Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhè

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Fri 11 Jun 2010, 07:28

Hì hì, có học trò bị phạt khóc nhè nè! Razz


Thầy phạt trò khóc

Xấu hổ ghê chưa giở giọng nhè
Tha hồ chịu phạt đáng đời nghe
Gậy rồng sẵn dựng ngay sau chái
Roi đuối đang treo thẳng trước hè
Một chữ môn dùi lóc cóc
Ba giềng quốc pháp chực lăm le
Bằng như tiếng ác mang câu doạ
Công chính hề chi chẳng sợ dè

Công chính hề chi chẳng sợ dè
Kẻo người cười nhạo thỏ làm le
Bờ mi cá sấu trào kinh vậy
Vầng trán kỳ lân nghịch dữ hè
Xót dạ ơn vay còn chửa trả
lòng miệng nói mãi không nghe
Tóc bù tổ quạ xoay hờn mát
rũ lưng tôm mặt mếu nhè

AH
08/08/2008

Nhè để cứu sư đệ hông được thì chịu phạt dùm á
Ngất ngư gòy nè... người gì mà khó dễ nể


Bài 1... cá... đuối luôn ...

nheo nào xấu gái hay nhè
Ương ngạnh ai bằng nói chẳng nghe
Cắm cúi đan từ bày trước kệ
Lao đao quệt giấy bỏ sau hè
Lười ăn, bạc má ong long nọc
Biếng kẻ, vàng mày cóc lấy le
Chép luật không cam vần lạc mãi
Cơm thiu chuối hẩm bụng chưa dè

Cơm
thiu chuối hẩm bụng chưa dè
Chữ nghĩa mù mờ đối cũng le
Đạt lúc lý ngư qua cửa ải
Thành khi linh quả đậu ven hè
Lo tròn bổn phận hương chờ ngát
Kiếm đủ liên hoàn ý đợi nghe
Bóng sắc nàng tiên trâm lược chải
Bông cài áo chẽn, bõ công nhè !

th - Shiroi
08/08/2008


cá mè = cá nước ngọt, cùng họ với cá chép
cá nheo = cá leo = cá nước ngọt, thân dài, xám, da trơn, miệng rộng, có hai đôi râu dài
cá ngạnh = cá nước ngọt, da trơn, thân màu xám đen, có bốn đôi râu, vây có ngạnh cứng
cá cúi = cá biển = cá nàng tiên
cá đao = cá biển, cùng họ với cá nhám, hàm dài
cá bạc má = cá biển, cùng họ với cá thu, thân tròn lẳn, có vẩy nhỏ, màu trắng nhạt
cá ong = cá biển, có ở vùng Quảng Ninh, Hà-Nam-Ninh và miền Trung, thân hình bầu dục dài
cá... long = cá có bốn chân còn gọi là con rồng Very Happy
cá nọc = cá nước ngọt, thân tròn ngắn
cá vàng = cá nuôi làm cảnh màu vàng, đuôi dài xòe rộng, thường nuôi trong bể lọ thủy tinh
cá cóc = kì giông
cá chép= cá nước ngọt
cá cam = cá biển, có ở vịnh Bắc bộ, thân dài hơi dẹp, viền lưng cong đều
cá lạc= cá biển, dài tựa con lươn, mắt to miệng rộng
cá chuối = cá nước ngọt, mình tròn vảy đen đầu nhọn, còn gọi là cá lóc,
cá tràu, cá quả
cá cơm = cá biển, cùng họ với cá trích
cá đối = cá nước lợ, thân dài đầu bằng
cá lý = cá chép
cá linh = cá nước ngọt, cùng họ với cá chép
cá quả = cá chuối
cá ngát = cá nước lợ, to không vảy
cá kiếm = cá cảnh ở vùng nhiệt đới, mình nhỏ đuôi nhọn như cây kiếm
cá nàng tiên = cá biển quý hiếm, sống ở ven bờ vùng Khánh Hòa, thân hình con thoi, dài khoảng 2-3 cm, chi trước hình mái chèo, dùng để bao con cho bú giống người (nên gọi là người cá ), da dày lông thưa, đẻ 1-2 con, nuôi bằng cách cho bú sửa mẹ, ăn rong, cỏ biển
cá bông = cá nước ngọt, thân to vẫy trắng có vằn đen, miệng hơi rộng, bơi phóng rất khỏe
cá chẽn = cá nước ngọt sống được cả nước lợ




Theo Cuu Shi nà

Khỉ khọn đi đôi với khóc nhè

La hoài bọn gái ứ thèm nghe?!
Thân Hằng dáng trúc cai cung quế
Tướng Cuội mình ngưu gát vĩa hè
Vãi bí đồng khô thương cán cuốc
Gieo bầu ruộng cạn oán bờ le
Tri giao bút mực thương càng nể
Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Từ đường rộng mở cóc thèm le
Khi vui vắt cẵng bày cờ bạc
Lúc giận mang đao mở hụi hè
nữa lưng khùm không kẻ thấy
Dần rồi tóc bạc chẳng ai nghe
Về thăm Lão nhậu vô dăm cốc
Dọa nạt trò nên cáo biệt nhè.


I.) Con gái cho dù có bị rày tới đâu đi nữa cũng hổng có thèm nghe lời thầy nói bởi vì cái dáng yểu điệu thục nữ như Hằng Nga thì nhất định là phải ngự ở trên cao eehehe. Cho nên mới nói dù cho có làm sai điều gì thì cũng quanh co không nhận lỗi, điển hình là Lục Đục ehehehe Nhưng mà trong cái mè nheo cứng cổ không nghe lời thầy dạy thì con gái vẫn thương yêu kính nể thầy , và đã thương yêu kính nể rồi thì trái ấu cũng tròn ehehehe.
II.) Bài II dành cho thầy akaka, Trái ấu mà tròn nổi gì, vậy đó mà con gái cứ xem mấy ông thầy cao quý như bậc tổ tiên của mình, tuy là có lúc mấy ổng xướng ra cho học trò bức tóc bóc con chí ra khiến học trò có lúc cảm thấy thua như bị thua ở sòng bạc ehehe, rồi lâu lâu nữa mấy ổng làm nũng đòi về hưu cho đám học trò nen nĩ chơi dzị áh , rồi cho đến kết cục thế nào đi nữa mấy ổng cũng kiếm cách hù dọa, bắt buộc con gái phải bỏ cái tánh mè nheo... chừa lại cho mấy ổng mè nheo thôi ehehehe

TTTT



Miệng Cứng Lòng Mềm

Thầy giao bảo họa cái vần nhè
Hùng hổ kêu trò hổng cãi nghe
Câu gieo tròn, tường đó hỉ !
Môn qui giữ trọn, rỏ không hè !
Đừng trơ mắt ếch mà mang họa
Chớ lộ đuôi chồn để kiếm le
Mão trắng giày ô còn đảo ngược
Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè

Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè
Chỉ sợ cô mèo uốn lưỡi le
Mật ngọt dâng ruồi ngan ngát vị
Hoa yêu giỡn bóng xốn xang hè
Gieo lòng quân tử tìm duyên báo
Lạc mối thuyền quyên đợi tiếng nghe
Đấy phụng kia rồng tiêu sáo trỗi
Đây với sếu nguýt đuôi nhè


QH 10082008

* Chạy theo Lục Đục " dzảng lận " dzí thầy chút

1/ Cây roi thầy điểm điểm, bắt trò đi đào đất kiếm giun dzế cóc nhái dzìa để ca hát, nhưng mà cũng tụi nghiệp cho mái tóc thề của fái nữ, nên nhắn nhỏ nhỏ, " Coi dzị chứ hủn phải dzị " hhihihi , có trọc lóc thì cũng để hai thầy trọc trước cho, để hai Thầy bắt mấy đệ ra cho mấy em bưt' tóc mần thơ.... hihihihi

2/ Trầm ngu lạc nhạn đã đáng sợ ruì, mà cái cô mèo cứ mè nheo sao mà chịu thấu..., lâu lâu... hai thầy giựt mình la lên " chết ta rồi, ngâm trong hủ mật làm sao cựa quậy đây ".
Một ngày, từ trong hủ Mật ngắm nắng, nhìn thấy bóng hoa lay mà tiếc ui cái cảnh cọp chuồng voi xích . Thất thểu, ngồi luyện nội công, tai nghe ông tiên điều khiển giàn nhạc cổ tích, mà tủi quá ể.... hihihhi...




Vui quá, vui quá, đã thiệt lục tỷ bát tỷ ơi !
Shiroi lỡ làm rồi, cho ra luôn...

Nhưng... mệt quá..
Phù... phù...

Trổi giọng hoàng oanh, lại bảo nhè?
Lâm ly khẩn khoản đã nào nghe
Âu lo hình phạt đè men cửa
San sẻ đòn roi chực mái hè
Thủ túc đây tình luôn quyết liệt
Cang thường ấy thước chẳng so le
Ơn sâu đợi trả trò ương nghịch
Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè

Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè
Quay đầu dù phục lưỡi còn le Razz
Tinh thuần pháp răn ê nhỉ
Quán xuyến trường môn dạy mệt hè
Niêm luật ưng lòng vui hội mở
Trắc bằng vừa ý mải lời nghe
Như cầu hay chữ thì yêu lấy… *
Mặc khách si hoa… cũng hóa nhè Twisted Evil

th - Shiroi
10/08/2008

Phù = con le le
Ly = vàng anh
Bảo = chim bảo, giống như con mòng mà loang lổ, chân không có ngón sau
Âu = hải âu, cò bể
Sẻ = Se sẻ
Túc = Thiên Nga rừng
Quyết = Chim bách thiệt
Liệt = Chim gõ kiến
Thước = Chim bồ các, tục bảo nó kêu là báo điềm lành
Sâu = chim sâu
Trả = chim trả, chim bói cá
Ương = Vịt mái
Nghịch = một giống chim ở dưới nước
Cổ = chim cổ
Khuyên = chm khuyên, vành khuyên
Phục = con vọ (cú vọ)

Thuần = chim thuần,một giống chim hình như con gà con, đầu nhỏ đuôi cộc, lông đuôi trụi lủi
Ê = Con cò
Quán = Chim khoang, chim quán. Giống con hạc mà đầu không đỏ, cổ dài, mỏ dài, suốt mình màu tro, đuôi và cánh đen, làm tổ ở trên cây cao.
Ưng
Bằng
Ý = Ý nhi = chim én
Như = chim như, một loại chim cun cút
Khách = chim khách
Si = con cú tai mèo

* Lấy từ ca dao : muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
(đừng có ai nghe lời hết nhen, chít à Razz )


Tới phiên anh AH, phạt rồi, nôp đủ rồi, dư nữa, vậy là tới phiên anh họa lại bài ... tha học trò Razz



Trò phá thầy mệt

Mực thước nêu gương kẻo bị nhè
Ô danh đàm tiếu bảo ai nghe
luật chỉnh ưng thêm vận
Chm rãi đông qua kéo tới hè
Chẳng quản nuôi công xúc tép
Không ngờ bán vt khách buôn le
Cưu mang nghiệp dĩ đà vai nặng
Tu hú ngay gian sợ khó dè

Tu hú ngay gian sợ khó dè
Coi thường thiên hạ tưởng mình le
Đường hoàng nghch kiến trong lòng ổ
Hồng hộc thi gan ở vỉa hè
Mấy bận giận rầy anh lảng tránh
Bao lần thương quát chị thèm nghe
Tài như quán thế đâu cần l
Để lũ điêu ngoa chúng cứ nhè …

AH
12/08/2008

- Thước: con quạ
- Ô: quạ đầu trắng
- Bảo: chim bảo
- Kê: con gà
- Ưng: chim ưng
- Chậm: loài chim độc
- Cò: con cò
* Ca dao:
“Uổng công anh xúc tép nuôi cò

Cò ăn cò lớn cò dò cò đi”
- Công: con công
- Vịt: con vịt
- Khách: chim khách
- Le: le le, vịt trời
* Thành ngữ: “đi bán vịt trời”
- Cưu: chim cưu
- Đà: chim đà điểu
- Tu hú: giống chim hay vào tổ quạ ăn trứng quạ rồi đẻ trứng vào đó cho con quạ nuôi
* Tục ngữ: “tu hú đẻ nhờ”
- Hoàng: chim phượng mái
- Nghịch: giống chim nước lông trắng
- Kiến: chim gõ kiến
* Thành ngữ: “chọc ổ kiến lửa”
- Hồng: chim hồng
- Hộc: chim hộc
* Thành ngữ: “chim hồng chim hộc” chỉ người có chí hướng cao xa
- Thi: chim cu gáy
- Anh: con kéc
- Thương quát: con giang
- Như: chim cun cút
- Quán: chim quán, giống chim hạc, làm tổ trên cây cao
- Lộ: con cò trắng
- Điêu: chim điêu
* Hai câu cuối: “mình có tài cũng đâu cần lộ ra cho bọn tiểu nhân chúng nhắm vào tấn công mình!”
Ý này để nhắc nhở PC cùng các bạn khác đã có kinh nghiệm rồi.

_________________________
Nhè - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Fri 11 Jun 2010, 07:35

BinhMinh đã viết:
Thầy phạt trò khóc

Xấu hổ ghê chưa giở giọng nhè
Tha hồ chịu phạt đáng đời nghe
Gậy rồng sẵn dựng ngay sau chái
Roi đuốiđang treo thẳng trước hè
Một chữ môn dùi lóc cóc
Ba giềng quốc pháp chực lăm le
Bằng như tiếng ác mang câudoạ
Côngchính hề chi chẳng sợ dè

AH

Phạt Con

bứt tóc bao phen cứ muốn nhè
vò đầu sớm tối chẳng thèm nghe
còng tay bảo xuống ngồi bên chái
trói cẳng kêu ra đứng cuối hè
rát miệng hét la còn ngỗ nghịch
trề môi đay nghiến vẫn thè le
vù tai bởi nói hoài chưa bỏ
lỡ đụng vô thân lại khóc dè

BM

họa nửa bài của Bác mà muốn đứt hơi rùi , xin thiếu nửa bài nghe đi ăn cái đã

Đợi bác BM họa thêm nửa bài nghe! Nhè - Page 2 535107

_________________________
Nhè - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Fri 11 Jun 2010, 07:38

nguoilamvuon đã viết:
Thầy phạt trò khóc

Công chính hề chi chẳng sợ dè
Kẻo người cười nhạo thỏ làm le
Bờ mi cá sấu trào kinh vậy
Vầng trán kỳ lân nghịch dữ hè
Xót dạ ơn vay còn chửa trả
lòng miệng nói mãi không nghe
Tóc bù tổ quạ xoay hờn mát
rũ lưng tôm mặt mếu nhè

AH
08/08/2008

Về thăm thầy, họa với thầy cho vui.


ĐỨT BÓNG
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắtle
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

Hay lắm! Nhè - Page 2 472999 Còn bài dưới đâu nè? Nhè - Page 2 239336

_________________________
Nhè - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
nguoilamvuon

nguoilamvuon

Tổng số bài gửi : 179
Age : 55
Location : Cam Ranh - Khánh Hoà
Registration date : 24/11/2009

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Fri 11 Jun 2010, 20:26

Ái Hoa đã viết:

Thầy phạt trò khóc

Xấu hổ ghê chưa giở giọng nhè
Tha hồ chịu phạt đáng đời nghe
Gậy rồng sẵn dựng ngay sau chái
Roi đuốiđang treo thẳng trước hè
Một chữ môn dùi lóc cóc
Ba giềng quốc pháp chực lăm le
Bằng như tiếng ác mang câu doạ
Công chính hề chi chẳng sợ dè

Công chính hề chi chẳng sợ dè
Kẻo người cười nhạo thỏ làm le
Bờ mi cá sấu trào kinh vậy
Vầng trán kỳ lân nghịch dữ hè
Xót dạ ơn vay còn chửa trả
lòng miệng nói mãi không nghe
Tóc bù tổ quạ xoay hờn mát
rũ lưng tôm mặt mếu nhè

AH
08/08/2008
Thầy ơi ! Hôm trước tình cờ gặp bài của thầy do Thiên Mai họa chỉ có 1 bài . Em họa xong thì chị 9 mới đưa về nên không biết nguyên tác như thế này. Đang buồn chuyện riêng nên mượn vận và thú chơi chữ họa với thầy.

