Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Mon 01 Apr 2013, 13:48

Trang "Anh Còn Nợ Em" của Huynh Chú Quậy

Cửu tỷ cầu mong Quậy tai qua nạn khỏi, để kỳ giải phẩu thành công, em vượt qua cơn bệnh quái ác này.

Mytutu xin ơn trên luôn gia hộ Huynh chú Q mau chóng trở lại khỏe mạnh như xưa, gia đình đoàn tụ
(Cháu Bé vui mừng khôn lớn bên cha mẹ)


Cầu nguyện cho Chú Quậy


Con quỳ khấn nguyện Chúa trên cao
Với cả niềm tin phép nhiệm màu (Chú Quậy)

Ban phủ phước lành qua nỗi khổ
Hộ trì vận tốt vượt cơn đau (Shiroi)

Luôn gìn ý đẹp trời thông cảm
Mãi giữ tâm hiền Phật kết giao (Mytutru)
Phẫu thuật thành công đời tái tạo
Gia đình hạnh phúc đẹp trăng sao (Vancali96)

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Mon 13 May 2013, 12:27

Bài Họa bên trang (Thân chào quý huynh tỷ...) của Tỷ Vancali

Hôm nay ở CA là ngày Mother day(ngày hiền mẫu) , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng

Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .


Bông hồng

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười thấy trẻ lớn thành công

Vancali 5.11.13


Enlarge this image Click to see fullsize
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Bong_hong_copy

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Hien_mau_2222_copy

Kính Tỷ Vancali ... Mytutru xin họa bài thơ của Tỷ nhé, chúc Tỷ và toàn thể GĐ DVTC Thầy Tỷ Huynh Muội Đệ và các Bạn luôn hạnh phúc

Thương Kính
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 132552

NHỚ ƠN CHA MẸ

Đôi lời hiếu thảo gởi liên không
Phụ Mẫu tường tri nhận đóa hồng
Dưỡng dục ghi lòng ân tợ biển
Sanh thành khắc cốt nghĩa như sông
Xưa kia kiếm gạo gom từng cắc
Thuở nọ mua rau nhặt mấy đồng
Bảo bọc mong ngày con mở trí
Nên người hữu dụng chẳng hoài công

Nên người hữu dụng chẳng hoài công
Vắng bóng từ bi nguyện vẫn đồng
Ý thiện luôn rèn xinh cội đá
Câu hiền mãi dệt mát nguồn sông
Lục Căn giữ hạnh vươn màu thắm
Bát Nhã gìn tâm rạng sắc hồng
Kính nén hương bay cầu Đức Phật
Trên trời Bố Mẹ sáng linh không

Mytutru 13.05.2013

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Fri 14 Jun 2013, 07:16

Bài Hoạ Bên Trang Tỷ Vancai 07.06.2013

Vĩnh biệt ba

Đau lòng phải nói giã từ ba
Ngấn lệ dâng tràn trẻ mất ba
Đã hết lời khuyên cùng phụ tử
Không còn tiếng dạy với tình ba
Người về chín suối sum vầy mẹ
Con ở dương trần cách biệt ba
Thắp nén hương thơm đầu cúi lạy
Mười hai tháng sáu “giỗ đầu” ba

Vancali 6.12.13
Enlarge this image Click to see fullsize
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Vinh_biet_ba_copy

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Icon_cry
Đồng cảm chia sẻ cùng Vân nhen 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Icon_cry

Nấc nghẹn khôn cùng vĩnh biệt ba
Ghi lòng khắc dạ bóng hình ba
Xót thương gắng chịu đau hồn trẻ
Giải thoát mong nguyền nhẹ gót ba
Tiệng niệm yên vui miền đất tổ
Kinh cầu tịnh lạc trí tâm ba
Áo tang lệ đẫm lưu trần thế
Côi cút từ rày nhớ mãi ba

Shiroi
13.06.2013

Cám ơn tỷ Shiroi cho em sự đồng cảm , chúc tỷ luôn vui mạnh .

Nhớ ba

Lạc lõng trường đời thiếu vắng ba
Đâu còn cơ hội nói thương ba
Ngày thu xưa đã chia lìa mẹ
Tháng hạ nay đành vĩnh biệt ba
Khấn lạy Phật Bà phù hộ mẹ
Nguyện cầu Thánh Chúa độ trì ba
Giờ con côi cút thân không mẹ
Lại phải u sầu mất cả ba

Vancali 6.12.13

Tiễn Biệt Ba

Xót gì hơn thiếu tiếng kêu ba
Đốt nén hương thờ tiễn biệt ba
Xa cách hai nơi buồn đất mẹ
Im lìm một cõi tội thân ba
Kẻ đi người ở sầu gia cảnh
Đất vỡ trời tan thương số ba
Ba vắng đời con côi cút lắm
Bao giờ thấy lại bóng hình ba

Thanh Huy

Xin chia sẻ cùng Van nỗi buồn mất ba, tth.


Mytutru có đôi dòng chia sẻ với Tỷ Vanca thân thương

LỜI CẢM NGUYỆN

Đôi lời khấn nguyện gởi cho ba
Khói quyện yên lòng mẹ có ba
Giọng khổ thương hoài khi vắng mẹ
Câu buồn nhớ mãi lúc rời ba
Kinh cầu chí nguyện trao về mẹ
Mõ vọng tâm thành gởi đến ba
Chữ hiếu gương hiền kề bóng mẹ
Phép mầu Phật hiển giúp phò ba

Mytutru 07.06.2013
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Wed 03 Jul 2013, 15:18

Bài Hoạ Mừng Cẩn Vũ Tốt Nghiệp (lớp thơ thơ Đường Luật sc)

1, TỰ BẠCH

Gái rượu trong nhà : Bố, Mẹ, Con
Ngồi chung ứ chật cái mâm tròn
Tình duyên dẫu định, còn than ỏng
Ý mộng chưa thành, vẫn tiếc son
Thích điệu thơ nồng mây lẫn gió
Yêu làn phú đẫm biển cùng non
Đào Viên cố học thầy khen giỏi
Vững bụng dù sai chẳng uýnh đòn

Cẩn Vũ


CẨN VỦ THAN

Chép bài sửa phạt chiện con con
n ngọc dày công giũa cũng tròn
Năm tháng mài quần tay lấm mực
Vài lần đạt điểm dấu khuyên son
ê lúc trượt buồn sa rún
THờ thẫn khi chờ nóng vượt non
Ai có cười chê ngày tốt nghiệp
Nào trang tuấn kiệt thử ra đòn

AH



2, HỌC XA.

Phụ mẫu lòng con ấp ủ ngày  
Đêm trường lệ tủi mắt nhòa cay  
Buồn tênh gối lẻ duyên đành gạt
Nhạt nhẽo phòng đơn ý chẳng bày    
Học phí hằng năm thường vẫn đủ
Nhu cầu mỗi tháng tạm còn may
Nhiều hôm rỗng túi ăn mì quảng
Cũng giật bằng xong chứng chỉ này.

Cẩn Vũ
30-06-2013


HỌC XA

Ở chốn tha phương nhớ những ngày
Quây quần bếp lửa khói lên cay
Cửa nhà rối rắm ai chăm dọn
Bàn ghế nghênh ngang kẻ xếp bày
Bốn bữa trui rèn đâu nệ khó
Hai kỳ sát hạch chỉ cầu may
Mong trời minh chứng cho lòng trẻ
Áo gấm vinh quy thoả dạ này

AH



DẠ THƯA THẦY CHO EM ĐÁP LỄ Ạ.

NHỚ ƠN THẦY.( Đáp lễ)

Am tường tính nết cả đàn con
Í mở tâm thông luyện bắt tròn
Họa kỹ cho vần thêm nét chuẩn
Ôn nhuần để phú gợn mầu son
An tâm xuống núi, tài không vụng
Vững dạ vào đời, nghệ chẳng non
Cảm Ái công thầy chăm sóc trẻ
Trồng măng biến trượng khỏe ra đòn.

Cẩn Vũ


HẠ SAN ( Đáp lễ)

Tầm sư Cẩn Vũ kiếm bao ngày
Lội suối băng đèo nghĩ quá cay
Kẻ lạ, mon men nhờ chỉ giúp
Người thân, lảng vảng đợi khuyên bày  
Nài xin mấy bận duyên chưa đủ
Cố thử đôi lần số cũng may
Gặp được Thầy siêu, trò mãn ý
Giờ vui tốt nghiệp hả hê này

