Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:30


THƠ
ĐƯA DÂU THEO CHỒNG
Viết vội ngày đưa con của Tám Ải(Bình Điền) theo chồng
ÚTBÌNHĐIỀN
Xe rời Bình Chánh hừng đông
Xế trưa qua bắc phà đông ồn ào
Đưa dâu về tận Gò quao
Đường xe thăm thẳm đường tàu mênh mông
Thuyền hoa rẽ nước ngược dòng
Đón cô dâu lạ theo chồng xứ xa
Chắp tay xá lạy ông bà
Mong nhà đầm ấm thật thà phận dâu
Tiệc tàn lòng thấy nao nao
Bến sông tạm biệt lệ trào tiển đưa
Vẫy tay ghe khuất rặng dừa
Bóng hình cha mẹ người đưa về rồi
Lục bình theo nước nổi trôi
Làm dâu xứ lạ biết đời đục trong
Tiếng ai thanh thoát bên sông
Nghe mà nức nở trong lòng xót xa
Má ơi! đừng gã con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu!

Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:32

Thơ
HOA SÚNG VÙNG VEN
ÚT BÌNH ĐIỀN

Anh đến quê em mùa hoa súng nở
Cái ao làng nhu nhú những hoa non.
Ngồi cạnh bên nhau nhìn hoa súng đỏ.
Thoảng hương dịu hiền, màu đỏ sắc son.

Gió chiều ngoại thành mơn man lồng lộng.
Em nâng niu chùm hoa súng tặng anh.
Trao anh hoa súng, trao niềm mơ mộng.
Hiền dịu thủy chung, cô gái ngoại thành.

Vùng ven ơi ! ta hẹn ngày trở lại
Quê hương em là nỗi nhớ trong anh.
Em - cô gái quê- anh còn nhớ mãi
Nhớ má em hồng, hoa đỏ tặng anh.

Hoa súng ngày xưa trao anh bỡ ngỡ.
Giờ cô đơn nhìn hoa súng đong đưa
Cái ao làng vẫn còn hoa súng đỏ
Hoa súng năm nào vẫn đợi người xưa.




Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:34

THƠ
TÌNH XA…
ÚT BÌNH ĐIỀN

Con đò theo nước xuôi dòng,
Đưa em bến lạ theo chồng xứ xa.
Con đò hớn hở kiêu sa,
Kết hoa sặc sỡ loài hoa diễm tình.
Con đò lướt sóng rung rinh,
Bờ dừa rủ tóc làm thinh cúi đầu.
Phù sa ngày cưới đục ngầu,
Đò ngừng bến lạ em sầu hay vui.
Bến sông có kẻ ngậm ngùi,
Thuyền chờ nước lớn bùi ngùi viễn du.
Cuộc tình như gió quay vù,
Làm thân con gái mịt mù bến đâu.
Thôi em đừng rớt lệ sầu,
Giả câm giả điếc gục đầu anh đi.
Nhớ xưa em dáng nhu mì,
Bên anh hớn hở cùng đi đến trường.
Bây giờ trăm nhớ ngàn thương,
Nhà em ngại tới vấn vương ngóng tìm.
Bên kia cửa sổ im lìm,
Dung nhan rạng rỡ em niềm kiêu sa.
Ngày anh khởi chuyến đi xa,
Em vừa tuổi mộng ngọc ngà lứa khôn.
Tha hương trở lại lối mòn,
Bạn bè mấy đứa đứa còn đứa không!
Em vui hạnh phúc bên chồng,
Chợ quê tay bế tay bồng gặp tôi.
Tôi trầm ngâm quá ngậm ngùi,
Bến sông cũ lại bùi ngùi xa nhau.
Em buồn cúi mặt gục đầu,
Nhớ thời áo trắng buồn đau nhói lòng…..






Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:37

THƠ song thất lục bát
Ngày nhà giáo

CÔNG ƠN THẦY CÔ.
Út bình điền

Tiếng trống thân thương từng nhịp trỗi.
Đàn ong vỡ tổ giờ ra chơi
Các em hớn hỡ vui cười
Tóc thầy thêm trắng trồng người bao năm.

Thầy cô miệt mài trên bục giảng.
Vì sự nghiệp trăm năm trồng người.
Rèn người tài đức cho đời,
Xây đời cho đẹp, nụ cười trên môi.

