Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Tue 03 Oct 2017, 07:42

Trích dẫn :
……….
Hồn hoa trụ nghĩa tri âm tháng ngày.
BXP 27.9.2017

NGẨN NGƠ

Vui say tứ tuyệt
Hoa Nguyệt Lầu Mây
Trăm năm một cõi nợ vay
Nghĩa ân đượm sắc đong đầy buồng tim

Bóng chim khuất nẻo
Trăng kéo hoàng hôn
Sương lam giăng mắc làng thôn
La đà mặt nước xui hồn trào dâng

Miên man cơn khát
Dào dạt hồn thơ
Hạ buồn Thu nhớ Đông mơ
Xuân tàn lại chuốc ngẩn ngơ với lòng

Mười mong chín nhớ
Một thuở đam mê
Lời thơ chắp cánh mộng mơ
Chảy tràn lai láng gọi về đêm đêm

Con thuyền mơ ước
Gió lướt trời chiều
Thời gian lặng lẽ ướt nhiều
Hoài mong đủ thắm mọi điều hợp tan

Trắng ngần bông bưởi
Nắng sưởi Thu sang
Sắc màu nhuận trải tình chan
Bàng hoàng rung cảm khẽ khàng thơ rơi.

(NHC)

MÊ HOA

Luật “trời” nghiệt ngã
Ta chả bận tâm
Gieo câu Tứ tuyệt lặng thầm
Cùng nàng Hoa kết tri âm tháng ngày

Ta say say lắm
Thăm thẳm rừng sâu
Phong lan đa dạng sắc màu
Hút hồn ta … phải tìm câu trữ tình

Em xinh em đẹp
Làm chết hồn anh
Phong lan ơi! Phận duyên mình*
Còn nhiều tháng nữa … đinh ninh giữ lời …

Chao ôi đẹp quá!
Chết cả hồn thơ
Cầu vồng bảy sắc như mơ
Loài nào cũng đẹp … bao giờ cho xong?

Chẳng mong chẳng ước
Cứ được bao nhiêu
Là thêm vui phút tàn chiều
Mỗi câu Tứ tuyệt mang nhiều đắm say!

Tháng ngày rong ruổi
Tìm mỗi loài hoa
Là thêm sức sống quên già
Cho lòng mãi trẻ thiết tha yêu đời.

BXP 03.10.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 14:18

GỬI EM GÁI CÀ NA

Quên sao em gái thương yêu
Tinh khôi tà áo bóng chiều thướt tha
Thân dù sinh sống Cà Na
Lòng luôn tưởng nhớ diết da cội nguồn

Nhớ dòng sông mát Thu Bồn
Ngô đồng Đại Nội, lẩu ngon xứ Cần
Tiếng đàn Tài tử vang ngân
Giọng ca vọng cổ êm rần … khó quên!

Tháp Mười đẹp nhất hoa sen
Cá tôm đầy ắp một miền sông quê
Nơi đây vạn nẻo đi về
Ủ “chùm khế ngọt” triền đê thả diều …

Quê nhà muôn vạn thương yêu
Có người anh vẫn sớm chiều nhớ em
Câu thơ ôm cả trời êm
Mang theo hơi ấm gửi miền lạnh xa

Muôn vàn trìu mến thiết tha
Gói vào câu chữ làm quà tặng em
Sông Thu vẫn chảy êm đềm
Tình quê thắp lửa con tim máu hồng

Quê nhà muôn vạn nhớ mong
Mượn vần thơ nhỏ gửi lòng tới em
Nét Còm … cánh sóng nhẹ êm
Như vòng tay mẹ ru em giấc nồng.

