Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gai "gào thét"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Sat 11 Jun 2011, 16:28

Shiroi đã viết:
:bong:
nhịp điệu bài hát này nghe lạ tai ha bé Gai, thêm một bài buồn nữa, nhưng bài này nghe không thúi ruột bằng bài trước :clap:
:flower_2++: tặng bé Gai nè

Nhạc "ngoại" nên nghe nó phải lạ hơn nhạc "nội" mà tỷ :nhay:, chắc điệu nhạc này của "chà dzà đen" applause . Để G hét bài này ko buồn nè, nhưng điệu lắm lắmmmm, tới nổi G vừa "đề ba" vô tới chữ "khóc nhè" cái ox G nói "chời chời, hát gì mà điệu dzậy bà?" lol2



Con yêu mẹ-Liêu Hưng

Ngày xưa khi còn thơ bé
Con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè
Để được mẹ dỗ dành
Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích

Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây
Để con được những giấc ngủ say
Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về
Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con

Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời
Có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên
Những năm tháng tảo tần nuôi nấng con nên người
Trọn đời con sẽ mãi không quên

Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi
Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ
Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia
Con yêu mẹ nhiều lắm (hơn)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Thu 16 Jun 2011, 05:10

ihihi, bài này hát ... nhõng nhẽo tí thì phải rồi.. ox Gai còn la điệu nữa Razz

:clapp:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Wed 06 Jul 2011, 16:10

Shiroi đã viết:
ihihi, bài này hát ... nhõng nhẽo tí thì phải rồi.. ox Gai còn la điệu nữa Razz

:clapp:

Nhõng nhẽo là ưu điểm của đàn bà :nhay: tỷ hen




Bên nhau lần cuối-1ngaynhumoingay
Nhạc: Hoa

Nhớ những tháng năm xưa tình cờ quen nhau trong đêm mưa
Nguyện bên nhau trọn đời những gian khó ta cùng vượt qua
Ngỡ sẽ chẳng chia xa nhưng tình yêu nay đã phôi pha
Chợt mưa giông kéo về để ngọn gió lay rụng cành hoa

Cách biệt từ đây sẽ không còn nhau
Còn chăng một vết thương đang nhói đau
Khóc tiễn người đi đến phương trời nao
Nhủ lòng đành thôi hãy để anh bước đi

Tựa vào bờ vai anh một lần cuối
Như kia xưa bên nhau em mỉm môi cười
Rồi tay vẫy tay nhau nhưng trong lòng buốt đau
Cúi mặt quay lưng gạt dòng lệ khóe mi

Nghẹn ngào lòng thầm gọi oh baby
Đôi ta sẽ từ đây xa cách muôn trùng
Người sao nỡ ra đi để em giữa cô đơn lạnh lùng
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Thu 07 Jul 2011, 02:53

Gai Mắc Cỡ đã viết:

Nghẹn ngào lòng thầm gọi oh baby
Đôi ta sẽ từ đây xa cách muôn trùng
Người sao nỡ ra đi để em giữa cô đơn lạnh lùng

Đừng có gọi thầm ... bé Bì hổng có nghe đâu ... Laughing ...
Ôm bó hoa lên sân khấu tặng ca sĩ nà ... applause :spf:
Mà nè ... bài Liêu Giang đến đâu rồi, :jo: tỉnh mộng được chưa ? :cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Thu 07 Jul 2011, 03:30

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Shiroi đã viết:
ihihi, bài này hát ... nhõng nhẽo tí thì phải rồi.. ox Gai còn la điệu nữa Razz

:clapp:

Nhõng nhẽo là ưu điểm của đàn bà :nhay: tỷ hen
thế mà tỷ nhõng nhẽo... người ta chạy mất tiêu

Người sao nỡ ra đi để em giữa cô đơn lạnh lùng huhu


:spf: bông tặng bé Gai nè :clap:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Mon 11 Jul 2011, 21:17

... không biết nguyên do từ comp của TH bị gì, hay từ cái host chứa nhạc của Gai muh sao TH nghe cứ chớp tắt chớp tắt ... nhưng với divshare thì OK ... 9 muội có biết tại sao không ~X( scratch
Về Đầu Trang Go down
Online
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Sat 10 Dec 2011, 21:14

Trích dẫn :

@8 tỷ
Gọi thầm thôi tỷ ơi, chớ gọi ra tiếng baby tưởng cọp gầm :tongue:

@9 tỷ
Lúc muội nhõng nhẽo, muội thấy cũng nổi "da vịt" lắm lol2


@Huynh TH
Chắc tại cái đường truyền í huynh Very Happy, chứ muội nghe 1 lèo luôn mà.



Ngại ngùng

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói
Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lựa chi mắc cỡ
Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa
Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày buồn ba bốn ngày

Em đã biết phố đông nhiều ngõ đường yêu đương trắc trở
Ai lắt léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nỗi
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn năm sáu ngày buồn năm sáu ngày

Xưa đội nắng chung đường lá đổ tim trai tơ nín thở
Biết bao giờ gặp lại em yêu lòng bất chợt buồn thiu
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc bỗng tràn đầy trong mắt
Xào xạt đưa chiếc lá bay xa ngồi mà nhớ người ta...

Anh đã biết yêu đương từ đó mà ngại không dám nói
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn buồn xong vẫn buồn
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Sun 11 Dec 2011, 05:42


Nghe bé Gai gào thét trở lại ...là biết bé đã phục hồi công lực rồi ha mungqua

Nè ..."Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn" ... vậy thì đừng thèm buồn nữa Gai há ...

Tặng hoa cho ca sĩ nà ... :spf: :clapp:


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Sun 11 Dec 2011, 22:17

Đãi bé Gai cái này ăn cho mát giọng rồi... hát tiếp nữa nhen bé Gai :224:

Gai "gào thét" - Page 16 3d3alo11
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13Mon 12 Dec 2011, 04:04

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Trích dẫn :

@8 tỷ
Gọi thầm thôi tỷ ơi, chớ gọi ra tiếng baby tưởng cọp gầm :tongue:

@9 tỷ
Lúc muội nhõng nhẽo, muội thấy cũng nổi "da vịt" lắm lol2


@Huynh TH
Chắc tại cái đường truyền í huynh Very Happy, chứ muội nghe 1 lèo luôn mà.



Ngại ngùng

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói
Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lựa chi mắc cỡ
Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa
Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày buồn ba bốn ngày

Em đã biết phố đông nhiều ngõ đường yêu đương trắc trở
Ai lắt léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nỗi
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn năm sáu ngày buồn năm sáu ngày

Xưa đội nắng chung đường lá đổ tim trai tơ nín thở
Biết bao giờ gặp lại em yêu lòng bất chợt buồn thiu
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc bỗng tràn đầy trong mắt
Xào xạt đưa chiếc lá bay xa ngồi mà nhớ người ta...

Anh đã biết yêu đương từ đó mà ngại không dám nói
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn buồn xong vẫn buồn

:spf: :spf: Bé Gai , cho ké miếng ổi của Sr nha Gai :clapp: :clapp:
Về Đầu Trang Go down
Online
Sponsored content




Gai "gào thét" - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gai "gào thét"   Gai "gào thét" - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gai "gào thét"
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Những toa thuốc "TRƯỜNG SINH BẤT LÃO"
» Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Hát nhép "teen vọng cổ"
» Háp py cho du "Nguyên Thức"
Trang 16 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-