Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Thu 06 Dec 2012, 20:52

NÓI VỚI MÙA THU

Ơ hay Thu đến từ phương xa
Ta cứ vô tâm chẳng nhớ mà
Xin lỗi bạn hiền Thu mới đến
Ta cùng bước xuống đồi triền hoa

Thu trở giấc thơ Thu mặn mà
Bao mùa mộng mị Thu mơ qua
Ta về kí ức tìm Thu nhớ
Một khoảnh khắc riêng dưới bóng ngà

Thu đến cùng ta Thu mặn mà
Tiếng Thu trong gió gọi vần xa
Câu thơ ghép lại đầy trang nhớ
Lưu bút ghi vào giữ mãi nha !

NGOCMAI99

Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Thu 06 Dec 2012, 21:01

RU...

Trưa nồng tôi quạt ru tôi
Ai phơi thương nhớ héo hon giữa trời
Người đi tôi mãi đợi chờ
Bướm kia, ong nọ lượn lờ khóm hoa

Trưa nồng mong hạt mưa sa
Mưa cho thắm đất tình ta vun trồng
Như xưa anh tặng nụ hồng
Vụng về gai nhọn làm lòng tôi đau

Trưa nồng tôi quạt mây trôi
Bay về phương ấy thay tôi tỏ lời
Tình này như đã qua đời
Tôi không còn nữa rạng ngời nén hương.

ngan



RU MỘNG TÀN CANH

Đêm buồn trăn trở đơn côi
Giấc mơ mộng dở Trăng vơi đỉnh sầu
Bạt ngàn gió cuốn về đâu
Mây trôi bảng lảng trời sầu mưa rơi
À ơi ... ru giấc lẻ loi
Hồn ta về với ngậm ngùi với ta
Tàn canh lệ vẫn mãi nhoà
Sương pha đầu núi ngã già trăng tan
Buồn gì tiếng quốc kêu vang...

NGOCMAI99
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Thu 06 Dec 2012, 21:05

CHỜ MONG

Em có về thăm lại
Quê hương Việt anh chờ
Anh có còn đứng đợi
Vào những mùa Thu mơ

Anh có nghe lá động
Tiếng sương chiều ngày thơ
Rửa lá non thêm mộng
Cho màu sắc óng tơ

Anh có còn tô nét
Hồng má em thẹn chờ
Trước cổng trường ra lớp
Mắt anh buồn chơ vơ

Em đi từ Thu ấy
Hẹn đến mùa Hạ sau
Nhưng đến nay xa mãi
Cho chưa về lại đây

Chiều nay Thu vẫn nhớ
Rưng cành lá mi cay
Anh vẫn còn trông ngóng
Hun hút bóng Nhỏ hoài

NGỌC MAI
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Thu 06 Dec 2012, 21:06


Chờ Một Mùa Xuân

Xuân đã đến dưới trời xanh ngắt
Cúc mai đào khoe sắc nồng hương
Vầng hồng rực rỡ mây vương
Tìm đâu hình bóng ngươi thương ngút ngàn

Lời thệ ước âm vang đồng vọng
Cay đắng về lắng đọng buồng tim
Hỏi trời, đất cũng lặng im
Theo trăng dõi bóng soi tìm cõi không

Em một thuở chờ trông héo hắt
Lối xưa buồn lạnh ngắt đường mây
Tơ tình vương vấn khôn khuây
Về trong cõi vắng đong đầy nỗi đau

Anh chờ đón xuân sầu viễn xứ
Em quê nhà ủ rũ đìu hiu
Thương ơi vóc liễu tiêu điều
Một ngày yêu đã muôn chiều biệt ly

Thầm xin chút diệu kì đưa đến
Cho đôi mình hội bến yêu thương
Tình trần duyên thắm nồng hương
Dìu nhau đi hết đoạn đường thế gian

Chờ xuân sẽ bao lần qua nữa?
Bến tương phùng hai đứa còn nhau?
Đôi bờ lặng lẽ thương đau!...
Xuân đi, xuân đến, xuân nào của ta?

