Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Fri 19 Nov 2021, 15:54


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Fb_im253


Kỷ Niệm Lớp Học Đào Viên




Ơn Thầy Và Cửu Tỷ Shiroi
 ---
Công này sánh tựa biển non cao
Chỉ dạy dìu răn nghĩa thấm ngào
Khóa trí thầy trao kho tuệ mở
Ân dầy khắc dạ giữa ngàn sao 
 ----
Mytutru 20.11.2015






Được sửa bởi mytutru ngày Sat 20 Nov 2021, 00:56; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Fri 19 Nov 2021, 17:24


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  7c330913



MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11



Ngày Nhà Giáo 20.11
---
20.11. kính cô Thầy
Mãi nhớ công người tại chốn đây
Chẳng quản thân mòn kèm đuốc trí
Không nề sức mỏi bón rừng cây
Đường vần đối chỉnh đầu sao hiện
Lối chữ nghe thông mắt ngọc bầy -> bày
Khắc dạ ơn sâu từng dạy bảo
Cầu mong phúc lộc vẫn luôn đầy
----
Mytutru 20.11.2010 ĐVTC
Lớp thơ Đường Luật TNBC
---------


Công Ơn Thầy
---
Làm nên phải nhớ đội ơn thầy
Dẫu khuất hay còn cõi tạm đây
Tháng lại tài dâng vun xới gốc
Năm về sức bỏ tỉa trồng cây
Lời hay ý đẹp hằng mơ trẻ
Tiếng tốt danh thơm vẫn ước bầy
Chẳng ví tình cha cùng nghĩa mẹ
Nhưng tâm huyết gửi sáng soi đầy
----
Việt Đường
(20/11/2010)
---------



Công ơn thầy
---
Nửa chữ vào tâm gọi tiếng thầy
Ghi lòng tạc dạ mãi còn đây
Trường xưa bút mực ươm màu giấy
Lối mới lan đào điểm dáng cây
Chẳng quản âm thầm dìu đỡ lớp
Nào than tận tuỵ chuốt trau bầy
Là nơi chốn ảo mong gì đáp
Vẫn bỏ công lao trí tuệ đầy
----
Shiroi
20/11/2010
---------


Họa làm thầy ... trên net
---
Vạ gởi tai gieo tiếng gọi thầy
Rầy rà miệng thế phát nơi đây
Mong là rảnh óc vui bè bạn
Hóa lại phiền lòng thẹn cỏ cây
Bất đắc dĩ đành è cổ vác
Vô hình trung phải móc gan bày
Chán nhìn lắm kẻ quay lưng bước
Mới học dăm câu bụng đã đầy ...
----
Ái Hoa
29/11/2010
---------


Thầy
---
Nghĩ lắm làm chi bận trí thầy
Cho hồn ngoạn thuỷ rắp vui đây
Gieo vần mặc kẻ vừa quên cội
Nối chữ lờ người đã động cây
Bút Gác Đằng mong tròn ý gởi
Gương Lầu Tần thấu rõ tâm bày
Đề huề một túi say phong nguyệt
Với khách tri âm rượu mãi đầy
----
Shiroi
29/11/2010
---------


Thầy
---
Ấm áp vành môi một chữ Thầy
Đèn trời sáng tỏ nỗi lòng đây
Thơ gieo vô ý thường nhầm lỗi
Nước tưới quên luồng dễ sót cây
Vọng Nguyệt Lầu thăm ngôn nhã gửi
Nghinh Tân Các viếng cảo thơm bày
Trăng tàn bóng xế đời nghiêng ngửa
Nghĩa lớn vai mang mãi nặng đầy!
----
Nha Uyen
30/11/2010
---------


