Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 15:27

Trích dẫn :
MỘNG XANH

Sáng ngời muôn thuở
Ăn ở vững bền
Tình này tạc dạ không quên
Thủy chung son sắc chông chênh không màng

Hỡi nàng có thấu
Giai ngẫu lập thành
Vườn hoa tình ái ngát xanh
Thắm lầu mộng ước ngọt lành lứa đôi.

(NHC).

KHÔNG PHAI TÌNH

Đất trời êm ả
Nón đã buộc quai
Cùng nhau gắn bó trọn đời
Xây lầu hạnh phúc sáng tươi êm đềm

Tình êm năm tháng
Cay đắng ngọt bùi
Bây giờ ta đã có đôi
Sóng to bão dữ chẳng dời được nhau

Cau trầu đã kết
Cứ dệt đường mơ
Tình ta biển cả không bờ
Răng long tóc bạc vẫn chưa phai tình.

BXP 6/8/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 15:29

Trích dẫn :
Trích dẫn :
SẮC MÀU NÔNG THÔN MỚI
(Kỷ niệm chuyến đi Lam San, Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ)

Vườn bơ đầy trái
Anh hái mời em
Dẻo thơm mát lịm môi mềm
Thử rồi lại muốn dùng thêm, anh mời?

Mưa rơi tưới mát
Lá hát mừng reo
Nông thôn đổi mới xóa nghèo
Thương anh chăm chỉ…nên theo về cùng

Việc chung góp sức
Đường đúc bê tông
Mở bao huyết mạch giao thông
Sáng, xanh, sạch đẹp xã, thôn yên bình

Mô hình hiệu quả
Chẳng quá khó đâu
Siêng năng chăm chỉ làm đầu
Bền lòng, vững chí là câu răn mình

Chân trời rực ánh bình minh
Ghé thăm để lại nghĩa tình đậm sâu
Nhờ thơ bắc những nhịp cầu
Lam San, Xuân Bảo, sắc mầu đẹp tươi!

Phạm Hải Yến

QUÊ TA ĐỔI MỚI

Tuyệt vời câu chữ
Song tứ mênh mang
Một phen điền giã về làng
Vườn xanh trĩu quả, lúa vàng sây bông

Bê tông rộng phẳng
Đường thẳng xe bon
Mô hình đổi mới nông thôn
Quê hương vững mạnh, ai còn hồ nghi?

Hãy về chứng kiến
Bước tiến thôn làng
Lầu cao lộng gió khang trang
Điều hòa, máy giặt … sánh ngang thị thành

Trời xanh gió mát
Máy gặt liên hoàn
Cày bừa có máy lo toan
Bò trâu gặm cỏ an nhàn bờ đê

Hả hê lễ hội
Xuân mới vui vầy
Cánh chim xa hãy về đây
Thăm nguồn cội Tổ tình dày nghĩa keo

Đói nghèo đã dứt
Trời đất bao la
Sông dài biển rộng của ta
Giữ gìn lấy nó … nhà nhà đồng tâm.

BXP 7.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 21:12

Trích dẫn :
Trích dẫn :
CUỐI HẠ

Ra sân hóng mát
Bát ngát đồng nương
Heo may phủ khắp nẻo đường
Tươi màu rực sắc hoa vươn nở bừng

Cành rung gió thổi
Sáo trỗi ngoài đê
Ba năm mãi đợi anh về
Nhớ thương lặng lẽ chưa hề phút ngơi

Mẹ cười chọc Bé
Tuổi trẻ còn ngây
Người đi xây mộng tương lai
Sơn khê khai khẩn mơ ngày về yêu

Bao chiều chẳng nghỉ
Xỏ chỉ thêu thùa
Tập tành quang gánh bán mua
Bờ tre khóm trúc gió ùa xăm xăm

Mái dầm khua nước
Mơ bước cùng anh
Vườn đêm ngắm ánh nguyệt lành
Sương rơi nhè nhẹ cây cành trổ hoa

Dẫu già mãi mộng
Gió lộng bờ tre
Chẳng thèm bà Cống ông Nghè
Cùng nhau sống mãi vạn hè mà thôi.

