Tưởng niệm Bâng khuâng con sóng xô bờ
Lung linh sợi nắng, ngẩn ngơ kiếp trần
....
Thôi Cháu ạ, phù vân nhân thế !
Mẹ thoát trần quạnh quẽ vần dương
Cỏ hoa quên giấc mộng thường
Buồn hoen sương sớm, sầu vương ráng chiều
Cháu xuống tóc, hồn chiêu, khấn Phật
Đơn gót trần vị tất tòng tâm
Nhân sinh một cõi lăng trầm
Từ là nghiệp dĩ - hạt mầm triển khai
Cũng chưa hẳn tai bay họa gửi
Ngẫm lại thời Mẹ tuổi đà cao
Bệnh tim nan giải thuở nào
Gần đây tai biến, bấc hao cạn dầu
Cháu tận lực, Chú hầu đã rõ
Đèn mỗi nhà ngọn tỏ ngọn lu
Lá khoai, nước chẳng thâm thù !
Ngọc trầm thủy thượng - thiên thu có lời
Ví môi hở răng cời chả lạnh ?
Tiếng bấc chì Mẹ chạnh lòng đau
Rách lành đùm bọc lẫn nhau
Tiếng thơm lưu mãi, tơ hào ngoại thân
Thôi cháu ạ, duyên trần Mẹ mãn !
Bảy thất rồi - ngày tháng thoi đưa
Nhớ thương biết kể sao vừa
Cố vươn lên cháu, ngày chưa hẳn tàn !
---
Hồn thiêng quyện với hương đàn
Là bao lời Mẹ bảo ban Cháu à !
TiCa NXHThất thứ bảy của chị Ba
(Trung tuần tháng 5, Đinh Dậu)