Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHẮN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: NHẮN   NHẮN I_icon13Tue 05 Apr 2022, 22:13

NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Tue 05 Apr 2022, 23:35

Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Wed 06 Apr 2022, 10:09

Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 

hearts  CV vào dỗ chị nha. Đợi chị đi gom chữ về tạ ơn hén. Vội vàng lại nhận vỏ sầu thì sợ lắm  :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Wed 06 Apr 2022, 10:11

Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 

hearts  CV vào dỗ chị nha. Đợi chị đi gom chữ về tạ ơn hén. Vội vàng lại nhận vỏ sầu thì sợ lắm  :tongue:


có người dỗ chưa? dỗ vầy nè:

DỖ

Tra hoài chửa đặng thế nên quên
Hở chút mè nheo giở khóc đền
Bạc má ngơ tai bồ nhiễu sự
Nhăn răng đối mặt mối ưu phiền
Hai tô bún ốc cam vừa chịu
Bốn cốc kem dừa liệu quả yên  
Hồi hộp ra vô chờ trước cổng
Audi tầm đến ắt vui liền  

AH   :pp:


tặng lun mười mấy con cá dìa làm gỏi! Twisted Evil

_________________________
NHẮN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Wed 06 Apr 2022, 10:16

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 

hearts  CV vào dỗ chị nha. Đợi chị đi gom chữ về tạ ơn hén. Vội vàng lại nhận vỏ sầu thì sợ lắm  :tongue:


có người dỗ chưa? dỗ vầy nè:

DỖ

Tra hoài chửa đặng thế nên quên
Hở chút mè nheo giở khóc đền
Bạc má ngơ tai bồ nhiễu sự
Nhăn răng đối mặt mối ưu phiền
Hai tô bún ốc cam vừa chịu
Bốn cốc kem dừa liệu quả yên  
Hồi hộp ra vô chờ trước cổng
Audi tầm đến ắt vui liền  

AH   :pp:


tặng lun mười mấy con cá dìa làm gỏi!    Twisted Evil


Em vừa nhắn CV đợi xem có ai vào dỗ phụ với không thì thấy bài của thầy. Em cũng cám ơn thầy đã phụ CV dỗ cô bé nhõng nhẽo trong thơ. Giờ em đi nhặt chữ về hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ nếu có gì chưa ổn ạ. Tặng thầy bông :bong: cho ngày rực rỡ hihi

Mà thầy ui, em mới nhìn ra bài của thầy có cá ở trong nha. Thầy làm khó em rùi huhu. Mà em nhặt cá thế đủ chưa ạ!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Wed 06 Apr 2022, 11:15

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 

hearts  CV vào dỗ chị nha. Đợi chị đi gom chữ về tạ ơn hén. Vội vàng lại nhận vỏ sầu thì sợ lắm  :tongue:


có người dỗ chưa? dỗ vầy nè:

DỖ

Tra hoài chửa đặng thế nên quên
Hở chút mè nheo giở khóc đền
Bạc má ngơ tai bồ nhiễu sự
Nhăn răng đối mặt mối ưu phiền
Hai tô bún ốc cam vừa chịu
Bốn cốc kem dừa liệu quả yên  
Hồi hộp ra vô chờ trước cổng
Audi tầm đến ắt vui liền  

AH   :pp:


tặng lun mười mấy con cá dìa làm gỏi!    Twisted Evil


Em vừa nhắn CV đợi xem có ai vào dỗ phụ với không thì thấy bài của thầy. Em cũng cám ơn thầy đã phụ CV dỗ cô bé nhõng nhẽo trong thơ. Giờ em đi nhặt chữ về hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ nếu có gì chưa ổn ạ. Tặng thầy bông :bong: cho ngày rực rỡ hihi

Mà thầy ui, em mới nhìn ra bài của thầy có cá ở trong nha. Thầy làm khó em rùi huhu. Mà em nhặt cá thế đủ chưa ạ!

cá tai bồ   lol2

_________________________
NHẮN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Wed 06 Apr 2022, 20:51

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 

hearts  CV vào dỗ chị nha. Đợi chị đi gom chữ về tạ ơn hén. Vội vàng lại nhận vỏ sầu thì sợ lắm  :tongue:


có người dỗ chưa? dỗ vầy nè:

