Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Yesterday at 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Yesterday at 21:57

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 19:59

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 19:36

Chuối by Phương Nguyên Yesterday at 10:28

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 09:56

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Yesterday at 09:15

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Đường luật by Tinh Hoa Fri 10 Jan 2025, 00:01

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Trà Mi Wed 08 Jan 2025, 13:35

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33

Một số điểm không ổn của đề thi Ngữ văn by Trà Mi Sun 22 Dec 2024, 08:29

Bát Chánh Đạo by mytutru Sun 22 Dec 2024, 03:05

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trụ vững duyên thầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Wed 03 Apr 2024, 17:16

MẢNH ĐẤT THÂN THƯƠNG

Mỹ tục thuần phong rạng rỡ này
Ngôi đình phục dựng lắm điều hay
Mong nhìn giếng cổ tình quê đọng
Muốn thấy làng tân nghĩa xóm bày
Đẹp đẽ khang trang hoài hợp sức
Tưng bừng rộn rã mãi chung tay
Say niềm hạnh phúc sao quên được
Mảnh đất thân thương đã dạn dày.

BXP 03.04.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Thu 04 Apr 2024, 10:02

MẮT SÁNG LÒNG VUI 

Du chân tĩnh lặng bước kinh hành
Níu cái thân đời sống đạm thanh
Xốc tới rèn tâm mong nghiệp chuyển
Vươn lên luyện chí ước duyên thành
Êm đềm mạng Nét hoa hoài đỏ
Rộn rã thi đàn tứ mãi xanh
Mắt sáng lòng vui buông thế sự
Chuông ngân mõ cốc vẫn luôn dành…

BXP 04.04.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Fri 05 Apr 2024, 09:59

VUI DUYÊN CÕI TẠM

Đường chiều nhẹ gót cứ du chân
Mắt sáng lòng vui bớt sự đần
Cuốc bộ từng hôm bền luyện sức
Xoa người mỗi sớm vững rèn thân
Êm đềm khúc nhạc neo đời sống
Hể hả câu thơ xả bụi trần
Vẫn thấy tưng bừng duyên cõi tạm
Dù già chửa cạn ý thanh tân.

BXP 05.04.2024
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4952
Registration date : 23/03/2013

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Fri 05 Apr 2024, 18:07

VUI DUYÊN CÕI TẠM

Đường chiều nhẹ gót cứ du chân
Mắt sáng lòng vui bớt sự đần
Cuốc bộ từng hôm bền luyện sức
Xoa người mỗi sớm vững rèn thân
Êm đềm khúc nhạc neo đời sống
Hể hả câu thơ xả bụi trần
Vẫn thấy tưng bừng duyên cõi tạm
Dù già chửa cạn ý thanh tân.

BXP 05.04.2024


Cháu mượn vần hoạ vui với bác nha. Mà vần khó quá bác ạ. Cháu hoạ liều chắc thầy không bắt lỗi đâu :tongue:

BỆNH

Lâu ngày dưỡng bệnh cũng buồn chân
Thơ viết không ra não hoá đần
Bốn góc giường con mơ xứ lạ
Một gờ cửa hẹp ngóng tình thân
Cơm và ít miếng lưng tì đệm
Thuốc tọng nhiều viên mắt ngó trần
Hàng xóm vào thăm cười nói khẽ
Ánh nhìn ai nấy khá bi tân *

* xót thương

Phương Nguyên
5/4/2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Sat 06 Apr 2024, 13:56

CHỬA THẤY GIÀ 

Tám sáu thì ai chẳng nghĩ già
Riêng mình lại thấy trẻ thêm ra
Ngày dài cuốc bộ tâm minh mẫn
Sớm rạng xoa thân thể đẫy đà
Vắng lặng trong tim bừng điệu múa
Ồn ào giữa phố rộn bài ca
Tinh tường cặp mắt đời thay đổi
Cuộc sống yêu thương tỏ phúc nhà.

BXP 06.04.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Sat 06 Apr 2024, 14:01

Phương Nguyên đã viết:
VUI DUYÊN CÕI TẠM

Đường chiều nhẹ gót cứ du chân
Mắt sáng lòng vui bớt sự đần
Cuốc bộ từng hôm bền luyện sức
Xoa người mỗi sớm vững rèn thân
Êm đềm khúc nhạc neo đời sống
Hể hả câu thơ xả bụi trần
Vẫn thấy tưng bừng duyên cõi tạm
Dù già chửa cạn ý thanh tân.