ĐỨT BÓNG

Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy con thôi dám vọc
Mèo nhìn rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10/06/2010

Về Đầu Trang Go down
http://blogtiengviet.net/VeMienTrung
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Sun 14 Nov 2010, 10:17

Hì hì, có học trò bị phạt khóc nhè nè! Razz


Thầy phạt trò khóc

Xấu hổ ghê chưa giở giọng nhè
Tha hồ chịu phạt đáng đời nghe
Gậy rồng sẵn dựng ngay sau chái
Roi đuối đang treo thẳng trước hè
Một chữ môn dùi lóc cóc
Ba giềng quốc pháp chực lăm le
Bằng như tiếng ác mang câu doạ
Công chính hề chi chẳng sợ dè

Công chính hề chi chẳng sợ dè
Kẻo người cười nhạo thỏ làm le
Bờ mi cá sấu trào kinh vậy
Vầng trán kỳ lân nghịch dữ hè
Xót dạ ơn vay còn chửa trả
lòng miệng nói mãi không nghe
Tóc bù tổ quạ xoay hờn mát
rũ lưng tôm mặt mếu nhè


AH
08/08/2008

Nhè để cứu sư đệ hông được thì chịu phạt dùm á
Ngất ngư gòy nè... người gì mà khó dễ nể


Bài 1... cá... đuối luôn ...

nheo nào xấu gái hay nhè
Ương ngạnh ai bằng nói chẳng nghe
Cắm cúi đan từ bày trước kệ
Lao đao quệt giấy bỏ sau hè
Lười ăn, bạc má ong long nọc
Biếng kẻ, vàng mày cóc lấy le
Chép luật không cam vần lạc mãi
Cơm thiu chuối hẩm bụng chưa dè

Cơm
thiu chuối hẩm bụng chưa dè
Chữ nghĩa mù mờ đối cũng le
Đạt lúc lý ngư qua cửa ải
Thành khi linh quả đậu ven hè
Lo tròn bổn phận hương chờ ngát
Kiếm đủ liên hoàn ý đợi nghe
Bóng sắc nàng tiên trâm lược chải
Bông cài áo chẽn, bõ công nhè !

th - Shiroi
08/08/2008


Theo Cuu Shi nà

Khỉ khọn đi đôi với khóc nhè

La hoài bọn gái ứ thèm nghe?!
Thân Hằng dáng trúc cai cung quế
Tướng Cuội mình ngưu gát vĩa hè
Vãi bí đồng khô thương cán cuốc
Gieo bầu ruộng cạn oán bờ le
Tri giao bút mực thương càng nể
Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Từ đường rộng mở cóc thèm le
Khi vui vắt cẵng bày cờ bạc
Lúc giận mang đao mở hụi hè
nữa lưng khùm không kẻ thấy
Dần rồi tóc bạc chẳng ai nghe
Về thăm Lão nhậu vô dăm cốc
Dọa nạt trò nên cáo biệt nhè.


TTTT



Miệng Cứng Lòng Mềm

Thầy giao bảo họa cái vần nhè
Hùng hổ kêu trò hổng cãi nghe
Câu gieo tròn, tường đó hỉ !
Môn qui giữ trọn, rỏ không hè !
Đừng trơ mắt ếch mà mang họa
Chớ lộ đuôi chồn để kiếm le
Mão trắng giày ô còn đảo ngược
Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè

Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè
Chỉ sợ cô mèo uốn lưỡi le
Mật ngọt dâng ruồi ngan ngát vị
Hoa yêu giỡn bóng xốn xang hè
Gieo lòng quân tử tìm duyên báo
Lạc mối thuyền quyên đợi tiếng nghe
Đấy phụng kia rồng tiêu sáo trỗi
Đây với sếu nguýt đuôi nhè


QH 10082008



Vui quá, vui quá, đã thiệt lục tỷ bát tỷ ơi !
Shiroi lỡ làm rồi, cho ra luôn...

Nhưng... mệt quá..
Phù... phù...

Trổi giọng hoàng oanh, lại bảo nhè?
Lâm ly khẩn khoản đã nào nghe
Âu lo hình phạt đè men cửa
San sẻ đòn roi chực mái hè
Thủ túc đây tình luôn quyết liệt
Cang thường ấy thước chẳng so le
Ơn sâu đợi trả trò ương nghịch
Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè

Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè
Quay đầu dù phục lưỡi còn le Razz
Tinh thuần pháp răn ê nhỉ
Quán xuyến trường môn dạy mệt hè
Niêm luật ưng lòng vui hội mở
Trắc bằng vừa ý mải lời nghe
Như cầu hay chữ thì yêu lấy… *
Mặc khách si hoa… cũng hóa nhè Twisted Evil

th - Shiroi
10/08/2008



Trò phá thầy mệt

Mực thước nêu gương kẻo bị nhè
Ô danh đàm tiếu bảo ai nghe
luật chỉnh ưng thêm vận
Chm rãi đông qua kéo tới hè
Chẳng quản nuôi công xúc tép
Không ngờ bán vt khách buôn le
Cưu mang nghiệp dĩ đà vai nặng
Tu hú ngay gian sợ khó dè

Tu hú ngay gian sợ khó dè
Coi thường thiên hạ tưởng mình le
Đường hoàng nghch kiến trong lòng ổ
Hồng hộc thi gan ở vỉa hè
Mấy bận giận rầy anh lảng tránh
Bao lần thương quát chị thèm nghe
Tài như quán thế đâu cần l
Để lũ điêu ngoa chúng cứ nhè …

AH
12/08/2008


ĐỨT BÓNG

Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy con thôi dám vọc
Mèo nhìn rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10/06/2010



BIẾT LỖI !

