Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ TÌNH - Hansy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24  Next
Tác giảThông điệp
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sat 25 Aug 2018, 10:38

181
TÌM LẠI ĐƯỢC GÌ

Chợt nhớ lại thuở nào tình nồng mặn 
Cùng bên nhau xây giấc mộng tương lai 
Ngày nối ngày, đêm tiếp với đêm dài 
Ta trao nhau ân tình nhiều mơ luyến . 

Rồi thời gian, bão giông đà xoay chuyển
Sấm sét cuộc đời làm tắt lịm niềm yêu 
Chúng mình xa nhau, lạc bước muôn chiều 
Tình phút chốc trở thành là kỷ niệm. 

Ta trở lại chỉ còn là khâm liệm 
Thoáng mắt buồn khi dấu cũ tàn phai 
Tâm tư sầu gởi đến cõi lòng ai 
Để biết được tình này chưa hề mất. 

Em hỡi Em, triền xưa màu tím ngắt 
Thoáng trách hờn trong gió lộng chiều sương
Thề hẹn xưa ôi rã nát trăm đường
Còn chi nữa mà vương buồn tim mãi…

HANSY 
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sat 25 Aug 2018, 23:46

182
THƯƠNG... 

Em thương yêu ơi, năm rộng tháng dài 
Hai ta luyến lưu đong đầy nỗi nhớ 
Ngày hiệp cẩn sánh đôi chiều lộng gió 
Mắt môi cười, lấp lánh bóng tình mơ... 

Em thương yêu ơi, ghép lại trang thơ 
Ghi từng bước mối tình luôn nồng thắm 
Có Em, có Ta, cùng hương mê lộng 
Của hôm nào bừng cháy giữa tin yêu. 

Em dõi ai theo nỗi nhớ trong chiều 
Thương trái tim côi xót xa lẻ bóng 
Vò võ cô phòng đêm dài mong ngóng 
Thức mỏi mòn vì trót nhận hình ai. 

Ta thương Em da diết chẳng hề phai 
Nhớ về mãi, dáng ngọc ngà tơ lụa 
Vét hết tim yêu dõi tìm thương yêu cũ 
Ấp ủ chan lòng nỗi nhớ khôn nguôi... 

HANSY 
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Wed 29 Aug 2018, 12:09

183
EM YÊU 

Ôi thương quá trái tim yêu dậy sóng 
Thổn thức từng đêm, xao xác từng ngày 
Đã nhớ thương theo năm tháng dần phai 
Mơ ước mãi giấc mơ mùa hội ngộ. 

Ta đã vào đời em ngọt ngào hơi thở 
Ngọt ngào yêu, bừng cháy một niềm thương 
Đã trao Em mật ngát cõi thiên đường 
Làm dậy sóng men tình yêu thắm đượm. 

Nghĩ đến nhau trong từng cơn mưa muộn 
Gói hình yêu trong quay quắt nhớ nhung 
Hãy xem ta như sát cạnh vô cùng 
Cho thương nhớ được vuông tròn tim nhỏ.

Ta sẽ về gần nên hương lửa đỏ 
Thỏa lòng yêu một thuở cột đời nhau
Tình đã chín, đợi nạp lễ trầu cau 
Mìnhchung bước về thiên đàng hạ giới…

HANSY 
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Wed 29 Aug 2018, 23:57

184
MONG 

Bao mùa lá  tim này luôn thổn thức 
Nhớ thương người xuôi ngược đỗi thân yêu 
Lòng ngẩn ngơ, xao xác giữa mưa chiều 
Bao kỷ niệm liêu xiêu vành tim nhỏ. 

Nhớ hôm nào mình gặp trong bỡ ngỡ 
Mắt tìm ai mắc cỡ nét xuân hồng 
Một thoáng chùng, một thoáng gợn chờ mong
Tình lịm xuống giữa chao chòng ngây ngất. 

Rồi chúng mình dìu nhau về góc mật 
Bến tình yêu chất ngất phả câu thề 
Em tựa đầu vào giấc mộng mù mê 
Ta thoáng chốc say mèm hương rực nắng. 

Dẫu xa nhau vẫn giữ tình nồng mặn 
Đẫm thương yêu muôn dặm cũng là gần 
Hãy bền lòng chờ đợi phút nồng ngân
Tình sẽ đẹp khi chúng mình tao ngộ... 

HANSY
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sat 01 Sep 2018, 11:05

185 
HỒI TƯỞNG 

Em ơi, cách xa tình vạn dặm 
Nhớ thương chi nữa nặng ân nguyền 
Ta ngồi đây hờn dỗi triền miên
Chiều cô lẽ tái tê xa xót. 

Tình nồng mặn mà nay trắng bợt 
Có còn chi túy lúy mơ hồng 
Em bây giờ giữa khúc Vu sơn 
Đâu có biết người xưa vỡ mộng. 

Nhớ chiều nao nắng vàng thưa mỏng 
Ta cùng nhau ngắm mây gió lượn lờ 
Hai đứa mình dệt diễm vần thơ 
Ngợi tình yêu lưu truyền vĩnh cữu. 

Ta quờ quạng vùi trong chén tửu 
Giữa mơ hoang chập choạng ai về
Tình yêu giờ cách biệt sơn khê 
Nên tim lụn đêm sầu ly biệt. 

