Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 PHÍA KHÔNG ANH !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Mon 04 Apr 2011, 14:05

THAN THÂN

Ngối buồn chợt xót cái thân tôi
Xuân đến xuân đi cũng lắm rồi
Một tiếng em ơi mờ mịt trốn
Đôi lời hò hẹn lững lờ trôi
Mât mày xem kĩ không tì vết
Vóc dáng đo sơ chẳng sụt trồi
Ấy thế mà vô duyên đến vậy
Băm rùi ngóng mãi chả ai lôi (kéo,rước)!!!

Hanh
Lien



THAN TNÂN

Nhìn người tôi lại xót thương tôi

Xiềng ách tù lâu cột cổ rồi
Cứ ngỡ đường đời như gấm trải
Đâu dè số phận tựa bèo trôi
Tiền lương góp nhặt sao còm cõi
Vật giá thi đua mãi trụt trồi
Tém phía bên này lòi phía nọ
Giá mà lúc trưởc chẳng cho lôi
(kéo,rước)!!! Very Happy

Nha Uyen
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Mon 04 Apr 2011, 15:35

THAN THÂN

Ngối buồn chợt xót cái thân tôi
Xuân đến xuân đi cũng lắm rồi
Một tiếng em ơi mờ mịt trốn
Đôi lời hò hẹn lững lờ trôi
Mât mày xem kĩ không tì vết
Vóc dáng đo sơ đủ lõm trồi
Ấy thế mà vô duyên đến vậy
Băm rùi ngóng mãi chả ai lôi (kéo,rước)!!!

Hanh
Lien


THAN THÂN

Nhìn người tôi lại xót thương tôi
Xiềng ách tù lâu cột cổ rồi
Cứ ngỡ đường đời như gấm trải
Đâu dè số phận tựa bèo trôi
Tiền lương góp nhặt sao còm cõi
Vật giá thi đua mãi trụt trồi
Tém phía bên này lòi phía nọ
Giá mà lúc trưởc chẳng cho lôi (kéo,rước)!!!

Nha Uyen

Cám ơn Nha Uyen đã họa thơ,vui lòng sửa giúp HL 2 từ ở câu 6 nhé,HL
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Tue 05 Apr 2011, 11:44

"Cám ơn huynh MDnguyen50 ghé thăm và họa thơ, HL bí nên kg họa tiếp đựoc nữa,xin thả bài mới huynh và mọi bgườii đọc cho vui nhé,HL"


Vần eo khó hoạ thật đó bạn, nhứt là các vần trong bài: vèo, teo, bèo veo trèo thật khó theo, nhưng Thầy Ái Hoa đã hoạ còn hoạ theo lối đặc biệt, và tỷ Shiroi cũng họa tiềp theo đáng nể thật!

Riêng MD thì ớn chữ “veo” khó hoạ quá! Nên làm bài nầy.

Đường luật Thầy Hoa hoạ véo vèo
Shiroi nào kém chỉ tôi teo
Gieo chi, xướng thử vần lắc léo
Kết dĩ, hoạ thay vận bọt bèo
Vắt óc than ôi! nhiều chị “vút”
Vò đầu thở ịt! nhứt anh “veo”
Ô hay! Cú pháp, ngôn từ Việt
Phú thả, thi lung lắm kẻ trèo
MD
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Wed 06 Apr 2011, 19:57

Vần eo khó hoạ thật đó bạn, nhứt là các vần trong bài: vèo, teo, bèo
veo trèo thật khó theo, nhưng Thầy Ái Hoa đã hoạ còn hoạ theo lối đặc
biệt, và tỷ Shiroi cũng họa tiềp theo đáng nể thật!

Riêng MD thì ớn chữ “veo” khó hoạ quá! Nên làm bài nầy.

Đường luật Thầy Hoa hoạ véo vèo
Shiroi nào kém chỉ tôi teo
Gieo chi, xướng thử vần lắc léo
Kết dĩ, hoạ thay vận bọt bèo
Vắt óc than ôi! nhiều chị “vút”
Vò đầu thở ịt! nhứt anh “veo”
Ô hay! Cú pháp, ngôn từ Việt
Phú thả, thi lung lắm kẻ trèo
MD

Cám ơn huynh MD nhắc nhở,HL xem lại mới thấy bài họa Thầy AH lấy tên mình,xin lỗi Thầy AH vì sơ ý và cảm ơn Thầy rất nhìu,HL bí rị thiệt gùi nên PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 578786 PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 54124 một bó hoa đẹp tặng người nhắc nhở và một bó hoa đẹp kính tặng Thầy AH với bài thơ tuyệt vời PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 54124 HLVery Happy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 13:31

MDnguyen50 đã viết:
"Cám ơn huynh MDnguyen50 ghé thăm và họa thơ, HL bí nên kg họa tiếp đựoc nữa,xin thả bài mới huynh và mọi bgườii đọc cho vui nhé,HL"


Vần eo khó hoạ thật đó bạn, nhứt là các vần trong bài: vèo, teo, bèo veo trèo thật khó theo, nhưng Thầy Ái Hoa đã hoạ còn hoạ theo lối đặc biệt, và tỷ Shiroi cũng họa tiềp theo đáng nể thật!

Riêng MD thì ớn chữ “veo” khó hoạ quá! Nên làm bài nầy.

Đường luật Thầy Hoa hoạ véo vèo
Shiroi nào kém chỉ tôi teo
Gieo chi, xướng thử vần lắc léo
Kết dĩ, hoạ thay vận bọt bèo
Vắt óc than ôi! nhiều chị “vút”
Vò đầu thở ịt! nhứt anh “veo”
Ô hay! Cú pháp, ngôn từ Việt
Phú thả, thi lung lắm kẻ trèo
MD

Bạn MD hoạ cũng khéo lắm, nhưng mà bài này bị thất luật, còn bài trên phạm luật hoạ thơ vì dùng lại chữ "trong veo"!
:mim:

_________________________
PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 13:35

hanh lien đã viết:
VIẾNG CẢNH ĐÀO VIÊN

Một trận cuồng phong thổi cái vèo
Rơi vào chốn lạ ruột gan teo
Đàn ngân thánh thót lay vầng nguyệt
Phú trỗi du dương động cánh bèo
Vạn nụ hoa cười đài trắng biếc
Một dòng suối chảy nước trong veo
Bâng khuâng chẳng rõ tiên hay tục
Lỡ bước đành cam rướn cổ trèo !


Hanh Lien PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 647629


Chào Hanh Lien viếng Đào Viên PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 762664

Hài sen chuyển gót gió đưa vèo
Ạch đụi không dè cảnh vắng teo
Nặng chữ ân tình duyên cá nước
Hằng câu lễ nghĩa chốn mây bèo
Liên hoàn xướng hoạ còn thêm nữa
Ích thiện tung hoành đã hết veo
Êm ả cung trầm giai điệu tấu
Ngờ đâu để khách mỏi chân trèo

Ái Hoa
01/04/2011


Theo chân anh Ái Hoa tiếp Hanh Lien

Chào Hanh Lien

Giờ đây ngoảnh lại bóng câu vèo
Nhớ lúc hoang tàn bụng ớn teo
Nhặt chữ làm nhà che mái lớp
Trồng hoa dọn lối đắp ao bèo
Vui chào bạn ngọc trà thơm ngát
Mến nhận lời vàng rượu nốc veo
Tiếng hát câu thơ nhiều ngượng ngập
Sợ ai gắng sức bỏ công trèo

Shiroi
01/04/2011


ĐI HỌC LÓM

Dăm câu cất kĩ đã xong vèo
Vắt óc bao ngày mặt ốm teo
Ngó lại thơ người như chuỗi ngọc
Dòm sang phú tớ tựa rau bèo
Cỏ xanh nhổ miết sao còn mãi
Chữ tốt gom hoài chóng cạn veo
Chạy đến Đào Viên rình học lóm
Thầy hay bạn giỏi sá chi trèo !

Hanh Lien

Em kg biết luật thơ đường lắm nên chỉ làm tùy hứng,nhưng bạn em nói mình ra bài mà có người họa thì phải họa đáp nếu kg là thiếu lịch sự,em kg biết có phải vậy kg nhưng làm người thiếu lịch sự thì em kg muốn nên em xin họa đáp lễ Thầy Ái Hoa và chị Shiroi hơi chậm ,xin thứ lỗi,HL

Có hứng thì hoạ, không thì thôi, chớ nói với người ta là mình hoạ thơ chỉ vì lịch sự thì sẽ được coi là ... hơi bị thiếu lịch sự á! :potay:

_________________________
PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 15:16

Ái Hoa đã viết:
MDnguyen50 đã viết:
"Cám ơn huynh MDnguyen50 ghé thăm và họa thơ, HL bí nên kg họa tiếp đựoc nữa,xin thả bài mới huynh và mọi bgườii đọc cho vui nhé,HL"


Vần eo khó hoạ thật đó bạn, nhứt là các vần trong bài: vèo, teo, bèo veo trèo thật khó theo, nhưng Thầy Ái Hoa đã hoạ còn hoạ theo lối đặc biệt, và tỷ Shiroi cũng họa tiềp theo đáng nể thật!

Riêng MD thì ớn chữ “veo” khó hoạ quá! Nên làm bài nầy.

