Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 53 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Fri 26 Feb 2010, 08:02

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Sáu tên đệ tử còn lại cùng ào tới vây nàng vào giữa. Song Dực Hổ đỡ Hoàng Kim Hổ dậy thăm dò mạch đập, nhưng tên chúa cướp Linh Sơn một thời lừng lẫy giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Hắn căm giận thét lên:
_ Đồ khốn! Ta phải trả thù cho đại ca!
...

Thấy Thủy Bình phóng tới gần hắn bèn vận toàn lực ném Hoàng Kim Hổ về phía nàng. Thủy Bình tung một chưởng thật mạnh đẩy bật cái xác tên chúa cướp ra. Hắn văng xa hàng chục thước rồi rơi xuống lăn lông lốc theo triền núi phía trước mặt. Do nàng chậm chân lại, Song Dực Hổ đã mất hút tự đời nào.


Ái Hoa
(còn tiếp)
Hiii, con cọp vàng này sao mau chết quá vậy ? đã vậy huynh đệ còn mượn thi thể làm bia đỡ đạn nữa...
thảm chưa ?
ai biểu dzê gái hông coi ngày á
lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Wed 03 Mar 2010, 12:04

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thuỷ Bình nghĩ thầm:
_ Không biết hiện giờ Mạc Quân Tử ở đâu chưa thấy đến?

Nàng chợt nhớ là Song Dực Hổ có nói Đông trại bị phóng hoả, như vậy có thể là chàng ta đang ở đó đánh nhau với bọn cướp. Nàng quyết định đến Đông trại giúp chàng một tay.

Chung quanh dinh trại đèn treo sáng choang, nhưng ra xa một chút ngoài trời tối đen như mực. Thuỷ Bình nhắm hướng ánh lửa cháy lần dò đi thẳng tới. Được một lúc mắt nàng bắt đầu quen với bóng tối nên bước dễ dàng hơn. Gần đến nơi, nàng chợt hơi nghi ngại vì không nghe một âm thanh nào ngoài tiếng gỗ tre cháy nổ lốp bốp. Trước mắt nàng là cảnh tượng hoang tàn, cả khu trại đông của Linh Sơn đã bị thiêu rụi. Trên mặt đất nằm la liệt mười mấy xác chết, trong đó có cả hai tên thủ lãnh Thanh Mao Hổ và Độc Giác Hổ. Như vậy là Mạc Quân Tử thanh toán xong bọn cướp nơi đây và đã qua nơi khác. Còn đang trù trừ không biết tính sao, thình lình nghe có tiếng gió rít, nàng mau chóng thụp người xuống lia kiếm quét ra sau lưng. Tiếng rú thảm khốc vang lên, một bóng người ngã vật sang bên. Một bóng đen khác vùng bỏ chạy, Thuỷ Bình phóng đuổi theo. Mặc dù khinh công nàng cao siêu hơn nhưng vì trời tối và không thạo đường nên nhất thời nàng chưa thể bắt kịp tên cướp. Chạy theo một lát thấy một khu trại khác, tên cướp lẩn vào đó. Thuỷ Bình thận trọng bước tới, chợt vọng bên tai nàng hình như có tiếng người con gái rên rỉ. Giọng rên nghe đứt quãng, dồn dập, như là cô ta đang bị thương nặng. Nàng cấp tốc bước vào nhưng chỉ  thoáng nhìn nàng đã lật đật thối lui ngay, mặt nóng bừng. Trên chiếc giường trong phòng là một cặp nam nữ đang diễn trò ân ái, mà người phụ nữ chính là Hồng Nhan Hổ, thủ lĩnh thứ chín của Linh Sơn.

Hồng Nhan Hổ và người tình của ả là Ngọc Diện Hổ thấy người lạ cũng lật đật ngưng cuộc mây mưa, ả ta hối hả mặc y phục vào. Ngọc Diện Hổ mình trần chưa kịp khoác áo đã vội cầm vũ khí nhảy ra quát hỏi:
_ Ngươi là ai dám cả gan vào đây vuốt râu hùm hử?

Thuỷ Bình cười gằn ghê rợn:
_ Ta là câu hồn sứ giả ngày hôm nay đến đây đưa lũ cọp chúng bây về Diêm đình trả lời với Diêm Vương về những tội ác chúng bây đã làm.

Ngọc Diên Hổ bừng bừng nổi giận, nghiến răng hét:
_ Đồ hỗn láo, hãy xem ta trị tội mày đây!

