Bài viết mới | Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:52
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:45
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:38
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Yesterday at 10:55
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 09:14
KÍNH TẶNG THẦY by Ai Hoa Wed 29 Nov 2023, 09:35
7 chữ by Tinh Hoa Wed 29 Nov 2023, 07:32
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 28 Nov 2023, 11:04
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Mon 27 Nov 2023, 18:00
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Mon 20 Nov 2023, 11:47
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Ai Hoa Mon 20 Nov 2023, 11:37
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 20 Nov 2023, 09:52
Song thất lục bát by Tinh Hoa Mon 20 Nov 2023, 08:36
CHÚC TỶ SHIROI 20.11 by mytutru Sun 19 Nov 2023, 22:42
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10994 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Mon 21 Mar 2022, 12:58 | |
| 
Thiên Ly Ly Viếng bạn Vũ Mạnh Hùng - THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia đình bạn Hùng ** câu đối ** (tg : Thien Ly Ly) - Xướng họa thi văn, thân hữu ngày qua còn gặp đó! *** Âm dương sắc thọ, kim bằng hôm trước đã về đâu? *********
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10994 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Mon 21 Mar 2022, 13:56 | |
|  bài xướng
DÒNG THI TIỂN ĐỆ (nhà thơ Vũ Mạnh Hùng) --- Cháu gởi tin cha Vũ Mạnh Hùng Nghe lời báo tử thật là hung..! Đau lòng quyến họ xa thương cảm Xót dạ bằng thân cách biệt trùng Chúc đệ yên mà thay thể sắc Mong người khỏe lại đổi hình dung Chân tình mãi rộng ngời hoa thắm Đuốc huệ đường thi khỏi lạnh lùng ---- TKN Đào Liên 19.03.2022. Nhâm Dần ---------
KHÓC CHO HUYNH (VŨ MẠNH HÙNG) --- Sét đánh ngang tai thật hãi hùng Tin vừa mới nhận kiết thành hung Nghe huynh đã mất toan hồi phủ Khiến muội càng lo quyết vượt trùng Bằng hữu Đào Viên rầu nét mặt Anh tài thi Các nhợt hoa dung Thân cường tráng vậy sao nhanh xuống Khiến kẻ làm em thấy lạ lùng. ---- Lí Lắc 18/03/2022 ---------
bài họa của Thầy
TIỄN VŨ MẠNH HÙNG --- Lệ nhỏ vườn thơ khóc bạn Hùng Đất trời chia sẻ nỗi buồn hung Chim vùi giấu tiếng im trăm dặm Nắng ẩn theo mây phủ vạn trùng Đã bảy lăm tròn đời tiếp nối Vừa mười năm vẹn lớp thu dung Vần gieo mộng đẹp còn lai láng Ai biết non tiên khéo vội lùng ---- Ái Hoa 20/03/2022 ---------
bài họa
VIẾNG HUYNH HÙNG --- Cầu thanh thản bước nhé Huynh Hùng Được báo tin mà sốc nỗi hung Bạn hữu nghe người về vạn dặm Thi nhân tiễn kẻ đến muôn trùng Nương mây dỗi giận không còn nghĩ Cưỡi gió đau buồn cũng hết dung Cõi tạm thời gian giờ đã dứt Rời đi hỉ nộ chẳng theo lùng ---- Tôn Nữ Thị Hạnh ---------
bài họa PN theo vai trong lớp học Là Tỷ của Vũ Mạnh Hùng..
