mytutru

Tổng số bài gửi : 10525 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: CHÚC TIỂN NGƯỜI ĐI MÃI ĐẸP LÒNG Tue 16 Nov 2021, 02:26 | |
| ĐỜI NGƯỜI .. --- Nhìn xem mọi thứ điểm vô thường Chốn tạm thôi mà lại mến thương Đã hiểu đừng lo đời vạn lối .! Đà thông chớ sợ cảnh trăm đường Hay rèn đức hạnh bền nhân nghĩa Giỏi luyện thân tài vững kỷ cương Quả ngọt duyên lành chăm chỉ bón Thần yên thức mở rạng khôn lường ---- TKN Đào Liên 16.11.2021. Tân Sửu ---------
|
|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10525 Registration date : 08/08/2009
 | |
mytutru

Tổng số bài gửi : 10525 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TIỂN NGƯỜI ĐI MÃI ĐẸP LÒNG Tue 16 Nov 2021, 03:52 | |
|  ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 16 Nov 2021, 04:22; sửa lần 1. |
|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10525 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TIỂN NGƯỜI ĐI MÃI ĐẸP LÒNG Tue 16 Nov 2021, 03:57 | |
|  LỜI CHÚC NGUYỆN (Trần Xuân Sinh PD Thiện Phúc Trụ thế 78 tuổi Lâm chung Ngày 14.05. Tân Sửu) --- Nguyện người tuệ sáng mãi bình yên Đổi sắc vào nơi bậc trí hiền.. Góp lực tình xây nền đạo quả Nương tài nghĩa dựng tháp đài liên Trường đời thoát tục bền tâm thức Lớp cảnh rời gian vững dạ thiền Thiện Phúc đi - về sau giấc ngủ Khi vừa mở mắt rạng ngời duyên ---- TKN Đào Liên. 14.05. Tân Sửu 🌹🌹🌹 ---------
NHỚ TS TRẦN XUÂN SINH --- Biến diệt vô thường nghiệp tránh đâu Già nua biết vậy vẫn mang sầu Thơ làm xót bạn đau ngòi bút Chữ trải thương mình buốt vận câu Xướng họa thâm tình tươi cõi Nét Giao lưu nặng nghĩa đẹp cây cầu Bao năm gắn bó thi đàn mạng Một phút chia lìa để nhớ lâu. ---- BXP 14.11.2021 ---------
THẦN GIAO CÁCH CẢM (lão đệ Trần Xuân Sinh) --- Già thì đổi sắc chẳng sao đâu Tội vợ còn kia nhớ - phải sầu.! Quý bạn lời kinh bày mỗi chữ Thương người ý Phật giải từng câu Thần giao vẫn cảm thành tâm nguyện Thức tịnh hằng thông nhất dạ cầu Hộ pháp gia trì vui mọi nẻo Siêu về tịnh giới hưởng dài lâu ---- TKN Đào Liên 15.11.2021. Tân Sửu ---------
|
|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10525 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TIỂN NGƯỜI ĐI MÃI ĐẸP LÒNG Sat 04 Dec 2021, 12:49 | |
| ĐÔI LỜI CẢM NIỆM (Cùng anh chị các em cháu) --- Hãy giữ trong tim ảnh mẹ hiền Cầu cho "thức" cụ mãi bình yên Thân già phải bỏ an phần tuệ Sắc trẻ rồi thay định thể miền Mái ấm luôn kề - vì có Chúa Thân tình mãi cạnh - bởi còn cha Con ngoan cháu giỏi hay làm thiện Sống khỏe bà vui dạ chẳng phiền ---- TKN Đào Liên ---------
Sư cầu nguyện cho bác Teresa Vũ Thị Sáng Thọ 87 tuổi LC Âm Lịch 03.10. Canh Tý Sư cầu nguyện cho bác Roco Phạm Định Thọ 89 tuổi LC Âm Lịch 05.10. Canh Tý Cầu nguyện đến hai bác luôn bình an Bên cạnh Chúa trên thiên đường.. Và xin chia buồn cùng gia đình các em cháu 🙏🙏🙏💖🙏🙏🙏💖🙏🙏🙏
ĐÔI LỜI CÙNG BẰNG THÂN (Các em cháu Hai họ - nội ngoại) --- Cuộc đời mỗi kiếp phải thay thân Quyến họ tình yêu quả thật gần Bác đặng an lòng về cõi Chúa Người luôn vững dạ ở dương trần Sinh ly hiểu rõ vui tròn phận Tử biệt thông rồi sống vẹn cân Nghĩa giữ trong tim hoài bất diệt Cửu huyền thất tổ đẹp hương lân ---- TKN Đào Liên ---------
|
|
Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: CHÚC TIỂN NGƯỜI ĐI MÃI ĐẸP LÒNG  | |
| |
|