Họa làm thầy ... trên net
---
Vạ gởi tai gieo tiếng gọi thầy
Rầy rà miệng thế phát nơi đây
Mong là rảnh óc vui bè bạn
Hóa lại phiền lòng thẹn cỏ cây
Bất đắc dĩ đành è cổ vác
Vô hình trung phải móc gan bày
Chán nhìn lắm kẻ quay lưng bước
Mới học dăm câu bụng đã đầy ...
----
Ái Hoa
29/11/2010
---------


Dỗ anh thầy
---
Vì đâu não dạ ới ơi thầy
Bẵng nét môi cười héo cả đây
Để quẩn run tay đàn lỗi nhịp
Cho sầu quẹn má bụi nhoè cây
Lời u uẩn xót buồng tim vạch
Tiếng mỏi mê đau lá phổi bày
Mải nghĩ thêm vương nhiều tóc bạc
Càng đơm nụ nhớ mật thương đầy
----
Shiroi
30/11/2010
---------


Thầy ... Net
---
Từ khi vai gánh chức danh thầy
Đầu vuốt đuôi chìu mệt lắm đây
Bên nớ lo răng bò cạo trắng
Phía nì giở móng lợn đâm cây
Buồn như thể một hàng xương gãy
Đau giống là đôi mảnh thịt bày
Phân biện gieo lời hoài thận trọng
Không thôi đến bữa ruột ung đầy
----
Qh 30/11/2010
---------


Gánh Nặng Làm Thầy
---
Đã thuận vai mang trọng trách thầy
Nên dù chân mỏi ghé vào đây
Câu dò trái mắt luôn phê chữ
Lỗi phạm xanh người chẳng đả cây
Tứ mã nan truy mềm ngón trỏ
Nhất ngôn ký xuất nhọc hơi bày
Nhìn con tạo hoá trên đầu chuyển
Chợt xót thương thân trán sói đầy..
----
Việt Đường
(30/11/2010)
---------


Công ơn thầy
---
Ghi dạ ngày đêm kính trọng thầy
Nhờ người khai sáng đức thân đây
Bù đầu chỉ dẩn trau dồi chữ
Bận trí nuông chiều bón xới cây
Nghịch tử đau lòng đành chấp nhận
Oan gia mỏi miệng cố phân bày
Tâm thành suốt kiếp ơn gìn giữ
Bán tự vi sư ý đủ đầy
----
Vancali 12.3.10
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Fri 19 Nov 2021, 22:40



CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  25684011






Kính Tặng Thầy, Tỷ
(Thủ vĩ ngâm)
---
Dẫn lối Đường Thi mở lộ trình
Cho vườn Bát Cú được hồi sinh
Cây từng bữa mọc ươm tình ấy
Trẻ mỗi ngày chăm bỏ sức mình
Vất vả  đâu sờn oan trái nhận
Ngọt ngào chẳng giữ lợi danh khinh
Người sau khắc dạ ơn thầy tổ
Dẫn lối Đường Thi mở lộ trình.
----
15/11/2015
Bảo Minh Trang
---------



KÍNH TẶNG THẦY
---
Vần thơ “Bác học” mấy công trình
Hiến tặng cho đời một sức sinh
Để trí già nua kiên mở tuệ
Cho tâm trẻ dại gắng vươn mình
Bền gan chở khách mà nên trọng
Vững chí trồng người chẳng sợ khinh
Nám phổi thân teo nào quản ngại
Vần thơ “Bác học” mấy công trình
----
BXP 15/11/2015
---------


THẦY
---
Kiến tạo niềm mơ cả quá trình
Cũng là đáp trả nợ nhân sinh
Kho tàng bút mực lưu trên giấy
Của báu ông cha để lại mình
Chữ vẫn dùi mài cho trí tỏ
Nghề hằng trau chuốt kẻo đời khinh
Đào Viên gặp gỡ tình sâu nặng
Kiến tạo niềm mơ cả quá trình
----
Ái Hoa
---------



Lớp học và thầy Ái Hoa
---
Đầy vun gánh quảy bước đăng trình
Tốt nghiệp vui ngày toại nhất sinh
Luật kết chờ hoa dầy nghĩa bạn
Vần buông đón nguyệt sáng tâm mình
Trau dồi kiến thức càng thêm chuẩn
Giũa đúc văn từ chớ vội khinh
Tận tuỵ thầy chăm trò nối lớp
Đầy vun gánh quảy bước đăng trình
----
Shiroi
19/11/2015
---------



KỈNH ƠN THẦY TỶ
---
Đường thơ ý rộng nghĩa câu trình
Dẫn dắt con người não tái sinh
Chữ chọn chiêu bày vui thực khách
Lời phân luận giải sáng môn mình
Ghi lòng lúc học hay bồi chuẩn
Khắc dạ khi truyền giỏi đoạn khinh
Tựa nấu đồ ngon dùng lực khỏe
Đường thơ ý rộng nghĩa câu trình
----
TKN Đào Liên Mytutru
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Fri 19 Nov 2021, 23:17



CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Images12





Kính Tặng Thầy
---
Nhân ngày kỷ niệm nhớ ơn sâu
Em kính mong thầy sống khỏe, lâu
Công việc mà thêm đừng gắt gỏng
Tiền nong nếu hụt chớ càu nhàu
Chăm vào lớp học ân cần bút
Năng viết thơ tình lãng mạn câu
Trò giỏi và ngoan thì thưởng kẹo
Người hay mắc lỗi khỏ ung đầu
----
Phương Nguyên
18/11/2015
---------



NHỚ ƠN THẦY
---
Bởi được khai tâm mới sáng đầu
Ân dày “nhất tự” ủ bền lâu
Trang hồng gìn giữ không cho rách
Chữ đỏ nâng niu chẳng để nhàu
Rạo rực mong ngày …về hiến phú
Bồn chồn đón tháng …lại dâng câu
Sầu riêng nào sợ khi trầy gối
Vẫn chốt tim này nghĩa nặng sâu 
----
BXP 18.11.2015
---------



ƠN THẦY.
---
Mệt lả truy bài mắt hõm sâu
Thầy mình sức khỏe sống còn lâu
Ân kia khắc cốt nhiều năm vững
Nghĩa nọ ghi tâm mấy thuở nhàu
Dặn phải tuân lề so chỉnh đối
Khuyên đừng phá cách giữ tròn câu
Nhanh tay họa gấp thường không vẹn
Để bạn cười cho hãi cúi đầu
----
Cẩn Vũ. 18/11/2015
---------





NHỚ ƠN THẦY TỶ
---
Học mãi nhồi tâm sáng bộ đầu
Vì khờ não lụn suýt quên lâu
Vườn Đào đặng quả thân liền bóng
Ruộng phú gieo duyên tuệ khỏi nhàu
Nghĩ xới trăm chiều gom một chữ
Xem lồng vạn hướng thả vài câu
Khung trời sáng đẹp sanh kho báo
Luật hiểu công dầy tạo phước sâu
-
Luật hiểu công dầy tạo phước sâu
Luôn gìn nghĩa rộng thắm từng câu
Mong rèn cú giỏi từ không nát
Ước luyện thoi hay ý chẳng nhàu
Lắm buổi ươm mầm nuôi lớn chậm
Muôn thời đậu trái hưởng dài lâu
Ân Thầy chỉ dạy vui nhờ Tỷ
Học mãi bền gan sáng bộ đầu
----
Mytutru 18.11.2015
---------



Nỗi niềm làm thầy
---
Bao ngày gắn bó giữ tình sâu
Quen tiếng sao đành chịu vắng lâu
Phản trắc lòng người hơi chửa cạn
Thị phi miệng thế tóc thêm nhàu
Khi thì giải đố trêu đùa bạn
Lúc lại xem bài chỉnh giúp câu
Cái nghiệp tằm dâu vay phải trả
Ba năm cáo chết hẳn quay đầu
----
Ái Hoa
20/11/2015
---------


* Tục ngữ: "Cáo chết ba năm quay đầu về núi"
---------




Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Fri 19 Nov 2021, 23:54


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Thiep-10




TÌNH THẦY
(Kính tặng thầy Ái Hoa)
xxxx
Tình sâu nửa chữ cũng nên thầy
Một trái tim già chẳng đổi thay
Mỗi tứ nâng niu ân mãi đậm
Từng câu gìn giữ nghĩa thêm dày
Âm thầm rũa tuệ vâng lời sáng
Lặng lẽ rèn tâm thọ ý hay
Giọt tím chiều tàn không để nhạt
Niềm tin, ý chí vẫn dâng đầy.
x
BXP 20.11.2016
Xxxxxxxxx



CÔNG ƠN THẦY
(Ái Hoa)
xxxx
Đệ tử hằng mong đặng ý thầy
Ân bền nghĩa chặc nở nào thay
Nghe người trí mở lời đan rộng
Đến bạn tình se nghĩa dệt dày
Luật cú trang nghiêm bày lối đẹp
Câu vần chuẩn mực tỏ đường hay
Vầng trăng rạng rỡ khi thành tựu
Vạn cảnh hòa thơ phú lộng đầy
x
tkn Đào Liên 20.11.2016
xxxxxxxxx




Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Sat 20 Nov 2021, 00:38


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Thiep810




NHỚ THẦY
xxxx
Nhớ hồi chập chững bước vào đây
Cần mẫn ngày đêm học chữ thầy
Luật nắm chưa thông bài cũng dở
Câu dùng chẳng mượt ý nào hay
Kiên trì cụ gõ ngu bào mỏng
Gắng gỏi em theo sáng đắp đầy
Kỷ niệm năm này xin kính chúc
Mong người sẽ gặp vạn điều may
x
Phương Nguyên - 19/11/2016
Xxxxxxxxx



NHỚ ƠN CHÚC THẦY
xxxx
Bao ngày luật cú hỏi nơi đây
Phú lục vần thoi học ở thầy
Ý bổng ngàn phương chằm gốc đẹp
Câu trầm vạn hướng khảm cành hay
Bầu thơ tạo cảnh hoa tài nở
Núi chữ gieo duyên nụ phúc đầy
Phụ trải nhân lành sanh biển lộc
Người dường bóng nhật tỏa điều may
x
tkn Đào Liên 19.11.2016
xxxxxxxxx



CHÚC THẦY.
( Nhân ngày nhà giáo VN)
xxxx
Hạnh phúc từ lần học chốn đây
Đào Viên gắng luyện rỡ danh Thầy
Sai vần cố sửa dù không ngọt
Bí chữ đành cào mặc chả hay
Tính nết trò hư người biết đủ
Văn chương kẻ ngáo bạn chê đầy
Lòng thành một…tí dâng sư phụ
Chúc khỏe như rồng gặp tiếp may.
 x
Cẩn Vũ. 20/11/2016.
xxxxxxxxx




Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Sat 20 Nov 2021, 00:50


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Fb_im254




Kính Tặng Thầy!
---
Hoa cùng với rượu chọn rồi đây
Đợi lễ tri ân mới gửi thầy
Trước nguyện tiền như rồng gặp nước
Sau cầu sức tựa hổ thêm vây
Chăm về viết truyện cho trang kín
Hay ghé làm thơ để án đầy
Giữ tiếng Đào Viên ngày mãi rạng
Học trò bạn hữu được thơm lây
----
Phương Nguyên
18/11/2017
---------




HỌC TRÒ VỀ THĂM THẦY
---
Đệ tử quay về tựu cả đây
Đông như lễ hội buổi thăm Thầy
Quà mang nặng giỏ lưng gù xách
Chuyện nói om nhà sảnh chật vây
Cẩn Vũ trà dâng bày nghĩa đậm
Phương Nguyên rượu kính tỏ ơn đầy
Nhiều huynh đợi trễ dòm tiu nghỉu
Sư phụ lời đùa bọn thích lây.
----
Cẩn Vũ. 19/11/2017
---------