DỖ

Tra hoài chửa đặng thế nên quên
Hở chút mè nheo giở khóc đền
Bạc má ngơ tai bồ nhiễu sự
Nhăn răng đối mặt mối ưu phiền
Hai tô bún ốc cam vừa chịu
Bốn cốc kem dừa liệu quả yên  
Hồi hộp ra vô chờ trước cổng
Audi tầm đến ắt vui liền  

AH   :pp:


tặng lun mười mấy con cá dìa làm gỏi!    Twisted Evil


Em vừa nhắn CV đợi xem có ai vào dỗ phụ với không thì thấy bài của thầy. Em cũng cám ơn thầy đã phụ CV dỗ cô bé nhõng nhẽo trong thơ. Giờ em đi nhặt chữ về hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ nếu có gì chưa ổn ạ. Tặng thầy bông :bong: cho ngày rực rỡ hihi

Mà thầy ui, em mới nhìn ra bài của thầy có cá ở trong nha. Thầy làm khó em rùi huhu. Mà em nhặt cá thế đủ chưa ạ!

cá tai bồ    lol2  

Thầy ui, em không có cá. Mà có anh kia gửi cho em ít hoa trái cỏ cây. Em mang vào khoe thầy nha :tongue:

ĐỀN

Chục ả quây vào vậy quên *
Lòng mang hối hận một phen đền
Nanh heo sáu bịch âm thầm khổ
Răng ngựa năm bao ủ rũ phiền
Vạn thúng râu mèo mong gió lặng
Ngàn thùng bả chuột ước trời yên
Trăm xe chở cả sang nhà bé
Chín lạy quì xong hết tội liền

Phương Nguyên
6/4/2022

Mí = mới (thế mới quên)


NHẮN 014ba110
NHẮN 2b22aa10
NHẮN 681c9410
NHẮN A470d810
NHẮN 1e052010
NHẮN 35eff910
NHẮN B0849b10
NHẮN Bfe33610


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sun 10 Apr 2022, 06:26; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Thu 07 Apr 2022, 08:29

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 

hearts  CV vào dỗ chị nha. Đợi chị đi gom chữ về tạ ơn hén. Vội vàng lại nhận vỏ sầu thì sợ lắm  :tongue:


có người dỗ chưa? dỗ vầy nè:

DỖ

Tra hoài chửa đặng thế nên quên
Hở chút mè nheo giở khóc đền
Bạc má ngơ tai bồ nhiễu sự
Nhăn răng đối mặt mối ưu phiền
Hai tô bún ốc cam vừa chịu
Bốn cốc kem dừa liệu quả yên  
Hồi hộp ra vô chờ trước cổng
Audi tầm đến ắt vui liền  

AH   :pp:


tặng lun mười mấy con cá dìa làm gỏi!    Twisted Evil


Em vừa nhắn CV đợi xem có ai vào dỗ phụ với không thì thấy bài của thầy. Em cũng cám ơn thầy đã phụ CV dỗ cô bé nhõng nhẽo trong thơ. Giờ em đi nhặt chữ về hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ nếu có gì chưa ổn ạ. Tặng thầy bông :bong: cho ngày rực rỡ hihi

Mà thầy ui, em mới nhìn ra bài của thầy có cá ở trong nha. Thầy làm khó em rùi huhu. Mà em nhặt cá thế đủ chưa ạ!

cá tai bồ    lol2  

Thầy ui, em không có cá. Mà có anh kia gửi cho em ít hoa trái cỏ cây. Em mang vào khoe thầy nha :tongue:

ĐỀN

Chục ả quây vào thế quên *
Lòng mang hối hận một phen đền
Nanh heo sáu bịch âm thầm khổ
Răng ngựa năm bao ủ rũ phiền
Vạn thúng râu mèo trao tĩnh lặng
Ngàn thùng bả chuột rước bình yên
Trăm xe chở cả sang nhà bé
Chín lạy quì xong hết tội liền

Phương Nguyên
6/4/2022

Mí = mới (thế mới quên)




khắc tự rùi   bash
trùng từ bài mình nữa   :potay:



Nhằm nhò gì, coi nè:   lol!  


HỨA

Nhà vàng anh dựng nhớ không quên
Dát ngọc ban công mấy cũng đền
Gác sáng hoạ mi bày vẻ đẹp
Song trưa chải tóc vẹt cơn phiền
Mái chìa vôi trắng màn che rũ
Thềm sẻ trăng ngà giấc vỗ yên
Trúc liễu đôi bồ nông bậc đá
Báo cô đợi cửa hứa qua liền

AH
07/04/2022

_________________________
NHẮN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Thu 07 Apr 2022, 08:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13Thu 07 Apr 2022, 08:35

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHẮN

Nhờ vả ừ rồi lại chóng quên
Xa lâu mới gặp vẫn chưa đền
Ghìm câu trách móc ôm hờn tủi
Chặn tiếng kêu ca giấu muộn phiền
Giả nói không buồn tâm muốn tĩnh
Vờ rằng chẳng giận trí cầu yên
Làm thơ nhắn gửi người bên ấy
Muốn dỗ thì mau ghé hoạ liền  :tongue:

Phương Nguyên
5/4/2022


ĐÃNG TRÍ.
 
Bực mình cái não cứ hay quên
Khiến bạn thường xuyên doạ bắt đền
Nợ cũ chưa hoàn kêu mới trả
Tình xưa đã chết ngỡ còn phiền
Dán bùa khắp chỗ tâm hơi ổn
Rắc muối cùng nhà bụng tạm yên
Chẳng nhẽ người ghen mưu yểm chú?
Pháp sư nào giỏi tớ mời liền.
 
Cẩn Vũ. 06/04/2022
 

hearts  CV vào dỗ chị nha. Đợi chị đi gom chữ về tạ ơn hén. Vội vàng lại nhận vỏ sầu thì sợ lắm  :tongue:


có người dỗ chưa? dỗ vầy nè:

DỖ

Tra hoài chửa đặng thế nên quên
Hở chút mè nheo giở khóc đền
Bạc má ngơ tai bồ nhiễu sự
Nhăn răng đối mặt mối ưu phiền
Hai tô bún ốc cam vừa chịu
Bốn cốc kem dừa liệu quả yên  
Hồi hộp ra vô chờ trước cổng
Audi tầm đến ắt vui liền  

AH   :pp:


tặng lun mười mấy con cá dìa làm gỏi!    Twisted Evil


Em vừa nhắn CV đợi xem có ai vào dỗ phụ với không thì thấy bài của thầy. Em cũng cám ơn thầy đã phụ CV dỗ cô bé nhõng nhẽo trong thơ. Giờ em đi nhặt chữ về hoạ. Mong thầy giơ cao đánh khẽ nếu có gì chưa ổn ạ. Tặng thầy bông :bong: cho ngày rực rỡ hihi

Mà thầy ui, em mới nhìn ra bài của thầy có cá ở trong nha. Thầy làm khó em rùi huhu. Mà em nhặt cá thế đủ chưa ạ!

cá tai bồ    lol2  

Thầy ui, em không có cá. Mà có anh kia gửi cho em ít hoa trái cỏ cây. Em mang vào khoe thầy nha :tongue:

ĐỀN

Chục ả quây vào vậy quên *
Lòng mang hối hận một phen đền
Nanh heo sáu bịch âm thầm khổ
Răng ngựa năm bao ủ rũ phiền
Vạn thúng râu mèo mong gió lặng
Ngàn thùng bả chuột ước trời yên
Trăm xe chở cả sang nhà bé
Chín lạy quì xong hết tội liền

Phương Nguyên
6/4/2022

Mí = mới (thế mới quên)




khắc tự rùi   bash
trùng từ bài mình nữa   :potay:



Nhằm nhò gì, coi nè!  dd


HỨA

Nhà vàng anh dựng nhớ không quên
Dát ngọc ban công mấy cũng đền
Gác sáng hoạ mi bày vẻ đẹp
Song trưa chải tóc vẹt cơn phiền
Mái chìa vôi trắng màn che rũ
Thềm sẻ trăng ngà giấc vỗ yên
Trúc liễu đôi bồ nông bậc đá
Báo cô đợi cửa hứa qua liền

AH
07/04/2022

Hay quá thầy ui :bong: Lần này em không hoạ được là em xù đấy hihi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHẮN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẮN   NHẮN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHẮN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-