BXP 17.11.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 14:20

NHỚ EM

Quên sao được một thời vui vẻ
Nơi quê nhà bên mẹ có em
Đêm Thu cơn gió dịu mềm
Cánh cò bay lả ru em giấc nồng

Rồi em đã lấy chồng … xa xứ
Bao nỗi niềm tâm sự khó trao
Nhưng anh chẳng thể quên nào
Nhớ thương em gái dạt dào trong tim

Mong em được bình yên cuộc sống
Đất Cà Na gió lộng hồn quê
Đợi em có một ngày về
Dẫu già anh vẫn ra đê thả diều

Em yêu quý! Bao điều muốn nói
Chốn quê nhà đổi mới nhiều thay
Bắc-Nam cuộc sống đủ đầy
“Đàng hoàng to đẹp” sánh tầy năm châu

Dù xẻ nửa tinh cầu cách biệt
Gửi vần thơ da diết tới em
Sông Thu cứ chảy êm đềm
Có anh quê mẹ nhớ em canh trường.

BXP 22.11.2017



Vũ Thu Giang là bạn thơ của tôi ở VNTH, họa thơ với nhau trong vai anh em ruột. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Wed 22 Nov 2017, 20:42

Trích dẫn :
ĐA MANG

Tôi thả hồn tôi giữa gió ngàn
Đường chiều se lạnh nghĩ miên man
Sắp về cát bụi chưa ngưng nghỉ
Giấc mộng tìm hoa vẫn ứ tràn

Mặc cái thân già lắm ẩm ương
Câu thơ vui bạn chống vô thường
“Hoa gieo Tứ tuyệt” còn sung sức
Cứ mải mê tìm … chẳng vấn vương

Đường vào tri thức … chửa rời thang
Dẫu biết già nua chẳng dễ dàng!
Bạn hỡi! Xin đừng chê lão dở!
Một đời khát học nặng đa mang.

BXP 22.11.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Fri 01 Dec 2017, 21:09

Trích dẫn :
TAM TẠNG THỈNH KINH

Vầng trăng ai xẻ làm tư
Ngộ Năng Hành Giã Lão Trư “Trang Huyền”
Bốn người chung một con thuyền
Lên đường vượt biển đến miền Tây phương

Gặp yêu Bát Giới vấn vương
Môi hồng má phấn đã tường nhiều phen
Bảy nhền nhện tắm hồ sen
Ngộ Không đánh trống thổi kèn thu quân

Một thời náo loạn tưng bừng
Ngũ Hành núi giữ sức xuân vẫn còn
Thỉnh kinh Tam Tạng lòng son
Đường huynh mãn nguyện, đệ tròn ước mơ.

Huy Thanh 28/11/2017


TAM TẠNG THỈNH KINH
(họa ý)

Quán Âm hiện giao ba đồ đệ
Huyền Trang vâng Pháp chỉ thỉnh kinh
Tây Phương thăm thẳm lộ trình
Thân phàm gặp Bạch Cốt tinh … chẳng ngờ

Cứ giận dữ mê mờ niệm chú
Để Ngộ Không lãnh đủ cực hình
Lần ba, gắng chịu … vươn mình
Một côn quật xuống … yêu tinh lìa đời

Rồi gạt lệ về nơi núi cũ
Hoa Quả sơn vui lũ khỉ con
Thư nhàn ngắm cảnh núi non
Nghĩ về sư phụ bồn chồn chẳng yên

Gặp Bát Giới, nghe tin hung dữ
Xót xa thầy cốt hổ chùm thân
Tung mình một cuốc đẩu vân
Đến ngay triều nội, sức thần ra oai …

Lại tiếp bước đường dài rong ruổi
Diệt yêu ma ngàn nỗi gian nan
Tám mươi mốt nạn qua nàn
Hồi hương … bảo vệ an toàn chân kinh

Thầy thoát tục chứng minh đạo quả
Cả ba trò nghiệp cũ tiêu tan
Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh … lên đàn
Đấu Chiến Thắng Phật … an nhàn Ngộ Không!

BXP 01.12.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Sun 17 Dec 2017, 10:57

Trích dẫn :
NIỀM VUI HỘI NGỘ

Ôi! Còn gì vui hơn
Khi tìm thấy cội nguồn
Hoàn thiện được Gia phả
Để lại cho cháu con

Bao năm khao khát mỏi mòn
Mộ phần bền vững … vẫn còn nhói đau
Bùi Xuân nguồn cội từ đâu?
Nhìn trang “ngày giỗ” … đời sau nghĩ gì?