NHỚ MÃI ÂN THẦY
----
Chuẩn bị ngôn vần viết tại đây
Tìm câu đẹp nhất kỉnh dâng Thầy
Năm châu thể luật sâu lời giải
Bốn bể Trang tình đậm ý vây
Đại chúng ghi lòng nhờ nghĩa cả
Đồ tôn mở tuệ khắc công đầy
20.11. hằng năm nhớ..
Kĩ Niệm chưa tròn trĩu lất lây..
-
TKN Đào Liên
Mytutru 19.11.2017
---------




NGHIỆP THẦY
---
Bây giờ chả biết nói gì đây
Trót lỡ vương mang cái nghiệp thầy
Sáng bửng còn mơ con chữ cuốn
Đêm tàn chửa nghỉ đống bài vây
Dặn hoài mỏi miệng dò câu kỹ
Nhắc đã rầy tai nhặt lỗi đầy
Dẫu vậy mà thương trường lớp nhỏ
Thuận hoà em chị cũng vui lây
----
AH
---------






Được sửa bởi mytutru ngày Sat 20 Nov 2021, 01:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Sat 20 Nov 2021, 01:04


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Fb_im255





CHÚC MỪNG THẦY!
---
Mừng thầy chả nhẽ lại không thơ 
Nghĩ tới suy lui mấy chục giờ
Hạ bút bao lần câu lọng cọng
Gieo vần ối lượt ý ngu ngơ
Cầu thân mãi khoẻ nhiều hoa trái
Chúc sức thường dai một bến bờ
Bạn quí trò yêu đời nể trọng
Vui vào gõ cửa mỗi tinh mơ
----
Phương Nguyên
19/11/2018
---------


TÌNH THẦY
---
Vườn Đào phúc tụ mối duyên thơ
Mái ấm thân thương giữ phút giờ
Chín tháng dùi mài chưa hết ngẩn
Đôi bài chiếu rọi vẫn còn ngơ
Khai tâm chịu nghĩa không rời bến
Phát trí nhờ ơn đã đến bờ
“Trọng đạo tôn sư” tim mãi khắc
Tình thầy thắm đẹp cả trong mơ.
----
BXP 19.11.2018
---------


CHÚC MỪNG THẦY
NHÂN DỊP LỄ 20/11
---
Học trò mạo muội viết bài thơ
Dẫu việc đa đoan ít rảnh giờ
Đặt bút thêu bừa dăm nét vụng
Nương vần họa tạm mấy dòng ngơ
Công Thầy dạy dỗ luôn in trí
Nghĩa Tỉ khuyên răn há quẳng bờ
Nhân dịp tỏ bày câu hiếu thảo
Ơn vì khắc cốt ngủ thường mơ
----
Cẩn Vũ 20/11/2018
---------


NHỚ CÔNG ƠN THẦY
(KN Ngày 20.11)
---
Ân Thầy núi cả luật đường thơ
Mãi giúp tài nhân chẳng tính giờ
Dạy chúng vần thi chùi óc não
Dìu người ngữ học rửa đầu ngơ
Tâm mù luyện khéo ngời thân phận
Dạ sáng rèn hay tỏ vóc bờ ..
Nghiệm trải lâu dần từ ngữ đẹp
yên lòng thức tỉnh rạng điều mơ
---
Mytutru
tkn Đào Liên
20.11.2018
---------


LỚP HỌC ĐÀO VIÊN
---
Đậm đà xướng hoạ mấy vần thơ
Thiên chức hằng mang trước tới giờ
Điển cổ từ tân bài vẫn nhắc
Thanh trùng luật chệch lỗi còn ngơ
Người nhanh cố nữa thì tăng sức
Kẻ chậm rèn chăm cũng vượt bờ
Đạo nghĩa vuông tròn huynh với muội
Thân hoà tỷ đệ thoả tình mơ
----
AH
20/11/2018
---------