TIỄN ANH --- Một nén nhang thơm tiễn đệ* Hùng Nay rời cõi tạm thoát sầu hung Đường về cửa Phật triền miên dốc Lối lại đài sen bát ngát trùng Chúc vững niềm tin cười rổn rảng Mong giàu nghị lực bước ung dung Dăm lời gói trọn lòng thương tiếc Gửi khói hương bay nhẹ nhõm lùng ---- Phương Nguyên 20/3/2022 --------- * Lối xưng hô trong lớp học của thầy Em xin anh xá tội. Mô Phật ---------
bài họa Lí Lắc
CẦU MAU SIÊU THOÁT --- Lí Lắc thương cho phận chú Hùng Đường trần sớm đoạn trễ tin hung Ngồi mây kiến Bụt thông tam giới Cỡi hạc quy tiên bái cửu trùng Quả phước gom đều thiên quốc mở Việc lành tích sẵn địa đàng dung Gia đình chớ vậy mà đau xót Hiển thánh thì sao quỉ dám lùng ---- Lí Lắc. 20/03/2022 ---------
Muội Thơ Thơ xin tiễn huynh - MUỘI TIỄN HUYNH --- Nặng trĩu vần thơ tiễn Mạnh Hùng Ai nào thoát được một lần hung Khi còn, tánh thiện nương tam bảo Lúc mất, hồn thiêng đậu cửu trùng Hết khó khăn rồi thong thả cởi Ngưng phiền phức nữa nhẹ nhàng dung Người đi nhắm mắt đời viên mãn Kẻ ở nhìn theo gió buốt lùng ---- Thơ Thơ. ---------
bài họa của Tỷ Trà My Tỷ Trà My thay Tỷ Shiroi - quản lớp thơ ĐL. 💖 - BIỆT CHÚ HÙNG --- Từ nay mạng ảo vắng tên Hùng ngỡ bệnh sơ sài hoá chí hung sư đệ trần duyên chia viễn viễn muội huynh tâm sự chất trùng trùng tưởng rằng Bắc Đẩu còn khoan bút ngán nhẽ Nam Tào chẳng động dung rượu trắng ba chung mời thượng hưởng khoé tuôn giọt thảm bước xiêu lùng ---- Trà Mi. 20/03/2022 ---------
bài họa của Ngô Khải Phong (đệ tử của muội TT ) - VĨNH BIỆT SƯ BÁ (VŨ MẠNH HÙNG) --- Vĩnh biệt từ đây bá Vũ Hùng Ngang trời sét đánh nhận tin hung Cầu huynh huệ tánh du muôn nẻo Ước lão thanh tâm thoát vạn trùng Thuở sống trần gian hồn tự tại Khi rời địa ngục trí ung dung Hằng mong lục thức gần bên Phật Để chúng đồ tôn tiện kiếm lùng ---- 21/3/2022 Ngô Khải Phong- PNH ---------
bài họa bmv Trong lớp là tỷ Vũ Mạnh Hùng
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG --- Ngấn lệ trào dâng khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn gần gũi chờ bao vận Người đã xa xôi cách mấy trùng Cõi tục xong phần hồn nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ cảnh thung dung Lòng thành kính tiễn hương linh bạn Cực lạc tây phương đất Phật lùng ---- bmv 21.3.2022 ---------
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG (Pháp danh Thiện Hướng) --- Tin đâu sét đánh ngang trời Vào trang … Đệ đã đi rồi thật sao! Đọc tin … Mắt chớp lệ trào Nghĩa tình huynh đệ xiết bao ngậm ngùi
Mạnh Hùng ơi! Mạnh Hùng ơi! Đào Viên mang nặng tình người thiết tha Đệ đi nương bóng Phật Đà Đổi sinh thân… hãy gắng mà chuyên tu
Duyên đời … Đạo hữu, tình thơ Bồi hồi cảm xúc phút giờ chia tay Viết gì đây! Viết gì đây! Bao năm nghĩa bạn tình thầy thiết tha!
Mượn vần ghép chữ nôm na Đôi dòng tiễn biệt lệ nhòa ướt mi Qua rồi mốc "Cổ lai hi" Vô thường thuận thế! Đệ đi an bình! ---- BXP 20.03.2022 ---------
Báo Tin Buồn --- Ghị Chú: Gởi tất cả bạn bè thân quen với đệ Vũ Mạnh Hùng Pháp danh Thiện Hướng Thọ 76 tuổi Lâm chung ngày 19.03. 2022 DL Nhằm ngày 17.02. Năm Nhâm Dần Đệ Vũ Mạnh Hùng vì bệnh lâu Phần sức yếu đã ra đi lúc 1 giờ 30 phút Mong rằng môi người cho đệ VMH một câu niệm Phật, Là để Vũ Mạnh Hùng an tâm trong quá trình đi về cõi tịnh... Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật 🙏🙏🙏 Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật 🙏🙏🙏 Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật 🙏🙏🙏 ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 22 Mar 2022, 21:26; sửa lần 1. |
|  | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Mon 21 Mar 2022, 21:14 | |
| TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Ngấn lệ trào dâng khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn gần gũi chờ bao vận Người đã xa xôi cách mấy trùng Cõi tục xong phần hồn nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ cảnh thung dung Lòng thành kính tiễn hương linh bạn Cực lạc tây phương đất Phật lùng bmv 21.3.2022
Được sửa bởi bmv ngày Tue 22 Mar 2022, 06:52; sửa lần 4. |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4685 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Mon 21 Mar 2022, 21:26 | |
| - bmv đã viết:
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG
Sét đánh ngang tai khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn lều cỏ chờ bao vận Người đã chân mây cách mấy trùng Cõi tục xong phần buông nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ bước thung dung Lòng thành kính tiễn hương hồn bạn Cực lạc tây phương cõi Phật lùng
bmv 21.3.2022 Tỉ bmv hoạ muộn mà hay ghê á . Ai báo tin cho tỉ biết vậy? Hay ngày ngày tỉ vẫn nhòm vô mà hong vào thế? |
|  | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Mon 21 Mar 2022, 23:27 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- bmv đã viết:
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG
Sét đánh ngang tai khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn lều cỏ chờ bao vận Người đã chân mây cách mấy trùng Cõi tục xong phần buông nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ bước thung dung Lòng thành kính tiễn hương hồn bạn Cực lạc tây phương cõi Phật lùng
bmv 21.3.2022 Tỉ bmv hoạ muộn mà hay ghê á . Ai báo tin cho tỉ biết vậy? Hay ngày ngày tỉ vẫn nhòm vô mà hong vào thế? Phương Nguyên muội, cám ơn lời khuyến khích! Thỉnh thoảng bmv cũng có đảo vô lướt một cái chứ không có thì giờ vô mỗi ngày dù muốn lắm. Tối hôm qua về muộn, vừa liếc sơ thấy loáng thoáng vụ huynh Vũ Mạnh Hùng, chưa biết rõ chuyện gì nhưng còn nhiều việc phải làm...Sau khi xong xuôi mọi thứ, được leo vô giường mới vô coi kỹ lại thì mới biết, giật mình luôn. Đời người vô thường quá! Hoạ sau nên kiếm chữ khó ghê á. Cũng bị lỗi trùng từ. Nhờ Phương muội sửa chữ “Đất” trong câu cuối giùm nha. Cám ơn muội. Cực lạc tây phương đất Phật lùng |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4685 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Mon 21 Mar 2022, 23:45 | |
| - bmv đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- bmv đã viết:
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG
Sét đánh ngang tai khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn lều cỏ chờ bao vận Người đã chân mây cách mấy trùng Cõi tục xong phần buông nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ bước thung dung Lòng thành kính tiễn hương hồn bạn Cực lạc tây phương đất Phật lùng
bmv 21.3.2022 Tỉ bmv hoạ muộn mà hay ghê á . Ai báo tin cho tỉ biết vậy? Hay ngày ngày tỉ vẫn nhòm vô mà hong vào thế? Phương Nguyên muội, cám ơn lời khuyến khích! Thỉnh thoảng bmv cũng có đảo vô lướt một cái chứ không có thì giờ vô mỗi ngày dù muốn lắm. Tối hôm qua về muộn, vừa liếc sơ thấy loáng thoáng vụ huynh Vũ Mạnh Hùng, chưa biết rõ chuyện gì nhưng còn nhiều việc phải làm...Sau khi xong xuôi mọi thứ, được leo vô giường mới vô coi kỹ lại thì mới biết, giật mình luôn. Đời người vô thường quá!
Hoạ sau nên kiếm chữ khó ghê á. Cũng bị lỗi trùng từ. Nhờ Phương muội sửa chữ “Đất” trong câu cuối giùm nha. Cám ơn muội.
Cực lạc tây phương đất Phật lùng Muội sửa rùi tỉ. Tỉ giữ gìn sức khoẻ nha tỉ |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10502 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Tue 22 Mar 2022, 06:33 | |
| - bmv đã viết:
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG
Sét đánh ngang tai khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn gần gũi chờ bao vận Người đã xa xôi cách mấy trùng Cõi tục xong phần hồn nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ cảnh thung dung Lòng thành kính tiễn hương linh bạn Cực lạc tây phương đất Phật lùng
bmv 21.3.2022 bmv cần sửa câu đầu!_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6945 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Tue 22 Mar 2022, 06:44 | |
| - bmv đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- bmv đã viết:
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG
Sét đánh ngang tai khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn lều cỏ chờ bao vận Người đã chân mây cách mấy trùng Cõi tục xong phần buông nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ bước thung dung Lòng thành kính tiễn hương hồn bạn Cực lạc tây phương cõi Phật lùng
bmv 21.3.2022 Tỉ bmv hoạ muộn mà hay ghê á . Ai báo tin cho tỉ biết vậy? Hay ngày ngày tỉ vẫn nhòm vô mà hong vào thế? Phương Nguyên muội, cám ơn lời khuyến khích! Thỉnh thoảng bmv cũng có đảo vô lướt một cái chứ không có thì giờ vô mỗi ngày dù muốn lắm. Tối hôm qua về muộn, vừa liếc sơ thấy loáng thoáng vụ huynh Vũ Mạnh Hùng, chưa biết rõ chuyện gì nhưng còn nhiều việc phải làm...Sau khi xong xuôi mọi thứ, được leo vô giường mới vô coi kỹ lại thì mới biết, giật mình luôn. Đời người vô thường quá!
