Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Thu 12 Oct 2023, 20:06

1_     KHÁT HÔN BỜ
               Jenny Ho 

Vẫn biết thế 
Không gì thể đẹp hơn
Biển Quy Nhơn
Hôn lấy bờ khao khát
Nụ hôn đầy
Chứa tình yêu mặn chát
Bờ chối từ
Sóng muôn thủa vẫn hôn 

Vẫn là thế 
Anh không thể khác hơn
Dù bao lần 
Lời yêu… em từ chối
Trái tim anh
Một đời không tiếc nuối 
Nói yêu em
Như sóng khát hôn bờ




2_ QUY NHƠN 
                CHỈ MỘT MÙA... YÊU
               Jenny Ho 

Trời bốn mùa 
Hoa bốn sắc thay nhau
Anh cứ hỏi
Quy Nhơn, mấy mùa đổi 
Đất trời chia 
Luân phiên không mệt mỏi
Quy Nhơn em
Chẳng rõ nét tứ mùa 

Về Quy Nhơn 
Anh thấy nắng mưa vừa
Cả bốn mùa 
Đất trời em hòa trộn
Xuân, hạ, thu
Đến đông sang rung động
Tứ thơ anh
Cũng chỉ một mùa yêu




3_ LỜI TIM NGỌN GIÓ
      ( Eo Gió Quynhon)
                Jenny Ho 

Gió qua trời
Tiếng ai gọi thầm thì
Lời trong gió
Tưởng chừng của ai đó
Nỗi cô đơn
Bao phủ trời đầy gió 
Chỉ riêng mình 
Gió đơn độc hành trình 

Em cơn gió
Chiều mỏi bước lang thang 
Đồi Eo Gió 
Im mình trong tĩnh lặng
Lời thầm thì
Trong tim em văng vẳng 
Nỗi nhớ anh
Lồng lộng gió mây trời




4_  BÊN SUỐI TIÊN QUY NHƠN 
               Jenny Ho 

Nếu chẳng ngược 
Nước suối đổ xuôi dòng 
Sao thể biết
Sức mạnh ngầm trong nước 
Dòng mảnh mai
Vươn thân mình ngà ngọc
Chứa trong lòng 
Một mãnh lực vô biên 

Nếu không qua
Định kiến ánh mắt nhìn 
Sao nhìn thấy 
Sức mạnh tình mãnh liệt 
Như bơi ngược 
Mới thấy suối khôn xiết…
Tình yêu mình 
Suối Tiên chảy vô biên




5_ KIỆT TÁC BIỂN QUY NHON 
                Jenny Ho 

Không con sóng 
Sao biển hát tưng bừng
Không thủy triều 
Sao dạt dào biển cả
Không hòa ca
Sóng triều nhịp hối hả
Sao biển sóng
Bất biến khúc hoan ca? 

Anh biển cả
Không sóng em tan hoà
Khúc tình ca
Trăm năm cũng tan vỡ 
Em con sóng 
Không biển anh dậy vỗ 
Có thể nào
Nên kiệt tác đôi ta?




6_ THÁC K 50 
            (QUY NHƠN)
            Jenny Ho 

Nước chẳng đổ
Sao thác thể buông mình 
Sức mãnh liệt 
Đinh cao trời lao xuống 
Thác chẳng đổ 
Sao rừng cây rung động 
Tựa vòi sen
Thác tưới thắm cỏ cây 

Không tình anh
Mang thác đồ, gió bay
Sao xanh mát 
Thiên nhiên em hạn hán
Tựa vòi sen
Nước phun tỏa muôn nhánh
Thấm mạch đời 
Cuộc sống dậy xanh tươi




7_ QUY NHƠN,
            NỤ HOÀNG HÔN
            Jenny Ho 

Nụ hôn vàng 
Rực rỡ cuối hoàng hôn
Nụ hôn cháy
Mặt trời dành đêm tối
Ánh khuất dần
Tận cùng trong bối rối 
Để đêm về 
Mãi thao thức canh thâu 

Nụ hôn anh
Sóng hôn biển dài lâu
Trời hôn đêm 
Bằng hoàng hôn rực lửa 
Anh hôn em
Bằng sóng tình chan chứa 
Nụ hôn say
Thiên thu chẳng biến tan




8_ XA 
     ( QUY NHƠN )  
      Jenny Ho 

Đất xa trời
Chìm giấc ngủ say mê
Tìm bóng đêm
Chỉ vầng trăng bừng rạng 
Cùng lung linh
Những ngôi sao ngời sáng
Dậy thiên đường 
Mộng thấu suốt canh thâu 

Em xa anh
Tựa trời đất xa nhau
Tìm về biển
Quy Nhơn mùa rực nắng 
Tìm ý tưởng 
Thơ tình ngày xa vắng
Biển Quy Nhơn 
Chờ dậy sóng thiên đường.




9_ BỐN MÙA HOA NỞ
         QUY NHƠN
            Jenny Ho 

Trời tặng đất 
Hoa bốn mùa nắng mưa
Bông giấy trời
Dưới vô vàn khắc nghiệt 
Thấm ướt mưa,
Cháy nắng vàng da diết 
Tình đất trời
Bất chấp lời chê, khen 

Hoa giấy trời 
Tặng mặt đất thiên nhiên
Em tặng anh
Cả bốn mùa đặc biệt 
Quy Nhơn về
Một tình em mãnh liệt
Chấp nắng mưa
Bão táp đổ cuộc đời



10_ ĐỪNG ĐẾN QUY NHƠN
                Jenny Ho 

Em cứ bảo
Anh đừng đến Quy Nhơn
Mùa nắng ngọt
Đỏ rợp trời hoa giấy
Em vẫn bảo
Phượng rực rỡ cách mấy 
Chẳng thể nào
Vượt qua hoa nữ hoàng 

Em cứ bảo
Anh đừng đến Quy Nhon
Nơi em sinh
Giống hoa cần mưa nắng 
Lời chỉ trích 
Lẫn chê khen chấp nhận
Hoa và em 
Vẫn lộng lẫy đất trời 

Em cứ bảo
Đến Quy Nhơn chẳng rời 
Hoa thu hút
Ánh nhìn bao du khách 
Anh xao xuyến 
Ánh nhìn ai… khao khát 
Quên hướng về
Anh lạc giữa hoa em


Được sửa bởi phambachieu ngày Wed 18 Oct 2023, 12:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Wed 18 Oct 2023, 10:29

11_ EM HOA GIẤY QUY NHƠN
         Jenny Ho

Chẳng ngạo nghễ 
Hướng dương hướng mặt trời
Vàng nắng chói 
Vầng dương lên rực rỡ 
Chẳng lộng lẫy 
Hương sắc hổng lan toả
Ngất ngây đời 
Hoa kiêu hãnh khoe mình 

Em hoa giấy
Giữa mưa nắng mong manh
Hoa bốn mùa
Bất chấp mọi thời tiết 
Một món quà 
Hoa tặng anh đặc biệt 
Khiến tim anh
Cười rạng rỡ mặt trời




12_  SÓNG NGẦM QUY NHƠN
         Jenny Ho 

Con sóng ngầm,
Trong tim biển QUYNHON 
Nơi vĩnh viễn 
Chứa tình yêu rung động 
Nơi muôn thủa 
Sóng trào dâng hy vọng 
Không đại dương 
Không con sóng ngàn đời 

Con sóng ngầm 
Chọn QUY NHƠN trùng khơi
Em chọn anh
Có trái tim biển chứa
Tình yêu anh
Một ngai vàng muôn thủa
Để em thành 
Hoàng hậu giữa tim anh




13_ EM BIỂN CẢ VÀ ANH 
              Jenny Ho 

Không về biển 
Sao anh biết Quy Nhơn 
Sóng trùng khơi 
Khuấy đất trời biển động 
Không về biển 
Tung cánh buồm gió lộng 
Sao anh thấy
Đại dương em mênh mông

Không ra biển
Sao biết bờ bến mong
Biển thiên thu 
Thuyền anh đong hy vọng 
Quy Nhơn em
Tháng năm dài trông ngóng 
Tình ba ta
Em
Biển cả
Và anh




14_ HƯỚNG BÌNH MINH QUY NHƠN
Jenny Ho 

Đừng quay lưng 
Lại một hướng phía đông
Ánh sáng mất
Đường đời chỉ tăm tối 
Hãy hướng mắt 
Nhìn bình minh bừng chói
Bóng tối đen
Chỉ thể phía sau lưng

Tình yêu ta
Thiếu ánh sáng tưng bừng 
Cuộc đời sẽ 
Chất chồng đầy bóng tối 
Em yêu hỡi
Hướng mặt trời chói lọi 
Để bóng đêm
Lùi khuất phía sau ta




15_ THÁC CƯỜI K50
        Jenny Ho

Thác mãi vui
Không thể giấu được lòng
Buông tiếng cười 
Rừng núi cùng rung chuyển 
Như vận hành 
Niềm vui luôn hiện diện 
Của thiên nhiên 
Tươi đẹp giữa đất trời 

Cất tiếng cười
Em tuôn thác muôn nơi
Đổ tim anh
Tháng năm dài bất tận 
Em vận hành 
Máu tim anh chẳng cạn 
Trọn niềm vui  
Trong sáng ngập tương lai




16_ ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI
        (Quy Nhơn)
         Jenny Ho

Một hạt cát
Sao Phương Mai thành hình 
Chỉ tích góp 
Mới tạo nên đồi cát 
Các nhà văn 
Khi bắt đầu sáng tác 
Cũng tích dần
Từng hạt cát nhỏ nhoi

Tình bắt đầu 
Chỉ hạt cát không thôi
Cần thời gian
Yêu thương thêm dâng dậy
Trăm năm dài
Tình yêu mình lớn mãi
Bãi cát tình
Bất tận cuối chân trời




17_ HOÀN HẢO KHI BÊN NHAU
       Jenny Ho

Biển có sóng 
Mới hoàn hảo đại dương 
Sóng có biển 
Mới hoàn thành kiệt tác 
Một kết hợp 
Vĩnh viễn không biến mất 
Biển Quy Nhơn
Tình bất tận sóng triều 

Hôn nhân mình
Khác biển, sóng mãi yêu
Chỉ hoàn hảo 
Khi bên nhau bất biến 
Mà chỉ thể
Đôi mình không toàn diện
Vẫn mãi yêu
Và chẳng thể rời nhau




18_ TÌNH YÊN TĨNH,BÃO DÔNG QUA 
         Jenny Ho

Xé toạc trời 
Sấm sét đổ Quy Nhơn 
Mây tan tác
Mưa trút mình thác lũ 
Sao thể ngăn 
Đất trời dừng mọi thứ 
Chờ bao lâu
Dông bão sẽ bình yên 

Em đừng tìm 
Giữa dông bão triền miên
Một bình yên
Trong thác lũ, em ước 
Hãy bên anh
Đời chung nhau sánh bước 
Tình yêu mình 
Yên tĩnh qua bão dông




19_ BIỂN TIM EM 
        Jenny Ho 

Trái tim em
Chẳng khác biển Quy Nhơn 
Có bão tố
Phong ba thất thường đến
Có thủy triều 
Suốt đêm ngày lên xuống 
Có sóng trào
Dậy vỗ những tháng năm

Anh vẫn yêu
Tim biển Quy Nhơn em
Cả thất thường 
Tim biển em mặn lắng
Anh cả đời
Vẫn muốn mình chìm đắm
Bởi thẳm sâu 
Tim em chứa ngọc trai




20_ HAI BỜ BIỂN NHỚ 
         Jenny Ho

Bờ mùa đông
Gió thét gào lên sóng
Con sóng hoang
Vật vã đại dương đau
Đá chao đao
Đón từng roi gió quất
Rệu rã tận cùng
Xót đám rong rêu

Đợt sóng ngầm
Đáy lòng sâu khắc khoải
Một mình em
Trước biển nhớ muôn trùng
Như con sóng
Khát khao bờ mãi vỗ
Em khát khao
Về lại bến bờ thương 

Đêm Hải Âu
Mình gối đầu tình tự
Biển đông tràn 
Thần thánh giấc mơ thay
Hạnh phúc rạng
Bờ tim liền một mạch
Đắm ngọt ngào 
Trọn vẹn những ngất ngây

Bờ mùa đông
Một mình em biển Aus
Con sóng xoay
Khuấy nỗi nhớ tận cùng
Bơ vơ bờ
Gọi tình ta tha thiết 
Anh yêu ơi
Liền nối bến bờ thương

Biển Quinhon 
Thầm thì luôn mãi gọi
Cơn sóng tình
Dậy mãi tận miên man
Sóng chẳng tình
Đẩy xiết xa bờ Aus
Một mình em
Lặng lẽ dưới Thông ngàn


Được sửa bởi phambachieu ngày Wed 18 Oct 2023, 12:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Wed 18 Oct 2023, 10:31

21_ SÓNG TÌNH ANH
         Jenny Ho 

Bờ Quy Nhơn 
Gọi hoài con sóng biếc
Mải mê còn
Xa tít tận trùng khơi 
Gió thổi mãi
Nỗi mong chờ khao khát
Con sóng tình
Bướng bỉnh vẫn xa vời

Sóng lạc lối
Giữa ngàn khơi biển biếc
Thỏa cơn say
Tung tẩy ánh nắng vàng
Quên đường về
Con sóng mãi lang thang
Bờ cát lạnh
Hoang mang chờ sóng đổ

Đừng ví anh
Con sóng tình vung vãi
Dậy cuồng si 
Quên mất bến em mong
Có buông mình
Thế giới biển mênh mông
Sóng tình anh
Đổ bờ em bất tận


22_ BIỂN QUY NHƠN VẪY GỌI
         Jenny Ho 

Biển Quynhon 
vẫy gọi chúng ta về
Ngàn đợt sóng 
phủ bờ vui trắng xoá
Lòng khát cháy 
vượt muôn trùng biển cả
Chúng mình về 
đem nỗi nhớ về theo

Nắng ngàn khơi 
tung mình những khát khao
Óng ánh vàng 
thổi sợi thương, sợi nhớ
Biển quyến rủ 
gọi tình yêu muôn thuở 
Gió đổi chiều 
đẩy ngược bờ cách xa

Biển Quynhon 
vẫy gọi thiết tha
Tình ầm ả 
gọi bờ thương vời vợi
Em bên biển 
ngàn lời chưa kịp nói
Anh bên em 
nói cạn cả thủy triều

Biển và tình 
cạn đời gọi thương yêu
Anh thiết tha 
về cùng em biển nhớ
Đắp sóng ngàn 
cho liền muôn cách trở 
Đắp tình em 
đêm nghe biển tình ru


23_ THÁP ĐÔI 
          Jenny Ho 

Tháp không đôi
Một mình dâng bóng lẻ
Hoàng hôn buồn
Cất đỉnh núi phía sau
Dọc cuộc đời 
Chỉ bóng tối qua mau
Đêm đơn chiếc
Niềm quạnh hiu buồn tẻ 

Tháp chẳng đôi
Sao tình thành chồng vợ
Tựa đất trời 
Chẳng thể sống thiếu đôi
Như thể đá
Đau thiên thu vô vọng 
Thành vọng phu
Năm tháng mãi đơn côi 

Tháp có đôi
Như tình mình bén rễ
Đất Quynhon 
Đến đá chẳng đơn thân
Mình thành đôi
Như trường tồn đất đá
Dưới đôi tay
Kỳ diệu của tiền nhân



24_ MÃI MỚI QUY NHƠN
         Jenny Ho 

Cũ không em
Cũ không, mùa đã cũ
Cũ bước chân
Khi dấu tích phai nhoà
Cũ hoàng hôn
Khi tan vào màn tối
Cũ đêm đen
Dù chưa kịp nắng ùa

Quy Nhơn xưa
Em ơi, tình có cũ
Nơi khởi đầu
Hạnh phúc níu chân ta
Theo năm tháng
Bước tình non chập chững
Nắng vẫn ngời
Nồng ấm giữ tình xa

Dòng đời trôi
Nào thể cũ em ơi
Chợt nắng đến
Mưa chẳng ngờ chợt đổ
Tình vẫn mới
Thời gian chẳng thể cũ
Tình vẫn xanh
Giữ lại tháng ngày tươi


25_.  MÌNH CÙNG VỀ.
           Jenny Ho 

Em về rồi
Trời đêm sao còn đọng
Để bình minh
Còn mãi phía trời xa
Em về rồi
bờ hoang còn ngập gió
Thổi lạnh đêm
Buốt cả bước chân qua

Anh về rồi
Phố lặng yên say ngủ
Rặng phi lao
Thổi gió những thì thào
Đợi bình minh
Trở mình chào ngày mới
Gọi nhau về 
Nắng đợi gió xôn xao

Mình cùng về
Cho Quy Nhơn vàng nắng
Sóng trào tung
Kết sợi nắng thành hoa
Sắc muôn màu
Tỏa hương tình bát ngát
Khúc tình ca
Trải thảm đón tình ta

Mình cùng về
Cho Quy Nhơn trào nắng
Sóng bung trào
Kết sợi nắng thành hoa
Cùng rừng, núi, 
Sóng, biển, trời, mây, gió...
Hát tình ca 
Trải thảm đón tình ta


26_   EO GIÓ
          Jenny Ho 

Gió thổi gió
Triền miên đồi Eo Gió
Sóng dậy ngàn
Đau bờ đá miên man
Gió đổ gió
Dài tháng năm mải miết
Tình nhân qua
Eo Gió chẳng dừng chân

Anh bao lần
Đưa em về chốn cũ
Đỉnh đồi cao
Sóng vỗ đắm chân đồi
Trời bạt ngàn
Thổi gió lộng đầy vơi
Eo Gió lặng
Sao tình mình vẫn đắm


27_. EO GIÓ GỌI
           Jenny Ho 

Đừng khuấy gió
Đỉnh đồi không che chắn
Buốt từng cơn
Eo Gió đứng trơ vơ
Đừng khuấy mây
Màu bất thường thay đổi
Eo Gió buồn
Ngơ ngẫn nỗi mong chờ

Đừng khuấy biển
Sóng bung mình trào dậy
Đá lặng mình
Rát buốt những cơn đau
Đừng dâng triều
Ngập lụt nhớ thương nhau
Đồi Eo Gió
Khuất nẻo về xa vắng

Đỉnh cô đơn
Eo Gió vẫn một mình
Em cô đơn
Chốn hoang vu sóng đổ
Đất trời em
Phía bên bờ thương nhớ
Nỗi khát khao
Eo Gió gọi em về


28_ EO GIÓ_ NỔI
         Jenny Ho 

Gió gọi Gió
Đỉnh đồi trời lồng lộng.
Nắng hoang mang
Nghiêng ngả cả chiều trời 
Ghềnh đá lạnh
Nép mình cơn đau buốt
Eo Gió đầy
Năm tháng đổ nào vơi

Gió đẩy sóng
Gọi khơi ngàn da diết
Nỗi nhớ về 
Tím ngắt cả hoàng hôn
Đêm mặc tình
Thả cơn Gió đi hoang
Nghe đêm Gió
Hát tình ca bất tử

Eo Gió nổi
Tình gọi tình tha thiết
Chúng mình về
Lấp nỗi nhớ vô vàn
Gió bất tử
Miên man trời Eo Gió
Như tình ta
Đầy ắp dậy gió ngàn


29_ BÃI TẮM TÌNH ANH
         Jenny Ho 

Bãi tắm biển tình anh

Con sóng đứng
Bờ yên không lên tiếng
Núi đá hờn
Dỗi sóng mỗi triều dâng
Mặc đại dương
Im lìm những con sóng
Đá ôm đời 
Rời rã cửa biển đông

Con sóng vỡ
Núi thành muôn trứng đá
Cho thiên thu
Bãi đá đẹp vô ngần
Cho ngàn đời
Đẹp rạng những bình minh
Cho hoàng hôn
Nắng buông mình chờ tối

Hoàng thượng về
Xây lâu đài bãi đá
Nơi Nam Phương 
Hoàng hậu tắm bên ghềnh
Tình anh xây
Bãi cát vàng nào kém
Đón em về
Tắm đẹp biển tình anh


30_ BẤT BIẾN QUY NHƠN 
         Jenny Ho

Em về rồi
Mọi thứ vẫn y nguyên
Nắng hoàng hôn
Bạc màu nào có khác
Trăng không đổi
Đêm rằm rung ánh bạc
Bình minh ngời
Lộng lẫy mỗi ngày lên


Em về rồi
Sóng vẫn vỗ triền miên
Trời vẫn thắm
Màu thiên thanh bát ngát 
Rừng cùng gió 
Vẫn ngân lời dào dạt
Đá mỏi mòn
Năm tháng vẫn trơ vơ

Em về lại
Nơi khởi đầu giấc mơ
Nơi yêu thương
Như biển triều mãi hát
Cùng bất biến
Chẳng thể nào đổi khác
Tình ta cùng
Vĩnh cửu biển Quy Nhơn


31_ BẰNG MẮT HAY TIM
        Jenny Ho

Thấy bằng mắt
Chẳng thể thấy bằng tim
Yêu bắt đầu 
Lại đến bằng đôi mắt
Tim loạn mạch 
Bởi ánh nhìn thu hút
Tình khởi đầu
Bằng mắt, chẳng bằng tim

Đến Quy Nhơn
Biển đảo xứ thần tiên 
Chỉ bằng mắt 
Chẳng thể nào nhìn thấu
Sao thể thấy
Vẻ đẹp còn ẩn giấu
Nên anh nhìn
Chỉ thể bằng trái tim

Về Nhơn Lý
Làng chài quê hương em
Ngắm bích họa 
Hỏi anh: tim hay mắt?
Mắt tim yêu
Ngắm bích hoạ vẫn khác 
Không bằng mắt
Mà cả trái tim mình
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Wed 18 Oct 2023, 10:37

32
VŨ KHÚC QUYNHON
Jenny Ho

Biển hát mãi
Lời tình ca bên sóng 
Thiên nhiên hoà
Cao vút điệu vui tươi
Biển bung sóng 
Đại dương tung nhịp nhảy
Cha cha cha
Khuấy động sân khấu trời 

Rừng hát mãi
Lá rì rào rung chuyển 
Nhịp tim rừng
Theo lá bước mê sâu
Như vũ khúc
Khép vòng tay êm ái
Dìu dặt đưa
Chân bước điệu slow

Anh yêu em
Lời tình ca mãi hát
Nhịp ba tư
Valse lả lướt yêu kiều
Tình say đắm
Tròn vòng quay bất tận
Sân khấu tình
Rộn rã bước đời yêu




33_  TÌNH QUY NHƠN 
          Jenny Ho 

Chưa hoàng hôn
Mặt trời sao khuất vội
Cuối ngày đi
Chiều chầm chậm dần tan
Chim mỏi cánh
Vượt đường dài tìm tổ
Đường em bay
Lặng lẻ đến vô vàn

Một đại dương
Chung bầu trời vẫn một
Một tình chung
Cách khoảng cách xa xôi
Đường em bay
Hướng về nhà gần lại
Chỉ chúng mình
Vời vợi cạn đất trời 

Mặt trời em
Hoàng hôn anh, nào biệt
Sóng tình em 
Vẫn vỗ mãi bờ anh
Biển còn đó
Xanh màu xanh bất tử
Tình Quy Nhơn 
Bất biến vượt thời gian




34_ QUY NHƠN BIỂN VẮNG
         Jenny Ho 

Biển vắng sóng
Biển trầm mình lặng đáy
Chẳng sóng dồn
Khuấy đảo những niềm riêng
Chẳng có biển
Ngút ngàn một đại dương
Sóng sao đủ
Vẫy vùng mình lớn dậy

Em vắng anh
Như biển xa vắng sóng
Phía muôn trùng
Con sóng mãi mù khơi
Gió mãi thổi
Đẩy sóng đi muôn nơi
Ngược đường về
Có bạc đầu nỗi nhớ

Anh vắng em
Như sóng thiếu biển triều
Đời đơn điệu
Thiên thu như hồ lặng
Thiếu biển tình
Sóng một đời chìm lắng
Sóng tình anh
Nào thể thiếu biển em
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Mon 30 Oct 2023, 16:51

35
THIÊN ĐƯỜNG QUÊ EM
Jenny Ho

Thiên đường cách 
Thực, mơ đến bao xa…
Giữa trần gian
Hay chỉ là trong mộng
Nơi muốn đến
Bao con tim rung động 
Một thiên đường 
Đẹp hơn cả khát khao 

Anh hãy đến 
Quy Nhơn biển, cù lao     
Chưa đến đây 
Thiên đường nào có thật 
Đảo ôm biển 
Cong vòng chắn bão táp
Núi, biển ôm
Thỏa khát giấc chiêm bao

Nơi biển, trời
Nối con phố xôn xao
Liền mặt đất 
Biển, trời chung huyết mạch 
Như tim anh
Liền tim em đồng nhịp
Chỉ quê em
Ta mới có thiên đường
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Wed 01 Nov 2023, 05:34

36
36_ KIÊN CƯỜNG MIỀN TRUNG
        Jenny Ho 

Anh có về
Miền trung  của chúng mình
Dải đất trải
Gánh hai đầu Nam Bắc
Đất ba miền
Sao quê mình quặn thắt
Gánh truân chuyên
Thời tiết đổ thất thường 

Anh có về
Quy Nhơn em khốn khó
Tháng năm dài
Chồng chất những thiên tai
Xót quê mình
Nắng cháy trời hạn hán
Mưa đảo điên
Ngập dông bão đất trời 

Về cùng em 
Quy Nhơn của chúng mình
Không sợ trời
Nên trời đành phải sợ
Xé bão lũ
Đạp bằng muôn gian khó
Tính kiên cường
Làm sáng cả miền Trung
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Wed 01 Nov 2023, 05:39

37_ BÃO YÊN 
         Jenny Ho 

Gió đừng thổi
Cho dòng cạn bớt sóng.
Để hiên ngoài
Thôi dần dật bão dông
Em về biển
Vớt mùa sau cơn bão
Đìu hiu rồi
Thành phố lạnh tan hoang 

Xưa mình thương
Biển lành như mơ đẹp
Bão chân trời
Chẳng dọa dẫm mơ sang
Miền đất hứa
Nơi bình yên chim hót
Tiếng reo ca
Hạnh phúc dậy bừng vang 

Biển đau rồi
Cơn bão cũng vừa sang
Thành phố khóc
Còn nguyên xi dấu tích
Bão qua rồI
Biển Quy Nhơn tĩnh mịch 
Em yên bình
Bên biển nhớ và anh
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Wed 01 Nov 2023, 06:32

38_ QUY NHƠN MƯA NUÔI LỬA
         Jenny Ho 

Trời nhóm lửa
Biển bừng lên ửng đỏ
Sóng nhuộm màu
Đỏ thẫm cả bình minh
Mưa tắt lửa
Biển dịu dàng chìm lắng
Lửa gặp mưa
Đâu giữ được chính mình 

Anh nhóm lửa
Trong mưa em dịu mát
Lửa tình yêu
Ngùn ngụt cháy trong tim
Cơn mưa trời
Dập tắt lửa thiên nhiên
Cơn mưa em
Nuôi tình anh đỏ lửa
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Wed 01 Nov 2023, 15:43

39_ QUY NHƠN BÃO 
         Jenny Ho 

Chẳng từ đâu
Cơn gió không dừng giật.
Trời quay cuồng 
Chao đảo đất liền đau
Biển đón sóng
Xoáy cơn điên cuồng nộ
Gió theo hùa
Biển đẩy sóng trào mau 

Em yêu ơi
Biển chúng mình sóng dỗi
Gió vùng lên
Tiếp sức phá tan hoang
Con phố yên 
Chẳng còn trời êm ả
Bão bùng lên
Chìm nhấn phố hoang tàn 

Về em nhé
Đất trời dừng nghiêng ngả
Biển nhớ em
Nên sóng dỗi thất thường
Em về nhé
Cho anh thôi phải đợi
Biển lòng anh
Thôi dội sóng nhớ thương
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 09/07/2011

QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13Thu 02 Nov 2023, 05:38

40
NHẠC SĨ MƯA
Jenny Ho

Nhạc cụ nào
Tạo nên những âm vang
Gây nhớ thương 
Giữa không gian lớn rộng 
Nhạc cụ nào 
Cả không gian rung động
Đất trời hòa
Đồng điệu gió mây ca

Chỉ thể mưa
Như những ngón tay ngà
Trên dương cầm
Thả giọt rơi lả lướt
Chỉ thể mưa
Cả thế giới đẫm ướt 
Bản nhạc tình
Giai điệu đẹp diệu kỳ 

Như nhạc sĩ 
Say tiếng đàn mê si
Anh yêu lắm
Giai điệu mưa thánh thót 
Trời Quy Nhơn 
Theo đông về giá buốt 
Khúc tình ca 
Sưởi ấm cả tình ta
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO   QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUY NHƠN CỦA TÔI- THƠ JENNY HO
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-