Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP LÀM THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Sat 09 Jun 2012, 22:34



KỶ NIỆM THOÁNG XA

***Tháng tư ngúng nguẩy giận thời gian
Kỷ niệm còn không cánh hoa tàn
Bưu thiếp trao tay người lữ thứ
Chờ ngày tái ngộ với hân hoan

Ngỡ ngàng cánh phượng trổ đầy sân
Tháng sáu về chưa hạ đã gần
Lưu bút truyền tay cùng gửi hẹn
Một ngày nắng mới bén duyên trần

Một lần đi biết gặp bao giờ
Nghìn dặm phong trần mấy bể mơ
Lưu luyến ân tình người có nhớ
Ve sầu não nuột vọng câu chờ

Ghép cánh phượng hồng dệt áng thơ
Gửi ai một nửa trái tim khờ
Long lanh giọt nắng hoài thương cảm
Cái thuở chung trường chẳng dám mơ

Hồng Duyên





Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:03; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Sat 09 Jun 2012, 22:42



ANH À

Con nước trôi xuôi thuyền ra biển lớn
Em xa anh rồi con sóng đùa giỡn buồn hơn
Có biết đâu những đêm mưa bão dỗi hờn
Chiếc chăn nhỏ thu mình trách nhân  tình thế thái

Em không muốn làm một người hành khách vĩ đại
Cũng không thèm lướt mái chèo chờ đợi ngắm ánh trăng
Không có anh cung hằng vẫn tỏa sáng
Đom đóm lập lòe làm bạn với kiếp nhân sinh

Mùa thu buồn với những vần thơ tự tình
Đâu ai biết duyên mình trắc trở
Em lặng thầm
Anh chở nặng ưu tư
Một cuộc đời như mảnh vải hư
Dẫu có vá cũng khó mà lành lặn

Em buồn lắm!
Những giọt lệ âm thầm trên bàn phím
Ngày em sang sông anh không một lời đưa tiễn
Dòng thơ nghẹn ngào chiếm cả không gian
Cũng không ai biết chàng của em là ai
Chỉ thấy những dòng thơ u hoài theo năm tháng

Anh ạ!
Dẫu rằng kỷ niệm còn trong quá vãng
Nhưng nhớ thương chưa bao giờ quá hạn phải không anh?

Hồng Duyên





Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:03; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Sat 09 Jun 2012, 22:46

TÌNH MÃI LÊN NGÔI

10:16 7 thg 6 2012Công khai2 Lượt xem 0






Có lẻ em không phải…

Cườm thảo cho người hái

Em là hoa cỏ dại

Tím ngát bên ven đường



Em không thương bướm tím

Ngồi chơi trò ú tim

Sương vội chìm xa khuất

Lất phất giọt mưa tìm



Em bước nhẹ trời đêm

Rêu xanh phủ trắng thềm

Bàn tay ai dịu êm

Làm mềm thêm sợi nhớ …



Khoảng cách thời gian chờ

Lững lờ một giấc mơ

Anh trở về tìm lại

Con đường dài hóa ngắn



Anh không phải bướm trắng

Hay tím ngần trong bão

Em cũng không cườm thảo

Lẽ gì bảo phải xa



Em không của người ta

Anh vẫn là riêng em

Hoàng hôn chìm mộng ảo

Uyên ương mãi ngọt ngào


:hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 54
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Sun 10 Jun 2012, 11:01

Hoa tím ngày xưa

Em là hoa tím ngày xưa
Lung linh trong nắng ban trưa thắm nồng
Em là cánh bướm ngoài đồng
Tung tăng bay lượn vườn hồng ban mai.

Em là thiếu nữ trang đài
Suốt ngày mơ mộng canh dài vu vơ
Em là bến nước bài thơ
Để anh chờ đợi ngẩn ngơ sáng chiều.

Tương tư một giọng thơ yêu
Anh tìm trong nắng hương chiều thiết tha
Mai ngày lạc bước đi xa
Hoa tím còn đó ngày qua nhớ thầm

Em ơi dâu bể tri tâm
Tháng ngày anh đợi thi ngâm giọt đàn
Cho nhau một chút hương tan
Chờ nhau một độ mây ngàn chiều xưa

Gửi em một chút hương đưa
Ngày xưa còn lại vẫn chưa trao lời…

10/06/2012 Nguyễn Quang Vinh-Thân tặng Hoa Tím ngày xưa
:bong:
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Sun 10 Jun 2012, 23:30


AN MINH - KIÊN GIANG



Chiều An Minh gió lộng tứ bề
Con cua
Con cá
Thả dọc triền đê
Mặt nước lăn tăn xàng xê điệu nhớ
Kiên Giang rừng tràm chở nặng phù sa

Thứ mười một chuyển mình đẹp như làn da con gái
Cây cầu bắc ngang phải lòng lữ khách
Kẻ qua
Người lại
Khó tách rời nhau
Xe trước
Xe sau
nối liền trong tích tắc

Người Kiên Giang chân chất
Thật thà...
Gần gũi như bà nội trợ...
Hiếu khách!
Vẹn tình!
mặc cho biển lỡ đất trôi
Vẫn một nụ cười thắm nở trên môi
Ôi sao yêu quá!
con người nơi xứ lạ

Tình người An Minh không có mãnh lực nào tàn phá
Vùng đất Kiên Giang cũng hóa nhiệm mầu
Biết thương yêu nhân loại toàn cầu
Và vun đắp cả một bầu nhiệt huyết cho tuổi trẻ...

