Bài viết mới | Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:25
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 19:07
Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 18:17
CHUYỆN NGHỀ .. by Phương Nguyên Yesterday at 18:12
ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 18:09
Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 08:35
TRẢI LÒNG by Trà Mi Yesterday at 08:05
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:03
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:53
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40
Tên quốc gia by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:28
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Sat 25 Mar 2023, 07:36
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:57
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:15
8 chữ by Tinh Hoa Sat 25 Mar 2023, 00:57
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Thu 23 Mar 2023, 12:16
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56
Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15
LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19
'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23
NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30
Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Bà Xã Tui Number One Tue 03 Apr 2012, 23:51 | |
| Bà xã Tui Number One_ vì nếu không number one thì sao tui lại kêu là Ba Xã ? |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Tue 03 Apr 2012, 23:56 | |
| NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH !
Em lấy anh từ năm 16 ! Cuộc trần gian chưa thấu trắng đen ! Ghế nhà trường, áo trắng vẫn chưa hoen ! Em từ giã,theo ra miền tranh chấp !
Trai thời loạn, anh sống đời ngang dọc ! Sáng hành quân,chiều phục kích giữ đường... Súng nổ ì oành,em hồi hộp...lo toan ! Quên giấc ngủ bỡi đạn thù pháo kích !
Ôi ! thương quá !_cô vợ hiền chồng lính ! Con đầu lòng,sanh nở một mình ênh ! Tin tức chiến trường sốt bỏng...xé tim em ! Nhung nhớ lắm...Nhìn hình anh, con gọi "BA" bập bẹ !
NGƯỜI YÊU CỦA LINH_thời chiến tranh là thế ! Bảy năm liền, em được mấy lần vui ! Lại đợi chờ...lại lo lắng mãi thôi ! Hoạ hoằng lắm...được năm ba ngày phép !
Lại những đứa con ra đời.._lại một mình em sắp xếp ! Tiền lính tính liền !_hụt trước, thiếu sau ! Là vợ Sỹ Quan hay Lính...cũng khổ như nhau ! Mấy lần ngất ,nhận điện tin từ bưu điện !
Mấy lần khóc !_ đón chồng về Quân Y Viện ! Súng đạn vô tình !_ sống chết biết ra sao ! Tin báo ,thật hư...ai biết thế nào ! Thời chiến loạn,trắng đen kề cận quá !
Như cá trong hồ_bờ cao, nước cả ... Bỗng vỡ bờ..._trong phút chốc trắng tay ! Em bụng mang,dạ chửa...sắp đến ngày ! Anh mất tích !_Thôi cuộc đời tan nát !
Năm đứa con thơ...mẹ học trò ...non hạt ! Bồng bế đàn con,lặn hụp với đời ! Mòn mõi chờ chồng!_vọng phu giữa bể khơi...!! Thương em quá !_ ôi người yêu thời loạn !!!
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Wed 04 Apr 2012, 21:41 | |
| NGỦ ĐI EM !
Ngủ đi em !_Ngủ đi em ! Thời gian vừa gõ nửa đêm mất rồi ! Ngoài kia...tuyết vẫn rơi rơi... Nhẹ tay...anh phủ chăn rồi...em yêu !
Đời em gian khổ trải nhiều ! Chồng em lỡ vận...bọt bèo nổi trôi ! Tảo tần...chen lấn với đời ! Bao năm...em được mấy hồi thảnh thơi ! Mong đầy...đời vẫn cứ vơi ! Làm sao cấm chảy, dừng trôi (?)_mà sầu ! Âu lo , mấy chục năm trời . Thuyền con dong rủi...biển đời mênh mông !
Ngủ đi em !_ chớ bận lòng ! Anh xoa lên trán..._những vòng thương yêu..! Vầng trăng khuyết..._ khuyết bao đêm ? Trăng tròn...liệu tỏ được thêm mấy ngày ?! Ngủ đi !_ ngủ giấc nồng say ! Em trăn trở mãi !_ anh ray rứt lòng !
Rủi may...cũng nghĩa vợ chồng ! Ôm em...chuyền chút mặn nồng cho nhau ! Nghe hơi em thở nhịp đều ! Mong em mơ giấc bình yên thuở đầu . Cuộc đời...chậm trước, nhanh sau !!! Ngủ đi em !_Đủ sức rượt theo nhịp đời !
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Thu 05 Apr 2012, 21:02 | |
| CON ÚT * Thương nhớ con .... * Riêng tặng Bà Xã _ Người đau khổ nhất khi biết con mất .
" Phần Mộ ĐỖ BẢO QUỐC " " Sanh một chín tám ba " " Vội vã ... sớm lìa xa " " Hưởng dương mười tám tháng ! "
Xa không gian , xa thời gian ... Sáng nay Ba lại về thăm Mộ Phần . Mộ bia Ba đọc bao lần . Bao lần vẫn cứ bần thần, nao nao ! Bâng khuâng từ bấy đến giờ . Cái khôn, cái khó...xây bờ cản nhau ?!
Thuở nhà có chín miệng ăn . Ngày công Hợp Tác một cân thóc ròng ! Mỗi mùa biết được mấy công ! Dẫu hai lao động...vẫn không ra gì ! Chén , nồi thèm bát cơm chay. Gạo chen bám lũ sắn khoai_ lệ thường ! Con bé nhất _ anh chị nhường . Chắt bòn từ những hạt cơm..._ chia phần . Chắt chiu vẫn hụt cái ăn ! Con hai tháng tuổi, Mẹ đành đi xa ! Nay Châu Đốc,mai Biên Hoà ... Những mong con cái bữa no, bữa đầy ! Chị trông em suốt đêm ngày . Khuya đi,về tối...việc dày_ Ba lo . Bỗng dưng...bệnh ập vô nhà . Con nằm thiêm thiếp liền ba bốn ngày ! Đường xa...bác sĩ khó đi . Túi khô,tiền vắng...lấy gì thuốc men ! Y tá vườn cho thuốc đen . Kèm theo nắm lá mọc ven vệ rào ! Sáng ra còn thấy Con cười . Chiều nghe Con mất ! rã rời chân tay ! Bỏ ruộng lúa, chạy như bay... Dằn Con.. Ba lắc...chừng say ngủ vùi . Ôm Con Ba mãi "à ơi !..." Dường đang năn nỉ Đất, Trời...buông Con ! Dằn co mãi với mất, còn . Mà Trời với Đất thói thường xa xăm !
Mẹ Con tần tảo phương nam . Báo tin.._ đành báo Con nằm bịnh thôi ! Đường xa ...thơ khó đến nơi . Xe không thường chuyến, nên lâu mới về !
Nửa đêm...mưa mãi sụt sùi... Vào nhà Mẹ đã hỏi dồn _ "Con đâu ?" Cả nhà như chuối mới trồng Vô giường , Mẹ tốc gối mền...tìm Con ! Hồi lâu...khi biết chẳng còn . Kêu Trời...Mẹ uất nghẹn rồi xỉu ngang...! Tỉnh ra...ràng rụa hai hàng . Moi từ hành lý_ " Đồ dành riêng Con" Áo quần, giày dép...tý hon ... Chắt chiu Mẹ sắm cho Con Út mình . Bao nhiêu dự cảm vui mừng Bây giờ một tiếng "MẸ"...đành cũng không !...
Thăm Con chỉ thấy Mộ Phần . Hắt hiu... mấy ngọn cỏ bầm lắc lư ...!!!
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Sat 07 Apr 2012, 21:06 | |
| GỬI BÀ XÃ !
Tóc em không nhuộm vẫn thay màu ! Đôi mắt chùng thêm...mí ngấn sâu ! Tất tả, vội vàng...chân cố bước ! Thân em dần cỗi...em biết đâu !
Sáng đi...mãi miết đến chiều về ! Công việc em lo cứ bộn bề ! Sức mỏi mòn theo thời gian kéo ! Tránh sao cho khỏi kiệt thân già !
Đã bảo rồi !_ em mãi chẳng nghe ! Chim non đẫy cánh phải tự bay ! Già nuôi thân trẻ bao lâu nữa ? Liệu tuổi mình thêm được mấy ngày ?!
Phải đứng lên bằng chính chân mình . Dựa mãi vào tường khổ bản thân . Lỡ mai tường đổ thân cũng đổ ! Chân đứng chưa quen dễ biết lần !
Thương con !_ Vẫn biết em thương lắm ! Sao chẳng lo mình sống được lâu ?! Cháu con còn thấy em mạnh khoẻ . Hạnh phúc nào hơn được thế đâu ?!
Sáng nay chợt thấy đầu em bạc ! Đôi mắt tinh anh cũng đã chùng ! Thương em vất vả bao năm tháng ! Mãi biết chồng con chẳng biết mình !!!
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Sun 08 Apr 2012, 23:54 | |
| LÒNG MẸ . (Thơ gửi các con )
Mẹ rứt ruột sanh ra . Đứa nào cũng đều thế . Nuôi con từ tấm bé . Cho đến lúc trưởng thành .
Những lúc đời khó khăn . Mẹ con cùng cộng khổ ! Những ngày đời dễ thở . Sống đầy đủ _ khá hơn !
Mỗi người một thân phận Đứa đẹp, đứa thua người ! Đứa thông minh, đứa kém ! Đứa may mắn, đứa xuôi !
Đứa đỗ đạt Mẹ mừng . Đứa có ăn, Mẹ thoả ! Mẹ lo đứa khó khăn . Mẹ buồn con càn dở !
Tương lai MẸ _Cháu con ! Đâu có mức vừa lòng ! Mãi không tròn lo lắng ! Mong con bằng em anh !
Thương con mãi chưa xong .! Giờ MẸ lo đến cháu ! Đi sớm lại về khuya ! Không ngại đời tần tảo !
Con lớn lên mỗi ngày. MẸ già thêm từng tuổi ! Vui buồn và tiếc nuối ! Hạnh phúc trong đắng cay !
Sáng nay Ba vào tiệm . Ngắm Mẹ cần mẫn làm . Đôi kính già xệ xuống ! Chòm tóc bạc rung rinh !
Nhìn đôi gương "kính lão" . Nhìn mái tóc hoa râm ! Nhìn đôi tay tần tảo... Các con thương MẸ không ?!
Ba Mẹ chẳng ở gần ! Đùm bọc nhau con nhé ! Cùng núm ruột rứt ra ! Các con luôn ghi nhớ !!!
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Tue 10 Apr 2012, 21:32 | |
| HAI BÀN TAY .
Một bàn tay gân guốc _ đàn ông ! Một bàn tay nổi gân xanh !_ Phụ nữ ! Hai bàn tay ấy Một thời tìm nhau.. Run rẩy ! Trao nhau cảm giác tràn đầy ! Ngỡ chừng không thể thiếu ! Vị ngọt cuộc đời Tay trong tay !
Chiều nay... Lạnh căm căm ! Cũng chính hai bàn tay ấy . Chuyền nhau hơi ấm ! Những đường gân thời gian chồng chéo ngược xuôi !
Lật trang sử đời . Nghe nhiều ân hận ! Có cái gì như đã mất ! và cái vẫn còn ! Ví mà... Đời cứ dở dang . Biết đau cái mất vẫn còn ngàn năm !
Không bồng bột ! Chẳng nao lòng ! Hai bàn tay ấy đã cầm bao năm ! Vắng xa mới thấy chờ mong ?! Có nhau lại có ấm lòng bàn tay !!!
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Thu 12 Apr 2012, 22:03 | |
| THƯ CHO BẠN ĐỜI
Em ạ ! tháng ngày trôi nhanh quá . Vừa chớm xuân đã thấy lá thu về ! Ngỡ mới hôm nào !_ đã quá lê thê ! Nhìn mái tóc !_sực !tuổi đời chồng chất . Trong đôi mắt chứa bao điều còn, mất ! Níu kéo làm sao ?!_đuối sức phải buông tay ! Nếu bảo cuộc đời là tỉnh trong say . Cười hay khóc cũng trào ra nước mắt ! Những cái không ngờ lại là điều có thật ! Những chờ mong luôn ở mút tầm tay ! Kiếp bèo mây đâu chọn hướng trôi, bay ?! không vội vã cũng phải giòn chân bước . Hướng vô định đang chờ ta phía trước . khoảng cách mong manh mỗi lúc mỗi vời xa ! Biển !_là biển đời nên cũng lắm phong ba . Phải chấp nhận !_ đành thôi ! đời là thế ! Hãy tự gạt mình bằng đổ thừa thân phận ! Để tìm vui !_ thanh thản một đôi khi . Dù muốn hay không cũng phải bước chân đi ! Thôi em nhé !_cạn ly đời ngọt, đắng . Phút nhắm mắt ắt là ta đã thắng !
