Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Dạo Đào Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Mon 07 May 2012, 19:32

Tan vỡ tình đầu

Tan dạ hội gió lay chợt tỉnh
Vỡ cung sầu thanh tịnh còn chăng?
Tình ai điểm tựa mơ màng
Đầu ghềnh cuối bãi lòng càng sắt son!!!
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Wed 06 Jun 2012, 12:59

TAN VỠ TÌNH ĐẦU


Tan rồi một mảnh băng tâm

Vỡ òa trang giấy ướt dầm ao sen

Tình thơ khêu lại ngọn đèn

Đầu gềnh nỗi nhớ ai nhen thêm sầu
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Wed 06 Jun 2012, 23:02

TÌNH ANH BĂNG HÀ



Hôm qua anh đến tìm nàng
Em không ra đón rộn ràng… đứt ngang

Hôm qua anh đến đầu làng
Thấy em vắt vẽo võng chàng mộng mơ

Bấy lâu anh cõng tình chờ
Gánh bao thương nhớ bây giờ em quên…

Trở về đao đáo buồn tênh
Cội lòng anh chết tim nền đóng băng

Còn đâu cái đẹp nguyệt hằng
Cho anh mơ tưởng mỗi lần đi ngang

Cũng là một kiếp dã tràng
Vun tay bón mãi tình tang cả đời

Chiều buông sắc nắng lả lơi
Còn đâu xuân nữa một trời giá băng

Em đi bên cạnh tình nhân
Còn tôi lẽo đẽo theo gần cho vui

Tơ hồng rối cuộn chỉ nùi
Băng hà một khối tình ui là tình
Về Đầu Trang Go down
hoatbat



Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 07/06/2012

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 11:39

CHỮ TÌNH




Trầu cau
Mở ngỏ
Nhớ nhau
Vò võ…

Buồn con đò…
Em còn nhớ
Chiều trăn trở
Ngỡ ngàng cho…

Thương em lắm đó
Tình có còn không
Đông về bỏ ngỏ
Đò đã sang sông

Không đành lòng nói ra
Sợ em tôi trách dạ
Chúc em về bến lạ
Hạnh phúc với người ta

Tình tôi giờ đã băng hà
Nuốt dòng dư lệ để mà tiển em
Đời em êm ấm lạc mềm
Hồn tôi chết lịm bên niềm đau thương

Tình yêu đau đáo nỗi niềm riêng
Tiếc nuối trong tôi một chút duyên
Tạo hóa trêu ngươi người hóa đá
Hay tim rời rã bến xa thuyền

Mỗi một mùa phượng nở đón tình duyên
Tim thổn thức cầm tay thầm ước nguyện…
Người mất dạng sao tim còn lưu luyến?
Nửa hồn tôi chưa tiển bước em hiền.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 18:39

Chiều nay tôi trở về đây
Chốn xưa một độ vơi đầy tháng năm
Đệ huynh tỉ muội ghé thăm
Giờ đà cách biệt xa xăm phương trời.

Mấy câu nhắn nhủ thay lời
Con đò nhớ bến một thời vương tơ
Mai ngày nối lại ước mơ
Còn câu nhớ bạn thẩn thờ phút giây.

07/06/2012 Chiều mưa trở lại chốn xưa- Nguyễn Quang Vinh.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 19:27

diemhuyen đã viết:
TAN VỠ TÌNH ĐẦU


Tan rồi một mảnh băng tâm

Vỡ òa trang giấy ướt dầm ao sen

Tình thơ khêu lại ngọn đèn

Đầu gềnh nỗi nhớ ai nhen thêm sầu

Tan Vỡ tình đầu

Tan tành hoa lá trầu cau
Vỡ vụn bè tào se sắt buồng tim
Tình rày lan tỏa dịu êm
Đầu buổi ta tìm cuối bãi gặp nhau.
TT
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 19:28

hoatbat đã viết:
CHỮ TÌNH




Trầu cau
Mở ngỏ
Nhớ nhau
Vò võ…

Buồn con đò…
Em còn nhớ
Chiều trăn trở
Ngỡ ngàng cho…

Thương em lắm đó
Tình có còn không
Đông về bỏ ngỏ
Đò đã sang sông

Không đành lòng nói ra
Sợ em tôi trách dạ
Chúc em về bến lạ
Hạnh phúc với người ta

