Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TU.....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
changngoc24



Tổng số bài gửi : 54
Registration date : 14/02/2011

TU..... Empty
Bài gửiTiêu đề: TU.....   TU..... I_icon13Sun 02 Mar 2014, 09:57

Tu

An định trí tâm
Giũ bỏ sân si
Tư tưởng từ bi
Gian dối gạt ra
Điêu ngoa không giữ
Kính trên nhưòng dưới
Tòa sen kề cận
MD

Bến mê
Trời sinh người vốn ngay lành
Cớ sao biến hoá cho thành yêu ma
Cao thiên không thể sai nhầm
Chỉ tôi và bạn lạc lầm đường đi

Bể trần ngụp lặn tranh thi
Tâm từ rơi mất cũng vì lòng mê
Trăm năm cỏi tạm quay về
Phù hư nhân thế, não nề non tiên
Thần phi phách lạc mọi miền
Làm sao kết tụ cho liền thể duyên
Ngũ chất…dục vọng, kim tiền
Rã rời tiêu mất xác liền loang ra
Khí thần sinh, diệt vi phân
Hồn rơi phách tán, lạc lầm…dương gian
Ngàn năm, rồi lại triệu năm
Bao giờ trở lại…xa dần ..khí thiêng
Vàng thành đá tảng bên triền
Côn trùng, thú dử đảo điên xác phàm

Tu mau để tụ khí lành
Địa ngục ghê rợn chính là do ta
Liều thân thụ hưởng ngắn ngày
Nghìn nghìn biển khổ sợ rày tương lai
Uổng thay kiếp trước phước dày
Kiếp nầy buông hết sa lầy… bến mê!
MD


Hóa thân cứu đời
Nhân thế lắm người lạc cõi mê
Ra đời Chúa, Phật cội bồ đề
Tùy duyên khắp chốn theo đường xuất
Khắp xứ, muôn nơi ngộ nẻo về
Bồ tác dựa cây cầu ri rĩ
Giê su thập giá khóc tỉ tê
Từ bi, bát ái đồng kêu gọi
Đổi tính hiền lương sẽ đến tề

Chúa nhìn trần thế ưu phiền
Thôi thì tất cả do duyên dữ hiền
Cho con rời chốn non tiên
Nhập vào cõi tục răn khuyên dạy người
Tùy nơi để khóc hay cười
Mong đem giác ngộ làm tươi cửa Trời
Quy luật  theo đó sắp rồi
Kẻ khôn hướng thiện, đứa tồi sa chân
Điều lành hạt giống gieo nhân
Sai nhầm làm ác trái dần đắng, cay
Thế gian mảnh đất nhiều gai
Siêng năng phát cỏ quằng sai quả lành
Hiện thân nhiều cách đành rành
Ở, ăn ngay thật, đón nhành diệu cam
Tu thiền, tu thất, Tu tâm
Kiên trì phát nguyện âm thầm độ nhân…
MD


Đổi thay để có nụ cười
Phủi bỏ phiền âu với chuyện đời
Ngồi thiền an trí ước mong ngơi
Dời thay tỉnh ý tìm tu Phật
Sữa đổi tịnh tâm kiểm đạo người (1)
Chìm nổi nhân gian đà tổn sức
Sụt trồi bể thế đã mòn hơi
Giờ đây tự tại buông rời chấp
Mặc kẻ u mê… chỉ mĩm cười.
MD


kiểm  điểm mọi chuyện mình đã làm trong đời

Kinh Phật
Quí thay kinh Phật diệu huyền
Ngộ rồi mới thấy con thuyền nhân sinh
Cần sao tỉnh thức Phật kinh
Giúp mình thoát khỏi lình xình mê cung
Kinh Tứ Niệm Sứ chỉ đường
Khổ đau quán chiếu, cội nguồn sâu xa
Còn kinh Pháp Báu an lành
Thành Duy thức luận học nhanh hiểu nhiều
Kinh từ Bi dạy lòng từ
Kinh  Quán Vô Ngã vụơt qua khổ sầu
Tâm thức học để thoát rầu
700 bài tụng rỏ đâu lối về
Kim cang chặt đứt u mê
Duy Giáo các vị, kể về Tì Kheo
Tầm kinh  xưa khổ tầm theo
Trí huệ Bát Nhã, chớ nghèo suy tư
Còn đây kinh sách đại thừa
Thủ Lăng Nghiêm  trọn bộ, đủ vừa huyền vi  (1)
Mười hai con giáp thoại kinh
An lành phước báu, hỏi gì biết không?
Tiểu nghị, tiểu ngộ  ai ơi
Đại nghị, đại ngộ một thời tu thân
Kinh Phật quá đổi sâu xa
Tầm  sư thuyết giãng mới lần ngộ ra
                                               MD


Tịnh thiền
Chúa Phật không là ở tượng cây
Lạc an nào phải ở nơi nầy
Bít tai rèn đức trông vầng nguyệt
Nhắm mắt tu thiền vượt áng mây
Chìm nổi trần gian do chấp nặng
Trầm luân biển thế bởi mê dầy
Hồn nhiên tự tại ai người biết
Cỏi tịnh đi về mặc tỉnh say.
MD