Biết lỗi cho nên nhộng dứt nhè
Lời hoàng ý phượng nín thinh nghe
Không dòm bọn kiến chơi bi lỗ
Chẳng liếc bầy ong đánh đũa hè
Rèn chữ càng cua luôn nắn nót
Ôn vần lưỡi rắn ngậm thò le
Mong ngày điện ngọc tên loan báo
Hết sợ lời chim tiếng chuột

Hết sợ lời chim tiếng chuột
Thoát đời ao ruộng kiếp le le
Công Thầy dạy dỗ tằm ghi dạ
Nghĩa Tỷ chăm lo trũi cất hè
Đến lớp thằn lằn im miệng gõ
Về nhà dế dũi lắng tai nghe
Đầu cũng quyết công danh toại
bướm bên hoa khỏi nhớ nhè

Nha Uyen
: :mim:
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Mon 03 Oct 2011, 00:06

nha uyen đã viết:
Hì hì, có học trò bị phạt khóc nhè nè! Razz


Thầy phạt trò khóc

Xấu hổ ghê chưa giở giọng nhè
Tha hồ chịu phạt đáng đời nghe
Gậy rồng sẵn dựng ngay sau chái
Roi đuối đang treo thẳng trước hè
Một chữ môn dùi lóc cóc
Ba giềng quốc pháp chực lăm le
Bằng như tiếng ác mang câu doạ
Công chính hề chi chẳng sợ dè

Công chính hề chi chẳng sợ dè
Kẻo người cười nhạo thỏ làm le
Bờ mi cá sấu trào kinh vậy
Vầng trán kỳ lân nghịch dữ hè
Xót dạ ơn vay còn chửa trả
lòng miệng nói mãi không nghe
Tóc bù tổ quạ xoay hờn mát
rũ lưng tôm mặt mếu nhè


AH
08/08/2008

Nhè để cứu sư đệ hông được thì chịu phạt dùm á
Ngất ngư gòy nè... người gì mà khó dễ nể


Bài 1... cá... đuối luôn ...

nheo nào xấu gái hay nhè
Ương ngạnh ai bằng nói chẳng nghe
Cắm cúi đan từ bày trước kệ
Lao đao quệt giấy bỏ sau hè
Lười ăn, bạc má ong long nọc
Biếng kẻ, vàng mày cóc lấy le
Chép luật không cam vần lạc mãi
Cơm thiu chuối hẩm bụng chưa dè

Cơm
thiu chuối hẩm bụng chưa dè
Chữ nghĩa mù mờ đối cũng le
Đạt lúc lý ngư qua cửa ải
Thành khi linh quả đậu ven hè
Lo tròn bổn phận hương chờ ngát
Kiếm đủ liên hoàn ý đợi nghe
Bóng sắc nàng tiên trâm lược chải
Bông cài áo chẽn, bõ công nhè !

th - Shiroi
08/08/2008


Theo Cuu Shi nà

Khỉ khọn đi đôi với khóc nhè

La hoài bọn gái ứ thèm nghe?!
Thân Hằng dáng trúc cai cung quế
Tướng Cuội mình ngưu gát vĩa hè
Vãi bí đồng khô thương cán cuốc
Gieo bầu ruộng cạn oán bờ le
Tri giao bút mực thương càng nể
Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Từ đường rộng mở cóc thèm le
Khi vui vắt cẵng bày cờ bạc
Lúc giận mang đao mở hụi hè
nữa lưng khùm không kẻ thấy
Dần rồi tóc bạc chẳng ai nghe
Về thăm Lão nhậu vô dăm cốc
Dọa nạt trò nên cáo biệt nhè.


TTTT



Miệng Cứng Lòng Mềm

Thầy giao bảo họa cái vần nhè
Hùng hổ kêu trò hổng cãi nghe
Câu gieo tròn, tường đó hỉ !
Môn qui giữ trọn, rỏ không hè !
Đừng trơ mắt ếch mà mang họa
Chớ lộ đuôi chồn để kiếm le
Mão trắng giày ô còn đảo ngược
Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè

Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè
Chỉ sợ cô mèo uốn lưỡi le
Mật ngọt dâng ruồi ngan ngát vị
Hoa yêu giỡn bóng xốn xang hè
Gieo lòng quân tử tìm duyên báo
Lạc mối thuyền quyên đợi tiếng nghe
Đấy phụng kia rồng tiêu sáo trỗi
Đây với sếu nguýt đuôi nhè


QH 10082008



Vui quá, vui quá, đã thiệt lục tỷ bát tỷ ơi !
Shiroi lỡ làm rồi, cho ra luôn...

Nhưng... mệt quá..
Phù... phù...

Trổi giọng hoàng oanh, lại bảo nhè?
Lâm ly khẩn khoản đã nào nghe
Âu lo hình phạt đè men cửa
San sẻ đòn roi chực mái hè
Thủ túc đây tình luôn quyết liệt
Cang thường ấy thước chẳng so le
Ơn sâu đợi trả trò ương nghịch
Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè

Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè
Quay đầu dù phục lưỡi còn le Razz
Tinh thuần pháp răn ê nhỉ
Quán xuyến trường môn dạy mệt hè
Niêm luật ưng lòng vui hội mở
Trắc bằng vừa ý mải lời nghe
Như cầu hay chữ thì yêu lấy… *
Mặc khách si hoa… cũng hóa nhè Twisted Evil

th - Shiroi
10/08/2008



Trò phá thầy mệt

Mực thước nêu gương kẻo bị nhè
Ô danh đàm tiếu bảo ai nghe
luật chỉnh ưng thêm vận
Chm rãi đông qua kéo tới hè
Chẳng quản nuôi công xúc tép
Không ngờ bán vt khách buôn le
Cưu mang nghiệp dĩ đà vai nặng
Tu hú ngay gian sợ khó dè

Tu hú ngay gian sợ khó dè
Coi thường thiên hạ tưởng mình le
Đường hoàng nghch kiến trong lòng ổ
Hồng hộc thi gan ở vỉa hè
Mấy bận giận rầy anh lảng tránh
Bao lần thương quát chị thèm nghe
Tài như quán thế đâu cần l
Để lũ điêu ngoa chúng cứ nhè …

AH
12/08/2008


ĐỨT BÓNG

Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy con thôi dám vọc
Mèo nhìn rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10/06/2010



BIẾT LỖI !

