Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GIÀ RỒI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Mon 06 Jan 2014, 10:54

Già Rồi

Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.

Phương Nguyên
03.01.2014
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Mon 06 Jan 2014, 13:40

Phương Nguyên đã viết:
Già Rồi

Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.

Phương Nguyên
03.01.2014
 
 
 
 
 
Chúc Mãi Hồn Nhiên

Trẻ vậy mà sao cứ bảo già

Yên lòng chớ hoảng lại bàn ra
Bền tâm loạn dứt cơ mềm dẻo
Vững chí sầu buông huyết mặn mà
Khởi thiện ngàn đời xinh mái lá
Gieo lành vạn thuở đẹp môi hoa
Vui xuân phước lộc tài sung túc
Hạnh đức do gan dựng móng nhà

Mytutru 06.01.2014
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Tue 07 Jan 2014, 04:55

Già Rồi

Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.

Phương Nguyên
03.01.2014

Chúc Mãi Hồn Nhiên 

Trẻ vậy mà sao cứ bảo già

Yên lòng chớ hoảng lại bàn ra
Bền tâm loạn dứt cơ mềm dẻo
Vững chí sầu buông huyết mặn mà
Khởi thiện ngàn đời xinh mái lá
Gieo lành vạn thuở đẹp môi hoa
Vui xuân phước lộc tài sung túc
Hạnh đức do gan dựng móng nhà

Mytutru 06.01.2014


Cho bmv ké với Phương Nguyên và tỷ Mytutru nhen

Già rồi

Tớ cũng lâu nay biết đã già
Xem người núc ních mập tròn ra
Tóc càng rụng mỏng buồn ghê lắm
Bụng lại phình to chán quá mà
Rời rạc làn hơi y bại tướng
Lờ đờ ánh mắt hệt tàn hoa
Đi cày chục tiếng xong về ngủ 
Lẩn quẩn quanh năm mỗi xó nhà 

bmv
1/6/14


Được sửa bởi bmv ngày Tue 07 Jan 2014, 09:00; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Tue 07 Jan 2014, 05:40

bmv đã viết:
Già Rồi

Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.

Phương Nguyên
03.01.2014

Chúc Mãi Hồn Nhiên 

Trẻ vậy mà sao cứ bảo già

Yên lòng chớ hoảng lại bàn ra
Bền tâm loạn dứt cơ mềm dẻo
Vững chí sầu buông huyết mặn mà
Khởi thiện ngàn đời xinh mái lá
Gieo lành vạn thuở đẹp môi hoa
Vui xuân phước lộc tài sung túc
Hạnh đức do gan dựng móng nhà

Mytutru 06.01.2014


Cho bmv ké với Phương Nguyên và tỷ Mytutru nhen

GIÀ GÂN


Soi gương nhìn tóc biết mình già
Cái bụng càng ngày cứ phệ ra
Cháu nói ăn nhiều là thế đó
Còn khuyên dùng giảm lại đi mà !
Tuy nhiên lão vẫn mê bà góa
Dù vậy mình còn mến thích hoa
Mỗi tháng đều đều đi dã ngoại
Ít khi thấy tớ ở trong nhà


.....LEHONG.....


Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Tue 07 Jan 2014, 11:30

Già Rồi

Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.

Phương Nguyên
03.01.2014

Chúc Mãi Hồn Nhiên 

Trẻ vậy mà sao cứ bảo già

Yên lòng chớ hoảng lại bàn ra
Bền tâm loạn dứt cơ mềm dẻo
Vững chí sầu buông huyết mặn mà
Khởi thiện ngàn đời xinh mái lá
Gieo lành vạn thuở đẹp môi hoa
Vui xuân phước lộc tài sung túc
Hạnh đức do gan dựng móng nhà

Mytutru 06.01.2014


Cho bmv ké với Phương Nguyên và tỷ Mytutru nhen


Già rồi

Tớ cũng lâu nay biết đã già
Xem người núc ních mập tròn ra
Tóc càng rụng mỏng buồn ghê lắm
Bụng lại phình to chán quá mà
Rời rạc làn hơi y bại tướng
Lờ đờ ánh mắt hệt tàn hoa
Đi cày chục tiếng xong về ngủ
Lẩn quẩn quanh năm mỗi xó nhà

bmv
1/6/14

GIÀ GÂN


Soi gương nhìn tóc biết mình già
Cái bụng càng ngày cứ phệ ra
Cháu nói ăn nhiều là thế đó
Còn khuyên dùng giảm lại đi mà !
Tuy nhiên lão vẫn mê bà góa
Dù vậy mình còn mến thích hoa
Mỗi tháng đều đều đi dã ngoại
Ít khi thấy tớ ở trong nhà


.....LEHONG.....