HANSY 
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sat 01 Sep 2018, 22:46

186
VÌ SAO? 

Tình một thuở mà sao vương vấn mãi 
Biết xa rồi không chịu nói chia ly 
Lòng nhủ lòng giữa lúc bước chân đi 
Kỷ niệm đó sống hoài trong mộng tưởng. 

Sao tình vỡ lại đổ cho định mệnh 
Sao đường tình không phải của đôi ta 
Có phải vì không gắng sức vượt qua 
Nên tình phải chìm sâu trong gió bão? 

Ta xa em như người không có não
Chếnh choáng sầu ngơ ngác giữa giông đời 
Ở nơi này vẫn thầm lặng nghe mưa rơi 
Mãi trống rỗng, đơn côi như hoang đảo. 

Em nào biết lòng Ta luôn áo não
Khó còn đường cập bến của Tình yêu. 
Giờ đôi ta vỡ giấc mộng xuân kiều 
Chỉ còn lại tháng ngày đau thương mãi... 

HANSY
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sat 01 Sep 2018, 23:30

187 
KÝ ỨC MƯA 

Mưa xuống lạnh, ngập tim lòng thương nhớ 
Gởi niềm yêu bày tỏ chẳng hề nguôi 
Se sắt hồn ảm đạm gió mưa ơi 
Qua song cửa giá trời theo giọt rớt. 

Phố cũ chiều nay làn mưa mọng nước 
Ướt sũng tâm hồn trở ngược triền mơ 
Ta dầm mình trong khúc nhớ vô bờ 
Quay quắt lạnh giữa ơ thờ vô cảm. 

Em hỡi Em, sao mãi hoài lãnh đạm 
Có còn trong tâm khảm thuở yêu kiều
Có nhớ không, sợi nắng lóa trong chiều 
Vương bờ tóc đẫm sắc kiều mộng mị. 

Ta ngồi đây mơ tìm người tri kỷ
Giữa trang thơ thủ thỉ chuyện cau trầu
Em hiện về trong khúc háy Hoàng Lâu
Ta lịm ngất trước bể dâu ảo ảnh. 

Dẫu tình nay đà khuất tàn tê lạnh 
Cũng xin người giấu hạnh ngộ vào tim 
Có một hôm sẽ cùng bước đi tìm 
Niềm ái cảm mặn nồng trong quá vãng… 

HANSY 
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sun 02 Sep 2018, 00:18

188
GỞI LÒNG
 
Em
Anh nhớ em
Nhiều
Rất nhiều
Nhiều lắm đó...

Anh nhớ em
Như bướm nhớ hoa
Như cà nhớ muối
Như chuối nhớ buồng
Như trái tim anh 
nhớ... 
nhớ mãi dáng bóng người thương...

Em
Anh nhớ em
Vô cùng
Rất nhớ...

Nhớ từ giọng cười mát ngọt
Nhớ đôi môi mềm cong nét thương yêu
Nhớ mái tóc em hờ hững buông lơi
Nhớ miệng em trao anh biết mấy ngọt ngào những lời
Nhớ...
Nhớ
Ôi chao là nhớ!

HANSY
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sun 02 Sep 2018, 10:08

189
CÁM ƠN TÌNH CHUNG 

Duyên trời run rủi mà thành 
Mặn nồng cau trắng, trầu xanh biếc lòng 
Hỡi người con gái màu son 
Thương nhau môi mắt mãi ngòn ngọt mơ. 

Trao người ảo diệu vần thơ 
Nương tình trong gió mong chờ đợi ai 
Biết Em thương, vẫn van nài 
Thương thêm chút nữa để mài miệt yêu. 

Ngẩn ngơ trước vẻ diễm kiều 
Xuyến xao trước nỗi dậy liêu xiêu kèm 
Bâng khuâng dạo khúc trước thềm 
Trông người thương đến, dịu êm ả lòng. 

Cảm vì một mối tình trong 
Gởi trao cho thỏa những mong ngóng nào
Còn giây phút giữa ngàn sao
Thì xin đền đáp phút giao cảm nồng…

HANSY 
Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13Sun 02 Sep 2018, 14:14

190
TINH KHÔI
 
Tim vẫn nóng, hồn mãi hoài phúc hạnh 
Tiếng thơ rao tròn trịa, chẳng hư hao 
Đời vẫn vui, người vẫn hoài bên cạnh 
Lóng lánh mình trong cuối vẫn như đầu.

 
Dỗ tím lòng, nhóm niềm yêu thao thức 
Ươm mộng đời cho thơm thảo cõi hồn 
Trời hạnh ngộ điểm tô nhiều hương sắc 
Giữ tươi nguyên như ngày đó khởi nguồn.

 
Thơ tím rịm, giọt sương đời rón rẩy 
Gởi bạc bàng trong mê ảo trời thu 
Từng nốt nhạc vang vang trên triền giấy 
Gởi cho em dù mấy vẫn còn dư.

 
Chút tinh khôi mãi hoài nâng niu vẹn 
Lóng lánh đời ngọt mát cõi niềm tư…

 
HANSY
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy   THƠ TÌNH - Hansy - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ TÌNH - Hansy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» KHÚC TÌNH SỬ - Hansy
» Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy
» ĐƯỜNG LUẬT Hansy
» ĐOẢN TÁC - Hansy
» TỰ TRUYỆN Hansy
Trang 21 trong tổng số 24 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-