Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tự chúc mừng sinh nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Tự chúc mừng sinh nhật  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự chúc mừng sinh nhật    Tự chúc mừng sinh nhật  - Page 2 I_icon13Thu 09 Jun 2011, 18:53

Chúc!

Vui đời hạnh phúc thỏa bình sinh
Khổ ải giàu sang được chính mình
Vất cực an nhàn lòng tĩnh tỉnh
Đôi lời chúc bạn nghĩa tình vinh

Pumanew 09/06/2011
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tự chúc mừng sinh nhật  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự chúc mừng sinh nhật    Tự chúc mừng sinh nhật  - Page 2 I_icon13Sat 11 Jun 2011, 06:22


Tự mừng

Tự chúc trong đời kỉ niệm sinh
Mồi thơ chấm rượu chỉ riêng mình
Nhâm nhi thưởng thức hồn say tỉnh
Ráng đỏ giăng đầy phủ nhục vinh!!!
06.06.11
sd


Tự chúc

Tự chúc cho ta thuở mẹ sinh
Tròn câu hiếu thảo sống quên mình
Luồn trong lửa đạn luôn trầm tỉnh
Dẫn dắt em khờ chút hiển vinh!!!
06.06.11
sd[/color][/b]

Tự hào

Mở mắt chào đời thuở mới sinh
Oa e nhỏ nhẹ mỏng da mình...
Cha bồng mẹ bế tâm bình tỉnh
Dưỡng dục nên người đoạt chữ vinh.
06.06.11
sd


Khánh Chúc

Tảo tần học hỏi thật quang vinh
Nghĩa nặng tình thâm nguyện hết mình
Hiếu thảo ân cần là bản tính
Phượng thờ bác mẹ đáp ân sinh

- UHDP 6611


Câu mừng cánh thiệp chúc ngày sinh
Nhận lắm quà vui gởi bạn mình
Quế tửu thanh trà cùng bánh mức
Thân bằng xướng hoạ hỷ làm vinh
Shiroi


Ngày này nhớ thuở mẹ cha sinh
Lại tính ung dung uống một mình?
Cỗ dọn trăm bàn mời cả tỉnh
Vui đùa thỏa thích mới là vinh

Chúc mừng Sinh Nhật Sĩ Đoan nghen! Chúc S Đ đạt những điều tốt đẹp nhất và thành công như ý!


[size=18]Chúc mừng sinh nhật Sĩ Đoan !

Đời người chỉ được một lần sinh
Ráng sống sao không hổ mặt mình
Ngẩng cổ cao đầu nuôi chí lớn
Sau này lắm kẻ phải tôn vinh !

bmv

MỪNG SĨ ĐOAN

Tháng Sáu năm nào đã hạ sinh
Củ Chi đất thép vẫn nương mình
Vui buồn nghiệp giáo tròn hai kỷ
Đại hỷ song toàn thật phúc vinh.
VT

[quote="SĨ ĐOAN"]TỰ CẢM

Ghi ân quí bạn dự ngày sinh
Nghĩa đượm tình thâm níu bước mình
Tặng hết thân này đi vạn tỉnh
không màng thi hữu khó hay vinh
09.06.11


Mừng Sinh Nhật Sĩ Đoan

Ngày nào đỏ hỏn mới sơ sinh
Thoắt lớn ngồng ra vó lẫn mình
Chúc phúc màng chi say với tỉnh
Trò đời đổi bạn lấy hư vinh !


Việt Đường
(09/06/2011)



Chúc!

Vui đời hạnh phúc thỏa bình sinh
Khổ ải giàu sang được chính mình
Vất cực an nhàn lòng tĩnh tỉnh
Đôi lời chúc bạn nghĩa tình vinh

Pumanew 09/06/2011

BAN NGÀY NẰM MƠ


Cứ tưởng Đoan mời dự tiệc sinh
Vào ra mấy bận cũng rêm mình
Nồi cơm lạnh ngắt chờ đưa thiệp
Vỡ mộng ban ngày giấc điệp vinh !
Nắng Xuân



Hữu Vinh

Tỷ muội… bao miền chúc vãn sinh
Ta nghe xúc cảm thật lòng mình
Rượu bia dọn sẳn xin mời cạn
Hạnh phúc vô cùng lắm hữu vinh.
09.06.11
sd


Hihihi SD cám ơn Thầy , tỷ cùng quý bạn đã viếng thăm chúc sinh nhật.
Kính chúc quý thi hữu sức khỏe dồi dào , an khang và hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
 
Tự chúc mừng sinh nhật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sau phúc khảo, học sinh trượt tốt nghiệp trở thành sinh viên nhận học bổng
» Truyện Kiều - Nguyễn Du
» Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa
» Hát Mừng Giáng Sinh
» Bánh khúc cây Giáng Sinh
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Chào đón, chúc mừng, phân ưu-