Một ngày Xuân đẹp(1)… quyết đi
Tổ Tiên phù hộ … đi-về thỏa tâm
Dẫu cho có chút nhận lầm
Cũng là cơ sở … lặng thầm vươn xa…

Hôm nay phấn khởi chan hòa
Cây Bùi vững cội tươi hoa nẩy chồi
Hai Ông sắc diện còn tươi
Và kia Cận, Tiến đang cười hân hoan

Lệ mừng hội ngộ chứa chan
Bõ ngày thiếu hụt … muôn vàn xót xa
Kính Ông một lạy thay Cha
Tổ Tiên ban lộc … lệ nhòa ướt mi

Nỗi riêng riêng biết nói gì
Đức dày phúc lớn … “phi y”(2) mà giàu
Nhân duyên kết mối tình sâu
Một trang website … tươi màu nước non

Chi 5-11 trường tồn
Mồ hôi Cận, Tiến … Tổ, tôn chứng lòng
Sông La xanh mát bóng thông (3)
“Họ Bùi Tùng Ảnh” mãi hồng sắc Xuân.

Bùi Xuân Phượng 16.12.2017
Hậu duệ đời thứ 18 Chi 5-11 Họ Bùi Tùng Ảnh.

(1) Ngày 20.3.2006, như có một sức mạnh tâm linh huyền bí thôi thúc, tôi cùng con trưởng quyết tâm ra đi tìm cội nguồn …, cứ tưởng mình đã đến được nơi cần đến, tìm được cái cần tìm! Đến nay tôi mới biết mình đã nhận lầm. Nhưng đó cũng là cơ sở dẫn đến kết quả mỹ mãn hôm nay.
(2)Chiết tự chữ Bùigồm hai chữ phi là không và y là áo
(3) Tùng Ảnh là dáng đứng oai hùng của “bóng thông núi Tùng”. Làng Tùng Ảnh tựa lưng vào núi Tùng Lĩnh, nép mình bên dòng sông La hiền hòa, nơi giao thoa của hai nhánh sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, là mảnh đất địa linh nhân kiệt …
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Sat 23 Dec 2017, 10:50

NIỀM VUI HÔM NAY


Hôm nay phấn khởi chan hòa
Ngôi đình Lục Xã của ta khánh thành
Quê hương biết mấy ân tình
”Tắt đèn tối tửa” đinh ninh nhớ lời


Nhớ về năm tháng xa xôi
Hội đình Lục Xã một thời mở mang
“Hội Dâu, hội Gióng không bằng”
Hai ngày rước khắp sáu làng đông vui


“Rước đôi chị” thật tuyệt vời
Tôn vinh cái đẹp như thời hôm nay
Gái làng Quải dâu làng này
Được lên kiệu rước … hoa đầy lối đi


Hội làng một thuở đam mê
“Xênh tiền múa lộn” … hả hê bao người
Trống chèo vang động nơi nơi
Cây đa, giếng nước … lòng người nhớ ghi


Là nơi muôn nẻo đi về
Đình làng hội tụ tình quê ấm nồng
Dù đi Nam Bắc Tây Đông
Cuộc đời bươn chải vẫn mong ngày về


Hôm nay mới thật hả hê
Gần xa gặp mặt dãi dề tâm can
Năm xưa giặc đuổi cả làng
Đất thành bình địa, cỏ hoang ngập đầu


Boong ke, rào kẽm hờn đau
Dân làng ly tán dãi dầu xót xa
Mấy năm dựng mái yên nhà
Thì rồi Thần sấm, Con ma lại cuồng …


Máu dân làng đổ đau thương
Bình Phiên ta vẫn kiên cường vươn lên
Ngày sơ tán, cấy cày đêm
Lúa đồng vẫn thắm, lửa đèn vẫn tươi …


Niềm vui đông đủ mọi người
Ôn câu chuyện cũ một thời vẻ vang
Mừng nay yên vị Thành Hoàng
Viết vần thơ nhỏ kính dâng nỗi lòng


Đức dày phúc lớn cha ông
Quê nhà đổi mới sáng trong nắng chiều
Bình Phiên muôn vạn mến yêu
Để người xa mãi mang điều nhớ nhung.