Cho em xí xớn với các huynh tỷ chút nhé!

Chớ Nói Già

Cập bến năm mươi chớ nói già
Cho hồn ảo não bấy người ra
Vì da trắng mịn còn tươi lắm
Bởi tóc nhung đen vẫn đẹp mà
Ngõ phước ươm đầy sinh vạn lộc
Sông tình trải khắp nẩy ngàn hoa
Đời vui phúc hưởng đừng kêu nữa
Chỉ khiến cô đơn rắc cửa nhà

TB
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Thu 20 Feb 2014, 08:32

Già...

Nửa trăm có phải vẫn chưa già?
Bệnh viện đôi lần tới lại ra
Nét dáng không còn mơn mởn nữa
Cơ gân sắp hết dẻo dai mà
Nhiều hôm tức ngực nhìn môi tái
Lắm bữa đau đầu thấy mắt hoa
Cứ giục thằng con mau lấy vợ
Sòn cho mấy nhóc để vui nhà.

Nguyên-06/01/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Thu 20 Feb 2014, 08:33

Già rồi 2...

Dòm gương bản mặt nhúm nhăn rồi
Giống hệt như hình quả táo ôi
Búi tóc hai màu đen lẫn bạc
Làn da những vệt thẫm chen mồi
Buồn cung sức khỏe âm thầm hết
Ghét cái xuân thì vội vã trôi
Vẫn có bao điều chưa nghĩ trọn
Chờ mang nóc tủ lúc ta ngồi

Phương Nguyên-19/02/2014
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Thu 20 Feb 2014, 16:41

Phương Nguyên đã viết:
Già rồi 2...

Dòm gương bản mặt nhúm nhăn rồi
Giống hệt như hình quả táo ôi
Búi tóc hai màu đen lẫn bạc
Làn da những vệt thẫm chen mồi
Buồn cung sức khỏe âm thầm hết
Ghét cái xuân thì vội vã trôi
Vẫn có bao điều chưa nghĩ trọn
Chờ mang nóc tủ lúc ta ngồi

Phương Nguyên-19/02/2014

GIÀ RỒI…
 
Lão đây xấp xỉ sáu mươi rồi
Tiếc thuở xuân hòng khóc ì ôi
Lúc trước vào mâm  thường nóc rượu
Hôm nay  đến cỗ chỉ chôm mồi
Xôi chè lắm bận và kh6ng xuống
Bún phở nhiều lần nuốt chẳng trôi
Ráng giữ 3 vòng năng thể dục
Công viên sáng sóm chạy ra ngồi :mim: 
 
20/2/2014 - HK
 

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Fri 21 Feb 2014, 01:30

GIÀ RỒI 2...

Dòm gương bản mặt nhúm nhăn rồi
Giống hệt như hình quả táo ôi
Búi tóc hai màu đen lẫn bạc
Làn da những vệt thẫm chen mồi
Buồn cung sức khỏe âm thầm hết
Ghét cái xuân thì vội vã trôi
Vẫn có bao điều chưa nghĩ trọn
Chờ mang nóc tủ lúc ta ngồi
Phương Nguyên-19/02/2014


GIÀ RỒI…
 
Lão đây xấp xỉ sáu mươi rồi
Tiếc thuở xuân hòng khóc ì ôi
Lúc trước vào mâm  thường nóc rượu
Hôm nay  đến cỗ chỉ chôm mồi
Xôi chè lắm bận và không xuống
Bún phở nhiều lần nuốt chẳng trôi
Ráng giữ 3 vòng năng thể dục
Công viên sáng sóm chạy ra ngồi 
 
20/2/2014 - HK


ĐÚNG LÀ GIÀ

Sức khỏe năm nay giảm sút rồi
Nhìn em chỉ có nước than ôi
Còn đâu cái thuở săn lùng gái
Cũng chẳng như xưa kiếm bắt mồi
Cơm nấu hơi khô nhai chẳng nỗi
Cháo mà đặc quá nuốt không trôi
Sân sau cổng trước năng lui tới
Khi thấy mỏi chân lại ghế ngồi

.....LEHONG....
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1800
Registration date : 03/09/2012

GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13Fri 21 Feb 2014, 15:46

Thanh Bình đã viết:
Già Rồi

Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.