Công thầy sánh núi cao vời vợi.
Tình cô tựa biển rộng mênh mông.
Công ơn nhớ mãi trong lòng,
Trường xưa lớp cũ vẫn không phai nhòa…

Thầy cô – người chèo đò – đưa trẻ.
Bến bờ học vấn vẫn còn dài .
Qua sông cho được thành tài,
Thành người hữu dụng lòng thầy được vui !



Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:39

THƠ

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ.
ÚT BÌNH ĐIỀN
Trở lại trường xưa tôi đứng tần ngần
Ngẩn ngơ lớp cũ lòng buồn bâng khuâng
Hình ảnh thầy cô như còn đứng đó
Mắt hiền từ nhìn từng đứa trò ngoan
Cây điệp giữa trường tán lá lớn hơn
Vắng thầy xa bạn im tiếng cười giòn
Hồi trống tan trường còn trong tiềm thức
Trường xưa cảnh cũ lạc lõng cô đơn
Ta xa trường xa tổ ấm thân thương
Lưu bút còn đây mỗi đứa mỗi đường
Lâu rồi bạn bè thầy cô không gặp
Ai mất ,ai còn chắc tóc điểm sương
Xa trường xa lớp đã mấy xuân qua
Khuôn mặt bạn bè từng đứa hiện ra
Trên bục giảng giọng cô trầm ấm
Rộn ràng tổ ấm rộ tiếng ê…a
Ta trở về đây đứng trước cổng trường
Bới tìm kỷ niệm hình ảnh thân thương
Nhìn cánh hoa rơi giữa sân trường cũ
Thổn thức tim mình lệ cứ trào tuôn….


Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:42

THƠ
NỖI NHỚ TRƯỜNG XƯA.
ÚT BÌNH ĐIỀN
Bây giờ trăm nhớ ngàn thương,
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ trường tuổi thơ.
]Nhớ sao giọng đọc i…tờ,
Bến sông hai lượt con đò thân thương
Nhớ ve mùa hạ véo von,
Sân trường hoa phượng tỏa hương bao mùa.
Nhớ thầy nắng sớm chiều mưa,
Miệt mài bục giảng già nua trồng người.
Nhớ bảng đen bụi phấn rơi,
Giọng cô trầm ấm cười tươi giảng bài.
Nhớ sao tiếng trống ngân dài
Sân trường nô nức ngày ngày vui reo
Nhớ bàn ghế ngôi trường nghèo,
Cột tre mái lá gió vèo phên thưa
Nhớ mùa nước nổi sớm trưa,
Quần dài quấn cổ dầm mưa đến trường.
Bây giờ trăm nhớ ngàn thương,
Nhớ trường nhớ lớp nhớ thương bạn bè.
Chia tay lần ấy mùa hè,
Đàn chim tung cánh bay về mọi nơi.
Nhìn lưu bút thấy bồi hồi,
Ước cho được sống lại thời thơ ngây
Cho tôi bên bạn bên thầy,.
Tổ xưa vang tiếng dọc bài ê…a
Như chim ríu rít hát ca,
Khung trời tuổi nhỏ thật thà hồn nhiên.








Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:43

THƠ

NHỚ CANH BÔNG SÚNG CÁ RÔ ĐỒNG
Út Bình Điền

Về vùng ven một ngày tháng chạp
Bữa cơm ấm áp chiều cuối đông
Bông súng nấu cá rô đồng
Ngon sao hương vị quê hương đậm đà
Tôi từng đi qua nhiều vùng đất lạ
Vẫn nhớ em vùng ven chiều lộng lẫy
Nhớ áo bà ba tay trắng nõn nà
Nấu từng con cá rô đồng béo ngậy
Ôi! biết bao giờ trở lại
Vẫn nhớ tiếng ai hát trên đồng:
“Bông súng mà nấu cá rô đồng
Trọn đời chung thủy bên chồng bên con”

Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:46

THƠ

NƯỚC MẮT QUẢNG BÌNH
Út bình điền

Quảng Bình ơi! Bao vành tang trắng
Ối! bao người bị nước cuốn trôi
Bao người nước mắt tuôn rơi
Chia ly mất mác cuộc đời khổ đau.

Ngọn cây em bé đưa tay vẫy
Nóc nhà chị gái mãi đợi chờ
Cụ già nắm chặc dây bò
Nước cuồn cuộn chảy chực chờ cuốn trôi

Nỗi sợ hãi còn trên nét mặt
Ngày qua ngày bụng đói trống không
Củ mì hạt muối đã ngon
Mì tôm nước lọc quí hơn bạc vàng

Quảng Bình ơi! Mênh mông trời nước
Nhà cửa phút chốc bỗng tiêu tan
Còn đâu quê hương xóm làng
Tương lai gom lại hai bàn tay không

Quảng Bình dựng lều che mưa nắng
Tựa nương đùm bọc sống bên nhau
Mong cho bão lũ qua mau
Cánh đồng trĩu hạt vàng màu ấm no

Cả nước thương từng giây từng phút
Quảng Bình đang bão lụt khó khăn
Lá rách chờ đợi lá lành
Cùng dân nước Việt đâu đành bỏ nhau




Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:47

THƠ

. NIỀM ĐAU VÙNG LŨ.

Lũ từ Yên bái lũ về Phú thọ
Lũ đến Lào cai lũ xuống Quảng ninh
Nước trời, trời nước mênh mông
Nhà cửa xóm làng chìm trong biển nước
Ôi! tiếng khóc cha ,vợ khóc chồng
Mặt thất thần dáo dác tìm thi thể người thân
Màu xanh sự sống phút chốc bỗng tiêu tan
Nước mắt lưng tròng nhìn cánh đồng trơ sỏi đá
Tương lai còn gì ngoài hai bàn tay trắng
Bà con đang sống cảnh màn trời chiếu đất
Cùng nhau dựng lều tạm che nắng che mưa
Đến bữa ăn chia nhau từng củ mì ,hạt muối
Việt nam buồn khúc ruột miền bắc quặn đau
Đồng bào miền nam nhanh tay cứu giúp
Ta còn ăn no mặc ấm
Hãy thương người lũ lụt khó khăn
Mỗi công nhân ủng hộ một ngày lương
Thùng tiền cứu trợ để khắp mọi nơi
Lá lành đùm lá rách ai ơi
Ôi !Cao quí thay nghĩa cử tuyệt vời
Lũ qua rồi bà con còn có gì đâu
Còn ngoài kia cánh đồng trơ sỏi đá
Còn đôi bàn tay ta làm lại từ đầu
Lao động dãi dầu sỏi đá cũng thành cơm


Về Đầu Trang Go down
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Fri 19 Jul 2013, 16:49


THƠ

CÂY CẦU MỚI.
Út bình điền

Kia! Cầu Cần thơ cây cầu thế kỷ.
Bình minh sông Hậu rực ánh mặt trời
Tháng tư phấn khởi lòng người,
Cầu cao vời vợi giữa trời uy nghi.

Cầu nối hai bờ--nối niềm hoan hỉ,
Cầu còn nối liền một dãy non sông.
Buồn xưa lắng đọng đáy sông,
Bao người nằm xuống—cầu thông mọi miền..

Con ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ đem đi chợ Sài gòn về mau .
Sài gòn khen tôm cá Cà mau,
Qua cầu nhanh lẹ vẫn còn màu… tươi ngon!


Thơ

BẾN PHÀ XƯA
Út bình điền

Ông lão đàn bài “ giã từ sông hậu”.
Em bé ca bài “Vĩnh biệt phà xưa”
Bùi ngùi ca hát buổi trưa,
Buổi chiều đã bỏ phà xưa lên đường

Bác lái phà nhìn dòng sông lần cuối.
Tạm biệt con phà vội vã bước nhanh.
Bao năm sóng nước tung hoành,
Con phà oanh liệt giờ đành nằm đây!

Chiếc phà buồn nằm im nơi bến cũ.
Chạng vạng chiều hôm phà trống vắng tanh
Lục bình lũ lượt bám quanh,
Dòng sông trĩu nặng buồn giăng bến phà!...



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN   THƠ  ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ ÚT BÌNH ĐIỀN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Danh Tướng Việt Nam 1 - Nguyễn Khắc Thuần
» ÐÔI MẮT NGỌC
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN
» LÀM TẬP CẬN BÌNH RÉT ĐƯỢC KHÔNG ? > >
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-