Biết lỗi cho nên nhộng dứt nhè
Lời hoàng ý phượng nín thinh nghe
Không dòm bọn kiến chơi bi lỗ
Chẳng liếc bầy ong đánh đũa hè
Rèn chữ càng cua luôn nắn nót
Ôn vần lưỡi rắn ngậm thò le
Mong ngày điện ngọc tên loan báo
Hết sợ lời chim tiếng chuột

Hết sợ lời chim tiếng chuột
Thoát đời ao ruộng kiếp le le
Công Thầy dạy dỗ tằm ghi dạ
Nghĩa Tỷ chăm lo trũi cất hè
Đến lớp thằn lằn im miệng gõ
Về nhà dế dũi lắng tai nghe
Đầu cũng quyết công danh toại
bướm bên hoa khỏi nhớ nhè

Nha Uyen
: :mim:
Mãi tận hôm nay trò pumanew mới biết bài xướng gốc của Thầy Ái Hoa. Trò Pu xin phép Thầy cùng các Huynh Tỷ copy bài mà trò đã họa với Huynh Việt Thủy vào đây cho trọn bộ.

Vụng

Vừa la xấu hổ cũng văng nhè
Đã gấu còn lười nói chẳng nghe
Bổ củi châm lò chờ hết tết
Trèo cây hái quả đợi sang hè
Ưngcá ngựa lời sa sả
Ngán thật mồi giọng té le
nhỉ thầy chùa kêu tại số
Lôi thôi cắt hết chả e dè

Lôi thôi cắt hết chả e dè
Nhệch miệng mai này bóp lưỡi le
Chẳng thích bông lan quàng cạnh ngõ
Nào ưa bắp chuối quẳng bên hè
Cầy sâu cả ruộng sao thường hét
Vắt đẫm đầy nhà lại chẳng nghe
Mỏ rộng mè nheo nàng chớ hỗn
quay tớ bớp để thôi nhè

pumanew 25/05/2011
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Mon 03 Oct 2011, 08:11

pumanew đã viết:
nha uyen đã viết:
Hì hì, có học trò bị phạt khóc nhè nè! Razz


Thầy phạt trò khóc

Xấu hổ ghê chưa giở giọng nhè
Tha hồ chịu phạt đáng đời nghe
Gậy rồng sẵn dựng ngay sau chái
Roi đuối đang treo thẳng trước hè
Một chữ môn dùi lóc cóc
Ba giềng quốc pháp chực lăm le
Bằng như tiếng ác mang câu doạ
Công chính hề chi chẳng sợ dè

Công chính hề chi chẳng sợ dè
Kẻo người cười nhạo thỏ làm le
Bờ mi cá sấu trào kinh vậy
Vầng trán kỳ lân nghịch dữ hè
Xót dạ ơn vay còn chửa trả
lòng miệng nói mãi không nghe
Tóc bù tổ quạ xoay hờn mát
rũ lưng tôm mặt mếu nhè


AH
08/08/2008

Nhè để cứu sư đệ hông được thì chịu phạt dùm á
Ngất ngư gòy nè... người gì mà khó dễ nể


Bài 1... cá... đuối luôn ...

nheo nào xấu gái hay nhè
Ương ngạnh ai bằng nói chẳng nghe
Cắm cúi đan từ bày trước kệ
Lao đao quệt giấy bỏ sau hè
Lười ăn, bạc má ong long nọc
Biếng kẻ, vàng mày cóc lấy le
Chép luật không cam vần lạc mãi
Cơm thiu chuối hẩm bụng chưa dè

Cơm
thiu chuối hẩm bụng chưa dè
Chữ nghĩa mù mờ đối cũng le
Đạt lúc lý ngư qua cửa ải
Thành khi linh quả đậu ven hè
Lo tròn bổn phận hương chờ ngát
Kiếm đủ liên hoàn ý đợi nghe
Bóng sắc nàng tiên trâm lược chải
Bông cài áo chẽn, bõ công nhè !

th - Shiroi
08/08/2008


Theo Cuu Shi nà

Khỉ khọn đi đôi với khóc nhè

La hoài bọn gái ứ thèm nghe?!
Thân Hằng dáng trúc cai cung quế
Tướng Cuội mình ngưu gát vĩa hè
Vãi bí đồng khô thương cán cuốc
Gieo bầu ruộng cạn oán bờ le
Tri giao bút mực thương càng nể
Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Trái ấu tròn vo chuyện khó dè

Từ đường rộng mở cóc thèm le
Khi vui vắt cẵng bày cờ bạc
Lúc giận mang đao mở hụi hè
nữa lưng khùm không kẻ thấy
Dần rồi tóc bạc chẳng ai nghe
Về thăm Lão nhậu vô dăm cốc
Dọa nạt trò nên cáo biệt nhè.