Tình tôi giờ đã băng hà
Nuốt dòng dư lệ để mà tiển em
Đời em êm ấm lạc mềm
Hồn tôi chết lịm bên niềm đau thương

Tình yêu đau đáo nỗi niềm riêng
Tiếc nuối trong tôi một chút duyên
Tạo hóa trêu ngươi người hóa đá
Hay tim rời rã bến xa thuyền

Mỗi một mùa phượng nở đón tình duyên
Tim thổn thức cầm tay thầm ước nguyện…
Người mất dạng sao tim còn lưu luyến?
Nửa hồn tôi chưa tiển bước em hiền.

Gông xiềng

Kim tiền!
Đau điếng
Lưu luyến
Nhân duyên!

Phút bình yên
Ngát trăm miền
Cách chim liệng
Hót bên triền.

Hớn hở đoàn viên
Hạnh phúc vô biên
Đan tay cùng tiến
Tắm trăng dịu hiền.

Bến sông đời oan khiêng
Ta như thể người điên
Dõi nhìn con sóng biển
Khắc khoải nỗi niềm riêng!

Niệm Kinh Phật tịnh tâm thiền
Thoát nợ duyên tháo vòng kiềng
Hồn thanh thản cười lung liếng
Thân nhẹ nhàng dạo cảnh tiên

Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 20:25

QUANG VINH đã viết:
Chiều nay tôi trở về đây
Chốn xưa một độ vơi đầy tháng năm
Đệ huynh tỉ muội ghé thăm
Giờ đà cách biệt xa xăm phương trời.

Mấy câu nhắn nhủ thay lời
Con đò nhớ bến một thời vương tơ
Mai ngày nối lại ước mơ
Còn câu nhớ bạn thẩn thờ phút giây.

07/06/2012 Chiều mưa trở lại chốn xưa- Nguyễn Quang Vinh.


Dịu dàng đưa hương

Người đi biền biệt tháng ngày
Hương Trầm lắng dịu khôn nài tỏa lan
Chờ ai ngọc nát châu tàn
Chảy trong nắng hạ dạ càng dõi theo.

Thương sao thân phận kiếp bèo
Dầm mưa dãi gió trườn trèo gian nan
Bao giờ rực ánh trăng vàng
Cho hoa sắc thắm dịu dàng đưa hương.
07.06.12

Về Đầu Trang Go down
hoatbat



Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 07/06/2012

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Thu 07 Jun 2012, 21:37

EM SANG NGANG !



Đi rồi…
Tơ rối
Em đổi
Tình tôi

Buồn cút côi
Người gian dối
Tôi đâu lỗi
Em bỏ rồi

Khóc cười bối rối
Em nói xa xôi
Phận tôi lẻ loi
Thôi đành cam chịu

Bận bịu làm chi nữa
Giữa buổi chiều tân xuân
Khấp khởi tình gian truân
Mừng em đã đổi bến

Vắng tôi em chắc sẽ quên ?
Hay lòng lại phải chênh vênh cung sầu
Đêm nay tôi thức trọn thâu
Nhớ em…trách kẻ rút cầu nhân duyên

Từ nay tình đã chia hai miền
Lưu luyến phút giây…để hóa điên
Chới với lòng tôi em cứ diễn…
Cười cười khóc khóc nhiễu nhương phiền

Đêm mưa dài trăng lúng liếng cười vui
Giận lắm lắm rồi ngậm ngùi nuốc lệ
Tôi còn đó chưa lần đò qua trễ
Em vong tình có thiếu lễ không em?
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13Fri 08 Jun 2012, 13:46

Gặp lại
(Gửi tặng Thanh Trầm.)

Hương đưa ngan ngát chiều mưa
Cố nhân gặp lại đón đưa mấy dòng
Trầm tư trước ngõ trông mong
Tìm người xưa cũ mang lòng nhớ thương

Tháng năm xa cách dặm trường
Vẫn câu vọng khúc tơ vương ngày nào
Thuyền về bến cũ gửi trao
Câu tâm tình ý tơ đào luyến lưu.
---------
08/06/2012 Nguyễn Quang Vinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Dạo Đào Viên - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Dạo Đào Viên - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Dạo Đào Viên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-