Hoạ sau nên kiếm chữ khó ghê á. Cũng bị lỗi trùng từ. Nhờ Phương muội sửa chữ “Đất” trong câu cuối giùm nha. Cám ơn muội.
Cực lạc tây phương đất Phật lùng tỷ bmv khoẻ hôn? tỷ đảo lướt mần chi, cứ đàng hoàng bước vô ĐV có lãnh sầu riêng của Thầy thì tỷ muội mình chia nhau há! |
|  | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Tue 22 Mar 2022, 06:51 | |
| - Trà Mi đã viết:
- bmv đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- bmv đã viết:
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG
Sét đánh ngang tai khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn lều cỏ chờ bao vận Người đã chân mây cách mấy trùng Cõi tục xong phần buông nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ bước thung dung Lòng thành kính tiễn hương hồn bạn Cực lạc tây phương cõi Phật lùng
bmv 21.3.2022 Tỉ bmv hoạ muộn mà hay ghê á . Ai báo tin cho tỉ biết vậy? Hay ngày ngày tỉ vẫn nhòm vô mà hong vào thế? Phương Nguyên muội, cám ơn lời khuyến khích! Thỉnh thoảng bmv cũng có đảo vô lướt một cái chứ không có thì giờ vô mỗi ngày dù muốn lắm. Tối hôm qua về muộn, vừa liếc sơ thấy loáng thoáng vụ huynh Vũ Mạnh Hùng, chưa biết rõ chuyện gì nhưng còn nhiều việc phải làm...Sau khi xong xuôi mọi thứ, được leo vô giường mới vô coi kỹ lại thì mới biết, giật mình luôn. Đời người vô thường quá!
Hoạ sau nên kiếm chữ khó ghê á. Cũng bị lỗi trùng từ. Nhờ Phương muội sửa chữ “Đất” trong câu cuối giùm nha. Cám ơn muội.
Cực lạc tây phương đất Phật lùng tỷ bmv khoẻ hôn? tỷ đảo lướt mần chi, cứ đàng hoàng bước vô ĐV có lãnh sầu riêng của Thầy thì tỷ muội mình chia nhau há! Dạ khoẻ tỷ. Tại bận quá bận không có nhiều thì giờ vô nhiều chuyện bà tám á tỷ, chỉ lướt 1, 2 phút rồi dọt. Khi có hoạ thơ thì mần sẵn chạy vô đăng rồi chạy ra liền. Khi đăng rồi biết bị lỗi cũng phải chịu chứ không vô sửa liền được. Khổ quá mà... hu hu |
|  | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG Tue 22 Mar 2022, 06:57 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- bmv đã viết:
TIỄN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG
Sét đánh ngang tai khóc bác Hùng Khi nhìn cáo phó những dòng hung Thơ còn gần gũi chờ bao vận Người đã xa xôi cách mấy trùng Cõi tục xong phần hồn nhẹ nhõm Thân phàm hết nợ cảnh thung dung Lòng thành kính tiễn hương linh bạn Cực lạc tây phương đất Phật lùng
bmv 21.3.2022
bmv cần sửa câu đầu! Dạ đã sửa rồi thầy! Thật ra câu sửa này là câu nguyên thuỷ, sau đó vì muốn nói cái cảm giác giật mình ngỡ ngàng khi đọc được hung tin nên bmv mới thay vô câu đó. Dạ cảm ơn thầy không có cho sầu riêng! Ngấn lệ trào dâng khóc bác Hùng |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: ĐÔI DÒNG TIỂN BIỆT VŨ MẠNH HÙNG  | |
| |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |