Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Mon 13 Mar 2023, 09:06

Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Mon 13 Mar 2023, 09:21

Du khách tá hỏa khi phát hiện nhà nghỉ lâu đời chỉ thay nước bồn tắm 2 lần 1 năm

Hạ Khương


Ông chủ của một nhà khách Nhật Bản lâu đời (185 năm) đã xin lỗi vì chỉ thay nước cho bồn tắm 2 lần 1 năm


Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát 23030110

Du khách “ngất lịm” khi phát hiện nhà nghỉ lâu đời chỉ thay nước bồn tắm 2 lần 1 năm, lượng vi khuẩn cao gấp 3700 mức cho phép


Sau khi nhân viên môi trường kiểm tra nguồn nước bồn tắm Onsen (kiểu bồn tắm truyền thống lấy nguồn nước trực tiếp từ suối nước nóng tại Nhật) ở nhà khách Daimaru Besso ở Chikushino, tỉnh Fukuoka, họ đã phát hiện số lượng vi khuẩn Legionella cao gấp 3.700 lần mức cho phép, đài truyền hình Asahi thuộc CNN đưa tin.


Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Screen12

Nhà khách Daimaru Besso


Theo quy định của địa phương, nước tại các bể Onsen phải được thay hàng tuần. Tuy nhiên chủ nhà nghỉ chỉ thay nước vỏn vẹn 2 lần 1 năm. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, ông Makoto Yamada, chủ tịch công ty sở hữu ryokan (nhà khách truyền thống), đã cúi đầu và gửi lời xin lỗi đến toàn thể công chúng.

Ông Yamada thừa nhận: “Bản thân tôi không nắm rõ luật và không ý thức được mức độ nguy hiểm của loại vi khuẩn Legionella này”.

Trên website của nhà nghỉ quảng cáo về các bồn tắm như sau: “Nước tắm của chúng tôi lấy từ suối nước nóng Futsukaichi với niên đại hơn 1.300 năm, một biểu tượng cho lịch sử trường tồn của địa phương. Suối nước nóng Futsukaichi đã vinh dự tiếp đón các quan chức nhà nước và các chức sắc tôn giáo cấp cao ghé thăm trong nhiều thế kỷ. Làn nước ấm của nó giúp da bạn mềm mại và tâm trí thoải mái hơn”. Trang web cũng tuyên bố rằng nước giúp giảm đau khớp mãn tính, đau dây thần kinh, điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa và vấn đề về da.

Ông Yamada tiết lộ thêm lý do không thêm clo vào nước vì nhân viên không thích mùi này. Ông thừa nhận quyết định này là “hành động sai trái và coi thường sức khỏe của khách hàng”.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Npfile11

Ông Yamada cúi đầu xin lỗi


Tuy nhiên, các nhà chức trách sẽ không bỏ qua trường hợp của ông Yamada, vì đây không phải lần đầu tiên nhà tắm này bị cáo buộc về tình trạng mất vệ sinh. Theo CBS, các nhà chức trách đã được thông báo về tình trạng của các cơ sở tại Daimaru Besso vào năm ngoái khi các thanh tra tìm thấy gấp đôi lượng vi khuẩn legionella cho phép trong nước tắm.

Vi khuẩn Legionnaire thường được tìm thấy trong nước nhiễm bẩn. Người nhiễm khuẩn có thể có các biểu hiện sốt, mệt mỏi, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa, ho, nếu không điều trị kịp có thể gây viêm phổi và tử vong (tỉ lệ 5%-30%).

Vi khuẩn Legionnaire có thể tồn tại được trong môi trường có nhiệt độ từ 20 đến 50 độ C. Bệnh Legionnaire không lây truyền trực tiếp giữa người với người. Người bệnh thường hít phải vi khuẩn trong các hạt nước. Nơi "cư trú" của vi khuẩn có thể là vòi hoa sen và vòi, bồn tắm nước nóng, tháp giải nhiệt, bể chứa nước nóng, đài phun nước trang trí hoặc hệ thống ống nước trong các tòa nhà lớn. Căn bệnh này có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Vì sao người Nhật thích bể tắm onsen?

