thuở xa xưa

Vườn cây nho nhỏ cạnh bờ dừa
Mơn mởn rau màu lất phất mưa
Ổi mận cam xoài…hương gió thoảng
Thu đông chớm lạnh tiết giao mùa.

08-11-2016
Lệ Hà

NHỚ TUỔI Ô MAI

Khế ngọt từng chùm gió nhẹ đưa
Như khêu, như gợi, lại như đùa
Chân răng ứ nước …riêng gì nữ?
Cái tuổi ham quà ai chẳng ưa!

Trèo cây hái trái, cười nghiêng ngả
Lỡ có sa chân lại đổ thừa …
Ấy thế … bao lần nào có sợ
Vào đời mang mãi “cái ngày xưa!”

Nhớ thuở hồn nhiên … dưới bóng dừa
Vẫn còn phảng phất “khúc ca mưa”
Nhạc lòng réo rắt trong hoài niệm
Mỗi lúc Thu sang gió chuyển mùa!

BXP 9.1.2016

Vừa khỏe khỏe một chút, đêm qua mưa phùn gió bấc lại …
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Fri 11 Nov 2016, 08:38

CÔ XƯA & TRÒ CŨ

Cô trò sương trắng mái đầu
Trò xưa Cô cũ ai sầu hơn ai
Thời gian lặng lẽ mây bay
Nhớ thời niên thiếu những ngày trong mưa

Nón nghiêng đi sớm về trưa
Khó khăn điểm số nhưng thừa thương yêu
Lời Cô căn dặn bao điều
Ngồi bên song cửa những chiều nhớ nhung

Sương khuya thấm lạnh hồn rung
Trăng treo đầu ngọn không trung sương mờ…

Nhớ Cô em dệt vần thơ
Nhân Ngày Nhà Giáo ngác ngơ hỏi nhà
Cô trò đều mặc bà ba
Cô xưa trò cũ, ai già hơn ai?

Kỉ niệm Ngày Nhà Giáo 2016
Huy Thanh


NHỚ NGƯỜI KHAI TUỆ

Trò nay tóc đã trắng đầu
Thầy về nơi ấy … ngỏ sầu cùng ai?
Lưng trời tung cánh nhạn bay
Nhớ người khai tuệ mắt đầy giọt mưa

Đường “cày” cần mẫn sớm trưa
Ủ trang giáo án chẳng thừa giọt yêu
Vẳng nghe lời dạy từng điều
Bọc lòng con trẻ thật nhiều lụa nhung

Điệu buồn muôn nốt nhạc rung
Hình thầy một góc thiên cung ảo mờ
Máu trào ngọn bút thành thơ
Tưởng mình lữ khách bơ vơ không nhà

Mắt giờ nhìn một hóa ba
Hai mươi tháng Một (20/11) lệ nhòa nhớ ai!

BXP 11.11.2016

Thú thực với Huy Thanh, tôi không có may mắn trong đường học nên tình thầy đối với tôi không có nhiều sâu đậm. Thời thơ ấu, tình thầy đồng nghĩa với tình cha, học lên một chút thì gặp buổi nhiễu nhương … tình thầy trong tôi rất mờ nhạt. Thơ làm trong tưởng tượng nên có nhiều khiên cưỡng…
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Fri 11 Nov 2016, 14:13

AI BẮC NHỊP CẦU?

Nhớ sao cái tuổi bướm hoa
Biết gì khát vọng... chỉ là bạn thôi!
Tình thân "con chấy cắn đôi"
Ngày ngày gặp gỡ muôn lời tri giao

Cùng chung một nỗi khát khao
Ước mơ cháy bỏng đường vào tương lai....
Cổ Ngư, Bách Thảo...sánh vai
Truy câu hỏi khó, giải bài toán gay

Đến trường ... tay lại trong tay
Hồn nhiên nào biết có ngày bão giông!
Ấp iu một trái tim hồng
"Tình trong như đã..." mà lòng phiêu diêu...

Bề ngoài tưởng chửa biết yêu
Mà trong tim chứa vạn điều thiết tha...
Thế rồi... đến lúc...vỡ òa
Nụ hôn cháy bỏng...xót xa...nghẹn lời!!!

Thế rồi...mỗi đứa mỗi nơi
Nỗi đau mang đến trọn đời còn đau!
Chức-Ngưu còn có mùa Ngâu
Sông Ngân ai bắc nhịp cầu ta qua???

BXP 11.11.2016

"Cái ngày xưa", một chút xúc tác cho thơ!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Wed 15 Feb 2017, 19:46

VALENTINE MÃI MÃI


Đâu phải đợi Valentine đến nữa
Hai đứa mình vẫn chan chứa yêu thương
Trái tim rung suốt vạn canh trường
Khi đau yếu nào nhường ai nâng đỡ
 
Duyên hội ngộ mãi còn cháy nhớ
Nụ hôn đầu rực lửa khó quên
Nắng ban mai như dải lụa mềm
Cả trời đất chứng lời nguyền non nước
 
Trên đường đời đôi ta cùng sánh bước
Mặc nắng Hè hay rét mướt trời Đông
Tình vẫn say những phút mặn nồng
Tim có lửa nên lòng bớt lạnh
 
Hai  vai nặng bây giờ trút gánh
Gốc cây già bao cánh chim quanh
Bầu sữa chắt chiu em vẫn để dành …
Hạnh phúc quá! Khiến anh bật khóc!


BXP 15.2.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13Fri 24 Feb 2017, 07:00

TỪ KHI…

Từ khi nàng biết làm thơ
Canh khuya trở giấc mộng mơ hạ vần
Vén mùng nhè nhẹ bước chân
Ra bàn hí hoáy, ngại ngần khêu tim

Đèn dầu leo lét trong đêm
Chập chờn bóng lẻ, bên thềm trăng soi
Bài thơ dường đã xong rồi
Xếp trang vở lại, vào thôi…kẻo tìm

Gối ôm ấp ủ nằm yên
Giả vờ không thấy im lìm như say
Câu vần sáu tám chồng bày
Êm đềm lả lướt để ai mơ màng…

Huy Thanh 23/02/2017

UYÊN ƯƠNG HẠNH PHÚC

Chàng nàng chung một hồn thơ
Ngàn câu trăm ý vẫn chưa cạn vần
Chèo đò chuyển vạn bàn chân
Về hưu chẳng để vũ vần con tim
 
Ấp iu gối mộng từng đêm
Canh khuya Nguyệt vén bóng thềm định soi
Tình ca … nhạc khúc dạo rồi
Thanh-Hà đang bận … Nguyệt ơi chớ tìm
 
Loan phòng xướng họa bình yên
Con cò bay lả êm đềm giấc say
Nỗi riêng riêng khó giãi bày
Uyên ương hạnh phúc … niềm tây chớ màng!

BXP 23.2.2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-