Thảnh thơi nhờ Kinh Phật
Bát Nhã Tâm Kinh ý tỏa ngời
Qua bờ nhị giác sáng muôn nơi
Xưa mờ Duy Thức lòng u tối
Nay ngộ Chân Kinh dạ thảnh thơi
Tâm Thức Học hoài mơ mộng kiếm
Quán Vô Ngã mãi ước mong dời
An lành Phước báu tầm kinh Phật
Tây trúc ngôi cao ngóng ánh ngời
MD/21/6/2012


GIỜ TỈNH THỨC
Ngồi thiền tỉnh thức định an tâm
Mát dịu bình yên mặc ác tà
Toả ngát hương trầm dâng đến mẹ
Thả tình chân chính hướng về cha
Toà sen sáng rực chờ tâm chính
Đất Phật lung linh hẹn trí thành
Giủ hết ý sân sua quỷ dử
Bình yên lòng thiện niệm Di Đà

Nổi buồn xéo nát chợt xua tan
Nhớ tưởng nơi xa phát tưởng tầm
Tâm chính người về nương chánh pháp
Lòng ngay con hướng dựa Di Đà
Dâng Trời Sửa ý không hung ác
Tựa Phật chỉnh lòng chẳng hại nhân
Hồ dể giữ tròn thân khẩu ý!
Gian ngoa rũ bỏ tự bình an.
MD


Cỏi tạm  
Đời cỏi tạm  vô thường bơi lội
Bể nhân gian nghìn lối dập dùi
Lối nào là lối an vui
Trầm bể khổ ngọt bùi chưa thấy
Đời cõi tạm vô thường hạt bụi
Gió bay quần bụi lủi vô đâu
Quần quanh  kết tụ rồi tan
Sắc không, không sắc giữa trần rèn trui
Xà rắn độc luôn tìm quyến rũ
Cành lững lờ  trái ngọt ru tâm
Động lòng hái nuốt tiêu thân
Xác còn hồn đã  bần thần sa mê
Vàng biến đổi lòng  người nhân thế
Chữ lợi quyền xâu kết lê thê
Vì danh quên hết nghĩa nhân
Bạc tiền mê muội chữ tâm đổi dời
Tìm  bể ái con người u tối
Sống buông trôi tội lỗi  không từ
Đục trong  sàng sẩy thiên cung
Đên ngày nhắm mắt  hải  hùng xót xa
Mờ mắt cảnh gạt lường gian trá
Hại bao người, bao cảnh đau thương
Giựt dành chết rả hư vô
Chỉ còn một nắm trơ trơ xương tàn
                          MD


Duyên Nghiệp gia đình
Thâu gồm ngũ chất nợ ghen cha
Hưởng đủ tinh ba huyết mẹ già
Hóa biến duyên xưa nơi hạ thế
Phát sinh  nợ mới cõi ta bà
Mộc kim xung khắc cam đời tạm
Thủy hỏa tương đồng chịu giả gia
Nghiệp vướng chung nhau nên trả nghiệp
Tu là cội phúc chớ phiền la  
(MD)


HƯỚNG THIỆN
Chìm, nổi kiếp não nề nhân thế
Bể trần ai mưa gió lê thê
Lộn nhào bao cảnh tái tê
Giựt tranh cho lắm cũng về hư vô
Sao chẳng nghĩ rèn tâm rạng tỏ
Khi mất rồi tiếng rỏ danh thơm
Vẩn hơn mang tiếng nhuốt nhơ
Cháu con tủi hổ cúng thờ sao đang!
Chúa, Phật ngõ đông, tây ngọt, đắng
Chuyển luân hồi nhiều cách hiện thân
Độ trì, cảnh thức nhân gian
Thay lòng hướng thiện đạo tràng từ tâm
Bao nhứt nhối khi người làm ác
Trời, đất buồn mù mịt nẽo xa
Trầm luân nối tiếp vần xoay
Đến ngày tận thế sao hoay trở đầu
MD





Hư vô
Tôi vừa qua những cơn mơ
Tôi đem giấu vội vào thơ bơ phờ
Nhân gian  mọi kẻ ơ hờ
Riêng tôi sao lại vẩn vơ giữa đường
Thơ tôi sao ngậm chán chường
Thơ tôi sao lại tìm đường  hư vô?
Tôi vừa  vẽ lại vừa  tô
Thổ, kim, thủy, hỏa, mộc  trong đất trời
Giật mình , tôi vẽ tôi thôi
Cũng bao bao nhiêu chất  như vôi với trầu
Tôi vừa gịận lại vừa rầu
Sao tôi đau đớn  những màu phù vân
Tôi vừa thấy ánh sáng lân
Phát ra từ tối  giữa vùng u âm
Thì ra ngũ chất phân ra
Âm dương tích tụ rãi vàng lóe lên
Tôi vừa  qua những cơn mơ
Thả hồn vô giác đất trời liên thông
Tụ dương, âm tán không không
Âm dương tích tụ xoay vòng... hư vô

MD


Được sửa bởi changngoc24 ngày Sun 02 Mar 2014, 11:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
changngoc24



Tổng số bài gửi : 54
Registration date : 14/02/2011

TU..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TU.....   TU..... I_icon13Sun 02 Mar 2014, 10:01

Sao hiển thị đầy râu ria! Nhờ chủ vuòn chỉnh dùm.Cám ơn.
Về Đầu Trang Go down
 
TU.....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-