07/08/2017
Huy Thanh


GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Một lời gắn bó
Vạn thuở keo sơn
Mang tình lấp biển dời non
Thủy chung son sắt mãi còn có nhau

Miếng trầu vôi luyện
Quyến luyến không dời
Ta mang vạn sắc hoa tươi
Giữ cho sáng mãi nụ cười hồn nhiên

Bình yên cuộc sống
Trải mộng yêu thương
Mặc cho cuộc thế vô thường
Căn lều hạnh phúc ánh dương chan hòa

Phong ba bão táp
Nước ngập thuyền trôi
Tình ta … sức mạnh vươn trời
Bền chèo vững lái về nơi an toàn

Hân hoan thẳng tiến
Neo bến thanh bình
Đêm tàn rạng ánh bình minh
Bão tan, mưa tạnh, trời xanh, nắng hồng

Gió rung cành quế
Bọn trẻ vui vầy
Gia đình hạnh phúc đắm say
Tình yêu vẫn thắm như ngày đầu tiên.

BXP 7/8/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Wed 09 Aug 2017, 09:18

Trích dẫn :
NHỚ MUỘI

Những ngày “cấm cố”
Muội có khỏe không?
Hồn thơ ủ sắc tươi hồng
Chuốt câu Đường luật sáng trong nắng chiều

Dẫu nhiều câu chữ
Ngắc ngứ ung đầu
Rèn từ, xả bệnh chuyên sâu
Để trang Đường luật đẹp màu thời gian

Bản đàn dìu dặt
Khúc hát Lầu Mây
Ra trường muội lại về đây
Vui câu xướng họa tràn đầy thân thương

Thơ Đường “Bác học”
Cũng hóc lắm thay!
Huynh xưa chín tháng dạn dày
Chịu bao vất vả, đến nay chửa nhàn

Gian nan thử sức
Cái đức kiên trì
Muội ơi! Hãy gắng học đi
Trang Hoa Tứ Tuyệt … lại về cùng huynh

Ân tình biết mấy!
Gần bảy năm qua
Thi Đàn - Thi Hữu thiết tha
Vần thơ cảm xúc … lệ nhòa ướt my.

BXP 9.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Wed 09 Aug 2017, 10:04

TỈNH THỨC

Trước ban Bồ Tát
Lòng dạt dào vui
Nước cành dương thấm lòng tôi
Bỗng bừng tỉnh thức cõi đời u mê.

“Đường về quê cũ”
Phật đã vạch ra
“Bản lai diện mục” … hiểu ra
“Đại viên cảnh trí” sáng lòa cõi tâm

Mê lầm chấm rứt
Tỉnh thức nhìn ra
Ngỡ ngàng trời đất bao la
Vạn Pháp, ba cõi đều là Thức-Tâm

Âm thầm nghiền ngẫm
Cứ thấm dần dần
Hiểu sâu lời Phật khuyên răn
Đập tung chữ ÁI … nguyên nhân khổ đời

Nụ cười tươi nở
Xả bỏ lòng tham
“Kiên trì học Pháp” … còn ham
Quyết tâm rứt cái mê lầm mà vui

Khắp nơi rạng rỡ
Hoa nở tưng bừng
Cung đàn bao nốt nhạc rung
Đạo quang sáng đến muôn trùng bao la!

BXP 9.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Thu 10 Aug 2017, 07:16

Trích dẫn :
XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân về hội tụ hỉ hoan
Gia đình, bè bạn muôn vàn thân thương
Dù đi muôn vạn nẻo đường
Vẫn không quên được quê hương nặng tình

Dẫu qua trăm cuộc mưu sinh
Trời Tây chẳng đánh mất mình được đâu
Quê nhà nghĩa nặng tình sâu
Cây đa, giếng nước … một bầu sữa thơm!