TTTT



Miệng Cứng Lòng Mềm

Thầy giao bảo họa cái vần nhè
Hùng hổ kêu trò hổng cãi nghe
Câu gieo tròn, tường đó hỉ !
Môn qui giữ trọn, rỏ không hè !
Đừng trơ mắt ếch mà mang họa
Chớ lộ đuôi chồn để kiếm le
Mão trắng giày ô còn đảo ngược
Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè

Trầm ngư lạc nhạn cũng roi dè
Chỉ sợ cô mèo uốn lưỡi le
Mật ngọt dâng ruồi ngan ngát vị
Hoa yêu giỡn bóng xốn xang hè
Gieo lòng quân tử tìm duyên báo
Lạc mối thuyền quyên đợi tiếng nghe
Đấy phụng kia rồng tiêu sáo trỗi
Đây với sếu nguýt đuôi nhè


QH 10082008



Vui quá, vui quá, đã thiệt lục tỷ bát tỷ ơi !
Shiroi lỡ làm rồi, cho ra luôn...

Nhưng... mệt quá..
Phù... phù...

Trổi giọng hoàng oanh, lại bảo nhè?
Lâm ly khẩn khoản đã nào nghe
Âu lo hình phạt đè men cửa
San sẻ đòn roi chực mái hè
Thủ túc đây tình luôn quyết liệt
Cang thường ấy thước chẳng so le
Ơn sâu đợi trả trò ương nghịch
Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè

Cứng cổ khuyên ngăn vẫn chửa dè
Quay đầu dù phục lưỡi còn le Razz
Tinh thuần pháp răn ê nhỉ
Quán xuyến trường môn dạy mệt hè
Niêm luật ưng lòng vui hội mở
Trắc bằng vừa ý mải lời nghe
Như cầu hay chữ thì yêu lấy… *
Mặc khách si hoa… cũng hóa nhè Twisted Evil

th - Shiroi
10/08/2008



Trò phá thầy mệt

Mực thước nêu gương kẻo bị nhè
Ô danh đàm tiếu bảo ai nghe
luật chỉnh ưng thêm vận
Chm rãi đông qua kéo tới hè
Chẳng quản nuôi công xúc tép
Không ngờ bán vt khách buôn le
Cưu mang nghiệp dĩ đà vai nặng
Tu hú ngay gian sợ khó dè

Tu hú ngay gian sợ khó dè
Coi thường thiên hạ tưởng mình le
Đường hoàng nghch kiến trong lòng ổ
Hồng hộc thi gan ở vỉa hè
Mấy bận giận rầy anh lảng tránh
Bao lần thương quát chị thèm nghe
Tài như quán thế đâu cần l
Để lũ điêu ngoa chúng cứ nhè …

AH
12/08/2008


ĐỨT BÓNG

Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy con thôi dám vọc
Mèo nhìn rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè

Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?

VMT 10/06/2010



BIẾT LỖI !

Biết lỗi cho nên nhộng dứt nhè
Lời hoàng ý phượng nín thinh nghe
Không dòm bọn kiến chơi bi lỗ
Chẳng liếc bầy ong đánh đũa hè
Rèn chữ càng cua luôn nắn nót
Ôn vần lưỡi rắn ngậm thò le
Mong ngày điện ngọc tên loan báo
Hết sợ lời chim tiếng chuột

Hết sợ lời chim tiếng chuột
Thoát đời ao ruộng kiếp le le
Công Thầy dạy dỗ tằm ghi dạ
Nghĩa Tỷ chăm lo trũi cất hè
Đến lớp thằn lằn im miệng gõ
Về nhà dế dũi lắng tai nghe
Đầu cũng quyết công danh toại
bướm bên hoa khỏi nhớ nhè

Nha Uyen
: :mim:
Mãi tận hôm nay trò pumanew mới biết bài xướng gốc của Thầy Ái Hoa. Trò Pu xin phép Thầy cùng các Huynh Tỷ copy bài mà trò đã họa với Huynh Việt Thủy vào đây cho trọn bộ.

Vụng

Vừa la xấu hổ cũng văng nhè
Đã gấu còn lười nói chẳng nghe
Bổ củi châm lò chờ hết tết
Trèo cây hái quả đợi sang hè
Ưngcá ngựa lời sa sả
Ngán thật mồi giọng té le
nhỉ thầy chùa kêu tại số
Lôi thôi cắt hết chả e dè

Lôi thôi cắt hết chả e dè
Nhệch miệng mai này bóp lưỡi le
Chẳng thích bông lan quàng cạnh ngõ
Nào ưa bắp chuối quẳng bên hè
Cầy sâu cả ruộng sao thường hét
Vắt đẫm đầy nhà lại chẳng nghe
Mỏ rộng mè nheo nàng chớ hỗn
quay tớ bớp để thôi nhè

pumanew 25/05/2011

:weocam: pumanew vào xướng hoạ thơ! Bài dùng chữ khéo lắm, tiếc là có mấy chữ bị trùng!

Mà sao có nhiều con hơi lạ, AH chưa từng nghe á! (Thí dụ: ngán, bóp, bớp, ...)
:cuoivuivui:

_________________________
Nhè - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Tue 04 Oct 2011, 05:34

Trò pumanew chào Thầy ạ! Trò chúc Thầy cùng toàn gia mạnh khỏe, đạt được mọi sự như ý!

Ái Hoa đã viết:
.................................................

:weocam: pumanew vào xướng hoạ thơ! Bài dùng chữ khéo lắm, tiếc là có mấy chữ bị trùng!

Mà sao có nhiều con hơi lạ, AH chưa từng nghe á! (Thí dụ: ngán, bóp, bớp, ...)
:cuoivuivui:


link: http://nganbienquangninh.com/mon-ngan-quang-ninh/p/72/0/con-ngan-(con-vop-)-!!!-ruou-ngan.aspx
Con Ngán (Con vọp ) !!! Rượu Ngán
Người dân Quảng Ninh có món đặc sản là rượu ngán. Rượu ngán mầu hồng, uống thơm, mát, có tác dụng tăng lực.Con ngán giống như con ngao, nhưng vỏ mầu đen, thân dày, cấu trúc thành từng lớp như sóng biển, sống trong bùn ở các bãi ven chân đảo.