Cẩn Vũ


02-07-2013

Hạ san

Nhớ buổi ghi danh đợi đến ngày
Kiên trì cực khổ nếm chua cay
Lần trang gạch đỏ câu vần ráp
Hỏi ý bôi đen giấy mực bày
Lớp luyện trèo nhanh mừng đã thoả
Thơ bồi chuốt kỹ điểm vừa may
Dù cho tóc chỉ còn dăm sợi
Xuống núi vui chưa mãn nguyện này

Shiroi
02.07.2013



Hạ san ( Trả lễ tỉ )

Tốt nghiệp lòng nao cũng tới ngày
Thơ Đường học luật quả hơi cay
Công Thầy dạy bảo xin ghi nhớ
Nghĩa tỉ khuyên răn cố tò bày
Luyện tập ngôn vần không để thuộm
Trau dồi ý cú chẳng hòng may
Soi gương trán đã nhăn vài nếp
Bạn hữu làm sao biết Cẩn này?

Cẩn Vũ



MỪNG CV HẠ SAN

Đến lúc thành công bỏ những ngày
Trau rèn ý Luật sánh gừng cay .!
Qua rồi khó nhọc vầng trăng tỏ
Lại đến phong lưu ánh huệ bày
Mực thắm xoay phần rơi nghiệp rủi
Môi hồng chuyển phận nắm duyên may
Hương đưa khắp nẽo xinh vườn lý
Chúc muội như sao Cẩn Vũ này

Mytutru 02.07.2013



HẠ SAN ( đáp lễ tỉ Mytutru)

Hạnh phúc trào dâng tỏa mỗi ngày
Vui buồn với tỉ nếm mùi cay
Hồi quê biệt núi hồn đau ủ
Mãn lớp từ cung dạ nhức bày
Ý chớm đơm mầu thơ chửa gọn
Tình vừa trổ nụ phú đành may
Thông minh chẳng thể bù công khuyết
Ắt phải còn lâu mới đạt này.

Cẩn Vũ
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đệ Thanh Bình Xuống Núi   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Thu 01 Aug 2013, 22:05

Lưu Bài Hoạ Xuống Núi của Đệ Thanh Bình

Thưa Thầy! thưa Tỷ!
Em xin nộp bài xuống núi!

Tự Bạch

Thấm thoát trôi qua cũng nửa đời
Vui buồn sướng khổ gánh đầy vơi
Quê xa dựng nghiệp chưa tròn ý
Gác nhỏ xây duyên đã vẹn lời
Bởi phúc còn vương đâu dám bỏ
Nên tình vẫn đắp chẳng hề ngơi
Mong con lộc hưởng tâm thành nguyện
Cửa đức tu thân mộng ước ngời

TB chân thành cảm ơn Thầy!


THANH BÌNH

Tên ấp niềm mơ cả một đời
Hiền hoà tính cách nghĩa nào vơi
An vui thê tử hằng theo đạo
Nhường nhịn hương lân vẫn chắp lời
Hôm nghỉ loay hoay chờ vận tứ
Bữa cày năng nổ tạo cơ ngơi
Ì xèo mặc thế bon chen mãi
NHững bước thung dung mặt rạng ngời

AH



Chẳng hổ thẹn

Chớ thẹn hùng tâm sống giữa đời
Yên bề chỉ sợ ái tình vơi
Tiền dư chẳng ngại mơ màng ý
Của lắm nào kiêng hụt hẫng lời
Khắc dạ câu thề duyên vẫn ủ
Ghi hồn chữ hẹn tiết nào ngơi
Bền lâu khăng khít đôi chồng vợ
Để nghĩa yêu thương mãi sắc ngời


 Cẩn Vũ
Xin phép Thầy với các Tỷ cho em chen vào đứng sau Thầy tí ạ.


Niềm tin

Đem những niềm tin dệt mộng đời
Cho lòng ấm áp não phiền vơi
Tâm nhàn cuộc sống tươi nhuần vẻ
Ý thiện vần thơ dịu ngọt lời
Tạo cảnh bình an làm bước tiến
Xây miền hạnh phúc để hồn ngơi
Như sen vượt khỏi bùn ô trược
Dáng ngọc thanh tân tỏa sáng ngời.
 
24-7-2013 Ngọc Mai
Tặng Thanh Bình nha!


Chúc Mừng Thanh Bình

Thoả dạ nam nhi đẹp cõi đời
Con lành vợ giỏi khó rồi vơi
Câu hiền vững lí vui nơi đạo
Chữ đức bền gan mến ở lời
Bút luyện tài cao tình chẳng giảm
Thân rèn lộc lớn nghĩa không ngơi
Muôn hoa rực rỡ tay chào đón
Hoạ xướng đề thơ ánh nguyệt ngời

Mytutru 24.07.2013


lẹt đẹt theo sau mới hết tóc nè

THANH BÌNH

Tầm sư ngắm cảnh lạc neo đời
Học hỏi đôi bồ bỡ ngỡ vơi
Am hiểu niêm vần say xếp luật
Nguyện đan tình nghĩa khắc trao lời
Hải hồ chí gởi thơ còn dệt
Bão tố vai quằn dạ ước ngơi
Ình ịch cơ trời run rủi số
NHắn mong vững bước chúc danh ngời

Shiroi
24.07.2013



Em cảm ơn Thầy ưu ái cho em xuống núi sớm!
TB xin cảm ơn Thầy, cùng các Tỷ đã họa thơ cho em vui!

THANH BÌNH

THẫm đẫm yêu thương của cuộc đời
An lành mộng hưởng nỗi sầu vơi
Nôn nao lúc bạn trao vài chữ
Hồ hởi khi em tặng mấy lời
Biết học người khen mừng chẳng dứt
Ì làm kẻ trách tủi đâu ngơi
Nâng niu kiếp sống dù dâu bể
Hẹn đến mai sau một tiếng ngời

TB
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Tue 06 Aug 2013, 21:27

 Bài Hoạ Bên Lớp Sơ Cấp Lớp 12 (Học Viên Ra Trường)

TỰ BẠCH

Vẫn trẻ cho dù sắp sáu mươi
Hiền khô, nói ít chỉ hay cười
Khi vui thả bút mài dăm vệt
Lúc rảnh tìm câu họa mấy lời
Ở phố dâu hiền công chẳng ngại
Trong nhà vợ đảm việc không ngơi
Yêu thơ mới quyết tìm thầy giỏi
Nay gặp rồi nghen, thỏa nguyện đời..


Phương Nguyên


PHƯƠNG NGUYÊN

PHong trần chẳng gợn tựa đôi mươi
Ươm những vần mơ rạng nét cười
Ơn giữ ngay lòng khôn sẩy bước
NGhĩa ôm trọn kiếp há sai lời
NGhêu ngao dạo phố (ảo) chân nào mỏi
UYển chuyển trao tình bút chửa ngơi
Êm lối vườn đào vui bạn hữu
Ngày lên hương sắc rộ muôn đời

AH


Tặng Thầy
(Tá vận)

Thơ đầy luyến láy rõ mười mươi
Tuyệt đẹp như hoa hé nụ cười
Luật chỉnh trau dồi êm dịu ý 
Vần hay gọt giũa ngọt thanh lời 
Kiên gan vượt biển tâm nhiều lụy
Vững dạ chèo thuyền trí thiếu ngơi
Gởi tặng mầm non nguồn nhiệt huyết
Cho cây Bát Nhã * điểm trang đời.

Bảo Minh Trang
*Bát Nhã cũng chỉ Trí tuệ


Chúc mừng cô Phương Nguyên xuống núi! 

Phương Nguyên

Dạt dào tính cách thủa hai mươi
Vững trãi yêu thương mặc sức cười
Đắm mộng tay ngà tô vẽ ý
Say thơ thước ngọc chuốt trau lời
Thênh thang dệt nghĩa niềm vui dậy
Lãng mạn đan tình nỗi tủi ngơi
Vùng vẫy dọc ngang thời xướng họa
Danh lưu nức tiếng nổi hương đời

TB
 

PHƯƠNG NGUYÊN

Xem hình độ tuổi dưới ba mươi
Phú ngữ hồn nhiên thắm giọng cười
Cặp mắt tinh tường khi gạn nghĩa
Bờ môi nhạy cảm lúc buông lời
Bên Thầy chí vững rèn hơn mệt
Cạnh Tỷ gan bền học kém  ngơi
Chúc muội Phương Nguyên tài mãi sáng
Tình luôn hạnh phúc rạng danh đời

Mytutru 205.08.2013


Cảm tạ thầy

Muốn viết nhiều câu cảm tạ thầy
Nghe lòng bối rối mặt đần ngây
Thương khi mới lạc vào nơi ấy
Nhớ buổi vừa sa tới chốn này
Tỉ mỉ rèn khuyên lời đã gọn
Ân cần chỉ bảo nghĩa rồi hay
Công lao rũa gọt giờ nên sáng
Như nước triều dâng sẽ mãi đầy.

Phương Nguyên.

Chúc Phương Nguyên thành công
tâm nguyện đạt

Chúc cho mai hậu rạng danh thầy
Phương đó bao người mộ ngất ngây
Nguyên thuở vô trường khờ khạo nhé
Thành khi xuống núi giỏi giang này
Công mài mòn sắt nên kim nhọn
Tâm giữ ngay đường hoá chữ hay
Nguyện sẽ kiên trì thua chẳng nản
Đạt mơ ước lớn tiếng khen đầy

AH


PHƯƠNG NGUYÊN

Ngó ảnh xem chừng khoảng bốn mươi
Làm duyên, khóe mắt tựa như cười
Phong tư yểu điệu nhu mì tướng
Diện mạo đoan trang vững chắc lời        
Cái thuở Đào Viên ai đã học                  
Bây giờ Thi Các kẻ chưa ngơi               
Nay mừng xuống núi công thành đạt
Mãn lớp hồi quê, vững bước đời

Cẩn Vũ

NHỚ ƠN THẦY

Đệ tử thành danh nở mặt Thầy
Tuy rằng trí não vẫn còn ngây
Tầm sư học đạo u mê thế
Xuống núi làm thơ vững chắc này
Luật tứ trui rèn nên bớt dở
Câu vần luyện tập đã thêm hay
Bút kia  dệt chữ như rồng chuyển
Biệt núi mà tâm luyến nghĩa đầy.

Cẩn Vũ
06-08-2013


Bài nhớ ơn Thầy làm Tỷ cảm động..
Tỷ hoạ với Phuong Nguyen & Cẩn Vũ nha


Nhớ Ơn Thầy Và Tỷ

Nhớ buổi đầu tiên đến học Thầy
Buông lời lủng củng giống khờ ngây
Bên trò giảng dạy ân sâu đó
Cạnh Tỷ khuyên răn nghĩa rộng này
Nhẫn nại tâm khai liền biết dở
Kiên trì óc tỉnh lại nghe hay
Mai sau vượt khó trên Đường Luật
Bát Cú hồn nhiên mãi thấm đầy

Mytutru Ngày 06.08. 2013



 Kính chúc thầy mạnh khỏe

Kể hết làm sao được nghĩa thầy
Ngôn từ cả núi cũng đờ ngây
Bao dung nhắc lỗi trò ngoan đó
Cẩn thận tìm ưu đệ bướng này
Chẳng ngại gian truân rèn đến tốt
Không nề vất vả chuốt bằng hay
Vài câu thật khó bày tâm trạng
Kính chúc bình an, sức khỏe đầy.

Phương Nguyên
6-8-2013
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Sun 15 Sep 2013, 00:49

Thầy hết bịnh ...

Thầy vừa hết bịnh đã đòi thơ
Nhỏ lớn trò lo chạy xổ cờ
Muội vọt làng bên tìm chữ xếp
Huynh mò xuống bếp kiếm từ quơ
Tỷ moi giỏ xách lôi vần giấu
Đệ móc hầu bao rút vế hờ
Thi Các vui mừng ân lễ tạ
Đào Viên bày tiệc kết hồng tơ

Hai Khòm 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 2817023258 


Dạ, em theo chân anh TH nà

Mừng thầy khoẻ

Chắc bịnh là vì muốn đọc thơ 
Trò xoay quýnh quáng lật bàn cờ
Câu trên mới xổ liền tay hoạ
Khổ dưới vừa thành lẹ cẳng quơ
Cố ép từ vô thanh phát nghẽn
Chờ mang ý ráp luật chêm hờ 
Làm mau để chúc thầy vui khoẻ
Rộn rã trong ngoài cột mối tơ

Chín Xi  01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 98478

Bông của anh thầy nè, anh thầy để mũi vô hôn coi chừng... gai không đó 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 910848 

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 View.php?img=23091027image001

Mở tiệc mừng thầy

Lớp học vườn đào mở tiệc thơ
Phương Nguyên khẩu hiệu dán, treo cờ
Sân dài Cẩn Vũ lanh chanh quét
Bãi rộng Thanh Bình hớt hải quơ
Tứ Trụ khiêng bàn ra để sẵn
Tâm An kéo ghế tới giăng hờ
Còn bao đệ tử tên chưa gọi
Xuống bếp chiên xào lũ mái tơ...

Phương Nguyên
11/9/2013
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 349840

Trò mừng ... 

Nghe thầy nằm bẹp bỏ vườn thơ
Trò cứ phây phây chạy phất cờ
Xướng họa mau giò chun hũ trốn
Cợt cười lẹ miếng uốn tay quơ
Nghiền hoa để nắng về quăn quẹo
Vặt lá cho thu đến hững hờ
Xuống núi trêu lời con chữ giãn
Quên ngày kén bị nhốt trong tơ 

QH   13/09/2013



Tiệc Thơ

Cũng vì sư phụ bịnh ghiền thơ
Khiến phải trò đây dzọt sút cờ
Lục đại vài từ nhanh nhẩu sắp
Gom bừa mấy ý vội vàng quơ
Trăng tròn lóng lánh thay đèn tạm
Gió dịu vi vu thế quạt hờ
Tỷ muội lăng xăng bày chén đũa
Thiên Hùng huynh ấy kịp so tơ ...
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 92171 
bmv

9/14/13



Mytutru Chúc Mừng 
 
Bao ngày vắng mặt ở trường thơ
Thọ Giới Đàn xong bụng mở cờ
Kính chúc Thầy Huynh nhiều kẻ hỏi
Yêu chào Tỷ Tỷ lắm người quơ 
Vườn Đào rạng rỡ tình luôn kết 
Ý thảo an nhiên nghĩa chẳng hờ 
Đệ Muội ra chiêu lời khởi xướng
Dâng trào sức sống mượt đường tơ 
 
14.09.2013 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 3269437171 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 611409819  01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 132552 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 3269437171 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoạ Thơ "Về Nhà Mới PN"   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Wed 13 Nov 2013, 18:49

Hoạ Bên Trang Nhà Phương Nguyên 

Về Nhà Mới

Chiều nay háo hức dọn vào nhà
Sản nghiệp còn nghèo chỉ mỗi hoa
Góc đó mơ màng bông thạch thảo
Nơi kia xoắn xuýt cụm mào gà
Gọn gàng trên dưới chờ huynh lại
Sạch sẽ trong ngoài ngóng tỷ qua
Điểm mặt hình như là vẫn thiếu
Thầy sao chẳng ghé... lệ em nhòa!!!

Phương Nguyên
08/11/2013


Mừng bạn 

Mừng bạn Phương Nguyên mới cất nhà
Nắm tay vui mở hội đăng hoa
Tâm đồng há kể nòi loan phượng
Ý hợp nề chi giống vịt gà
Nửa vế chân tình cùng nguyện giữ
Ngàn câu vô nghĩa hãy đùa qua
Đào Viên Thi Các : Thầy, huynh, tỷ
Mãi mãi bên nhau chẳng xoá nhoà

Hai Khòm 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 787999 


Chúc Mừng 
 
Khoá học vừa xong lại có nhà 
Kho tàng trí huệ nối đèn hoa 
Bên này phú chảy in đuôi phụng
Phía nọ thi tuông chạm cánh gà 
Phúc lộc thương em tình gởi đến
Danh tài mến bạn nghĩa chen qua 
Phương Nguyên thoả chí trau vần ngữ 
Kết hội Đào Viên khổ ắt nhoà 
 
Mytutru 09.11.2013


Mừng nhà mới

Rộn rã niềm vui dưới mái nhà 
Chưng bày chậu sứ điểm màu hoa 
Vườn mơ lại ấm mừng tin nhạn
Chén tạc càng say chụp bóng gà 
Nối chữ thành tâm thơ sớm dệt
Giăng cầu tận ý nhịp đều qua 
Câu đùa giọng bỡn tình thâm ấy
Vẫn khắc vào tim chẳng nhạt nhoà

Shiroi
10/11/2013

ĐÓN KHÁCH

Khách tới nhưng em phải vắng nhà
Là vì ghé chợ sắm thêm hoa
Sen khô chục túi hầm canh phượng
Táo ngọt dăm bao nấu cháo gà
Ghế xếp ngay hàng còn sửa lại
Bàn bày thẳng lối vẫn nhìn qua
Ra vào tấp nập đông vui quá
Cảm động nên nghe mắt xót nhòa...

Phương Nguyên
11/11/2013


Mừng nhà mới 

Chúc tỷ vun xây rực rỡ nhà
Trong ngoài trải khắp thật nhiều hoa
Ao sau bì bõm vài trăm cá
Ngõ trước tung tăng mấy chục gà
Dọn sẵn trà thơm chờ bạn đến
Treo đầy ảnh đẹp rước người (Thầy) qua
Thơ tuôn ngọt lịm từng câu chữ
Dệt thắm Đào Viên mộng hết nhòa

TB


ĐÓN KHÁCH

Mời  huynh, đón tỷ ghé thăm nhà
Đãi tiệc tưng bừng với cả hoa
Thức uống đầy chum toàn rượu gạo
Đồ ăn chật tủ những canh gà
Quây quần chuyện kể lờ mưa tới
Xúm xít thơ bình kệ gió qua
Chẳng sợ ngoài kia chiều đã xuống
Đường xa diệu vợi ánh dương nhòa...

Phương Nguyên
11/11/2013



Được sửa bởi mytutru ngày Wed 13 Nov 2013, 19:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoạ Bài Một Mình Với PN    01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Wed 13 Nov 2013, 18:57

Hoạ Bài Một Mình Trang Phương Nguyên 

Một Mình

Ngoài trong quạnh quẽ chỉ riêng mình
Bạn với trên tường lũ nhện tinh
Sáng tới âm thầm không thả giọng
Chiều đi vội vã chẳng lưu hình
Công văn gửi xuống xưa người chạy
Nghị quyết đưa lên trước cậu trình
Mọi việc bây giờ ta gánh cả
Sếp sòng hưởng lợi... cứ làm thinh.

Phương Nguyên

13/11/2013


Một Mình 
 
Hạnh phúc trời cho dẫu một mình 
Buông rời nghiệp quả đến linh tinh 
Tâm lành tợ núi xinh nơi cảnh 
Ý thiện dường hoa đẹp ở hình 
Thấy rộng cho người phơi lí giải
Nhìn xa giúp bạn tấu câu trình 
Đôi vai gắn bó cùng thôn xã 
Sức khoẻ vun đầy bạt sóng thinh 
 
Mytutru 13.11.2013 


PN cám ơn tỷ Mytutru họa thơ. PN họa tiếp cùng tỷ nè.

TINH GIẢM LAO ĐỘNG

Và rồi sếp vẫn cứ im thinh
Dẫu đã đơn thư mấy luợt trình
Xịu mặt cơ quan rầu rĩ bóng
Quay lưng trụ sở ủ ê hình
Càu nhàu quát khẽ đâu người giỏi
Bực bội la thầm chẳng kẻ tinh
Thỉnh thoảng đe rằng cho nghỉ nữa
Làm bao đứa sợ đến phiên mình.

Phương Nguyên
15/11/2013

PN làm thơ hay lắm nè 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 149181 
Vui với MTT và PN nhen

Một mình 

Chỉ chuyện trò qua với bóng mình
Nên giờ ngó dáng tựa yêu tinh
Quầng thâm bọng mắt thôi nhìn ảnh  
Mặt ủ nhàu da khỏi chụp hình
Dự án nào xong liền khởi thảo  
Công văn phải soạn sắp thao trình 
Ôm tài liệu duyệt thân mòn mỏi
Tổ trưởng càu nhàu đứng lặng thinh

Shiroi
17.11.2013

Muội cám ơn tỷ Shiroi nhiều. Cho muội xin lỗi vì sự chậm trễ nha tỷ!

VẪN MỘT MÌNH

Cả quãng đường đêm chỉ có mình
Quây tròn bốn phía vệt lân tinh
Hàng cây trước mặt trăng vờn bóng
Dãy quán sau lưng gió động hình
Mới đó âm thầm câu tiễn biệt 
Và nay lặng lẽ bước đăng trình
Trời khuya tối thẫm lòng hơi sợ
Một tiếng côn trùng cũng bặt thinh...

Phương Nguyên
27/11/2013


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 27 Nov 2013, 16:04; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13Thu 21 Nov 2013, 17:17

Bài Hoạ Bên Trang (Sơ Cấp Bài 12 Hoạ Thơ - Vũ Mạnh Hùng) 

1/- T Bạch

Sáu mốt ai chê tớ đã già ?
Hàng tuần vui nhộn khúc đàn ca
Phím nâng năm ngón vờn theo nhạc
Miệng hát đôi chân dạo khắp nhà
Sáu trẻ yên bề vui xứ... lạ
Một bà ấm phận ghét quê…xa
Vài ba tri kỷ râm ran chuyện
Hai chữ giàu sang khó thật thà!!!

