Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vầng Thi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:27

KHÉP THƠ 

Anh phụ em rồi -thơ dở dang 
Vầng thi nhàm chán-đống hoang tàn
Người quên , kẻ nhớ, sầu da diết
Đêm về ,quay quoắt ,đếm ngổn ngang

Anh bên ai? thơ khát nguồn say 
Lần tìm hư ảo để đong đầy 
Kêu hãnh dẫm nát , tình ngu muội
Níu kéo bất thành-vụt đôi tay

Còn gì cảm xúc, mà làm thơ
Con chữ lạnh tanh, nổi mong chờ
Chia nửa đam mê vầng thi chết
Hấp hối duyên đầu khóc tình tan

Anh phụ em rồi-bạc như vôi 
Dẫm nát hồn phách chốn lạc loài
Mang thơ đốt sạch một đêm trắng
Giữa sương trời hoá khói phôi phai

Anh phụ em rồi , em bỏ thơ 
Xé tan nhật ký mối tơ lòng
Ném trả đời vào cơn giông bão
Thơ vật vã bên lề ,suy vong.

























T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:27

VÍ DẦU

Ví dầu tôi lỡ thương anh
Mà anh đâu biết, chân thành nơi tôi
Ví dầu ngày tháng cứ trôi
Ôm ấp niềm nhớ thế rồi tương tư

Ví dầu tôi nhớ người dưng
Ai kêu anh tới , tần ngần trong mơ
Ví dầu độc tấu ngu ngơ
Tâm bệnh trở nặng ngẩn ngơ sớm chiều
Nhớ anh nhiều ,giấc tiêu điều
Không dưng trăn trở buồn hiu một mình
Ví dầu anh hiểu tôi chăng?
Lòng như tơ rối vì rằng...yêu anh!

Ước gì anh cũng mến tôi
Dịu dàng che chở , quan tâm ngọt ngào
Ước gì mình phải lòng nhau
Thành ra quấn quýt yêu nhau đến già
Ước gì mình lỡ nói ra 
Mong nhau lâu lắm...thế là nên đôi.














T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:28

ANH BÊN ẤY VUI KHÔNG?

Anh bên ấy vui không?
Hay trống rỗng buồn bã
Giữa phố xá đường đông
Giữa cuộc đời nghiệt ngã

Anh bên ấy vui không? 
Hay cô đơn rét lạnh
Run rẫy bởi cơn giông 
Có nghe lòng hiu quạnh

Anh bên ấy vui không?
Bên người yêu xinh đẹp
Chuyện chúng mình như khép
Cũng thôi hết đợi mong

Anh bên ấy vui không?
Cùng người tình tâm sự
Dốc lòng chẳng cần giữ
Phơi trào những đam mê 

Anh bên ấy vui không?
Hạnh phúc như ước nguyện
Trong bình yên sung túc
Thôi hết thời long đong

Anh bên ấy vui không?
Danh vọng anh có cả
Tôi nợ nần vay trả 
Mênh mông cả kiếp người...

























T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:29

TRĂN TRỞ

Tôi hờn
Đêm vắng trăng côi
Lã lơi chiếc bóng Hằng cười bên song
Con thuyền yên ngủ cô ròng
Chòng chành năm tháng một lòng đợi ai?

Tôi hờn
Câu chữ miệt mài 
Dòng thơ êm ái anh trao tình đầu
Tên người tận đáy nông sâu
Loang bởi mực bút anh trao chuốt vần

Tôi hờn
Nắng tắt ngoài sân
Chiều mang tím đỗ phân vân nổi niềm
Sợ anh ngồi đó im lìm
Mân mê làn khói vơ tìm người xưa

Cũng vì...
Cảnh sắc đẩy đưa
Ngại anh đa cảm mộng chưa dứt tình...











T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:29

RU  ĐÊM

À ơi...
Liễu rũ bên song
Đung đưa hời hợt ...võng tình...à ơi
Thương chi cánh én xa vời
Đông qua Xuân tới
Biển - trời bay đi .

Lồng son...
nhốt tuổi xuân thì 
Sơn ca ngừng hót, sầu bi héo sầu

Vui chăng...gác tía cao lầu
Để đêm vô hạn 
Vạn niềm đa đoan.

Thà đừng gặp gỡ-ly tan!
Cứ làm đá cuội khô khan oằn mình

Không đau...lãnh cảm-vô tình
Cứ sống -cằn cõi riêng mình...
Hơn không...!?

