Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: HOÀI NIỆM   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13Sat 13 Mar 2021, 15:35

5.137.8c
MỘT THỜI ĐÃ QUA
Hỡi ai còn nhớ ngày thơ
Anh xin gửi chút đường tơ ngậm ngùi!

(vongvang)
     --------
Anh nhớ lắm những cung đường vắng vẻ
Em nỡ lòng để cô lẻ hàng me  ?
Kỷ niệm xưa choàng quanh mí xót nhòe
Tình chia nẻo giữa lửa hè phượng đỏ
-
Chùa Xá Lợi vẫn bao chàng lấp ló...(*)
Dạ bồi hồi chờ dáng nhỏ tóc mây
Những buổi mưa sa lạnh buốt thân gầy
Chỉ mong gặp má hây hây áo trắng !
-
Giờ tan học ai rộn ràng trong nắng
Dấu chân chim thanh thoát tặng cho đời
Ta thẫn thờ níu khoảng trống chơi vơi
Thời gian lướt cuốn lòng người vội vã
-
Lời chưa thốt để bạn vui xứ lạ !
Mộng chửa tròn đành rệu rã ước mơ
Có hẹn đâu? Sao ta mãi đứng chờ !
Dã tràng kiếp - Thân bụi bờ sóng biển
-
Dấu yêu hỡi từng canh mơ vẫn hiện
Giọt lệ nồng xoáy da diết buồng tim
Cố nhân ơi – Áo trắng biết đâu tìm ?
Nàng có nhớ một cánh chim vụng dại?
(*)-Chùa Xá Lợi đối diện cửa hông trường Gia Long cũ

(Nhớ người xưa)
Vongvang- 01/03/18
5.137.8c-BP
--------------------------------
**Ảnh google
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 145_1310
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH THƠ   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13Mon 15 Mar 2021, 10:02

6.166.tt
TÌNH ĐẦU
---
Lửa rực mùa hè hoa phượng nở
Em ngồi hong nắng sưởi hồn mơ
Trộm nhìn mái tóc vương hoa đỏ
Vụng gói niềm thương tuổi dại khờ
-
Trước cửa nhà em cây phượng thắm
Đêm ngày ra rả tiếng ve ngân
Tim non rộn rã lòng mê đắm
Mộng ước tình thu rón rén gần…
-
Yêu em chửa dám đôi lời ngỏ
Gửi nụ cười duyên dưới phượng hồng
Để những canh dài mơ “Bạch Thố”
Nghe hồn nhỏ lệ suốt xuân đông
-
Mỗi buổi tan truờng anh lẽo đẽo
Theo em nhẩm đếm dấu chân chiều
Đường làng cỏ dại lưa thưa héo
Từng bước ngập ngừng - thấm nỗi yêu!
                     *   *   *
Bao mùa phượng nở ve sầu gọi
Thỏa chí nam nhi - một chuyến đời
Nước độc rừng thiêng trùm lửa khói
Vong hồn tử sĩ vọng nơi nơi…
-
Đời chinh chiền nùi rừng là mộ
Nhấc bước đi không hẹn khứ hồi
Đâu kẻ thương tình - câu thổ lộ ?
Xiêu hồn - gió rít vật vờ trôi !

-
* yêu là nước mắt*
Vongvang-14/03/21
6.166.tt-BP
-------------------------
Ảnh Google
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 01426_12
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: XƯỚNG HỌA   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13Wed 24 Mar 2021, 10:33

5.121.8c
     LẠI THƯƠNG NHAU
(Họa bài BỜ NHUNG NHỚ của J.Ph)
              **Họa tá vận**
                 ------------------
Những năm dài anh vẫn ghép câu thơ
Viết tên em giữa đôi bờ thương nhớ
Xa vời vợi, lạnh tình – em bỏ dở…
Để mình tôi lẻ bóng ở trần gian

Cuộc tương giao giây phút đã vội tàn
Mảnh tình cay ngậm ngùi đan bụi khói
Trách nhau chi khi mối tình thấm mỏi
Ai nỡ quên tôi vẫn gọi tên người

Dẫu đôi đàng chẳng còn dáng xuân tươi (1)
Duyên vẫn thắm gợi bao người ưa thích
Ôi, những lúc hai ta cùng vui nghịch
Lắng mưa buồn tĩnh mịch lại thương nhau!
[/size][/color]

        **LẠI THƯƠNG NHAU**
(1)-Xin được đổi từ “mươi” thành “tươi”
       Không Đăng -21/03/17
5.121.8c - BP  họa JPh 2b
---------------------------------
Jenny Phạm
...BỜ NHUNG NHỚ...[/size]...[/color]
             (bài xướng)
[color=#990000]Mỗi đêm về em lại dệt vần thơ
Mong rằng sẽ vượt qua bờ nhung nhớ
Người yêu hỡi có phải tình dang dở
Là cuộc tình mãi đẹp ở thế gian

Ta chia tay bữa đó lửa chưa tàn
Nên giấc mộng vẫn còn đan theo khói
Hờn trách vội giữa dòng đời mệt mỏi
Bởi còn yêu nên khẽ gọi tên người

Em không còn rạng rỡ tuổi đôi mươi
Anh vẫn bảo em là người anh thích
Rồi từ đó hai đứa mình đùa nghịch
Để bây giờ đêm tĩnh mịch nhớ nhau.