“Tình bằng có cái trống cơm …”
Quạt mo vẫn nặng duyên Bờm thiết tha
Trống chèo lễ hội vang xa
Mùa Xuân hội tụ nhà nhà chung vui

Gặp nhau … tay bắt, cả cười
Tuổi thơ vụng dại một thời có nhau
Giờ đây bạc trắng mái đầu
Gói niềm hoài niệm muôn câu ân tình

Quê nay chẳng khác thị thành
Điều hòa, máy giặt … truyền hình cáp quang
Lầu cao lộng gió khang trang
Chùa quê nhộn nhịp, đình làng đông vui

Đầy vườn quả trĩu, hoa tươi
Bản đàn dìu dặt gọi người xa quê
Lúa xanh xanh ngắt bờ đê
Thanh bình cuộc sống … hãy về cố hương!

BXP 10..2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Thu 10 Aug 2017, 21:32

NGHĨA TÌNH LÀNG QUÊ

Lúa đồng trải sóng
Sức sống dâng trào
Quê hương đổi mới vui sao
Bê tông đẹp ngõ, lầu cao sáng đèn

Bình yên lễ hội
Phấn khởi chan hòa
Hướng về truyền thống ông cha
Mái đình, giếng nước, cây đa cội nguồn

Đời luôn biến động
Cuộc sống mưu sinh
Dẫu qua muôn dặm hành trình
Vẫn không quên được nghĩa tình làng quê.

BXP 8.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Thu 10 Aug 2017, 21:33

NHỚ TỔ TIÊN

Tổ tiên tích đức
Để phúc cháu con
Gương người sáng rỡ ngàn non
Đời đời hậu duệ mãi còn nhớ ơn

Bản đờn dìu dặt
Tiếng hát vang xa
Nhớ về truyền thống ông cha
Thuần phong mỹ tục đậm đà tình quê

Hàng me rợp bóng
Sức sống dâng trào
Quê ta tươi đẹp biết bao
Thanh bình, hạnh phúc, ngạt ngào sắc hương.

BXP 9.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Thu 10 Aug 2017, 21:34

ĐẤT NÀY ĐỦ LỰC

Dạn dày bão tố
Lúa trổ đòng thơm
Hồn quê giữ quạt mo Bờm
Vẳng nghe làn điệu “Trống cơm” dạt dào

Lầu cao êm ả
Vườn quả ngọt rung
So dây dạo nhạc tưng bừng
“Hành quân” một khúc trầm hùng vọng xa

Mượt mà sóng lúa
Rạng rỡ đồng quê
Vàng au suối nắng cuối Hè
Bão tan mưa tạnh triền đê thả diều

Bao điều muốn nói
Đổi mới nông thôn
Bình yên cuộc sống sinh tồn
Bảo cho lũ quỷ chớ còn hăm he

Nhớ về lịch sử
Đuổi lũ Nguyên Mông
Rồi Lê diệt Liễu đuổi Thông
Quang Trung thần tốc – Cờ hồng tung bay

Đất này đủ lực
Tỏ sức anh hùng
Đập tan giặc ngoại thù trong
Xứng là dòng giống con Rồng cháu Tiên.

BXP 10.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13Thu 10 Aug 2017, 21:35

Trích dẫn :
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
THI HỮU TRẦN THỊ LỢI

Chúc mừng sinh nhật
Vui thật là vui
Gia đình hạnh phúc sáng tươi
Cát tường như ý, muôn lời ngợi ca

Hai già mạnh khỏe
Đàn trẻ vui vầy
Hồn thơ gửi sóng ngất ngây
Đức Cơ-Thị Lợi tình say duyên nồng

Cảm thông, trân trọng
Ước vọng, nhu cầu
Bảy lần sinh nhật có nhau
Tình thơ huynh muội vẫn sâu vẫn bền

Bình yên câu chữ
Song tứ nối vần
Bốn mùa … Xuân lại thêm Xuân
Câu thơ tiếp ý tình thân tỏ tường

Trùng dương bát ngát
Lòng dạt dào vui
Chúc mừng sinh nhật - Muội ơi!
Gửi câu thơ mộc gói lời thiết tha

Muội xa huynh nhớ
Cách trở sơn khê
Nguyên Tiêu ước gặp muội về
Biết rằng khó được … dầm dề lệ vương.

BXP 10.8.2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-