           VMH – 14/11/13 

Đáng Khen

Lục thập ngoài thôi trí chửa già
So bì bách tuế chằng kêu ca
Thơ truyền vạn cú ngâm trơn miệng
Sách đọc thiên chương xếp chật nhà
Bát độ tri âm tình chốn ảo
Tứ thời kết nghĩa bạn phương xa
Nhất niên ngũ nguyệt kiên trì nhỉ
Cá vượt tam môn thế cũng thà ...!

Ái Hoa

* Bạn VMH từ lúc bắt đầu vô học đến lúc ra trường là một năm năm tháng  


Vừa hơn sáu chục đã kêu già
Bốn tiết : ôn - hàn vẫn hát ca
Xướng họa một bà quanh dưới mái
Đồng thanh dăm bạn đứng trong nhà
Trăm năm chửa tới - trời không cận
Một kiếp chưa gần – đất vẫn xa
Ba vạn sáu ngàn…luôn gắng giữ
Thánh Hiền, Chục chữ được xem…thà!



             VMH-19/11/13



Cháu xin chúc mừng bác VMH

Vẫn Khỏe...

CHÍN chục mùa xuân hẵng bảo già
Ông vừa SÁU MỐT cứ vui ca
NĂM vần hãy kết lung linh mạng
BẨY chữ nào ngân rộn rã nhà
Mặc kệ duyên đời TRĂM lối khổ
Cho dù phận kiếp VẠN đường xa
MƯỜI phương gởi gắm ươm trời
mộng
Để nghĩa NGHÌN thu cực vẫn thà...

TB

Thầy cùng các huynh tỷ cho em chen
chân với ạ!

Kính Thầy Tỷ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 132552  Mytutru có đôi lời chúc Mừng Lão Đệ đã học xong khoá Sơ Cấp 


Mái Ấm Đào Viên

Hiếu học nào phân tuổi trẻ già
Bên đời lấy Đạo diễn bài ca
Hồn thơ phủ dọc sâu Tình nước
Ý cú giăng suôi rộng Nghĩa nhà
Dạ vững bên Thầy ai lại cách
Gan bền cạnh Tỷ lý nào xa
Vườn Đào có Muội Huynh yêu mến
Lão Đệ an nhiên thật với thà.!
 
Mytutru 19.11.2013

<><><><><><><><><>

Cẩn Vũ xin chúc Thầy, tỉ, chú Mạnh Hùng, và cả gia đình Đào Viên luôn vui khoẻ ạ !

PHÂN BUA

Ngó kỹ mà xem: Bác chẳng già
Tinh thần thoải mái, hảo song ca
Phòng kia vợ trẻ nằm bên gối
Gác ấy con non ẵm cạnh nhà
Bởi dõi thơ Đường nên mắt cận
Do nhìn chữ Hán phải đầu xa
Tâm rèn trí luyện siêng năng thế
Mỡ tránh dầu kiêng, cả thịt thà

Cẩn Vũ

19/11/2013


TỰ TRÀO

Một chốc soi gương, nhủ: sắp già
Nhưng lòng thoả ý tự mình ca
Vào vườn bón cảnh dăm ba chậu
Đến gác thêu tranh sáu bảy nhà
Sức khoẻ tràn trề dư kéo mã
Tinh thần chắc nịch đủ lay xa
Da mồi vốn tạo tôn nghiêm - Lão
Hói tóc thì thôi vất lược thà.

Cẩn Vũ

19/11/2013

PN chúc Thầy, Tỷ và mọi người luôn mạnh khỏe. Chúc mừng chú VMH đã được hạ san. PN xin họa cùng chú.

CHƯA GIÀ

Lão đệ còn lâu mới gọi già
Yêu đời thỉnh thoảng giọng vang ca
Phụ con quán xuyến vài công ruộng
Giúp vợ chăm lo một nếp nhà
Lúc rảnh làm thơ tìm chữ đẹp
Khi nhàn uống rượu với người xa
Trông đàn cháu nhỏ rồi mau lớn
Trả nghĩa bề trên thỏa nguyện... thà!

Phương Nguyên.
21/11/2013


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 27 Nov 2013, 16:06; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Hình Động 2014
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
Trang 17 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-