Chí Nguyện
Gắng học gan bền đoạn chấp nê
Đài sen thắm hạt gót son kề
Thân rèn định tỉnh qua bờ giác
Ý luyện yên bình thoát cảnh mê
Sướng phải không lành xem chớ muốn
Nghèo mà chẳng thiện ngẫm đừng chê
Dung hoà vạn thể trao nhân ái
Chí vững an nhiên ở mọi bề
Chí vững an nhiên ở mọi bề
Trần đời tứ khổ biết nào chê
kinh từ mở cội rà tâm thức
Bát Nhã khơi nguồn soát dạ mê
Đuốc huệ soi dòng chơn giải thoát
Đường trăng rõ lối thật quay về
Mưa choàng chớp giật lòng bi dưỡng
Liễu ngộ hôm chiều bỏ chấp nê
Mytutru Ngày 12.06.2013
(Thể thơ Liên hoàn thuận nghịch vân)