HL  -  19 Tháng 3 lúc 23:39 •
              -------------------------
**Ảnh Suutam
[/color]
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I.servimgTrang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 1225_112
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG VƠ !   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13Tue 30 Mar 2021, 10:20

6.167.8c
]size=18]THƯƠNG VỢ ![/size]
-
Em cô gái giỏi cần cù lam lũ
Biết cảm thông cánh hoa rũ trên cành
Biết yêu từng ngọn lúa dưới trăng thanh
Yêu phận hẩm… mái đầu xanh nghiệt ngã
-
Anh lãng tử đôi chân mòn sỏi đá
Áo vắt vai oằn vất vả điêu linh
Phận nam nhi chiến đấu giục đăng trình
Nhờ Nguyệt Lão dủi dun mình gặp gỡ
-
Chỉ hồng kết đôi ta thành duyên nợ
Tạ Đất Trời xui cảnh ngộ tào khang
Ngày vui chỉ rượu nhạt với trăng vàng
Đời viên mãn - ơn xóm làng, mái rạ…
                      * * *
Cùng dậy sớm đang tiết hè oi ả
Vác cưa rìu vội bươn bả rừng sâu
Rẫy nóng ran… nắng lửa rực trên đầu
Ngồi cưa củi bên gốc dầu cháy dở
-
Thương em lắm - biết nói sao cho tỏ
Nghiệp xoáy vần nào ai rõ đục trong
Ta bên nhau trọn đạo lý tam tòng
Nghĩa vợ chồng dẫu xuân đông lận đận
-
Hai mảnh tim chẳng than thân trách phận
Chỉ xót em ôm khổ hận không rời
Cõi thế trần thường mật ngọt lả lơi
Nguyện Trời Phật ban ơn : Đời bớt khổ !

                        * * *

[i]“Chim quyên xuống suối tha mồi
Thấy em lao khổ anh ngồi sao yên !”[/i]

                   (ca dao)

Vongvang-27/03/21
6.167.8c-BP
---------------------------------
Ảnh google
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 1926_110
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: GÁNH HÀNG RONG   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13Thu 01 Apr 2021, 09:19

6.168.tt
GÁNH HÀNG RONG
-
Một gánh hàng rong quẩy nắng trời
Khi đi lúc nghỉ khi ngồi bán
Ngược xuôi tất tả tiếng rao mời
“Đồ sộ” vai hàng cơn nắng hạn
-
Từng ngày giá rét giọt mưa sa
Mạnh dấu chân tròn trên mọi ngóc
Mỏi gối vai oằn vẫn bước qua
Công nhân lộc bổng : chồng đôi cọc
-
Trẻ dại ngây khờ tuổi học, chơi…
Mẹ cha bệnh tật tiền thang thuốc
Tình thân cảm thán chỉ thương lời
Một gánh cương thường lo gắng “cuốc”
-
Đôi câu tứ đức xót xa đời !
Gương lược xa rời dung mạo héo
Mắt trũng thân gầy trải nắng phơi
Dầy công tích cóp nhà luôn hẻo
              * * *
Phận đục duyên se - từng ước thệ
Nguyện xin Bồ Tát cảm thương người
Sông sâu núi thẳm nào câu nệ
Cầu Trời nhỏ phước : ánh hồng tươi !
               * * *

     “Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim !”

                  (ca dao)
vongvang-29/03/21
6.168.tt-BP
--------------------------------------
Ảnh Google
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 2316_111
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐỜI NGHỆ SĨ   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13Fri 02 Apr 2021, 14:31

5.144.tt
ĐỜI NGHỆ SĨ 1
---
Cười tươi uống cạn chén men sầu!
Nửa kiếp xuân thì thấm bể dâu
Mỗi buổi hý trường vay trướng gấm
Từng đêm lặn ngụp bả công hầu...

Diễn xuất muôn màu trải chiếu hoa
Làm nô tủi nhục mắt cay nhòa
Chính cung hoàng hậu ngời bên chúa
Phú quý trang đài dáng thướt tha...

Rỉ máu tim đơn gắng tịnh thần
Trinh hồn nghệ sĩ vọng hiền nhân
Thân tằm nhả sợi đau lòng kén
Rút ruột cho qua cõi nợ trần !

Màn nhung đã hạ - bước bên đời
Tí tách mưa dầm tủi chẳng vơi
Sướng khổ sang hèn xin trả hết...
Về  lau  son  phấn - tạ  ơn Trời !