Phương Nguyên
03.01.2014

Chúc Mãi Hồn Nhiên 

Trẻ vậy mà sao cứ bảo già

Yên lòng chớ hoảng lại bàn ra
Bền tâm loạn dứt cơ mềm dẻo
Vững chí sầu buông huyết mặn mà
Khởi thiện ngàn đời xinh mái lá
Gieo lành vạn thuở đẹp môi hoa
Vui xuân phước lộc tài sung túc
Hạnh đức do gan dựng móng nhà

Mytutru 06.01.2014


Cho bmv ké với Phương Nguyên và tỷ Mytutru nhen


Già rồi

Tớ cũng lâu nay biết đã già
Xem người núc ních mập tròn ra
Tóc càng rụng mỏng buồn ghê lắm
Bụng lại phình to chán quá mà
Rời rạc làn hơi y bại tướng
Lờ đờ ánh mắt hệt tàn hoa
Đi cày chục tiếng xong về ngủ
Lẩn quẩn quanh năm mỗi xó nhà

bmv
1/6/14

GIÀ GÂN


Soi gương nhìn tóc biết mình già
Cái bụng càng ngày cứ phệ ra
Cháu nói ăn nhiều là thế đó
Còn khuyên dùng giảm lại đi mà !
Tuy nhiên lão vẫn mê bà góa
Dù vậy mình còn mến thích hoa
Mỗi tháng đều đều đi dã ngoại
Ít khi thấy tớ ở trong nhà


.....LEHONG.....




Cho em xí xớn với các huynh tỷ chút nhé!

Chớ Nói Già

Cập bến  năm mươi chớ nói già
Cho hồn ảo não bấy người ra
Vì da trắng mịn còn tươi lắm
Bởi tóc nhung đen vẫn đẹp  mà
Ngõ phước ươm đầy sinh vạn lộc
Sông tình trải khắp nẩy ngàn  hoa
Đời vui phúc hưởng đừng kêu nữa
Chỉ khiến cô đơn rắc cửa nhà

TB

GIÀ.

Nửa trăm có phải vẫn chưa già?
Bệnh viện đôi lần tới lại ra
Nét dáng không còn mơn mởn nữa
Cơ gân sắp hết dẻo dai mà
Nhiều hôm tức ngực nhìn môi tái
Lắm bữa đau đầu thấy mắt hoa
Cứ giục thằng con mau lấy vợ
Sòn cho mấy nhóc để vui nhà.

Nguyên-06/01/2014

 
 
CHỒNG TRÊU.
 
 
Chồng yêu hắn nỡm : Bớ “Cô” già !
Răng cỏ bây giờ ứ mọc ra
Mấy chiếc hàm trên nom sợ nhể?
Vài “con” lợi dưới định văng mà
Cơm lùa tóm tém môi nhằn hạt
Thịt nuốt chần chừ mắt đổ hoa
Nhổ bã trầu kia dường thổ huyết
Làm “ Tui” mỗi sáng phải lau nhà
 
Cẩn Vũ
21/02/2014

VỢ PHÂN BUA.
 
Chàng ơi! thiếp nghĩ có đâu già
Dẫu nướu bây giờ “hén” lộ ra
Nha sĩ ngoài thôn khuyên : độ hỉ ?
Thú y giữa xóm bảo thay mà ! ( hihi…)
Răng xương mới tậu đều như bắp
Môi chỉ vừa làm ướt tựa hoa
Tút cả trong ngoài, như thiếu nữ
Cười duyên ưỡn ẹo, sáng choang nhà

C
ẩn Vũ. 21/02/2014 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GIÀ RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIÀ RỒI   GIÀ RỒI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GIÀ RỒI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-