Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 53 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Wed 12 May 2010, 05:10

quehuong đã viết:
Shiroi đã viết:
hahaha anh TH còn bài nào cho bát tỷ hát cho đủ ... bộ ba bộ bốn không ?

Anh cứ kiếm nha, như vậy cả nhà mình được nghe Khủng Long ho tiếp :234:

:cheerleader2: :cheerleader2: :cheerleader2:

Ay dza ...Shiroi còn xúi nữa heng! Vài bữa nữa rảnh, Khủng Long sẽ nấu lại Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Icon_scratch
Mà thầy huynh Hai Khòm ơi à ơi : câu Tứ Đại ...là câu gì vậy hè ? Có phải Tứ Đại Oán, như câu 7 hát chồng hơi lên ở chữ xa cách (xế) ...để xuống Xề ở chữ đôi lòng ...Phải không thưa Thầy huynh ạ ! Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 132552 (Tại mình mê hát hò, nên phải xuống nước ...chứ nếu ra mà họa thơ ...Hai Khòm sẽ biết tay Khủng Long ...suỵtttt ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Icon_silent )

hihihiii Khunglong nói không sai, câu 7 và 8 của bài Phụng Cầu nơi đây cũng như mấy câu trùng 2 câu 7,8 bên dưới là câu đặc biệt của bài Tứ Đại Oán, nên bài nhạc Oán nào có xài câu nầy, người ta gọi là câu Tứ Đại ... và cách ca nó cũng đặc biệt đúng như KL đã nghĩ vậy (đặc biệt muh hihii) Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Icon_razz (AL à, trong đây chỉ có 1 thầy là anh AH thui ... TH với các bạn chỉ là huynh đệ muội cùng học hỏi với nhau thui ... và ai sợ móng KL chứ Khòm sức mấy sợ hihihi) Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 94861 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 832515 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 787999
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Thu 13 May 2010, 04:09

Thiên Hùng đã viết:


hihihiii Khunglong nói không sai, câu 7 và 8 của bài Phụng Cầu nơi đây cũng như mấy câu trùng 2 câu 7,8 bên dưới là câu đặc biệt của bài Tứ Đại Oán, nên bài nhạc Oán nào có xài câu nầy, người ta gọi là câu Tứ Đại ... và cách ca nó cũng đặc biệt đúng như KL đã nghĩ vậy (đặc biệt muh hihii) Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Icon_razz (AL à, trong đây chỉ có 1 thầy là anh AH thui ... TH với các bạn chỉ là huynh đệ muội cùng học hỏi với nhau thui ... và ai sợ móng KL chứ Khòm sức mấy sợ hihihi) Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 94861 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 832515 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 787999

Điệu Tứ Đại Oán ...đoì hỏi người hát phải có giọng trong trẻo ... hơi mạnh ...cao vút . Khủng long đang bay nửa chừng ...ò e con ma đánh đu ...PỰTTTTT .... ui dza .... đứt dây thun rồi ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 941819 ...
Thuiii ... xin soạn giã cho Khủng long khọt khẹt ngang ngang đi thôi!

Mình nói nhỏ xíu ...mà cũng có ngươì nghe được há ... hay thật ta ơi!
Tại Khủng long làm thơ hoaì hổng khá, nên muốn xin đi theo tửng tứng tưng từng ..... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 659879
. Coi Khủng long móng nhọn dzi. chứ ... nhát hít hà, hù bả một tiếng ...là bả cong đuôi trốn ngay .... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 118990
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Thu 13 May 2010, 04:50

quehuong đã viết:

Điệu Tứ Đại Oán ...đoì hỏi người hát phải có giọng trong trẻo ... hơi mạnh ...cao vút . Khủng long đang bay nửa chừng ...ò e con ma đánh đu ...PỰTTTTT .... ui dza .... đứt dây thun rồi ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 941819 ...
Thuiii ... xin soạn giã cho Khủng long khọt khẹt ngang ngang đi thôi!