Viễn Phương




BÂNG KHUÂNG

Sông nước trời Nam sông nước mơ
Tình thiêng sông núi còn ai chờ
Bâng khuâng cánh nhạn tìm về bạn
Mỏi cánh trùng dương bóng lặng lờ

NGUYỄN NGỌC MAI



EM LÀ CÔ GÁI DA VÀNG

Em là cô gái da vàng
Tóc đen dáng nhỏ Xuân sang tuổi hồng
Mặt trời bừng đỏ đằng đông
Mắt thơ tròn mộng giữa dòng sông xanh

Anh về quê mẹ đầu gành
Tàu dừa nghiêng nón trông anh bóng chiều
Ngóng Xuân ngóng biết bao nhiêu
Bấy mùa Xuân nhớ cánh diều chờ tin

Xuân về Mai, Đào thắm tình
Muôn hoa nở rộ ... đăng trình bước anh
Ô hay cánh én chuyền cành
Chíu cha chíu chít mừng anh trở về

NGUYỄN NGỌC MAI (NGOCMAI99)



Được sửa bởi NGUYỄN NGỌC MAI ngày Fri 15 Feb 2013, 18:05; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Thu 06 Dec 2012, 21:08

NGÀY MỚI ĐẸP CƠ

Bâng khuâng mưa đáp nhẹ
Trên lá biếc vàng tơ
Non nụ hồng óng ánh
Cho thi sĩ vần thơ

Mặt trời vừa hửng sáng
Nghé mắt qua ngỏ chờ
Bóng nàng Thu thấp thoáng
Cho đường nắng màu mơ

Muôn chim rừng chíu chít
Cánh tìm đậu bên bờ
Cành cây rung vui nhộn
Cho ngày mới đẹp cơ

NGỌC MAI
Về Đầu Trang Go down
HRPT

HRPT

Tổng số bài gửi : 79
Registration date : 13/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Mon 17 Dec 2012, 23:58


NHÓC ƠI - ANH DẶN NÈ !

Nhóc ơi, lại thơ thẩn
Vẽ tranh sáng trong ngần
Năm nay học trường gần
Có về thăm Nội, Ngoại

Nhóc nghe anh dặn mãi
Hãy ngồi một góc thơ
Nhìn ánh mây xanh mơ
Tô gam màu hồng nắng

Trải rộng vần đầy sân
Hãy tránh xa đừng gần
Coi chừng chồn với cáo
Nhe nhanh chờ xực ráo

Nhớ lời dặn không nào !
Về Đầu Trang Go down
HRPT

HRPT

Tổng số bài gửi : 79
Registration date : 13/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Wed 13 Feb 2013, 19:42


NGỌC MAI
(Thương về em gái bé nhỏ NGUYỄN NGỌC MAI)

Ta về thăm phố cũ
Con đường rộng loanh quanh
Ta về thăm phố cũ
Kí ức thơ màu xanh

Em tôi ngày thơ ấy
Đôi má giòn hây hây
Tóc dài như suối chảy
Gót hồng em bay bay

Ngọc Mai em là nắng
Ngọc Mai em là hoa
Lòng em tôi trong trắng
Em tôi ơi ngọc ngà

HRPT
13/2/2013

Về Đầu Trang Go down
HRPT

HRPT

Tổng số bài gửi : 79
Registration date : 13/12/2012

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Wed 13 Feb 2013, 20:32



BÉ GHÊ BÀ CHẰN

Bé thơ nói ghê bà chằn
Bà chằn quát tháo mặt nhăn nhăn
Bà chằn tính khí mun hung hãn
Phụ nữ huênh hoang giống bà chằn

Bà chằn ai cũng phải lánh xa
Nam giới vọt mau chẳng gần bà
Bé nói : nếu em là trai tráng
Thà tìm Thị Nở ... không cần bà

Bé bảo bà chằn giống quỷ ma
Vậy mà chằn lại xưng tiên nga
Phụng hoàng chim quý nơi thượng giới
Bà chằn nanh vuốt ... người sợ mà

Đêm nằm mớ ngủ Bé khóc òa
Bé bảo bà chằn quát nạt la
Phụ nữ gì mà quá ghê sợ
Ngủ mơ khiếp vía lạc Ta Bà