Dòng sông ấy vẫn nhen hoài ngọn lửa
Trong từng đêm gió mới cựa mình....

Hồng Duyên



Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:04; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 54
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Mon 11 Jun 2012, 01:23

Hẹn Nhau
-----
Em ơi một chút duyên tình
Bến xưa gặp lại chúng mình thành đôi
Bao năm duyên nợ nỗi trôi
Phiêu dạt sông nước núi đồi xa xăm

Xa em mấy độ trăng rằm
Anh mang nỗi nhớ gối nằm hàng đêm
Tương tư hình bóng môi mềm
Nữa đêm thức giấc ru êm mộng tình!

Hai ta một cặp trời sinh
Bấy lâu trắc trở duyên mình chia xa
Bao giờ vượt bến tầm gia
Anh đem thuyền lại ghé qua đón nàng!

Nhớ em thắm lệ hai hàng
Tương tư sầu mộng dỡ dang câu thề
Ngày mai anh sẽ trở về
Ru em giấc ngủ canh thề bến xưa…
***
11/06/2012 Nguyễn Quang Vinh.

Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Mon 11 Jun 2012, 05:52

EM VẮNG NHÀ

Chiều dài nỗi nhớ bao nhiêu?
Em xa một chút buồn hiu cả ngày
Tung tăng như cánh diều bay
Ngẩn ngơ anh ở mà say tâm tình

Em đi như vác bình minh
Như khiêng ánh sáng bên mình ngày đêm
Phu thê là nợ khó tìm
Người đi kẻ nhớ ngóng thềm xuân xanh

Xa em như thiếu vị canh
Nồi cơm không chín để dành cho ai?
Vắng em chỉ có một ngày
Nhà tranh thiếu gió mặt mày buồn xo

Nhớ mong diện cớ giả đò
Rằng anh sốt nóng
Nhức giò
Đau răng
Em về là hết lăng xăng
Tiếng cười rôm rã nhọc nhằn cũng vui.

Hồng Duyên


Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:05; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 54
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Mon 11 Jun 2012, 20:22

CHỞ CHE
-------
Chiều hè chẳng có giọt ngâu
Nên em khấp khởi mong cầu đoàn viên
Hoa thơm nở nụ trước hiên
Hương đưa ngây ngất anh liền về thăm

Nhìn em nở nụ trăng rằm
Môi thơm chum chím muốn thăm bây chừ
Sớm hôm yểu diệu làm nư
Tiếng oanh thỏ thẻ vọng như câu tình

Em ơi trúc mọc trúc xinh
Trúc đứng một mình sợ gió sương phai
Anh về che chở canh dài
Cho thơ em đượm trang đài hơn xưa

Ngày ngày anh sẽ đón đưa
Cùng em tơ lôi mây mưa mặn nồng
Tình ru một áng thơ hồng
Trăm năm kết tóc non bồng dạo chơi.
***
Chiều nhớ em 11/06/2012 Nguyễn Quang Vinh
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Mon 11 Jun 2012, 21:48

NẾU ANH CHẾT

Nếu anh chết em không làm người đưa tiển
Không một vành khăn lưu luyến phút phân li
Không cho anh gia hạn sổ định kì
Bởi em biết sẽ không ai ghi anh vào sổ sinh tử

Nếu anh chết chút  tàn dư em giũ bỏ
Huyệt không đào nấm cỏ cũng đâu xanh
Đôi mắt biếc long lanh theo màu nắng
Bởi  tim em, anh không bao giờ được vắng

Nếu anh chết con sóng sẽ vỗ thầm lặng
Hoàng hôn chiều gắn mạch nước yêu thương
Nếu anh chết đời em sẽ sang chương
Cánh cửa mới dường như luôn rộng mở...

Nếu anh chết xin đừng tắt thở
Hãy tươi cười để trả nợ cho em...hehehe

Hồng Duyên


Được sửa bởi Hồng Duyên ngày Mon 26 May 2014, 22:05; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 54
Registration date : 18/10/2011

TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13Tue 12 Jun 2012, 13:14

NHẮN EM
---
Canh khuya em nhắn mấy câu
Lòng anh thấp thỏm canh sầu chẳng yên
Đường xa vạn dặm cách miền
Viết câu thương nhớ gửi liền vào đây

Em ơi trăng nước vơi đầy
Phương trời xa nhớ hao gầy bút thơ
Thương em lòng dạ ngẫn ngơ
Tương tư sầu muộn đợi chờ năm canh

Nhà bên bóng liễu buông mành
Canh khuya thổn thức nên anh ghé vào
Mấy câu tinh tứ gửi trao
Giúp trang nữ khách đi vào cõi thơ.

Bây giờ chợt tỉnh giấc mơ
Nhớ em anh gửi câu chờ trước hiên
Thân trai vạn nẻo trăm miền
Lỡ lời ong bướm tơ duyên tránh nào

Tình anh nguyên vẹn thuở nào
Bây giờ thắm chặt cột vào duyên ta
Trầu thơm hái trước hiên nhà
Quyện hương cau mới đậm đà lòng son!
----------
12/6/2012 Nhắn em- Nguyễn Quang Vinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP LÀM THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP LÀM THƠ   TẬP LÀM THƠ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP LÀM THƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-