Onsen (suối ấm) là một kiểu tắm suối khoáng nóng truyền thống của Nhật Bản. Onsen có nhiều dạng khác nhau, bao gồm cả ngoài trời và trong nhà. Bồn tắm có thể là công cộng hoặc riêng tư, nhiều khách sạn, phòng trọ ryokan cũng có thiết kế Onsen.

Về mặt khoa học, tắm Onsen được chứng minh là liệu pháp y tế có lợi cho sức khỏe. Nhiệt độ, áp suất và một số chất như magie, lưu huỳnh trong bồn tắm có thể hỗ trợ chữa các bệnh như viêm khớp, viêm da, đau lưng, đồng thời tăng cường sức đề kháng cơ thể.

Chính vì những lợi ích sức khoẻ mà việc tắm Onsen mang lại, nên quy trình đảm bảo vệ sinh Onsen phải được tuân thủ kĩ càng và nghiêm ngặt. Nước trong các bể Onsen được lưu thông và thay liên tục hàng tuần. Bể nước cũng được lau chùi cẩn thận vài lần một ngày.

Tại một số nhà tắm, người ta sử dụng clo để khử trùng nước. Clo là hóa chất có sẵn trong tự nhiên, được sử dụng rất phổ biến ở phương tây để khử trùng nước và rất hiệu quả để tiêu diệt vi khuẩn.

Nguồn: CNN, Fortune, Japan-experience

(Phụ nữ Việt Nam)
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Tue 14 Mar 2023, 07:29

Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?! :fun1:

_________________________
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Wed 15 Mar 2023, 10:48

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?!      :fun1:

ở VN chưa thấy có vị nào nhận lỗi rùi tự tử cả Thầy ui, dù là lỗi tày trời! Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Wed 15 Mar 2023, 12:00

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?!      :fun1:

ở VN chưa thấy có vị nào nhận lỗi rùi tự tử cả Thầy ui, dù là lỗi tày trời!  Rolling Eyes

Các vị ấy chả ai có lỗi cả. Lỗi toàn do người đánh máy thui lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Fri 17 Mar 2023, 07:19

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?!      :fun1:

ở VN chưa thấy có vị nào nhận lỗi rùi tự tử cả Thầy ui, dù là lỗi tày trời!  Rolling Eyes

Các vị ấy chả ai có lỗi cả. Lỗi toàn do người đánh máy thui lol2

tưởng đánh người mới có lỗi chớ đánh máy cũng có lỗi sao ta? :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Fri 17 Mar 2023, 10:44

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?!      :fun1:

ở VN chưa thấy có vị nào nhận lỗi rùi tự tử cả Thầy ui, dù là lỗi tày trời!  Rolling Eyes

Các vị ấy chả ai có lỗi cả. Lỗi toàn do người đánh máy thui lol2

tưởng đánh người mới có lỗi chớ đánh máy cũng có lỗi sao ta?  :fun1:

Có đấy nha :tongue:
Ví dụ nhé: Thay vì nói “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông chủ khách sạn sẽ nói “Tôi ra lệnh cho nhân viên của mình thay nước tắm mỗi tuần một lần và yêu cầu thư ký soạn thành văn bản để ban hành xuống cấp dưới. Nhưng mà thư ký đã đánh máy sai ý đồ của tôi”. Thế là ông chủ khách sạn thoát tội, hihi. Ở VN kiểu như này đầy…  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Sat 18 Mar 2023, 10:06

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?!      :fun1:

ở VN chưa thấy có vị nào nhận lỗi rùi tự tử cả Thầy ui, dù là lỗi tày trời!  Rolling Eyes

Các vị ấy chả ai có lỗi cả. Lỗi toàn do người đánh máy thui lol2

tưởng đánh người mới có lỗi chớ đánh máy cũng có lỗi sao ta?  :fun1:

đánh cái máy hong có lỗi nhưng mà... đau tay! lol2

_________________________
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Sat 18 Mar 2023, 10:07

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?!      :fun1:

ở VN chưa thấy có vị nào nhận lỗi rùi tự tử cả Thầy ui, dù là lỗi tày trời!  Rolling Eyes

Các vị ấy chả ai có lỗi cả. Lỗi toàn do người đánh máy thui lol2

tưởng đánh người mới có lỗi chớ đánh máy cũng có lỗi sao ta?  :fun1:

Có đấy nha :tongue:
Ví dụ nhé: Thay vì nói “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông chủ khách sạn sẽ nói “Tôi ra lệnh cho nhân viên của mình thay nước tắm mỗi tuần một lần và yêu cầu thư ký soạn thành văn bản để ban hành xuống cấp dưới. Nhưng mà thư ký đã đánh máy sai ý đồ của tôi”. Thế là ông chủ khách sạn thoát tội, hihi. Ở VN kiểu như này đầy…  :potay:

Dzị mới xứng đáng là "đỉnh cao trí tuệ"!  lol!

_________________________
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13Mon 20 Mar 2023, 10:19

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần, cựu chủ tịch nhận lỗi rồi tự sát

Minh Hạnh

Cựu Chủ tịch của Daimaru Besso, một khách sạn suối nước nóng trăm tuổi nổi tiếng ở tỉnh Fukuoka (miền Tây Nhật Bản), đã tự sát sau khi khách sạn của ông này bị tố chỉ thay nước bể tắm mỗi năm hai lần.



Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Downlo10

Khách sạn Daimaru Besso thành lập năm 1865 và từng đón nhiều vị khách quý. Ảnh: Facebook Daimaru Besso


Theo cảnh sát địa phương, ông Makoto Yamada – 70 tuổi, cựu Chủ tịch của Daimaru Besso được phát hiện bất tỉnh trên một con đường ở thành phố Chikushino vào sáng sớm Chủ nhật và sau đó được tuyên bố là đã qua đời.

Một lời nhắn giống thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong xe hơi của ông Yamada đậu gần đó. Cảnh sát cho rằng ông Yamada đã tự sát. Lá thư viết: “Tôi rất xin lỗi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm về tất cả mọi chuyện. Làm ơn hãy xử lý phần còn lại.”

Trước đó hồi đầu tháng 3, khách sạn Daimaru Besso bị cáo buộc chỉ thay nước trong các bể tắm nước nóng hai lần một năm (trong khi quy định là ít nhất một lần/tuần), vi phạm Luật Nhà tắm Công cộng và gửi dữ liệu giả mạo cho chính quyền. Ông Yamada đã lập tức từ chức.

Công an địa phương đang điều tra vụ việc. Hôm 10/3, cảnh sát đã khám xét khách sạn Daimaru Besso và thẩm vấn ông Yamada trong khoảng sáu giờ.

Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng trước, ông Yamada thừa nhận đã báo cáo sai sự thật. “Tôi nói với nhân viên của mình rằng không cần thay nước tắm vì vắng khách”, ông Yamada nói ở thời điểm đó.

Một cuộc kiểm tra vào tháng 8/2022 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Legionella trong bể tắm của khách sạn Daimaru Besso cao gấp đôi so với mức cho phép. Đến tháng 11, tỷ lệ vi khuẩn tăng vọt lên gấp 3.700 lần giới hạn.

Theo Straitstimes, Japan Times

(Nguồn: afamily.vn)

hong biết tự tử vì xấu hổ hay vì trốn phạt?!      :fun1:

ở VN chưa thấy có vị nào nhận lỗi rùi tự tử cả Thầy ui, dù là lỗi tày trời!  Rolling Eyes

Các vị ấy chả ai có lỗi cả. Lỗi toàn do người đánh máy thui lol2

tưởng đánh người mới có lỗi chớ đánh máy cũng có lỗi sao ta?  :fun1:

đánh cái máy hong có lỗi nhưng mà... đau tay!  lol2

:potay: Thầy! :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát   Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 16 bài học làm thay đổi cuộc sống chỉ sau một năm sống tại Nhật Bản
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Tại sao mùi hương cơ thể của chúng ta thay đổi
» NHÀ TÂY SƠN - Quách Tấn, Quách Giao
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Tin tức, thời sự-