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Mon 16 Apr 2012, 01:34 | |
| MÌNH ƠI !
Nhiều khi tự nhủ..._Thôi đừng nhớ . Cứ để Mình vui với việc làm . Nhẩm quen dáng vóc Mình không nỡ Lại thấy chạnh lòng, lại nhớ thêm !
Anh về gần gũi con và cháu . Tíu tít vào ra...nói lại cười . Một mình vò võ phương trời lạ . Ngó lại, nhìn qua lấy gì vui ?!
Ban ngày tất bật bao công việc . Có thể Mình vơi nỗi vắng xa . Đêm đêm chăn gối thêm thừa thãi . Phòng ốc vô tình rộng mãi ra...!
Mình ơi ! Anh thấy thương Mình quá ! Thèm chút men nồng của thịt da. Bao năm thừa thãi mà chưa đủ . Bỗng thiếu bừng lên lúc vắng xa !
Có xa mới biết thương bao lớn . Có mất mới lường nổi nhớ mong . Nhớ Mình, mới biết Mình mong nhớ . Càng nhớ càng thêm thắt quặn lòng !
Bao đêm anh biết mình không ngủ . Anh cũng như mình...có khác đâu ! Trăn qua, trở lại...còn chưa đủ . Trằn trọc thâu đêm để nhớ nhau !
Những tưởng tình yêu biến thể rồi . Chỉ còn tình nghĩa sống mà thôi ! Ai hay nó trốn vào đâu đó . Thừa lúc Mình xa ập tới ngay !
Xa Mình mới biết mình đang thiếu. Mình giữ trong Anh nửa mảnh hồn . Những quen thuộc quá, đơn sơ quá ... Lại cấu cào lên...thắm thiết hơn !
Giờ này chắc hẳn đang công việc ? Cách biệt ngày ,đêm nửa bán cầu ! Nhớ nhau mà biết sao tìm thấy . Lạc lõng ngoài kia tiếng vạc kêu ...!
Thanh Trúc |
|  | | ThanhTruc
Tổng số bài gửi : 86 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One Tue 17 Apr 2012, 21:33 | |
| ANH ƠI !
Anh ơi ! lại bỗng dưng lại nhớ ! Cái nhớ trồi lên đến cồn cào . Lan ra, lớn mãi như chừng thể . Úng ngập em rồi ! biết nói sao !
Dáng anh như cứ nơi anh ngủ . Như cứ còn đây chỗ anh ngồi . Lom khom anh gõ lên bàn phiếm . Nhớ nét nghiêng nghiêng...quá đi thôi !
Đàn ông mà mắt luôn mơ mộng . Má ngấn xinh xinh cái đồng tiền . Giọng anh trầm, nhẹ hơn mây mỏng . Đang rót bên tai những nhớ mong !
Anh ơi ! về nhé em đang đợi . Anh bỏ lại đây những vắng tênh . Đêm nằm thiếu hẳn hơi đầm ấm . Chăn gối thừa nên cứ bồng bềnh !
Đi về thiếu bóng anh ra đón . Đến bữa ăn buồn cũng biếng ăn . Thiếu anh tất cả như thừa thãi . Chỉ có lòng mong mãi thuỷ chung !
Anh về, về nhé ! Anh về nhé ! Anh giữ bên em nửa mảnh hồn . Vắng anh mới biết mình đang thiếu . Hãy lấp đầy em hố nhớ thương !
Anh về em cố ôm thật chặt . Để khỏi bao giờ phải vắng xa. Ghét anh !_ cố ghét mà không nỡ . Cái nhớ vô tình lại lớn ra !
Anh ơi ! em nhớ anh !_ em nhớ ! Quặn thắt bao ngày anh biết không ! Ngày xưa có lẽ em vay nợ . Dẫu trả trọn đời chưa chắc xong !
Thanh Trúc |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Bà Xã Tui Number One  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |