Bài viết mới | Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Today at 21:58
Tiếng Gà Gáy Líu Lo by Phương Nguyên Today at 11:07
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 10:01
Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh by Trà Mi Today at 08:44
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 08:04
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 06:29
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 05:42
Chút tâm tư by tâm an Today at 04:22
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Yesterday at 09:40
Con riêng của Karl Marx by Trà Mi Yesterday at 09:37
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 08:40
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 07 Aug 2022, 18:30
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 06 Aug 2022, 07:49
Tên quốc gia by Trà Mi Fri 05 Aug 2022, 11:56
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học) by mytutru Fri 05 Aug 2022, 08:25
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 04 Aug 2022, 18:40
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 04 Aug 2022, 08:55
Quán nước ven đường by cohangnuoc Thu 04 Aug 2022, 08:01
💖 ĐƯỜNG THƠ - HƯƠNG THIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI by mytutru Wed 03 Aug 2022, 22:01
Muối – hương vị của biển by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 13:04
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 12:52
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 11:32
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 10:56
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Mon 01 Aug 2022, 07:55
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Sun 31 Jul 2022, 22:32
VẮT CƠM THẦN DƯỢC by mytutru Sat 30 Jul 2022, 23:08
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:26
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:18
Tìm hiểu hai chữ “cù là” by Trà Mi Thu 28 Jul 2022, 09:50
Con gái Hà Nội ở đâu? by Thiên Hùng Wed 27 Jul 2022, 01:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23617 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: CHÚC TẾT THẦY Sat 01 Jan 2022, 07:00 | |
| CHÚC TẾT THẦY
Chửa đến Nhâm Dần mới Tết Tây Làm thơ hiểu luật nhớ ơn thầy Trùng từ ối địa khôn tìm đấy Hiệp chưởng ôi trời khó giữ đây Luyện gắng năm năm nhuần lực vững Rèn chăm chín tháng thỏa công dầy Vườn Đào muốn mãi bền thân trụ Khoái ở thi đàn vẫn lướt Phây.
BXP 01.01.2022 @ Tôi dùng Trùng từ <> Hiệp chưởng nhằm hai mục đích : * Nó là hai điều khó nhất của tôi, đưa vào cặp THỰC hợp ý bài. * Muốn nhờ thầy hoặc Trà Mi phân tích giúp ý hiểu của tôi như sau : Trùng từ và Hiệp chưởng đều là từ Hán Việt, nó là tên của một kỹ năng ĐL, tức là dt; nếu chẻ chữ Trùng và Hiệp là đt, Từ và Chưởng là dt. Hiểu thế có đúng không? Nhờ thầy và Trà Mi phân tích kĩ thêm.
|
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6209 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY Sat 01 Jan 2022, 09:00 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- CHÚC TẾT THẦY
Chửa đến Nhâm Dần mới Tết Tây Làm thơ hiểu luật nhớ ơn thầy Trùng từ ối địa khôn tìm đấy Hiệp chưởng ôi trời khó giữ đây Luyện gắng năm năm nhuần lực vững Rèn chăm chín tháng thỏa công dầy Vườn Đào muốn mãi bền thân trụ Khoái ở thi đàn vẫn lướt Phây.
BXP 01.01.2022 @ Tôi dùng Trùng từ <> Hiệp chưởng nhằm hai mục đích : * Nó là hai điều khó nhất của tôi, đưa vào cặp THỰC hợp ý bài. * Muốn nhờ thầy hoặc Trà Mi phân tích giúp ý hiểu của tôi như sau : Trùng từ và Hiệp chưởng đều là từ Hán Việt, nó là tên của một kỹ năng ĐL, tức là dt; nếu chẻ chữ Trùng và Hiệp là đt, Từ và Chưởng là dt. Hiểu thế có đúng không? Nhờ thầy và Trà Mi phân tích kĩ thêm.
đúng rùi bác ui! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23617 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY Sat 01 Jan 2022, 12:18 | |
| - Trà Mi đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- CHÚC TẾT THẦY
Chửa đến Nhâm Dần mới Tết Tây Làm thơ hiểu luật nhớ ơn thầy Trùng từ ối địa khôn tìm đấy Hiệp chưởng ôi trời khó giữ đây Luyện gắng năm năm nhuần lực vững Rèn chăm chín tháng thỏa công dầy Vườn Đào muốn mãi bền thân trụ Khoái ở thi đàn vẫn lướt Phây.
BXP 01.01.2022 @ Tôi dùng Trùng từ <> Hiệp chưởng nhằm hai mục đích : * Nó là hai điều khó nhất của tôi, đưa vào cặp THỰC hợp ý bài. * Muốn nhờ thầy hoặc Trà Mi phân tích giúp ý hiểu của tôi như sau : Trùng từ và Hiệp chưởng đều là từ Hán Việt, nó là tên của một kỹ năng ĐL, tức là dt; nếu chẻ chữ Trùng và Hiệp là đt, Từ và Chưởng là dt. Hiểu thế có đúng không? Nhờ thầy và Trà Mi phân tích kĩ thêm.
đúng rùi bác ui! Cảm ơn Trà Mi. Thế thì tôi rất vui rồi. |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4242 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY Sat 01 Jan 2022, 20:16 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- CHÚC TẾT THẦY
Chửa đến Nhâm Dần mới Tết Tây Làm thơ hiểu luật nhớ ơn thầy Trùng từ ối địa khôn tìm đấy Hiệp chưởng ôi trời khó giữ đây Luyện gắng năm năm nhuần lực vững Rèn chăm chín tháng thỏa công dầy Vườn Đào muốn mãi bền thân trụ Khoái ở thi đàn vẫn lướt Phây.
BXP 01.01.2022
CHÚC TẾT THẦY
Nay là mồng một tết bên tây Em viết dăm câu kính chúc thầy Sức khoẻ luôn nhiều xây tổ ấy Tinh thần mãi đủ giữ vườn đây Tóc xanh hệt liễu tiền nong ngập Mắt sáng như sao trí lực dầy Kể truyện làm thơ ghi nhật ký Để trò chép lại gửi sang Phây
Phương Nguyên 01/01/2022 |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10204 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23617 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY Mon 10 Jan 2022, 12:01 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- CHÚC TẾT THẦY
Chửa đến Nhâm Dần mới Tết Tây Làm thơ hiểu luật nhớ ơn thầy Trùng từ ối địa khôn tìm đấy Hiệp chưởng ôi trời khó giữ đây Luyện gắng năm năm nhuần lực vững Rèn chăm chín tháng thỏa công dầy Vườn Đào muốn mãi bền thân trụ Khoái ở thi đàn vẫn lướt Phây.
BXP 01.01.2022
CHÚC TẾT THẦY
Nay là mồng một tết bên tây Em viết dăm câu kính chúc thầy Sức khoẻ luôn nhiều xây tổ ấy Tinh thần mãi đủ giữ vườn đây Tóc xanh hệt liễu tiền nong ngập Mắt sáng như sao trí lực dầy Kể truyện làm thơ ghi nhật ký Để trò chép lại gửi sang Phây
Phương Nguyên 01/01/2022 Xuân ước
Dẫu rằng bận bịu cõi trời Tây Chẳng thể làm ngơ tiếng gọi thầy Quẳng gánh sầu riêng dằn bụng đó Mơ chùm khế ngọt giấu lòng đây Câu cần lặn xuống tay buông dở Chữ lãn trồi lên mặt hoá dầy Xuân tới thành tâm đồng nguyện ước Toàn nhà thọ lộc sống phây phây
AH Mừng thầy đã về. Cảm ơn thầy đã họa thơ động viên. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |