Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐÔNG VỀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

ĐÔNG VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐÔNG VỀ   ĐÔNG VỀ I_icon13Fri 25 Nov 2022, 13:40

ĐÔNG VỀ

Anh ạ, mùa đông đến thật rồi
Rét làm tím tái cả bờ môi
Co ro áo mỏng sầu đơm nụ
Bàng bạc trăng khuya nhớ nảy chồi
Lá rụng tơi bời mưa nhận xuống
Hoa tàn lả tả nước dềnh lôi
Thèm đưa dải yếm đùm cơn lạnh
Nao gặp mang ra đổi lấy người :tongue:

Phương Nguyên
25/11/2022


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sat 03 Dec 2022, 14:44; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÔNG VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔNG VỀ   ĐÔNG VỀ I_icon13Fri 02 Dec 2022, 13:52

Phương Nguyên đã viết:
ĐÔNG VỀ

Anh ạ, mùa đông đến thật rồi
Rét làm tím tái cả bờ môi
Co ro áo mỏng sầu đơm nụ
Bàng bạc trăng khuya nhớ nảy chồi
Lá rụng tơi bời mưa nhận xuống
Hoa tàn lả tả nước dềnh lôi
Thèm đưa dải yếm đùm cơn lạnh
Nao gặp mang ra đổi lấy người :tongue:

Phương Nguyên
25/11/2022

NHỚ ĐÔNG XƯA

Cái tiết khô hanh lại tới rồi
Sao mà tránh khỏi nẻ đôi môi
Chăm khua mãi đợi bèo bung cánh
Chịu ủ hoài mong lạc nẩy chồi
Bụng xẹp con nheo buồn việc cuốn
Thân còm vách nát khổ tiền lôi
Phong phanh tấm áo nhiều cơ cực
Vẫn gắng vươn lên tiến kịp người.

BXP 02.12.2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

ĐÔNG VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔNG VỀ   ĐÔNG VỀ I_icon13Sat 03 Dec 2022, 23:50

ĐÔNG VỀ

Anh ạ, mùa đông đến thật rồi
Rét làm tím tái cả bờ môi
Co ro áo mỏng sầu đơm nụ
Bàng bạc trăng khuya nhớ nảy chồi
Lá rụng tơi bời mưa nhận xuống
Hoa tàn lả tả nước dềnh lôi
Thèm đưa dải yếm đùm cơn lạnh
Nao gặp mang ra đổi lấy người :tongue:

Phương Nguyên
25/11/2022

*****


NHỚ ĐÔNG XƯA

Cái tiết khô hanh lại tới rồi
Sao mà tránh khỏi nẻ đôi môi
Chăm khua mãi đợi bèo bung cánh
Chịu ủ hoài mong lạc nẩy chồi
Bụng xẹp con nheo buồn việc cuốn
Thân còm vách nát khổ tiền lôi
Phong phanh tấm áo nhiều cơ cực
Vẫn gắng vươn lên tiến kịp người.

BXP 02.12.2022

*****


Cháu cám ơn bác thật nhiều ạ!

Bài hoạ

BỚT LẠNH RỒI

Hôm nay giá lạnh bớt hơn rồi
Nắng nhạt dăm làn nhuộm chín môi
Ngõ trước cây bàng sai trĩu quả
Vườn sau gốc phượng rậm um chồi
Thơm lừng mái tóc mời hoa chạm
Sạch bóng đôi giầy tránh cỏ lôi
Chân sáo tung tăng cười hớn hở
Ngỡ như sắp được nắm tay người

Phương Nguyên
3/12/2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÔNG VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔNG VỀ   ĐÔNG VỀ I_icon13Sat 10 Dec 2022, 14:29

ĐÔNG VỀ

Anh ạ, mùa đông đến thật rồi
Rét làm tím tái cả bờ môi
Co ro áo mỏng sầu đơm nụ
Bàng bạc trăng khuya nhớ nảy chồi
Lá rụng tơi bời mưa nhận xuống
Hoa tàn lả tả nước dềnh lôi
Thèm đưa dải yếm đùm cơn lạnh
Nao gặp mang ra đổi lấy người :tongue:

Phương Nguyên
25/11/2022

*****


NHỚ ĐÔNG XƯA

Cái tiết khô hanh lại tới rồi
Sao mà tránh khỏi nẻ đôi môi
Chăm khua mãi đợi bèo bung cánh
Chịu ủ hoài mong lạc nẩy chồi
Bụng xẹp con nheo buồn việc cuốn
Thân còm vách nát khổ tiền lôi
Phong phanh tấm áo nhiều cơ cực
Vẫn gắng vươn lên tiến kịp người.

BXP 02.12.2022

*****


Cháu cám ơn bác thật nhiều ạ!

Bài hoạ

BỚT LẠNH RỒI

Hôm nay giá lạnh bớt hơn rồi
Nắng nhạt dăm làn nhuộm chín môi
Ngõ trước cây bàng sai trĩu quả
Vườn sau gốc phượng rậm um chồi
Thơm lừng mái tóc mời hoa chạm
Sạch bóng đôi giầy tránh cỏ lôi
Chân sáo tung tăng cười hớn hở
Ngỡ như sắp được nắm tay người

Phương Nguyên
3/12/2022

XUÂN QUÍ MÃO [/color]

Quí Mão tân Xuân trở lại rồi
Ươm hồng nụ nhớ ấm làn môi
Cho cây nẩy lộc hoài tươi sắc
Để tứ vào trang mãi thắm chồi
Tĩnh mịch canh dài bàn phím kéo
Êm đềm cảnh vắng nẻo đường lôi
Chưa dời cõi tạm ta còn phải
Gắng giữ tâm an sống với người.

BXP 10.12.2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

ĐÔNG VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔNG VỀ   ĐÔNG VỀ I_icon13Sun 11 Dec 2022, 09:52

ĐÔNG VỀ

Anh ạ, mùa đông đến thật rồi
Rét làm tím tái cả bờ môi
Co ro áo mỏng sầu đơm nụ
Bàng bạc trăng khuya nhớ nảy chồi
Lá rụng tơi bời mưa nhận xuống
Hoa tàn lả tả nước dềnh lôi
Thèm đưa dải yếm đùm cơn lạnh
Nao gặp mang ra đổi lấy người :tongue:

Phương Nguyên
25/11/2022

*****


NHỚ ĐÔNG XƯA

Cái tiết khô hanh lại tới rồi
Sao mà tránh khỏi nẻ đôi môi
Chăm khua mãi đợi bèo bung cánh
Chịu ủ hoài mong lạc nẩy chồi
Bụng xẹp con nheo buồn việc cuốn
Thân còm vách nát khổ tiền lôi
Phong phanh tấm áo nhiều cơ cực
Vẫn gắng vươn lên tiến kịp người.

BXP 02.12.2022

*****


Cháu cám ơn bác thật nhiều ạ!

*****
Bài hoạ
BỚT LẠNH RỒI

Hôm nay giá lạnh bớt hơn rồi
Nắng nhạt dăm làn nhuộm chín môi
Ngõ trước cây bàng sai trĩu quả
Vườn sau gốc phượng rậm um chồi
Thơm lừng mái tóc mời hoa chạm
Sạch bóng đôi giầy tránh cỏ lôi
Chân sáo tung tăng cười hớn hở
Ngỡ như sắp được nắm tay người

Phương Nguyên
3/12/2022

*****


XUÂN QUÍ MÃO

Quí Mão tân Xuân trở lại rồi
Ươm hồng nụ nhớ ấm làn môi
Cho cây nẩy lộc hoài tươi sắc
Để tứ vào trang mãi thắm chồi
Tĩnh mịch canh dài bàn phím kéo
Êm đềm cảnh vắng nẻo đường lôi
Chưa dời cõi tạm ta còn phải
Gắng giữ tâm an sống với người.

BXP 10.12.2022


*****

LẠI NHỚ

Quà tặng năm xưa trả hết rồi
Nào ngờ vẫn sót thỏi son môi
Bậu mua lúc hạ tưng bừng nắng
Qua nhận khi đông héo hắt chồi
Hí hửng cầm khoe con bạn túm
Rụt rè quệt thử đứa em lôi
Chiều nay dọn dẹp ngăn bàn cũ
Thấy vật rưng rưng lại nhớ người!

Phương Nguyên
11/12/2022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐÔNG VỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÔNG VỀ   ĐÔNG VỀ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐÔNG VỀ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-