Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Phép nhân của người Ethiopia cổ by Trăng Today at 09:50

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:42

Một thoáng mây bay 7 by Trăng Today at 09:40

HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Today at 09:40

Cà phê muối by Trăng Today at 09:33

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Today at 08:47

TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Today at 02:14

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Today at 01:17

8 chữ by Tinh Hoa Today at 00:01

Hoa văn là gì và ý nghiã của hoa văn trên mộ đá công giáo by damyngheninhbinh Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:47

TRẢI LÒNG by buixuanphuong09 Yesterday at 04:26

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 01:07

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 29 Mar 2023, 16:01

Tửng đi bộ đội by Ai Hoa Wed 29 Mar 2023, 09:52

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 29 Mar 2023, 03:01

7 chữ by Tinh Hoa Wed 29 Mar 2023, 02:01

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 28 Mar 2023, 18:46

Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 09:23

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 09:11

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 28 Mar 2023, 09:04

GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 08:32

Tên quốc gia by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 08:27

ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Mon 27 Mar 2023, 20:39

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Mon 27 Mar 2023, 07:42

Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Sun 26 Mar 2023, 08:35

LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40

Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58

CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6610
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 6 - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 - Page 7 I_icon13Fri 17 Mar 2023, 07:23

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6

Trước Tết năm ấy, ban Hoá Vô cơ tổ chức một buổi tiệc Tất niên cho toàn nhân viên. Ban tổ chức gồm có anh Nghĩa, anh Tùng, anh Liêm, chị Minh, chị Các. Khách mời có GS Chu Phạm Ngọc Sơn ban Hoá lý, GS Nguyễn Ngọc Sương ban Hữu cơ và GS Nguyễn Chung Tú ban Vật lý, đương kim Khoa trưởng Khoa học đại học đường. Buổi Tất niên tổ chức tại giảng đường Hoá phân giải giữa 2 phòng thực tập Vô cơ và Dự bị. Chúng tôi phụ thu dọn sắp xếp bàn ghế, trang hoàng giảng đường. Chị Minh và chị Các lo bánh kẹo & nước uống. Anh Tùng phụ trách văn nghệ, trước anh học trường Quốc gia âm nhạc. Bắt đầu buổi Tất niên, anh Nghĩa quăng ra những viên pháo nhỏ nổ lốp bốp để chào mừng quan khách. Dĩ nhiên không phải là pháo thật mà là những viên hoá chất fulminate bạc rất nhỏ được điều chế từ carbonat bạc với ammoniac. Nó tạo tiếng nổ chát chúa như pháo rất vui tai, nhưng cũng dễ gây lo sợ giật mình cho người yếu bóng vía. Buổi Tất niên diễn ra rất náo nhiệt và vui vẻ với nhiều tiết mục hào hứng. Có cả tiết mục rút thăm bắt quà. Buổi tiệc đang giữa chừng thì GS Tú ghé qua chỉ dự một chút rồi xin rời đi vì lý do bận rộn. Anh Nghĩa đề nghị bắt thăm lấy quà cho GS Tú, và ông trúng được sợi dây chuyền vàng. Ông nói sẽ mang về cho con gái, nhưng mọi người nhao nhao nói quà phải được sử dụng liền tại chỗ, thế là GS Tú tròng sợi dây chuyền vào cổ, cả phòng vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Buổi Tất niên thành công đến nổi có một cô sinh viên viết 2 câu đối khen tặng đưa cho anh Tùng. Anh mang vào đọc lên cho mọi người nghe như sau:

“Đừng tưởng Xuân Khoa học tựa ê-te (ether) khan nước
Nào hay Tết Vô cơ như dưỡng thuỷ ngâm đồng”

Cô sinh viên ấy có tên là Vương Ngọc Ánh.

