Bài viết mới | Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Today at 09:52
7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:25
Happy Birthday by mytutru Yesterday at 22:41
Khoa Học & Đời Sống by mytutru Yesterday at 19:44
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:43
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Yesterday at 00:10
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 00:01
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Wed 15 Jan 2025, 11:32
Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57
SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36
Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28
8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Tue 14 Feb 2017, 08:31 | |
| Thắng -Thua ***nguoitruongphu***
Mừng anh ,chúc chị gặp từ lâu Chẳng hiểu gái- trai hay Vịt bầu Mổi sáng lại lên vui xuất hiện Khoản chiều trở lại hứa vài câu Hô hào chống giặc trò mèo chó Mạng ảo ra oai kiểu ngựa trâu Thế giới gần xa cùng lý tưởng Kẻ thua, người được ..Mãi câu mâu? 14/2/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Tue 14 Feb 2017, 09:19 | |
| Mãi Câu Mâu ***nguoitruongphu*** Tính tình dời đổi chắc còn lâu Vì bởi yêu thơ nhắm rượu bầu Thích gái quần đùi khoe nhỏng nhảnh Mê trai khố rách lội giăng câu Thương dân ở đợ rời quê mẹ Hận lính chiếm quyền bảo vệ trâu Huyết thống Việt cồ bay tản lạc Xuân về nhớ lại thán … câu mâu
14/2/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sat 11 Mar 2017, 15:12 | |
| Gái Hải Phòng ***nguoitruongphu*** Gái Hải Phòng dáng cao mét bảy Trai Sài Gòn lộng lẩy hiên ngang Phải duyên ,đúng nợ xin nàng Nụ hôn tặng ấy gió ngàn làm quen. Gái Hải Phòng mắt đen da trắng Trai Sài Gòn tắm nắng quanh năm Hữu duyên thiên lý sắc cầm Vô duyên hạnh ngộ như rằm không trăng 11/3/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Wed 15 Mar 2017, 12:47 | |
| Lửa Tinh ***nguoitruongphu*** Gió -trăng gặp gở làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không? Mắt xanh luyến láy mày cong Áo dây để lộ khoe vòng nên thơ Nam thanh ,nữ tú bơ phờ Chết mê,chết mệt mong chờ hên xui Đường tình lắc léo buồn -vui Khổ đau biết trước ngậm ngùi cũng qua Đời người ngắn ngủi trăng hoa Tại nàng lúp ló ,hôn xa liếc chàng Má hồng ,môi thắm lướt ngang Mùi hương ngơ ngẫn nát tan ...đất trời Biết rằng : Khó gặp sao rơi Mộng mơ tình lụy vài lời ...ái ân Phố hoa đèn chớp xa gần Cà phê kỷ niệm một lần ...khó chăng? 15/3/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Wed 15 Mar 2017, 12:48 | |
| Lửa Tinh ***nguoitruongphu*** Gió -trăng gặp gở làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không? Mắt xanh luyến láy mày cong Áo dây để lộ khoe vòng nên thơ Nam thanh ,nữ tú bơ phờ Chết mê,chết mệt mong chờ hên xui Đường tình lắc léo buồn -vui Khổ đau biết trước ngậm ngùi cũng qua Đời người ngắn ngủi trăng hoa Tại nàng lúp ló ,hôn xa liếc chàng Má hồng ,môi thắm lướt ngang Mùi hương ngơ ngẫn nát tan ...đất trời Biết rằng : Khó gặp sao rơi Mộng mơ tình lụy vài lời ...ái ân Phố hoa đèn chớp xa gần Cà phê kỷ niệm một lần ...khó chăng? 15/3/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Wed 13 Sep 2017, 11:03 | |
| Không Nói Ra ***nguoitruongphu*** Không nói ra , ai cho mình dốt? Nói ra rồi ... khỉ đột huyên thuyên Con người tầm cỡ chính chuyên Già ngu ,lú lần làm phiền chúng dân Không nói ra , nhân dân kính nể Nói ra rồi, già tệ …làm sao Ở đời! Dốt khoái làm cao Việt dân phê phán …Phải chào Xin Nghe
13/9/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Fri 13 Oct 2017, 12:00 | |
| Xuân Sắc *** nguoitruongphu*** Thuở ấy hồn nhiên khoái bưởi bồng Quần bò, áo lửng gợi nhìn trông Chiều vơi tóc thả lên xe phóng Sáng dậy ngồi xem ngắm Hội Tồng Một kiếp hồng nhan hoa mộng rỗng Nửa đời sương gió chịu về không Trẻ thời son sắc người đưa đón Giờ mãi chờ ai nát cả lòng
13/10/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Mon 20 Nov 2017, 12:59 | |
| Đôi Mắt ***nguoitruongphu*** Cô giáo Minh Loan nghỉ thế thôi Làm răng có chuyện nhậu không mồi Duyên tơ ngẩu hứng ngoài mơ ước Bằng hữu giao tình mộng ái sôi Bên rứa chồng con sinh mấy đứa Đàng đây lẻ bóng chẳng yên ngồi Mắt em chưa liếc lòng xao xuyến Nở nụ cười tình chết mất thôi… 18/11/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Mon 20 Nov 2017, 12:59 | |
| Bất Chợt Tình Thơ ***nguoitruongphu*** Bất chợt cơn buồn họa thế thôi! Rượu ngon gái đẹp chẳng cần mồi Minh Loan mắt sang gieo nhung nhớ Khiến gả say tình máu sục sôi Bình Thuận phương xa cô giáo trẻ Sài Gòn chiều lạnh khứa yên ngồi Bài thơ em viết tặng ai thế? Báo hại tim sầu viết vậy thôi… 18/11/2017 Họa theo thơ Minh Loan... |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 54 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Mon 20 Nov 2017, 13:00 | |
| Mua Thần,Bán Thánh ***nguoitruongphu*** Viếng chùa bái phật hưởng phúc may Cầu phước cuối năm mộng phát tài Gia đạo an hòa con tiến- đạt Nước nhà trẩy hội tổ tiên- hay Sự đời quý tử hoài danh vọng Cuối kiếp tham ăn muốn sống hoài Mắt thánh đùng mong ..đòi gạt gẩm Người trần vẻ vợi món mặn chay 19.11.2017 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 76 trong tổng số 79 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 39 ... 75, 76, 77, 78, 79 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |