Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HẠT BỤI ......RONG CHƠI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 21:53

CÓ KHI

Có khi một mình hồn bỗng nhớ
Cõi mộng phù du thấy gót hài
Qua phố ngày xuân vàng con nắng
Áo lụa đôi tà phơ phất bay

Có khi một mình giữa trăng đêm
Làm sao nói hết những dịu êm
Nhớ từng hơi thở em ấm lạ
Tóc xõa em nghiêng yếm lụa mềm

Có khi rơi tuột vào sâu thẳm
Chới với ngang trời nhóm sao rung
Nghe trong đêm vắng trường ca dế
Thấy giữa trăng non mây bềnh bồng

Có khi ước muốn yêu cuồng loạn
Một bàn tay ấm chạm vào tim
Một hơi thở nhẹ dừng trên mắt
Gió mang hương muộn chạm môi nồng

Có khi nằm xuống buồn chi lạ
Đem tình sớt lại chút thu đông
Hạ mưa ướt tuổi xanh như mạ
Xuân trải hoa trên áo nhụy hồng
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 21:56

GIỒNG ÔNG TỐ .....hay GIÔNG TỐ ?

Mang Giông Tố vào đời em rất lạ
Đừng nghe em yêu lấy gã hoang đàng
Cửa địa ngục thiên đàng chia hai ngả
Anh lỡ rồi làm thơ phải lang thang

Anh gắng gượng nên đời mình phải khổ
Quên nỗi đau sau từng ngụm rượu tàn
Sẽ nhắm mắt trong thùy miên thiền định
Và buông đời theo từng nhúm thời gian

Em hãy để Tố theo làn bụi đỏ
Cứ hồn nhiên ngồi đọc lại thư tình
Nếu không thích thì quăng vào lửa đỏ
Tiếc làm gì tình mình mới sơ sinh

Chút gió nhỏ không làm giông mưa hạ
Nỗi buồn anh không lay chuyển hồn trời
Thôi thì để anh làm Giông Tố lạ
Vì sinh non nên tình sớm qua đời
GOT2
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 21:56

:-bd

Thơ hay! Thơ hay lắm!

SmileSmileSmile
HSN

:-bd

Xin đem HẠT BỤI XA VỜi ra tham gia cùng HẠT BỤI RONG CHƠI nhé

HẠT BỤI XA VỜI




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 22:10

Rất hân hoan và cảm kích Nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên đã khích lệ Thơ GOT2 ,ước mong sẽ vun quén tình thơ ,tình nhạc và tâm lĩnh bạn thơ cùng nhau để vườn thơ mỗi ngày thêm ngập tràn hương sắc .Bài nhạc Hạt bụi xa vời ý rất hay và trầm lắng ...GOT2 rất thích ..Thân kính.
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 22:15

Xin được kính tặng Nhạc sĩ/Nhà thơ HÀN SĨ NGUYÊN sau khi nghe bài HẠT BỤI XA VỜI của N/S ....


CUNG TRẦM CA

Se chút son tươi thắm lại môi gầy
Mang gió hương xưa gội rửa hình hài
Tay thả hồn bay theo thời gian nhớ
Như một nốt đàn ngân nhịp tình phai

Em trong tim anh trinh trắng một đời
Tiếng hát môi ai ru lại tuyệt vời
Đàn rung nốt trầm thanh âm chợt lạ
Nghe hồn rời rã thương quá tình xa

Gom nỗi cô đơn xanh mấy tuổi nàng
Từng giọt khổ đau giòng lệ đôi hàng
Anh phổ câu ca nhạt nhòa nước mắt
Đem nhớ vào sầu nghìn giọt mưa sang

Ướp lại hương em trên những phím ngà
Mây thả trôi xa bờ tóc mượt mà
Anh gói môi em mềm hơi thở lụa
Đem sợi chỉ đời nối nhịp tình qua

Gọi chút nắng xa hong lại tình sầu
Nhánh lá yêu xưa xin chớ đổi mầu
Giữ lại trong tay tháng ngày đau yếu
Ngồi nhìn gió muộn em giờ nơi đâu
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Wed 09 Jan 2013, 04:10

HÃY Ở LẠI CÙNG ANH GIỜ TẬN THẾ

Ở lại nhé ! Ta đón giờ tận thế
Còn chút tình thôi xin hãy chia nhau
Chuyện yêu đương sắp kết thúc nhiệm màu
Phút nhiệm ý chờ nhau vào cõi lạ

Nhắm mắt lại nghĩa là thôi dở bỏ
Của một thời tình da diết trong tim
Hai số phận một chiều rơi rụng xuống
Bờ môi xưa thôi đã hết xích xiềng

Giây phút cuối thánh thai còn ghi lại
Vết tích nào mộ huyệt dấu môi xưa
Trầm tích hết dìm sâu cùng nhân loại
Đêm dầy nào trũng xuống đáy mi thưa

Giờ tận thế trăng mờ bờ cỏ dại
Xin mở đường bằng nụ nhụy hương môi
Đừng rũ rượi dáng dài lời sám hối
Cuộc phong trần để tận thế cuốn trôi
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Wed 09 Jan 2013, 04:14

ĐÊM SÂU
(Góc đêm công viên 29/3)

Đêm đen hồn hoang mọc
Lang thang một góc hè
Hồn nào nơi giữa phố
Ngồi chờ tiếng ngựa xe

Đêm trôi rất lạ lùng
Người vật vờ mông lung
Sương rơi vào da thịt
Gờn gờn buốt sóng lưng

Đêm ngồi chờ búi tóc
Em vươn cổ trắng ngần
Mắt thưa cung mày ngủ
Thờ ơ chuyện dương trần

Đêm tô buồn loang lổ
Bóng điện dọi đường khuya
Thương ai về dáng đổ
Mùi da thịt chia lìa
GOT2
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Wed 09 Jan 2013, 08:47


EM ĐI

Em rời cư xá ai đó nhớ
Áo dài lụa trắng qua ngõ xưa
Hàng cây phượng vĩ hoa rụng đỏ
Dưới gót hài em gió khẽ lùa

Em rời cư xá dòng sông nhắc
Bông tím lục bình nghiêng cánh chao
Nhánh dừa rũ xuống sông từ dạo
Em đã sang sông một hôm nào

Em rời cư xá mưa vẫn đến
Giọt rớt qua thềm nhớ nụ hôn
Từng bậc thang rêu chân quấn quít
Môi tình ngọt lịm tuổi vừa son

Em rời cư xá trăng ngủ mãi
Chẳng biết trăng lười hay héo hon
Chẳng chịu đầy vơi không đùa nghịch
Ai đó giống trăng cũng mỏi mòn

Mai mốt em về chừng sẽ lạ
Cư xá không còn như thuở xưa
Ai đó mang nỗi buồn đi mất
Dòng sông cuộn lại mảnh trăng thừa
GOT2
HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Img.php?image=9414_6817014602_a9f04a5af1_z_203q
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Wed 09 Jan 2013, 21:30





MỞ LỐI VÀO XUÂN

Em về có kịp Giêng Hai
Má hồng sen nụ trang đài tư dung
Đường Xuân chờ bước chân cùng
Gió vin nhánh cỏ chào mừng gót sen
Trong nắng ấm ngày đầu tiên
Hoa xuân nở rộ dịu hiền xiết bao
Tơ tình từ dạo cùng nhau
Tháng ngày mở lối chiêm bao đi về
Dẫu rằng quên nhớ bộn bề
Về đây khép lại hẹn thề trăm năm
Xuân chờ tuyệt đại giai nhân
Còn thơ tôi đợi tuyệt trần Giáng Tiên
GOT2
HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Img.php?image=4421_vu_phong_6_gc0d
Về Đầu Trang Go down
giongongto2



Tổng số bài gửi : 58
Registration date : 08/01/2013

HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13Wed 09 Jan 2013, 21:34

EM GIỮ LẠI

Em giữ anh một linh hồn
Anh còn đâu nữa nỗi buồn để chia
Gió còn ủ lạnh bên kia
Em đi mang cả đêm lìa biệt thâu
Giọt mưa tháng bảy rắc sầu
Trên đôi cánh quạ bắc cầu sông Ô
Vô tâm nên mộng điên rồ
Cội tình lá nhớ nhánh giờ lại quên
Dây tình cuộn trái tim thiền
Trầm luân nhang khói lời nguyền trăm năm
GOT2


HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Img.php?image=3835_doi_moi_mj96
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HẠT BỤI ......RONG CHƠI   HẠT BỤI ......RONG CHƠI - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HẠT BỤI ......RONG CHƠI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Quán Hát Rong
» Rong chơi
» xin một đời rong ruổi
» Xin làm người hát rong - tân cổ
» Chè rong biển
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-