Được sửa bởi HRPT ngày Thu 14 Feb 2013, 00:56; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Wed 13 Feb 2013, 22:36


Bả chằn thì mặc bả chằn
Bé vui tuổi Tết hổng nhằn nhừ hi
Theo ta chơi quẳn tù tì
Chúc Tết Nội Ngoại lì xì vui hê

(Cái bà đó bả có cơn, khi thì nhảy vào Topic người ta nhí nha nhí nhố giỡn, khi thì chưởi bới om sòm. Đi diễn đàn nào ai mà không biết tính nết kì dị của bả. Hơi nào Bé NGUYỄN NGỌC MAI ghê sợ nằm mơ thấy ác mộng chằn tinh quỷ dữ đó)

Về Đầu Trang Go down
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13Fri 15 Feb 2013, 10:38

NGUYỄN NGỌC MAI đã viết:

Chờ Một Mùa Xuân

Xuân đã đến dưới trời xanh ngắt
Cúc mai đào khoe sắc nồng hương
Vầng hồng rực rỡ mây vương
Tìm đâu hình bóng ngươi thương ngút ngàn

Lời thệ ước âm vang đồng vọng
Cay đắng về lắng đọng buồng tim
Hỏi trời, đất cũng lặng im
Theo trăng dõi bóng soi tìm cõi không

Em một thuở chờ trông héo hắt
Lối xưa buồn lạnh ngắt đường mây
Tơ tình vương vấn khôn khuây
Về trong cõi vắng đong đầy nỗi đau

Anh chờ đón xuân sầu viễn xứ
Em quê nhà ủ rũ đìu hiu
Thương ơi vóc liễu tiêu điều
Một ngày yêu đã muôn chiều biệt ly

Thầm xin chút diệu kì đưa đến
Cho đôi mình hội bến yêu thương
Tình trần duyên thắm nồng hương
Dìu nhau đi hết đoạn đường thế gian

Chờ xuân sẽ bao lần qua nữa?
Bến tương phùng hai đứa còn nhau?
Đôi bờ lặng lẽ thương đau!...
Xuân đi, xuân đến, xuân nào của ta?

Viễn Phương




BÂNG KHUÂNG

Sông nước trời Nam sông nước mơ
Tình thiêng sông núi còn ai chờ
Bâng khuâng cánh nhạn tìm về bạn
Mỏi cánh trùng dương bóng lặng lờ

NGUYỄN NGỌC MAI



EM LÀ CÔ GÁI DA VÀNG

Em là cô gái da vàng
Tóc đen dáng nhỏ Xuân sang tuổi hồng
Mặt trời bừng đỏ đằng đông
Mắt thơ tròn mộng giữa dòng sông xanh

Anh về quê mẹ đầu gành
Tàu dừa nghiêng nón trông anh bóng chiều
Ngóng Xuân ngóng biết bao nhiêu
Bấy mùa Xuân nhớ cánh diều chờ tin

Xuân về Mai, Đào thắm tình
Muôn hoa nở rộ ... đăng trình bước anh
Ô hay cánh én chuyền cành
Chíu cha chíu chích mừng anh trở về

NGUYỄN NGỌC MAI (NGOCMAI99)



CÔ GÁI VIỆT NAM
Tặng cháu Ngọc Mai


GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 76847892_o_zps30f074cc

Chú biết rồi…
Cháu là cô bé dể thương
Mắt nai còn chưa vương bụi đời trần thế.
Trên đầu cháu cài nhành nguyệt quế.
Tuổi hồng vẫn thế vô tư

Chú biết rồi
Mắt cháu chứa bể trời ưu
Mong thế gian là bầu trời xanh mộng
Chiều quê hương chờ cháu về dang rộng
Một vòng tay…lồng lộng cánh diều

Mắt long lanh, Cháu dáng nhỏ mĩ miều
Trong hồng tâm, chứa bao điều mơ ước
Suối tóc mây, trang đài tha thướt
Chỉ vì
Cháu là....
cô gái
Việt Nam.
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Sponsored content




GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI   GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» VẪN ĐỢI CHỜ (Anh Việt Nguyễn)
» Nguyễn Du
» Gió ....
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-