Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 I_icon13Tue 07 May 2013, 14:16



MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 5F6CC8600D2B4F7FBBB3424171DB212F



PHƯỢNG ĐỎ
- PHƯỢNG TÍM



Trời Sài Gòn rộn rã tiếng ve chưa ?
Gọi hè trên những tàn phượng vỹ .
Ký ức tôi toàn những chùm phượng đỏ,
Ửng chút hồng cho đôi má em xinh .

Cali vào hè không một tiếng ve !
Không cả lá me vương tóc rối .
Chỉ có màu phượng tím...
Jacaranda man mác buồn .

Màu tím của chia ly day dứt ,
Như nổi lòng kẻ tha hương ,
Mang theo khung trời mộng .
Tim tím những ước mơ - hun đút dại khờ .

Màu tím của anh trong nổi nhớ ,
Áo em lúc chia tay,
Hơi thở của những chiều mưa bay ,
Đạp xe loanh quanh thành phố .

***
Kỷ niệm ? cho những đôi tình nhân ...
Sẽ trở thành hoài niệm .
Cho người ở lại làm nổi nhớ khôn nguôi .
Với những kẻ giống tôi - xa xứ
Là những khát vọng bất tận !

***
Cali mưa tôi nhớ nắng Sài Gòn .
Cali buồn trong cơn say tầm tả,
Kẹt xe trên freeway tôi thèm chút nắng xưa
Vàng tươi hong khô nổi nhớ .
Màu phượng đỏ rực rỡ, hối thúc những con tim
Xôn xao dòng lưu bút .
Sợ nổi buồn chia ly hiu hắt đến gần .

***
Hai mươi năm vắng xa...
Hai mươi bản nhạc hè đã mất .

Và cứ thế dòng đời trôi tất bật !
Mưa bên này - và nắng ở bên kia ...


Mưa phố núi 19072011
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 I_icon13Tue 18 Jun 2013, 02:13

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Download

Niệm khúc cho ve sầu 2 
 
Hãy cứ râm ran như loài ve bé nhỏ
khản cổ kêu than trên khóm phượng hồng
Tán xum xuê - cây oằn mình cằn cỗi
bản nhạc hè ra rả âm vang vui.
 
Hạnh phúc mong manh - Hạnh phúc ve !
Trọn một đời cống hiến
Đốm lửa  hè đốt cháy si mê
Giữ cho em màu phượng hồng rực rỡ.
 
Chẳng có nghĩa gì đâu !
Nếu hoa xưa vẫn thắm
Không có tiếng ve sầu
Ai còn nhớ hạ vui ?
 
Lũ học trò sẽ ngẩn ngơ...
Sân trường hắt hiu...chiều tan tác gió...
Những xác ve lịm buồn bên cánh phượng tả tơi...
Niệm khúc này chẳng phải cho riêng tôi  !
 
Hãy cứ là anh, sẽ là anh mãi nhé !
Những kẻ chôn dấu buồn - nhặt nhạnh ưu tư.
Hãy cứ khóc đi anh ! Dè sẻn nụ cười
như những chú ve  sầu - ngơ ngác phố.
Giữa góc đời đỏ rực. Mùa vui.
 
Mưa phố núi 5062013
 
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 I_icon13Fri 28 Jun 2013, 09:17





Nho Nhỏ

thơ Mưa phố núi - nhạc Thái Hoàng
song ca LangThang & Nắng Ấm
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 I_icon13Tue 13 May 2014, 03:47

Sương tháng 5

Thoảng qua tai điệu ve buồn chất ngất
Sân trường thưa cánh phượng nhỏ lẻ lỏi
Từng bước đơn côi dạo lê vùng kỷ niệm
Phượng ơi ! Chợt nhớ ... chợt quên.

Tháng 5, dài những nỗi niềm không tên...
Trái tim xưa đan chùm bong bóng vỡ
Chợt đến - chợt đi. Ôi con gió thiểu mùa !

Tháng 5 ! Lay lắt hạt sương mưa
Cái nóng tìm ai ? Bừng bừng lan phố
Tiếng đàn trầm từ đâu vụn vỡ
Lũ ve khờ nức nở giữa trưa

Tháng 5. Dõi tìm bóng người xưa
Hồn gởi đâu giữa chập chùng phố vắng ?
Lời thơ tuôn giọt cà phê đậm đắng
Mắt môi thừa vương vướng hạt mi say.

Mưa phố núi May 12 - 2014
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 I_icon13Mon 01 Sep 2014, 09:46






NÂNG NIU 



Thơ Mưa phố núi 





Xin hãy nâng niu kỷ niệm 
Bóng dáng hạnh phúc đã qua 
Hồi tưởng có khi lệ nhòa 
Nổi trôi theo miền ký ức 



Bước Chân nhẹ vui khe khẽ 

Khi còn tình ái trong tim 

Bước chân nặng nề u ám 

Khi đam mê đã rời xa 




Chiếc lá nào của hôm qua 

Bay bay trong chiều ngược gió 

Mùa thu nào của riêng ta 

Thay màu hàng phong tàn úa 




Gởi lại nụ hôn nho nhỏ 

Nhạt nhòa theo bóng thời gian 

Đốm nắng lung linh trên cỏ 

Nâng niu hương sắc muộn màng 




Giọt sương chia đôi nổi nhớ , 

giọt tình lóng lánh trên mi . 

Lòng em bơ vơ bối rối , 

u tình có phải vô tri ? 




Lời ai thở than trong gió , 

tự tình trong nổi chia ly . 

Tình ơi ! Như xoay như lắc . 

Đam mê buông thả xuân thì . 
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 I_icon13Mon 01 Sep 2014, 10:15

Thu mù loà


Đêm nay trăng mù loà
Lau khô hương lệ nhoà
Nỗi buồn sâu vừa khép
Trãi lòng thu với ta
-
Ai nghe chăng lời tình ? 
Xôn xao đêm cựa mình 
Ngoài kia cơn gió hát
Đắm say cung điệu buồn
-
Nhớ mãi mùa thu năm xưa
Mắt ướt ngát ngơ mộng hờ
Rưng rưng trên hàng mi tím
Giọt lệ tạ tình tiễn đưa
Lá vàng rời xa cội nguồn 
Trăng thề hút mắt đêm sâu
Người đi ! tình xa vời vợi...
Mặc mùa thương khóc tình đầu.


Đêm nay trăng mù loà !
Run run môi dật dờ
Tình yêu như chiếc lá
Lắt lay xa lìa cành.


Mưa phố núi 31-8-2014
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Sponsored content




MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sơn Tinh Thuỷ Tinh - Truyện tranh
» Việt Điện U Linh Tập
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Tình Mỵ Nương
» Những bài thơ bất tử 6 - Tự tình dưới hoa
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-