Đời sinh viên của tôi trôi qua như thế, rất vui thú và đầy thơ mộng. Tôi thích công việc trong phòng thực tập và yêu quý Thầy cô trong ban và bạn bè trong lớp. Hằng ngày khi đã hoàn tất công việc và không vào giảng đường tôi lại cùng chúng bạn ngồi ở hành lang trước cửa phòng thực tập Vô cơ để ngắm nhìn những tà áo muôn màu qua lại, bình phẩm nhan sắc các nữ sinh Khoa học và rù rì những tin đồn giật gân cho qua thời gian nhàn rỗi. Tôi vẫn đang mỏỉ mắt trông tìm bóng dáng một giai nhân!



Đến giờ thì 'Tôi" tìm được bóng dáng giai nhân chưa hở Thầy

Tìm thấy rồi T ui, cả tá lun dzot

tìm thì thấy mờ vớ lấy hổng xong! :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4499
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 6 - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 - Page 7 I_icon13Fri 17 Mar 2023, 09:51

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6

Trước Tết năm ấy, ban Hoá Vô cơ tổ chức một buổi tiệc Tất niên cho toàn nhân viên. Ban tổ chức gồm có anh Nghĩa, anh Tùng, anh Liêm, chị Minh, chị Các. Khách mời có GS Chu Phạm Ngọc Sơn ban Hoá lý, GS Nguyễn Ngọc Sương ban Hữu cơ và GS Nguyễn Chung Tú ban Vật lý, đương kim Khoa trưởng Khoa học đại học đường. Buổi Tất niên tổ chức tại giảng đường Hoá phân giải giữa 2 phòng thực tập Vô cơ và Dự bị. Chúng tôi phụ thu dọn sắp xếp bàn ghế, trang hoàng giảng đường. Chị Minh và chị Các lo bánh kẹo & nước uống. Anh Tùng phụ trách văn nghệ, trước anh học trường Quốc gia âm nhạc. Bắt đầu buổi Tất niên, anh Nghĩa quăng ra những viên pháo nhỏ nổ lốp bốp để chào mừng quan khách. Dĩ nhiên không phải là pháo thật mà là những viên hoá chất fulminate bạc rất nhỏ được điều chế từ carbonat bạc với ammoniac. Nó tạo tiếng nổ chát chúa như pháo rất vui tai, nhưng cũng dễ gây lo sợ giật mình cho người yếu bóng vía. Buổi Tất niên diễn ra rất náo nhiệt và vui vẻ với nhiều tiết mục hào hứng. Có cả tiết mục rút thăm bắt quà. Buổi tiệc đang giữa chừng thì GS Tú ghé qua chỉ dự một chút rồi xin rời đi vì lý do bận rộn. Anh Nghĩa đề nghị bắt thăm lấy quà cho GS Tú, và ông trúng được sợi dây chuyền vàng. Ông nói sẽ mang về cho con gái, nhưng mọi người nhao nhao nói quà phải được sử dụng liền tại chỗ, thế là GS Tú tròng sợi dây chuyền vào cổ, cả phòng vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Buổi Tất niên thành công đến nổi có một cô sinh viên viết 2 câu đối khen tặng đưa cho anh Tùng. Anh mang vào đọc lên cho mọi người nghe như sau:

“Đừng tưởng Xuân Khoa học tựa ê-te (ether) khan nước
Nào hay Tết Vô cơ như dưỡng thuỷ ngâm đồng”

Cô sinh viên ấy có tên là Vương Ngọc Ánh.

Đời sinh viên của tôi trôi qua như thế, rất vui thú và đầy thơ mộng. Tôi thích công việc trong phòng thực tập và yêu quý Thầy cô trong ban và bạn bè trong lớp. Hằng ngày khi đã hoàn tất công việc và không vào giảng đường tôi lại cùng chúng bạn ngồi ở hành lang trước cửa phòng thực tập Vô cơ để ngắm nhìn những tà áo muôn màu qua lại, bình phẩm nhan sắc các nữ sinh Khoa học và rù rì những tin đồn giật gân cho qua thời gian nhàn rỗi. Tôi vẫn đang mỏỉ mắt trông tìm bóng dáng một giai nhân!