BXP 23.12.2017
Hôm nay quê tôi làm lễ rước Thành Hoàng từ đĩnh cũ nhỏ nhoi xây trên đất đền Tiết Nghĩa cũ ra đình Lục Xã mới 05 gian to, xây trên đất cũ, ngày mai làm lễ khánh thành. Lễ rước linh vị Thành Hoàng quanh làng phần nào đã gợi lại được không khí lễ hội rực rỡ năm xưa.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Sun 21 Jan 2018, 14:15

Trích dẫn :
Trích dẫn :
TRĂM NĂM

Trăm năm đọng lại hương thơm
Cả đời trăn trở, áo cơm đủ đầy
Lời xưa hứa vẫn còn đây
Gia đình hạnh phúc, nghĩa dày “bà ơi”!
Huy Thanh 17/01/2018

CUỘC TÌNH

Cuộc tình đâu chỉ hoa thơm
Còn bao vất vả bữa cơm vơi đầy
Nhưng mà hạnh phúc là đây
Biết chung thủy nghĩa đạo dày em ơi!

TXS 17/01/2018

HƯƠNG HẠNH PHÚC

Hương gi ngược gió ngát thơm?
Là mùi hạnh phúc bát cơm chửa đầy
Năm dài tháng rộng còn đây
“Phu thê nhất nhật” sâu dày nàng ơi!

BXP 20.1.2018

Hôm nay tôi gắng đi bộ nửa tiếng ở đường xóm gần nhà, một chút thôi mà cũng có chuyện. Tuy nhiên, tôi quyết định từ mai sẽ đi bộ dần dần ở đường xóm gần nhà rồi ra đường làng, tiến tới phục hồi nếp đi bộ 1h30 phút. Tôi vẫn mệt lắm, đi còn loạng choạng nhưng gắng dần dần, mong sao sớm phục hồi sức khỏe để còn về bái Tổ dịp lễ 14/Giêng.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Sun 21 Jan 2018, 14:17

TRĂNG ĐÔNG

Phù vân trên đỉnh tơ trời
Tàn thu chốn ấy đầy vơi ráng chiều
Đầu đông se lạnh đáng yêu
Chị Hằng dáng ngọc mỹ miều đợi ai?

Huy Thanh 19/01/2018

CẢNH CHIỀU

Làn mây lơ lửng ngang trời
Đan màu tím nhạt chơi vơi cuối chiều
Đàn chim về tổ thân yêu
Hỏi han ríu rít đôi điều ngỡ ai.

TXS 20/01/2018

PHƠI NẮNG CHIỀU

Hôm nay được buổi đẹp trời
Nhàn du cuốc bộ thân phơi nắng chiều
Bởi vì cuộc sống còn yêu
Nên ta rèn luyện .. lắm điều mặc ai.

BXP 20.1.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13Sun 21 Jan 2018, 14:17

Trích dẫn :
Trích dẫn :
HOA MUA

Bao ngày vào bếp pha trà
Đền công anh sẽ mát xa bốn mùa
Ra vườn cắt đóa hoa mua
Cài lên mái tóc, đâu thua…nữ hoàng!

Huy Thanh
09/01/2018

VUA VÀ HOÀNG…

Tặng em một đóa kim trà
Mừng cho “hòe quế” vườn ta được mùa
Nghĩa tình chẳng thể bán mua
Giữ bền hạnh phúc thành Vua với Hoàng …

BXP 15.1.2018

THANH TRÀ

Em như quả bưởi thanh trà
Cho anh thưởng thức dù xa bao mùa
Tình em anh chẳng bán mua
Cũng sang đài các chẳng thua bà hoàng.

TXS 17/01/2018

VỊ TRÀ QUÊ

Làm sao quên được vị trà
Chất quê dịu ngọt dẫu xa vạn mùa
Nỗi sầu bán có người mua
Thì ta hạnh phúc chẳng thua ông Hoàng.

BXP 21.1.2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 23 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-