BXP 05.04.2024

Cháu mượn vần hoạ vui với bác nha. Mà vần khó quá bác ạ. Cháu hoạ liều chắc thầy không bắt lỗi đâu :tongue:
BỆNH

Lâu ngày dưỡng bệnh cũng buồn chân
Thơ viết không ra não hoá đần
Bốn góc giường con mơ xứ lạ
Một gờ cửa hẹp ngóng tình thân
Cơm và ít miếng lưng tì đệm
Thuốc tọng nhiều viên mắt ngó trần
Hàng xóm vào thăm cười nói khẽ
Ánh nhìn ai nấy khá bi tân *

* xót thương
Phương Nguyên
5/4/2024

Đáp họa Phương Nguyên
LẤY CỰU NGHINH TÂN

Cho dù bốn mắt với ba chân
Óc vẫn còn minh trí chửa đần
Giữa xóm xem nhà thôn mãi đẹp
Trên đường ngắm phố cảnh hoài thân
Tưng bừng trải vận vui niềm sống
Rộn rã tìm hoa khoái cõi trần
Ốm cứ làm thơ thêm sức khỏe
Vườn Đào lấy chữ CỰU nghênh TÂN.

BXP 06.04.2024/Sửa lại 04.7.2024


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu 04 Jul 2024, 19:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Sun 07 Apr 2024, 10:05

TÍCH ĐỨC TU THÂN 

Nhẹ bước nhàn du khắp xóm làng
Ban chiều buổi sáng cứ lang thang
Vào trang bút thảo không đờ đẫn
Cuốc bộ chân đi chẳng ngỡ ngàng
Nghiệp kiếp âm thầm mừng đã xả
Duyên đời hể hả thích còn mang
Trì Kinh điểm hạt bền khuya sớm
Tích đức tu thân thẳng một đàng.

BXP 07.04.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Mon 08 Apr 2024, 08:14

Họa thơ Phương Nguyên
CHẢ HỀ CÔI

Hàng ngày thoải mái cứ dong chơi
Gắng níu tâm an với nụ cười
Hạ tới lung linh ngàn quả ngọt
Xuân về rực rỡ vạn hoa tươi
Nhanh sang với bạn không chờ đón
Chóng đến cùng em chẳng đợi mời
Bỏ phải buông hơn dừng chấp nhặt
Tình làng thắm thiết lẽ nào côi.

BXP 08.04.2024 

Bài xướng
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG

Từ ngày nghỉ việc ở nhà chơi
Tiền ít cho nên cũng ít cười
Sáng độc khoai lùi môi hết đỏ
Trưa toàn cải luộc mặt thôi tươi
Phở gà bún vịt mong người réo
Chụp ảnh xem phim ngóng bạn mời
Trước hễ xôn xao thường cáo bận
Bây giờ rảnh rỗi lại đơn côi

 Phương Nguyên 6/4/2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Mon 22 Apr 2024, 07:04

Họa thơ Lương Tú VNTH
TÌNH MẸ Nđt  
(Họa y đề)
 
“Mẫu tử tình thâm” sợ héo mòn
Nhưng mình chả rõ lúc còn non
Khuya bùi sớm ngọt tâm nào ổn
Dạ thảo lòng ngay nghĩa mới tròn
Chỉ biết giường khô dầm “đãi” mẹ
Đâu ngờ khoảng lạnh ráo nhường con
Huyên đường tuổi hạc bây giờ thấy
Chữ HIẾU ân cần bụng đỏ son.
 
BXP 20.04.2024 

Bài xướng
TÌNH MẸ Nđt

Ngày qua sắc nhạt lẫn tâm mòn
Mẹ vẫn ươm đời ủ búp non
Phấn khởi mầm vươn tình mãi vẹn
Mừng vui quả kết đạo luôn tròn
Bao thời khó nhọc chăm bầy trẻ
Mấy thuở cơ hàn dạy lũ con
Tạc khắc muôn ngàn ân mẫu tử
Ghi lòng nhớ dạ nghĩa vàng son

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7235
Registration date : 01/04/2011

Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13Mon 22 Apr 2024, 07:31

Thầy gọi bác trong lớp kìa! :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trụ vững duyên thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trụ vững duyên thầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước
» Duyệt con Vàng...
» Duyên Số Gặp Ma
» Nộm "thập nhị nhân duyên"
» Chẳng nài nhân duyên!
Trang 1 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-