Đến giờ thì 'Tôi" tìm được bóng dáng giai nhân chưa hở Thầy

Tìm thấy rồi T ui, cả tá lun dzot

tìm thì thấy mờ vớ lấy hổng xong!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

TM trù ẻo “tôi” nhá lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10367
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 6 - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 - Page 7 I_icon13Sat 18 Mar 2023, 10:15

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6

Trước Tết năm ấy, ban Hoá Vô cơ tổ chức một buổi tiệc Tất niên cho toàn nhân viên. Ban tổ chức gồm có anh Nghĩa, anh Tùng, anh Liêm, chị Minh, chị Các. Khách mời có GS Chu Phạm Ngọc Sơn ban Hoá lý, GS Nguyễn Ngọc Sương ban Hữu cơ và GS Nguyễn Chung Tú ban Vật lý, đương kim Khoa trưởng Khoa học đại học đường. Buổi Tất niên tổ chức tại giảng đường Hoá phân giải giữa 2 phòng thực tập Vô cơ và Dự bị. Chúng tôi phụ thu dọn sắp xếp bàn ghế, trang hoàng giảng đường. Chị Minh và chị Các lo bánh kẹo & nước uống. Anh Tùng phụ trách văn nghệ, trước anh học trường Quốc gia âm nhạc. Bắt đầu buổi Tất niên, anh Nghĩa quăng ra những viên pháo nhỏ nổ lốp bốp để chào mừng quan khách. Dĩ nhiên không phải là pháo thật mà là những viên hoá chất fulminate bạc rất nhỏ được điều chế từ carbonat bạc với ammoniac. Nó tạo tiếng nổ chát chúa như pháo rất vui tai, nhưng cũng dễ gây lo sợ giật mình cho người yếu bóng vía. Buổi Tất niên diễn ra rất náo nhiệt và vui vẻ với nhiều tiết mục hào hứng. Có cả tiết mục rút thăm bắt quà. Buổi tiệc đang giữa chừng thì GS Tú ghé qua chỉ dự một chút rồi xin rời đi vì lý do bận rộn. Anh Nghĩa đề nghị bắt thăm lấy quà cho GS Tú, và ông trúng được sợi dây chuyền vàng. Ông nói sẽ mang về cho con gái, nhưng mọi người nhao nhao nói quà phải được sử dụng liền tại chỗ, thế là GS Tú tròng sợi dây chuyền vào cổ, cả phòng vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Buổi Tất niên thành công đến nổi có một cô sinh viên viết 2 câu đối khen tặng đưa cho anh Tùng. Anh mang vào đọc lên cho mọi người nghe như sau:

“Đừng tưởng Xuân Khoa học tựa ê-te (ether) khan nước
Nào hay Tết Vô cơ như dưỡng thuỷ ngâm đồng”

Cô sinh viên ấy có tên là Vương Ngọc Ánh.

Đời sinh viên của tôi trôi qua như thế, rất vui thú và đầy thơ mộng. Tôi thích công việc trong phòng thực tập và yêu quý Thầy cô trong ban và bạn bè trong lớp. Hằng ngày khi đã hoàn tất công việc và không vào giảng đường tôi lại cùng chúng bạn ngồi ở hành lang trước cửa phòng thực tập Vô cơ để ngắm nhìn những tà áo muôn màu qua lại, bình phẩm nhan sắc các nữ sinh Khoa học và rù rì những tin đồn giật gân cho qua thời gian nhàn rỗi. Tôi vẫn đang mỏỉ mắt trông tìm bóng dáng một giai nhân!



Đến giờ thì 'Tôi" tìm được bóng dáng giai nhân chưa hở Thầy

Tìm thấy rồi T ui, cả tá lun dzot

tìm thì thấy mờ vớ lấy hổng xong!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

TM trù ẻo “tôi” nhá  lol2

Muốn biết xem tiếp các hồi sau! lol!

_________________________
Một thoáng mây bay 6 - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6610
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 6 - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 - Page 7 I_icon13Mon 20 Mar 2023, 10:41

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6

Trước Tết năm ấy, ban Hoá Vô cơ tổ chức một buổi tiệc Tất niên cho toàn nhân viên. Ban tổ chức gồm có anh Nghĩa, anh Tùng, anh Liêm, chị Minh, chị Các. Khách mời có GS Chu Phạm Ngọc Sơn ban Hoá lý, GS Nguyễn Ngọc Sương ban Hữu cơ và GS Nguyễn Chung Tú ban Vật lý, đương kim Khoa trưởng Khoa học đại học đường. Buổi Tất niên tổ chức tại giảng đường Hoá phân giải giữa 2 phòng thực tập Vô cơ và Dự bị. Chúng tôi phụ thu dọn sắp xếp bàn ghế, trang hoàng giảng đường. Chị Minh và chị Các lo bánh kẹo & nước uống. Anh Tùng phụ trách văn nghệ, trước anh học trường Quốc gia âm nhạc. Bắt đầu buổi Tất niên, anh Nghĩa quăng ra những viên pháo nhỏ nổ lốp bốp để chào mừng quan khách. Dĩ nhiên không phải là pháo thật mà là những viên hoá chất fulminate bạc rất nhỏ được điều chế từ carbonat bạc với ammoniac. Nó tạo tiếng nổ chát chúa như pháo rất vui tai, nhưng cũng dễ gây lo sợ giật mình cho người yếu bóng vía. Buổi Tất niên diễn ra rất náo nhiệt và vui vẻ với nhiều tiết mục hào hứng. Có cả tiết mục rút thăm bắt quà. Buổi tiệc đang giữa chừng thì GS Tú ghé qua chỉ dự một chút rồi xin rời đi vì lý do bận rộn. Anh Nghĩa đề nghị bắt thăm lấy quà cho GS Tú, và ông trúng được sợi dây chuyền vàng. Ông nói sẽ mang về cho con gái, nhưng mọi người nhao nhao nói quà phải được sử dụng liền tại chỗ, thế là GS Tú tròng sợi dây chuyền vào cổ, cả phòng vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Buổi Tất niên thành công đến nổi có một cô sinh viên viết 2 câu đối khen tặng đưa cho anh Tùng. Anh mang vào đọc lên cho mọi người nghe như sau:

“Đừng tưởng Xuân Khoa học tựa ê-te (ether) khan nước
Nào hay Tết Vô cơ như dưỡng thuỷ ngâm đồng”

Cô sinh viên ấy có tên là Vương Ngọc Ánh.

Đời sinh viên của tôi trôi qua như thế, rất vui thú và đầy thơ mộng. Tôi thích công việc trong phòng thực tập và yêu quý Thầy cô trong ban và bạn bè trong lớp. Hằng ngày khi đã hoàn tất công việc và không vào giảng đường tôi lại cùng chúng bạn ngồi ở hành lang trước cửa phòng thực tập Vô cơ để ngắm nhìn những tà áo muôn màu qua lại, bình phẩm nhan sắc các nữ sinh Khoa học và rù rì những tin đồn giật gân cho qua thời gian nhàn rỗi. Tôi vẫn đang mỏỉ mắt trông tìm bóng dáng một giai nhân!



Đến giờ thì 'Tôi" tìm được bóng dáng giai nhân chưa hở Thầy

Tìm thấy rồi T ui, cả tá lun dzot

tìm thì thấy mờ vớ lấy hổng xong!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

TM trù ẻo “tôi” nhá  lol2

sự thiệt là dzị, ai trù ẻo đâu nà? no
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4499
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 6 - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 - Page 7 I_icon13Mon 20 Mar 2023, 23:30

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 6

Trước Tết năm ấy, ban Hoá Vô cơ tổ chức một buổi tiệc Tất niên cho toàn nhân viên. Ban tổ chức gồm có anh Nghĩa, anh Tùng, anh Liêm, chị Minh, chị Các. Khách mời có GS Chu Phạm Ngọc Sơn ban Hoá lý, GS Nguyễn Ngọc Sương ban Hữu cơ và GS Nguyễn Chung Tú ban Vật lý, đương kim Khoa trưởng Khoa học đại học đường. Buổi Tất niên tổ chức tại giảng đường Hoá phân giải giữa 2 phòng thực tập Vô cơ và Dự bị. Chúng tôi phụ thu dọn sắp xếp bàn ghế, trang hoàng giảng đường. Chị Minh và chị Các lo bánh kẹo & nước uống. Anh Tùng phụ trách văn nghệ, trước anh học trường Quốc gia âm nhạc. Bắt đầu buổi Tất niên, anh Nghĩa quăng ra những viên pháo nhỏ nổ lốp bốp để chào mừng quan khách. Dĩ nhiên không phải là pháo thật mà là những viên hoá chất fulminate bạc rất nhỏ được điều chế từ carbonat bạc với ammoniac. Nó tạo tiếng nổ chát chúa như pháo rất vui tai, nhưng cũng dễ gây lo sợ giật mình cho người yếu bóng vía. Buổi Tất niên diễn ra rất náo nhiệt và vui vẻ với nhiều tiết mục hào hứng. Có cả tiết mục rút thăm bắt quà. Buổi tiệc đang giữa chừng thì GS Tú ghé qua chỉ dự một chút rồi xin rời đi vì lý do bận rộn. Anh Nghĩa đề nghị bắt thăm lấy quà cho GS Tú, và ông trúng được sợi dây chuyền vàng. Ông nói sẽ mang về cho con gái, nhưng mọi người nhao nhao nói quà phải được sử dụng liền tại chỗ, thế là GS Tú tròng sợi dây chuyền vào cổ, cả phòng vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Buổi Tất niên thành công đến nổi có một cô sinh viên viết 2 câu đối khen tặng đưa cho anh Tùng. Anh mang vào đọc lên cho mọi người nghe như sau:

“Đừng tưởng Xuân Khoa học tựa ê-te (ether) khan nước
Nào hay Tết Vô cơ như dưỡng thuỷ ngâm đồng”

Cô sinh viên ấy có tên là Vương Ngọc Ánh.

Đời sinh viên của tôi trôi qua như thế, rất vui thú và đầy thơ mộng. Tôi thích công việc trong phòng thực tập và yêu quý Thầy cô trong ban và bạn bè trong lớp. Hằng ngày khi đã hoàn tất công việc và không vào giảng đường tôi lại cùng chúng bạn ngồi ở hành lang trước cửa phòng thực tập Vô cơ để ngắm nhìn những tà áo muôn màu qua lại, bình phẩm nhan sắc các nữ sinh Khoa học và rù rì những tin đồn giật gân cho qua thời gian nhàn rỗi. Tôi vẫn đang mỏỉ mắt trông tìm bóng dáng một giai nhân!



Đến giờ thì 'Tôi" tìm được bóng dáng giai nhân chưa hở Thầy

Tìm thấy rồi T ui, cả tá lun dzot

tìm thì thấy mờ vớ lấy hổng xong!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

TM trù ẻo “tôi” nhá  lol2

sự thiệt là dzị, ai trù ẻo đâu nà?  no

Muốn biết lời TM nói có đúng không, đợi các hồi sau sẽ rõ lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 6 - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 6   Một thoáng mây bay 6 - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 6
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Một thoáng mây bay 2
» Điện thoại di động và cách sử dụng
» Một thoáng mây bay 3
» 10 Bài Thuốc Từ Cây Dâu
» Một thoáng mây bay 4
Trang 7 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-