Ngán đem về cho vào chậu nước rửa sạch bùn bám sau đó cho vào chậu ngâm khoảng 2-3 giờ cho chúng nhả hết cát rồi vớt ra. Ngán có nhiều cách ăn: ngán luộc, ngán nướng, ngán nấu canh với rau đay, rau mồng tơi, rau muống, xào với ngọn rau lang, rau bí, ngán nấu cháo, mà cháo ngán là một loại cháo ăn ngon, thơm, mát. Còn rượu ngán thì đó là một đặc sản.

Làm rượu ngán người ta rửa sạch con ngán, lấy dây chuối khô, hoặc dây chun buộc chặt miệng con ngán lại rồi cho vào một rổ con nhúng ngán vào nước lã sạch đang sôi khoảng chừng 30-40 giây, vớt ra cho vào cái rổ hoặc bát, chậu để nguội, tháo dây ra, đặt con ngán quay miệng ra phía ngoài, ngón tay trỏ làm trụ, ngón cái đẩy ngược chiều, vỏ con ngán lệch ra rồi dùng tay bật hai bên vỏ con ngán ra, lấy ruột ngán cho vào cái cốc hoặc cái ca, đổ rượu trắng vào, trộn và dằm con ngán với rượu, tùy theo người uống mà để rượu nhiều hoặc ít. Khi bóc vỏ không để nước trong con ngán chảy ra ngoài, vì nước ngán ngọt, mùi vị thơm. Sau khi dằm lấy nước, vớt cái con ngán ra cho vào nồi canh rau hoặc xào cũng vẫn có giá trị, tăng vị thơm cho bữa ăn.

Rượu ngán mầu hồng, uống rất thơm, mát, tăng lực, ngon miệng, phụ nữ cho con bú tăng thêm sữa cho bé bú

Ngán được chế biến đủ các món như: ngán nướng, ngán hấp, hai món này được chấm với tương ớt trộn ít bột canh, hạt tiêu, vắt miếng chanh tươi, ăn cùng với các loại rau thơm. Cháo ngán rắc lá hành, rau dăm thêm ít hạt tiêu, hành khô phi vàng lên trên. Ngán xào với mì và rau cải cũng rất hấp dẫn... Tên gọi là “ngán” nhưng khi ăn sao không thấy ngán chút nào, bởi vị ngọt đậm đà của ngán. Đó là các món ăn được chế biến từ ngán. Nhưng rượu ngán có lẽ ít có du khách biết đến.

Rượu ngán pha chế muốn ngon cũng phải đảm bảo đúng qui trình. Tiết ngán nằm trong con ngán có màu đỏ thẫm, khi tách bầu tiết ra khỏi thân ngán phải nhẹ nhàng, không được để bầu tiết vỡ. Cho bầu tiết vào trong một chiếc cốc thuỷ tinh, đổ rượu trắng vào cốc, dùng dụng cụ đánh trứng để đánh tan bầu ngán. Tiết ngán được hoà tan trong rượu có màu đỏ nhạt, khi uống có vị cay, ngọt và mùi thơm đặc trưng.Nhè - Page 2 Thumb_123321

http://www.ascworldwide.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=83&iids=100&lng=2



Bóp
Cá bóp là một loài cá ăn thịt có vẩy, lớn, nổi tiếng thịt chắc và hương vị thơm ngon. Chúng cũng được những người câu cá thể thao rất thích, một phần vì chúng có thể nặng tới 90 pound.

Hầu hết cá bóp được những người câu cá thể thao đánh bắt tự nhiên. Nhưng ngành nuôi trồng thủy sản cá bóp đã bắt đầu phát triển trong vài năm qua, đặc biệt là ở Tây Virginia, Puerto Rico và Belize.

Cá bóp thường được nuôi lồng - một số lồng gần với đất liền và một số ở trên biển.
Một số thùng nuôi thử nghiệm trên đất liền cũng đang được triển khai với cả hai loài cá. Cá bóp thường được bán tươi và ăn ở dạng philê nướng hoặc kho.

Như với hầu hết các loại thuỷ sản, việc nuôi cá bóp có thể tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Nhằm ứng phó những tác động này, WWF đã xây dựng Chương Trình Đối Thoại Nuôi Cá Cam Và Cá Bóp.
Nhè - Page 2 Cobia1_groothttp://www.ascworldwide.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=83&iids=100&lng=2

Bớp

Nhè - Page 2 1283752954.imghttp://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=208881

Con Lười!http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2008/05/3ba023d1/
Nhè - Page 2 Luoi

Con Bổ củi Nhè - Page 2 14387_large

Chim Thầy chùa
Nhè - Page 2 Mischttp://chimcanh.svcvietnam.vn/forum/showthread.php?t=28207

Chim Trèo cây, Chim Bông lan, Chim Bắp chuối, Chim mỏ rộng...
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Tue 04 Oct 2011, 06:14

Tuyệt lắm bạn Pu à!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13Tue 04 Oct 2011, 13:39

:thankyou: pumanew! Tên cá thì chịu thôi, có hàng ngàn giống mình không biết.
Con lười chắc là con cù lần phải không? :ae_022:

Bổ củi hồi nhỏ AH bắt chơi hoài, hễ giữ cái mình thì cái đầu nó ngẩng lên đập xuống giống như bổ củi thiệt!
:thinking:

_________________________
Nhè - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhè - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhè   Nhè - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhè
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-