Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn Sun 25 Apr 2010, 04:49
anh TH nhắn với Lão Khòm là ... hết pin thì gắn ... charge vô á Em níu áo Lão Khòm cho ... rách áo luôn à
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2223 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn Thu 29 Apr 2010, 21:12
Shiroi đã viết:
anh TH nhắn với Lão Khòm là ... hết pin thì gắn ... charge vô á Em níu áo Lão Khòm cho ... rách áo luôn à
... chòyyyy oyyy , để từ từ lão charge pin ... còn có cái áo nầy để mặc đi ăn giổ đó 9 muội à hiihiiiii ... có ngon đưa chái tim ga cho gỏ đi ...
Gỏ Cửa Trái Tim Sáng Tác : Vinh Sử
Thiên Hùng
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 07 May 2010, 10:22; sửa lần 1.
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn Fri 30 Apr 2010, 05:04
hahahaha, ăn giổ mặc áo rách cho bà con zương mà Đưa trái tim ra rồi lão Khòm gõ rồi phải nghe than thở nữa... khi không em nhốt anh trong đợi chờ... Hỏi Lão Khòm có ngon thì gõ đi nè ?
MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn Sat 01 May 2010, 03:33
Cho em ké bài thơ cũ xì này nhen ...
Gõ cửa trái tim Cảm tác bài Gõ cửa trái tim của nhạc sĩ Vinh Sử
Âm thầm gõ cửa trái tim anh Bới chút niềm riêng ủ mộng lành Đàn trổi sai cung hiu hắt gió Tơ chùng lạc phím thẫn thờ canh Ngõ hồn u ẩn vùi cơn điệp Lưới nhện cô đơn động bức mành Ai nhốt tình em trong ngóng đợi Lạnh lùng tên bắn giữa trời xanh
Mỹ Linh 03/08/2008
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2223 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn Sun 02 May 2010, 05:22
Shiroi đã viết:
hahahaha, ăn giổ mặc áo rách cho bà con zương mà Đưa trái tim ra rồi lão Khòm gõ rồi phải nghe than thở nữa... khi không em nhốt anh trong đợi chờ... Hỏi Lão Khòm có ngon thì gõ đi nè ?
hihihiiiii gỏ liền chứ sợ ai ...
MyLinh đã viết:
Cho em ké bài thơ cũ xì này nhen ...
Gõ cửa trái tim Cảm tác bài Gõ cửa trái tim của nhạc sĩ Vinh Sử
Âm thầm gõ cửa trái tim anh Bới chút niềm riêng ủ mộng lành Đàn trổi sai cung hiu hắt gió Tơ chùng lạc phím thẫn thờ canh Ngõ hồn u ẩn vùi cơn điệp Lưới nhện cô đơn động bức mành Ai nhốt tình em trong ngóng đợi Lạnh lùng tên bắn giữa trời xanh
Mỹ Linh 03/08/2008
hihiiiii Khòm tui nghe gỏ gỏ là phái chí và lâu ghê không có dịp chọc phá ML & Sr Nhện tinh Cổ Mộ ... bi giờ đề tài nầy coi bộ hấp dẫn ... chờ gì không nhào dzô
Gỏ cửa ...
Gỏ cửa tìm hồng lại để anh Buồn hiu ngồi ước mộng duyên lành Đèn khuya trống điểm trường canh khắc Bóng lẻ đêm tàn lặng khắc canh Hiu hắt quyên sầu khơi ảo giác Hắt hiu trăng lụn níu tơ mành Sao em nỡ khóa tình vừa chớm Cả nét môi trần dáng liễu xanh