ƠN THẦY
---
Vì trò mở lớp tập làm thơ
Bao quản gian truân tự bấy giờ
Mỗi tiếng trau dồi xem cặn kẽ
Từng vần suy xét bỏ lơ ngơ
Trồng cây chẳng nạnh hàng ăn trái
Bắt cá thêm thương phận đắp bờ
Chồn chết ba năm còn nhớ cội
Ước đời luôn mãi đẹp như mơ
----
TM
20.11.2018
---------



NHỚ ƠN THẦY
---
Đệ tử theo về rộn chúc thơ
Tri ân chỉ dạy bấy lâu giờ
Lòng luôn nhẫn nại công nào kể
Nghiệp vẫn chu toàn mộng chẳng ngơ
Cây hứng mưa dầm hoa kết nụ
Tình xuôi bể ái nghĩa vun bờ
Vinh sư tạ lễ hằng ghi khắc
Để ngõ Vườn Đào rạng sắc mơ
----
chuoigia
21/11/2018
---------




Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Sat 20 Nov 2021, 01:25


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Hhongb10





HỌC TRÒ KÍNH CHÚC THẦY
LUÔN VUI-KHOẺ-BÌNH AN!
---
Kính chúc thầy em sức khoẻ nhiều
Càng già càng được lắm người yêu  
Rồi lo dọn chỗ khi vừa sáng
Để bận ươm hoa lúc mới chiều
Bạn hữu thường thăm đời cứ trẻ
Học trò hết giận trí thêm siêu
Làm thơ viết truyện đầy hăng hái
Ý tứ trào dâng hệt sóng triều
----
Phương Nguyên
19/11/2019
---------



NGOẠ TRIỀU
---
Túi lủng còn ngông miệng nói nhiều
Trăm nghìn kẻ ghét chẳng ai yêu 
Ngồi chờ mộng đẹp cho qua tối 
Đứng ngóng mây cao lại tới chiều
Đọc sách mò câu tìm cũng dở
Xem bài nhặt lỗi búa thì siêu
Rì rầm lũ nọ đương bàn tán
Tốn vải dài lưng lão... ngoạ triều
----
AH
20/11/2019
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13Sat 20 Nov 2021, 01:32


CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Meo-la11





CẢM TẠ ƠN THẦY, TỶ

 ----
Trải những niềm tin rực sáng trời
Như lòng biển rộng mãi nào vơi
Tinh thần tỏa rạng màu duyên thắm
Nghĩa cử bồi xinh sắc mộng ngời
Dạy chữ thâm tình êm ái gởi
Yêu nghề nhiệt huyết rỡ ràng khơi
Ơn dày khảm trí không giờ nhạt
Giữ chặt vào tâm suốt cả đời.
----
Bảo Minh Trang
---------





ƠN THẦY VÀ TỶ
---
Kính chúc thầy luôn hưởng lộc trời
Thân toàn hạnh tỷ mãi không vơi
Ghi lòng luật dạy câu vần sáng
Khắc cốt lời đưa ý tượng ngời
Trí mở trên ngàn xinh vóc núi
Tâm tràn dưới bể đẹp dòng khơi
Bốn mùa chăm chút đàn em trẻ
Phúc rạng thềm Hoa ấm cuộc đời
----
TKN Đào Liên
19.11.2021.Tân Sửu
---------








Được sửa bởi mytutru ngày Tue 23 Nov 2021, 08:30; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11. MỖI NĂM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» KÍNH CHÚC THẦY, KÍNH CHÚC TỶ 20-11-2022
» KÍNH CHÚC THẦY NĂM MỚI
» CHÚC TẾT THẦY VÀ TỶ
» CHÚC MỪNG MẬU TUẤT CÙNG SAY
» CHÚC XUÂN
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-