Đường luật Thầy Hoa hoạ véo vèo
Shiroi nào kém chỉ tôi teo
Gieo chi, xướng thử vần lắc léo
Kết dĩ, hoạ thay vận bọt bèo
Vắt óc than ôi! nhiều chị “vút”
Vò đầu thở ịt! nhứt anh “veo”
Ô hay! Cú pháp, ngôn từ Việt
Phú thả, thi lung lắm kẻ trèo
MD

Bạn MD hoạ cũng khéo lắm, nhưng mà bài này bị thất luật, còn bài trên phạm luật hoạ thơ vì dùng lại chữ "trong veo"!
:mim:

Có phải hai từ lắc léo và bọt bèo không đối nên thầy cho thất luật không? hihhi thầy ơi đã MD nói mà mấy vần nầy khó họa lắm nha thầy MD họa đại thôi hihi nhưng mà MD chỉnh thành eo óc vào bọt bèo vậy
Còn bài kia không cho dùng lại từ trong veo thì MD chỉnh sương veo vậy nha.

khói toả, sưong veo vậy

Lắm kẻ trèo

Đường luật Thầy Hoa hoạ véo vèo
Shiroi nào kém chỉ tôi teo
Gieo chi, xướng thử vần eo óc
Kết dĩ, hoạ thay vận bọt bèo
Vắt óc than ôi! nhiều chị “vút”
Vò đầu thở ịt! nhứt anh “veo”
Ô hay! Cú pháp, ngôn từ Việt
Phú thả, thi lung lắm kẻ trèo
MD

Mỏng cánh hoa rơi gió thổi vèo
Mèo cào, hổ rú, có khi teo
Đây vầng trăng toả trong vườn lý
Đấy đoá sen vươn giữa đám bèo
Tứ kết vần trao dù khói quyện
Niêm đưa vận gửi mặc sương veo
Quan san trí quí nhiều người lái
Thiên lý tài mê lắm kẻ trèo
MD


Được sửa bởi MDnguyen50 ngày Tue 26 Apr 2011, 10:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 17:50

Có hứng thì hoạ, không
thì thôi, chớ nói với người ta là mình hoạ thơ chỉ vì lịch sự thì sẽ
được coi là ... hơi bị thiếu lịch sự á!
PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 578786

Em xin tiếp thu ý Thầy ạ,mong Thầy và chị SR hỉ xả cho PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 647629 LH


Được sửa bởi hanh lien ngày Fri 08 Apr 2011, 05:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 21:31

Hạnh Liên có nhầm không khi chỉnh như vậy và cho MD sai luật bằng trắc?
MD nghĩ bài thơ của MD không phạm luật bằng trắt, nếu gặp ngừoi khó tính thì người ta sẽ bắt lổi không đối từ như MD đã chỉnh ở trên thôi.

Nhưng với tinh thần học hỏi, rèn giũa từ ngữ cho bài thơ hay hơn thì những góp ý như Hạnh Liên MD xin tiếp nhận nhưng MD cũng có mấy ý góp cùng Hạnh Liên nha:

Đây, Đấy chỉnh thành Kia , Đó
chứ không thể chỉnh thành kia, đấy được đâu HL ơi nghe nó không thông tai tí nào.

Kia vầng trăng toả trong vườn lý
Đó nụ sen vươn giữa đám bèo


Vắt óc than ôi! nhiều chị “vút”
Vò đầu thở ịt! nhứt anh “veo”


Vắt óc ]
Vò đầu]

Bức tóc
Vò đầu

MD lại thích dùng hai từ vắt óc hơn là bức tóc nên MD không thích chỉnh bức tóc., vả lại nếu chỉnh như HL chữ tóc cũng trùng từ óc đó HL à!, nơi đây cùng xứong họa cho vui mà bắt bẻ như trong lớp học thì, cả hai đều sai.

trừong hợp nầy trùng từ Đ cũng không làm bài thơ hay, hay dở hơn đựoc, tại sao phải chỉnh cho mất đi ý nghĩa của tác giả? hihi mình là nử không thích bức hết tóc đâu ạ, heeeeeehi

Hay vầy nha HL mình chỉnh thành :

Nhăn trán than ôi! nhiều chị “vút”
Nhíu mày thở ịt! nhứt anh “veo”

Có khi mình phải chấp nhận trùng từ cho một vài điểm đựoc nhấn mạnh HL à! mình thích dùng những từ trùng nhau nhấn cho ý thêm rỏ mới chết chứ, và thói quen nầy nếu không phạm luật thì MD vẩn muốn cố ý dùng hoài, HL cứ để ý trong thơ của MD đi, thừong hay dùng trùng từ lắm lắm.

Mà Hạnh Liên cũng thú vị lắm chứ, dùng toàn những từ khó gieo vần nên MD muốn thử sức đến đổi tìm từ vắt cả óc, nhíu cả mày....chật chật...thật đáng tội, đáng tội.
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13Fri 08 Apr 2011, 05:26

HL đã nói sửa thử thôi mà,còn đây đối với đó là chỉnh nhưng vì nếu sửa thành đó thì câu thơ 3 từ đồng âm sắc Thầy AH cũng bắt lỗi nên HL kg sửa thành đó và nếu sửa từ đó thì phải sửa từ nụ ,nếu vậy sửa nhiều quá sao dám,HL là con gái nên bực bội thường vò đầu bức tóc,
còn HL nói phạm luật bằng trắc vì tưởng MD viết xướng thữ đối với họa thay,như vậy về đối thì quá hay ,nếu kg phải thế thì HL xin lỗi vậy,HL đã xin lỗi trước rồi mà,MD vui lòng bỏ đi nhé,chúc vui,HL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PHÍA KHÔNG ANH !   PHÍA KHÔNG ANH ! - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
PHÍA KHÔNG ANH !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-