Hắn múa thanh cương tiên đánh một chiêu Thái Sơn áp đỉnh cực kỳ mãnh liệt vào mặt địch thủ. Thuỷ Bình nhảy sang bên tránh thoát, đồng thời đâm kiếm rất nhanh vào hông trái hắn. Ngọc Diện Hổ thấy đánh hụt vội thu chiêu về, thanh cương tiên bổ ngang qua để chặn đường kiếm của nàng. Thuỷ Bình nhanh như cắt kéo kiếm lên nhắm vào yết hầu hắn đâm tới. Tên cướp lúng túng thụt lùi liên tiếp mấy bước, Thuỷ Bình vẫn áp sát tấn công, không cho hắn thoát ra khỏi luồng kiếm quang của nàng.

Thấy đồng bọn thất thế, Hồng Nhan Hổ múa song đao tập kích Thuỷ Bình từ phía sau. Nàng ung dung thu gươm về đón đỡ, nhờ vậy Ngọc Diện Hổ mới thoát khỏi vòng áp lực của thanh kiếm. Hắn nhảy tới dùng cương tiên phối hợp song đao của Hồng Nhan Hổ tạo thành ba mũi giáp công nhắm vào những huyệt đạo hiểm yếu của kẻ thù. Tuy một mình chọi hai, Thuỷ Bình không hề nao núng. Đường kiếm nàng thoắt tiến thoắt lui rất nhuần nhã tấn công vào những chỗ sơ hở của nhị hổ làm bọn chúng chống đỡ trối chết mới tránh khỏi thương vong.

Chợt Thuỷ Bình thét lên một tiếng, thanh kiếm của nàng như có nam châm hút chặt hai thanh đao của Hồng Nhan Hổ khiến ả không tài nào điều khiển được chúng nữa. Nàng rung tay một cái, hai thanh đao bắn tung lên trời. Đồng thời chân trái nàng đá vào cánh tay Ngọc Diện Hổ khiến hắn đau rụng rời, buông thanh cương tiên rơi xuống đất. Cả hai xoay mình bỏ chạy.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Thu 04 Mar 2010, 06:08

:fun1:
Sơn trại bị cháy, tiếng dao kiếm choảng nhau, chắc chắn là tiếng động rất là ồn ào, mà sao Ngọc Diện Hổ và Hồng Nhan Hổ tỉnh bơ không có lo lắng, cứu lửa và viện binh vậy ?
Là hai trong mười thủ lãnh sao lại vô tâm vậy ?

Mà sao Thuỷ Bình còn đợi mặc quần áo cho xong nữa ? Vung gươm chém liền á
:danhkiem:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Thu 04 Mar 2010, 08:54

Shiroi đã viết:
:fun1:
Sơn trại bị cháy, tiếng dao kiếm choảng nhau, chắc chắn là tiếng động rất là ồn ào, mà sao Ngọc Diện Hổ và Hồng Nhan Hổ tỉnh bơ không có lo lắng, cứu lửa và viện binh vậy ?  
Là hai trong mười thủ lãnh sao lại vô tâm vậy ?

Mà sao Thuỷ Bình còn đợi mặc quần áo cho xong nữa ? Vung gươm chém liền á  
:danhkiem:
  
Các khu trại ở cách xa nhau muh, vả lại khi yêu thì sấm sét bên tai cũng mặc kệ
lol!
Nếu Shiroi bắt gặp hai người ... như vậy có dám vô ... chém không mà nói người ta?  
:pp:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Fri 05 Mar 2010, 04:37

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
:fun1:
Sơn trại bị cháy, tiếng dao kiếm choảng nhau, chắc chắn là tiếng động rất là ồn ào, mà sao Ngọc Diện Hổ và Hồng Nhan Hổ tỉnh bơ không có lo lắng, cứu lửa và viện binh vậy ?  
Là hai trong mười thủ lãnh sao lại vô tâm vậy ?

Mà sao Thuỷ Bình còn đợi mặc quần áo cho xong nữa ? Vung gươm chém liền á  
:danhkiem:

Các khu trại ở cách xa nhau muh, vả lại khi yêu thì sấm sét bên tai cũng mặc kệ
lol!
Nếu Shiroi bắt gặp hai người ... như vậy có dám vô ... chém không mà nói người ta?  
:pp:
:fun1:
em hông có biết, Embarassed ... sấm sét thì kệ sấm, nhưng lửa cháy đâu có kệ lửa được ? wacko

Em chưa ... bắt gặp bao giờ hết... nhưng hông lẽ đứng ... ngó... anh ơi ?
:laughing:
dzot
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Fri 05 Mar 2010, 20:20

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

hai tên cướp còn đang lúng túng gỡ thì mũi kiếm đã đâm phập vào sau ót của một tên và gót giày của nàng đạp vào mặt tên kia một cú như trời giáng. Chỉ thoáng chốc hai tên cuối cùng cũng trúng đòn ngã gục.