Hương sắc ngày  mai có úa tàn
Anh là kẻ đón bạn hồng nhan
Buồn vui xóm nhỏ về chung lối
Nguyện ước tròn đôi tắm suối ngàn

Vongvang-20.03.19
5.144.tt-BP
------------------------------
**Ảnh sưu tâm
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 135_1410


Được sửa bởi vu manh hung ngày Wed 07 Apr 2021, 14:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌM EM 2 (gửi ngưởi xưa)   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13Sat 03 Apr 2021, 10:35

6.153.stlb
TÌM EM 2
(gửi người xưa)
---
]size=16]“Lạc tình để tủi xuân xanh
Đôi ta tựa sợi chỉ mành phất phơ”
---
Ngày rụng nắng ngẩn ngơ nhớ bạn
Dõi chiều vàng bóng nhạn phương nao
Vẳng nghe kỷ niệm ngọt ngào
Mong em mãi vẹn má đào mắt nai
---
Kiếp trẩm luân lắm gai cùng bẫy
Nghĩa nhân tình khéo đẩy nhiều đưa
Ơi nàng vững bước sớm trưa
Bình tâm bĩ cực nắng mưa mặc đời
---
Đèn một bóng dầu vơi nguyệt lặn
Xót bạn tình dạ quặn hồn đau
Hằng canh thổn thức nguyện cầu
Kẻ đây người đấy chẳng sầu riêng ai
---
Trăm năm hẹn trúc mai thỏa mộng
Chữ tương phùng khuấy lộng buồng tim
Xuân xanh vạn nẻo gắng tìm…
Biển sâu tăm cá bóng chim cuối trời
---
Thời gian điểm đầu phơi tóc ngả
Tuổi xuân phai rệu rã câu chờ
“Hỡi ai còn nhớ ngày thơ
Anh xin gửi chút đường tơ ngậm ngùi!”
[/size]

Vongvang-090320
6.153.stlb-BP=3b
-------------------
(bài họa của muội DTM Tâm)
Đỗ Thị Minh Tâm
MỘNG TAN
---
Còn đâu những chuỗi ngày xanh
Suối mây điểm bạc đã thành lơ phơ
---
Nhìn cảnh vắng buồn ngơ ngẩn dạ
Thân lạc loài xứ lạ ngày nao
Lệ tươm khóe mắt nghẹn ngào
Nhớ thời xuân nữ yếm đào gót nai
---
Đường thế tục giăng đầy cạm bẫy
Miệng nhân tình kẻ đẩy người đưa
Vào nơi rượu sớm trà trưa
Phó thân trôi nổi gió mưa phủ đời
---
Chiều nắng ngủ mặt trời đã lặn
Môi chan hòa lệ mặn lòng đau
Chùa xa vọng tiếng kinh cầu
Dường như chia sẻ nỗi sầu cho ai
---
Thuở trúc mã thanh mai là mộng
Lửa tình kia sưởi nóng buồng tim
Tơ duyên sao mãi trốn tìm
Ngoài tầm tay với bóng chim giữa trời
---
Kể từ lúc hai người đôi ngã
Mộng chung đôi hằng đã mong chờ
Chỉ còn lại ở trong thơ
Nhớ từng kỷ niệm tóc tơ bùi ngùi.

---
100320
Minh Tâm+Mộng Lý
* Mụi và a Lý họa góp vui cùng sh iu nè ❤❤
------------------------
Minh Tường
NUỐI TIẾC
(họa)
Tóc xanh điểm sắc lâu rồi
Thuyền tan bến lở bồi hồi ngẩn ngơ!
---
Mùa Thu ấy bơ vơ rảo bước
Mắt u buồn mộng ước xanh xao
Đoạn thời tay bắt môi trao
Đôi bờ ly biệt bến nào bùi- cay?
---
Chiều Thu ấy người trai kinh hãi
Tự nhốt mình sáu - bảy mùa mưa!
Bao giờ bắc nhịp đón đưa?
Cho nồng duyên lứa ví vừa Xuân xanh!
---
Ngày Thu ấy em - anh lặng lẻ
Vọng thanh trầm bao kẻ nghĩ suy!
Dấy lên cung bậc phân li
Ngấn dòng châu ngọc sầu bi cuộc đời.
---
Đêm Thu ấy nghìn lời khôn tả
Vận thơ sầu xám cả ngàn mây
Tiếng lòng nức nở ai hay?
Trăm năm tơ tóc giãi bày nên chăng?


MT - 22/03/2020
------------------------------
Ảnh gg
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 1217_110GỬ NGƯỜI XƯA)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)   Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» trang thơ Đường Luật VMH
» Giải mã đuôi số điện thoại (đuôi 1, 2, 3, 4 số cuối) hung cát
» NHỮNG HUNG THẦN XINH ĐẸP
» Mong Manh
» DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-