Mình nói nhỏ xíu ...mà cũng có ngươì nghe được há ... hay thật ta ơi!
Tại Khủng long làm thơ hoaì hổng khá, nên muốn xin đi theo tửng tứng tưng từng ..... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 659879
. Coi Khủng long móng nhọn dzi. chứ ... nhát hít hà, hù bả một tiếng ...là bả cong đuôi trốn ngay .... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 118990

no, no ... ai nói ca Tứ Đại Oán phải có giọng trong trẻo, cao vút vậy ... giọng như vậy để dành ca vọng cổ đi hiihihi ... Khòm nói, không phải nịnh Kl đâu ... muh chất giọng của KL mí đúng là để ca Oán đó ... có điều Kl để ý cách luyến láy , cách kéo hơi ngân về cho đúng mấy chữ nhạc chổ đờn chầu thường nơi nhịp thứ 4 và những nhịp ngoại dứt câu là ăn tiền Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Icon_lol ... còn chữ XẾ đó Khòm thấy thường mấy cô lên giọng mũi đó Kl ... được thì hay hơn, còn không được thì hát như Kl cũng OK ... bởi đâu phải dễ hihiihi ... Khòm đang đi tìm bài nhạc Phụng Hoàng Lai Nghi 48 câu cho Kl hát nha ... bài hát thì Khòm đã viết gùi hihihiii Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 94861 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 787999
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Thu 13 May 2010, 05:22

Thiên Hùng đã viết:


. Khòm đang đi tìm bài nhạc Phụng Hoàng Lai Nghi 48 câu cho Kl hát nha ... bài hát thì Khòm đã viết gùi hihihiii Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 94861 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 787999

Shiroi ..Mỹ Linh ...bé Gai ...Tuan-Ngoc ới ơi ... vô lảnh thưởng nè ... Khủng long đứt dây thun rùi ...ôm mông ...bỏ chạy .... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 719152
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Thu 13 May 2010, 09:09

Hahaha đứt dây này nối lại dây khác KL ơi Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Icon_razz , đâu có sao Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 855776
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Sat 15 May 2010, 03:09

Tắt đèn ...mần lại . Sau đây là tiếng hic cà hic của dị sĩ Khủng Long Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 145 ...
Hát Cổ Nhạc cũng giống như viết thơ Đường Luật ...hát đúng âm điệu ....khi nghe lại thật thoải mái ...
Xin cám ơn huynh Thiên Hùng đã tận tình chỉ thêm kỷ thuật hát cũng như cách luyện láy để AL ...hoàn thành được baì hát Phụng Cầu này .... Thank you


*****************

Phụng Cầu - 3 lớp
40 câu - nhịp 8 Oán

TỪ HẢI THỌ TIỂN

Soạn giã: Trần Ngọc Thạch
Hát : Ái Linh




I ) 1 - (------) (------) (------) .. Gió sương (Xg)
Về trên (Xg) bãi chiến (Xể)__ đìu hiu (Xê)__ khóc cho thân phận (Xự)

2 - .. Từ Công (Xg) thọ tiễn (Xể)__ hồn thiêng uất hận (Xự) (---Xg---)
Sa cơ (Xg) thất thủ (Xế) di hận đến muôn đời (Hò) (---Hò---)

3 - (---Xư---) (---Hò---) (---Mô---) Dưới chân chàng (Hò)
Có nàng (Xg`) Thúy Kiều (Xề)__ nghẹn ngào (Hò)__ khóc hận lang quân (Xg)

4 - Từ đây (Xg) vĩnh biệt (Xể)__ nỗi khổ chung thân (Xư) (---Xg---)
Dòng thu (Xg) lã chã (Xể) như vọng mối căm hờn (Hò) (---Hò---)

5 - (---Xư---) (---Hò---) (---Mô---) .. xót xa (Oan)
.. Vì đâu (Liu) phải (Liu)__ ngậm hờn (Xề)__ trên bến tử vong (Oan)

6 - Nay (Liu) đã (Lỉu)__ về chốn hư không (Oan) (---Oan---)
Thấu tình (Xề) chàng có (Lỉu) hiểu lòng bạn trăm năm (Liu) (---Liu---)

7 - (---Xư---) (---Liu---) (---Mô---) Trăm năm (Liu)
(---Liu___---) Từ đây (Liu) xa cách (Xế) đôi lòng (Xề)

8 - Tuôn (Liu) bao giọt thảm (Xế) tiễn đưa chồng (Xư) (---Xê---)
Về bên (Liu) kia trời (Xề) xót xa (Xể)__ niềm đau vĩnh biệt (Lịu)