Ái Hoa
(còn tiếp)
Rồi  ...tiêu cái mặt lẹp chai, giày cao gót ...nhọn hoắc mà đâm vào mặt ... lủng lổ như chơi . Có đi bà Hạnh Phước vá lại cũng tiêu táng thoòng, Lý Tiểu Bình này ác quá ... giống mình như đúc ... Very Happy

Vô nhận bà con, xong xin cho qh hỏi thăm thầy ...truyện này thầy có in thành sách ...mách bằng phim không dzậy ...kỉnh thưa thầy !!!
Nếu có, cho qh xin một quyển, để đêm đêm quê mỗ len lén ra ngoài doanh trại nuốt sống từng chữ một ... Cột đồng chưa xanh - Page 6 Icon_razz

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Sun 07 Mar 2010, 17:56

Thầy uiii! Cột đồng đã xanh chưa thầy uiii .
Độc giả xanh trước cây cột của ông thầy rồi nà ... Cột đồng chưa xanh - Page 6 Kopfschuettel
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Mon 08 Mar 2010, 05:48

Gót giày hồi xưa chắc hỏng đến nổi nhọn hoắc đâu hen AL chỉ cái hơi ớn là bằng vải dày đó ... chân hay đi nước đi bùn lâu ngày đưa vô cái mặt lẹp chai là tiêu tán thòng luôn ... hết đời chai ...
hihihihi


Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Mon 08 Mar 2010, 10:13

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
:fun1:
Sơn trại bị cháy, tiếng dao kiếm choảng nhau, chắc chắn là tiếng động rất là ồn ào, mà sao Ngọc Diện Hổ và Hồng Nhan Hổ tỉnh bơ không có lo lắng, cứu lửa và viện binh vậy ?  
Là hai trong mười thủ lãnh sao lại vô tâm vậy ?

Mà sao Thuỷ Bình còn đợi mặc quần áo cho xong nữa ? Vung gươm chém liền á  
:danhkiem:

Các khu trại ở cách xa nhau muh, vả lại khi yêu thì sấm sét bên tai cũng mặc kệ
Cột đồng chưa xanh - Page 6 298927
Nếu Shiroi bắt gặp hai người ... như vậy có dám vô ... chém không mà nói người ta?  
Cột đồng chưa xanh - Page 6 186397
:fun1:
em hông có biết, Embarassed ... sấm sét thì kệ sấm, nhưng lửa cháy đâu có kệ lửa được ? wacko

Em chưa ... bắt gặp bao giờ hết... nhưng hông lẽ đứng ... ngó... anh ơi ?
:laughing:
dzot

người ta đang ... yêu, hông ngó thì thui, nỡ lòng đòi chém ... ác quá dzị!   :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13Mon 08 Mar 2010, 10:16

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

hai tên cướp còn đang lúng túng gỡ thì mũi kiếm đã đâm phập vào sau ót của một tên và gót giày của nàng đạp vào mặt tên kia một cú như trời giáng. Chỉ thoáng chốc hai tên cuối cùng cũng trúng đòn ngã gục.

Ái Hoa
(còn tiếp)
Rồi  ...tiêu cái mặt lẹp chai, giày cao gót ...nhọn hoắc mà đâm vào mặt ... lủng lổ như chơi . Có đi bà Hạnh Phước vá lại cũng tiêu táng thoòng, Lý Tiểu Bình này ác quá ... giống mình như đúc ... Cột đồng chưa xanh - Page 6 876337

Vô nhận bà con, xong xin cho qh hỏi thăm thầy ...truyện này thầy có in thành sách ...mách bằng phim không dzậy ...kỉnh thưa thầy !!!
Nếu có, cho qh xin một quyển, để đêm đêm quê mỗ len lén ra ngoài doanh trại nuốt sống từng chữ một ... Cột đồng chưa xanh - Page 6 Icon_razz


Truyện này có in cũng cháy giấy á! nuốt sống chữ để làm chi?     :bitchitlin:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Hàu nấu tiêu xanh
» Lời những bài tân vọng cổ
» Cá ngừ nướng tiêu xanh
» Chè đậu xanh phổ tai
» Cháo Đậu Xanh
Trang 6 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 53 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-