Thôi thì-gió kiếp...thong dong
Mây à ơi vỗ...giấc lòng -cô miên!



















T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 23:30

VU VƠ

Anh ạ !
Ngoài hiên sương phủ đầy
Nỉ non trời khóc tím cả mây
Ngã nghiêng bóng cây chào lá úa
Mưa giăng giăng buồn-anh có hay?

Anh ạ !
Ngoài hiên mưa não nề
Chồi non thiêm thiếp ngủ giấc mê
Mùa sang trông ngóng-một hình bóng
Con ve ru sầu...vẫn ngô nghê .




















T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sun 08 Jun 2014, 07:00

Lần Lựa 

Ô cửa đêm-giấc buồn tênh
Trở trăn...trăn trở giấc lênh đênh
Tĩnh vật ngủ-ta chưa ngủ 
Tìm gì...?giả-thật_cõi mông mênh .
T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sun 08 Jun 2014, 07:03

VÔ HÌNH

Hãy cho em ôm trọn những tiềm thức
Về một cuộc tình chất ngất đam mê
Dẫu mộng ngày dài độc bước lê thê 
Để tìm về hương yêu thời quá khứ

Dẫu tim anh đa mang không thể giữ
Mắt em mệt nhừ dõi bóng xa xăm
Mòn mỏi năm dài người cũ về thăm
Vết thương sống dậy ngắm ngầm đau rát

Chẳng phải đoá hoa kiêu sa ngào ngạt
Con bướm nô đùa nghĩa bạc vườn xưa
Mật ngọt hoa người ,dẫn lối đẩy đưa
Con ong say tình bỏ thừa cánh úa

Chân tình nào nay bổng thấy chát chua!?
Đáng thương nào trong cuộc đua tình ái!?
Với anh...em chết rồi chẳng tồn tại
Yêu xưa rồi cũng trả lại người sau

Chờ làm gì trong cơn gió không màu 
Bên những ai cũng thầm thì hôn tóc
Lắm khi thổi bụi ,làm cay mắt ngọc 
Vụt mất một chiều trống trãi ai ngờ...







T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sun 08 Jun 2014, 07:04

Cạn Lời Tóc Tơ...

Gió lay lay 
Mưa lay lay 
Gác lạnh u buồn rượu tỉnh say
Ngoài kia sương trắng đầy.

Đàn oan oan
Sáo vang vang 
Niên hoa ngày tháng mộng úa tàn
 Tỉnh giấc gọi...tình lang .

Trăng thấp thoáng 
Trúc xào xạc 
Nổi phân ly niềm đau mất mát 
Tim xát muối đau rát.

Ngày trông nhớ 
Đêm chới với 
Dạ chàng thay lòng vui duyên mới 
Giã từ thôi tìm tới...

Chân mông lung
Bước không chung
Chàng trêu duyên thiếp đến khôn cùng
Tan hoang vùng...luyến thương.

Bóng tà dương
Mộng uyên ương
Ngày sau tao ngộ có tỏ tường 
Đầu đài... chứng lòng thương

Lệ thay lời 
Thi thay lời
Hai dòng châu tủi sa gối rơi
Duyên nợ là ...do trời.

Xuân qua đi
Hạ qua đi 
Hư hao bóng quế chẳng nhàn vi
Cành đào chết yểu si
Trời oán than 
Đất oán than 
Đông nhạt...thu vàng khóc tình tan.

Thiếp trót mang 
Phận bèo mây
Người quên -kẻ bội bạc
Nương tựa ,kẻ nào đây? 

Áo hoa bên người chàng vội thay,
Đôi chim loan phụng sum vầy
Chết cả tâm can thiếp chốn này
Qua cầu sinh tử...chàng có hay!?























T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Tuyết



Tổng số bài gửi : 47
Age : 27
Registration date : 07/06/2014

Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13Sun 08 Jun 2014, 07:05

VẤN TÂM 

Hoa bay theo gió trăm chiều 
Trà ngâm dư vị nhạt nhiều hơn xưa
Áng thơ bút hoạ đẩy đưa 
Bởi đâu uất nghẹn_bởi đâu chất chồng!?
Nguyệt loan tận cuối rừng thông
Quản Hàn cô tịch gió lồng từng đêm
Rong rêu-phủ lá bên thềm 
Hận lòng nhi nữ yếu mềm...do ai !???


T.T.T
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vầng Thi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng Thi   Vầng Thi - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vầng Thi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-