9 - (---Xư---) (---Xg---) (---Mô---) Thân trai (Xê)
Oai dậy (Liu) một phương (Liu)__ hùng cứ (Xể)__ năm năm riêng biệt (Xự)

10 - Trời Nam (Xg) một cõi (Xể)__ vẽ vang anh kiệt (Lịu) (---Xg---)
Uy danh (Xg) sấm dậy (Xê) ai dám (Xể)__ tranh hùng (Hò)

11/3 - (---Xư---) (---Hò---) (---Mô---) Nay vì (Hò)
Theo lời (Xg`) của nàng (Xề)__ quay về (Hò)__ đầu phục thiên nhan (Xg)

12 - Hồ Tôn (Xg) Hiến (Xể)__ bày kế gian (Xư) (---Xg---)
Ra lệnh (Liu) ba quân (Liu) xạ tiễn (Xể)__ chàng cam vong mạng (Lịu)

13/3 - (---Xề---) (---Xg---) (---Mô---) Suối vàng (Hò)
Lòng (Xg`) chàng (Xề)__ thấu tình (Hò)__ cho phận hồng nhan (Xg)

14 - Lầm mưu (Xg) nên nỗi (Xể)__ thân phận dỡ dang (Xư) (---Xg---)
Chỉ thương (Xg) đấng hùng anh (Xê) trót (Xể)__ đã sa cơ (Xg)

15/9 - (---Liu---) (---Xg---) (---Mô---) Tấm thân (Xê)
Oai (Liu) dũng (Liu)__ đành phải (Xể)__ vùi trong uất hận (Xự)

16/10 - Muôn tên (Xg) thiên định (Xể)__ dành cho số phận (Lịu) (---Xg---)
Hồn thiêng (Xg) đà bỏ xác (Xê) nhưng còn đứng (Xể)__ chôn chân giữa vòng (Hò)

17/3 - (---Xư---) (---Hò---) (---Mô---) Giọt hồng (Hò)
Tuôn tràn (Xg`) não nề (Xề)__ quyết liều (Hò)__ chung kiếp tử sanh (Xg)

18 - Hồng nhan (Xg) bạc phận (Xể)__ số kiếp mong manh (Xư) (---Xg---)
Từ công (Liu) thấu chăng (Liu) nỗi xót xa (Xê) của kiếp lầm than (Xg)

II) 19/1 - (---Xề---) (---Xg---) (---Mô---) Nhớ khi (Xg)
Bèo trôi (Xg) sóng vỗ (Xể)__ đẩy đưa (Xê)__ lầu xanh mấy phen (Xư)

20/2 - Từ trong (Xg) khuê các (Xể)__ đào hoa ngát hương (Xư) (---Xg---)
Trần ai (Xg) lắm nỗi (Xể) thành hoa thải hương thừa (Hò) (---Hò---)

21/3 - (---Xề---) (---Hò---) (---Mô---) Đường trần (Hò)
Sóng vùi (Xg`) gió dập (Xể)__ phận bèo (Hò)__ ngàn dậm ly hương (Xg)

22/4 - Tình xưa (Xg) duyên củ (Xể)__ lòng mãi vấn vương (Xư) (---Xg---)
Nữa khuya (Xg) đối bóng (Xể ) ngơ ngẩn suốt canh tàn (Hò) (---Hò---)

23/7 - (---Xư---) (---Hò---) (---Mô----) Tàn canh (Liu)
(---Liu__---) Thương thân (Liu) sao lắm (Xế) nỗi đoạn trường (Xề)

24/8 - Biển dâu (Liu) trắc trở (Xế) khó liệu lường (Xư) (---Xê---)
Bướm ong (Liu) chán chường (Xề) thân sao (Xê)__ lầm than khỏ lụy (Lịu)

25 - (---Liu---) (---Xg---) (---Mô---) Mấy năm (Xê)
Nương bóng (liu) Từ Công (Liu)__ oán (Xể)__ trả ơn đền (Hò)

26 - Cờ bay (Xg) rợp bóng (Xể)__ trống chiêng vang rền (Hò) (---Hò---)
Non sông (Xư) chia nữa (Xể) hải (Xể)__ Tần một phương (Xg)

III) 27 /1 - (---Xề---) (---Xg---) (---Mô---) Một phương (Xg)
Năm năm (Xg) hùng cứ (Xể)__ nào kém (Xê) gì Bá Vương (Xư)

28/2 - Giờ đây (Xg) tan tác (Xể)__ máu hồng đổ tuôn (Xư) (---Xg---)
Hùm thiêng (Xg) khi dã (Xể) sa cơ cũng hèn (Hò) (---Hò---)

29/5 - (---Xề---) (---Hò---) (---Mô---) Mảnh hồng nhan (Oan)
Như (Liu) tấm (Liu)__ lụa đào (Xề)__ biết vào tay ai ? (Oan)

30/6 - Một thiên (Liu) Bạc Mệnh (Lỉu)__ khúc sầu đắng cay (Oan) (---Oan---)
Tơ Trời (Xề) sao khéo (Lỉu) buộc vào Thổ Quan ? (liu) (---Liu---)

31/7 - (---Xư---) (---Liu---) (---Mô---) Trăng (Liu)
(---Liu__---) Mảnh trăng (Liu) đã xế (Xế) ngang đầu (Xề)

32/8 - Dòng châu (Liu) chẳng xoa (Xế) nỗi âu sầu (Xư) (---Xê---)
Sương khuya (Liu) cũng xót tình (Xề) nhỏ thương (Xê)__ cho số phận (Lịu)

33/25 - (---Hò---) (---Xg---) (---Mô---) Mênh mong (Xê)
Sông (Liu) nước (Liu)__ sóng (Xể)) vỗ chập chùng (Hò)

34 - Như (Xg) đưa tiễn (Xể)__ về cõi mịt mùng (Hò) (---Hò---)
Bơ vơ (Xư) chiếc lá (Xê) còn mang (Xể)__ tội giết chồng (Hò)

35/13 - (---Xề---) (---Hò---) (---Mô---) Những ngày (Hò)
Son vàng (Xg`) êm đềm (Xề)__ biên thùy (Hò)__ một cõi giang san (Xg)

36/14 - Sông Ngô (Xg) bể Sở (Xể)__ oai dậy sấm vang (Xư) (---Xg---)
Tấm lòng ngay (Xg) nhi nữ (Xê) nào rõ (Xể)__ kế chiêu an (Xg)

37/15 - (---Hò---) (---Xg---) (---Mô---) Nỉ non (Xê)
Bên (Liu) gối (Liu)__ khuyên nhủ (Xể)__ xếp việc binh đao (Xư)

38/16 - Chàng nghe (Xg) phân tỏ (Xể)__ lòng cũng nao nao (Lịu) (---Xg---)
Thế công (Xg) chàng mới (Xê) đổi (Xể)__ ra thế hàng (Hò)

39/17 - (---Xề---) (---Hò---) (---Mô---) Bây giờ (Hò)
Bẽ bàng (Xg`) duyên nợ (Xề)__ trần đời (Hò)__ nhơ nhuốc bấy thân (Xg)

40/18 - Thôi thôi (Xg) về cõi chết (Xể)__ lòng chẳng phân vân (Xư) (---Xg---)
Từ Công (Liu) hãy đợi (liu) để thứ tha (Xể) cho người bạc phận (Lịu)./.
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Sat 15 May 2010, 03:49

Khủng Long nối dây khác lại rồi, quá đã quá đã bé Gai uiii ....
Cám ơn Khủng Long và huynh Hai Khòm nhennnnnn ..... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 574862
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Sat 15 May 2010, 04:54

hahaha, bát tỷ chạy đâu, bát tỷ lãng thưởng á, Shiroi thì rên hông nổi nữa, chứ đừng nói chi ... ho... Razz


Bát tỷ ơi ! :bong: :bong: :bong:
bát tỷ hay quá, em nghe anh TH chỉ cách, em chịu thua thôi á :thua:
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Sat 15 May 2010, 04:54

ai nổi ai chìm cái gì vậy cho tui coi với ...trời ơi mệt quá ...thôi chạy .... hi DVTC lâu quá chưa rảnh vô
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13Sat 15 May 2010, 10:06

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 155397 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 458944 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 808118 too KL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 5 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 53 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-