Bài viết mới | Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:25
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 19:07
Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 18:17
CHUYỆN NGHỀ .. by Phương Nguyên Yesterday at 18:12
ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 18:09
Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 08:35
TRẢI LÒNG by Trà Mi Yesterday at 08:05
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:03
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:53
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40
Tên quốc gia by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:28
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Sat 25 Mar 2023, 07:36
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:57
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:15
8 chữ by Tinh Hoa Sat 25 Mar 2023, 00:57
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Thu 23 Mar 2023, 12:16
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56
Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15
LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19
'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23
NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30
Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Thu 26 Aug 2021, 17:30 | |
| KÉO DÀI LỬNG LƠ Và rồi anh lại lìa quê Làm thân viễn xứ, mang thề ra đi Nửa đau chẳng biết ngày về Nửa buồn khuất lặn, bốn bề âm u... Trùng dương thăm thẳm mịt mù Mặc tình thân xác phiêu lưu hơn là Ngậm ngùi nhìn ánh trăng tà Trải lên giá lạnh, xót xa nỗi niềm Bồng bềnh một mảnh nan thuyền Ôm tròn quyết định cánh chim giữa trời Bình an tới bến xa xôi Hay vùi đáy biển chôn đời hận sâu Thời gian lặng lẽ qua mau Vết hằn sỏi đá đậm màu phong sương Nắng mưa, cát bụi trên đường Trộn pha năm tháng u buồn vọng xưa... Tâm tư lắng đọng bao giờ Mà thu cứ mãi vật vờ đâu đây Đôi khi mượn chén men cay Tìm quên nhưng lại kéo dài nhớ nhung Thao thức đêm, thả cánh hồn Biên cương nằm đó, cõi lòng buồn tênh Khối sầu trăn trở mình ên Nghẹn cho chạnh khuyết, dập dềnh lờ trôi Dẫu nay mái đã trắng rồi Niềm tin vật đổi sao dời chẳng phai Khung trời phủ ám hàng mây Từng cơn gió thổi, kéo dài lửng lơ... 24/7/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Fri 27 Aug 2021, 18:25 | |
| NỖI NIỀM Em ngồi lặng lẽ nhìn đêm Lắng nghe gió thổi bên thềm vọng đưa Cửa hờ nhúc nhích nhẹ khua Âm vang kẻo kẹt, đẩy đưa tấc lòng... Nhớ thương ngày tháng trên dòng Thuyền theo ước hẹn bềnh bồng về mơ Uyên ương thắm thiết bao giờ Dạt dào, êm ả vần thơ trải tình Rồi buồn bởi bất thình lình Mây mù bao phủ bóng hình thân yêu Để cho sóng dữ thật nhiều Đẩy hồn vạn kỷ dưới chiều ngả nghiêng Nay sầu, thao thức, miên man Thâu canh giá lạnh, nỗi niềm héo hon Hai tay ôm kín quả tròn Còn trong khe khẽ chút hờn trách ai… Em ơi! anh cũng u hoài Thẫn thờ, da diết chuỗi dài có nhau Giữa trái tim, từng nhói đau Vì cuồng phong vũ gieo bao phũ phàng Luyến lưu một ánh trăng vàng Vấn vương kỷ niệm tình nàng với ta Thôi thì chắn gió lùa qua Vặn đèn cho sáng để mà ngắm soi Từ đây hai tiếng mình ơi Tận sâu thăm thẳm vẫn thời ấp ôm Ngọt bùi chia sẻ sớm hôm Xuôi theo con nước, đợi tròn thuyền neo. 25/7/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Fri 27 Aug 2021, 18:42 | |
| NỖI NIỀM SÂU THẲM Lan man dưới bóng hoàng hôn Trầm ngâm nghĩ chuyện mất còn, đổi thay Dạt dào quấn ngọn heo may Bâng khuâng dĩ vãng, lắt lay nỗi niềm... Nhớ xưa mỏng mảnh nan thuyền Gió giông đưa đẩy truân chuyên cuộc đời Vậy mà cũng ấm, cũng vui Tình cha, nghĩa mẹ, rạng ngời tâm tư Anh em khắng khít từng giờ Lo toan, đùm bọc chẳng chờ hỏi han Trọn ôm một đoá trăng vàng Từ trong tỏa sáng soi đàng bước chân Họ hàng, quyến thuộc xa gần Bạn bè đây đó, muôn phần mến thương Ít khi vướng sợi dây buồn Chỉ loang theo gió, làn hương đưa về... Thời gian chầm chậm trôi đi Tuổi thơ gửi lại bên lề ngày xưa Rồi biết mộng, biết đan mơ Biết yêu da diết, thẫn thờ chìm sâu… Cảnh đời bỗng chốc bể dâu Lưng chừng gãy cánh, đọng sầu con tim Bốn bề phủ kín màn đen Võ vàng thui thủi, về miền nào đây? Âm thầm nung nấu tháng ngày Từ trong mù mịt cố xoay trở mình Giờ mang nỗi nhớ mông mênh Hình như cảm thấy bồng bềnh, chơi vơi. 9/8/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Fri 27 Aug 2021, 21:51 | |
| THAO THỨC TỰ TÌNH Sáng nay ghé bến vườn ai Ngắm nhìn cây cảnh, khoả khuây nỗi niềm Cho thêm khoẻ sức loài chim Dặm ngàn vỗ cánh, vui tìm bến mơ... Nào hay một thoáng sững sờ Khu vườn tấp nập lượn lờ bướm ong Vi vu gió thổi xuôi dòng Cành rung hé nụ, hương làn thoảng bay Thôi đành trở gót về đây Ngồi bên hiên vắng, chén say riêng mình Thiếu tơ đan sợi chỉ tình Thì kia tạm chút lâng lâng giải sầu… Năm xưa lắt lẻo cây cầu Bắc bờ hai hướng, sông sâu hững hờ Vô tình lặng lẽ bước qua Trượt chân té ngã để mà tái tê Dở dang ước hẹn câu thề Ôm hoài nỗi nghẹn, kéo lê ngậm ngùi Bao thu đỉnh ngạn chơi vơi Giờ đây duỗi cánh phù trôi dưới chiều Những khi hứng ngọn hiu hiu Chìm sâu cảm giác phiêu diêu, bồng bềnh Cũng nhiều tím phủ hoàng hôn Thẫn thờ nẻo vắng, từng cơn gợn buồn Thỉnh thoảng dừng, lắng nghe chuông Vẳng vọng theo luồng, êm ả gió đưa Chập chờn kỷ niệm ngày xưa Bâng khuâng da diết nhẹ lùa con tim. 1/6/2016 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Mon 30 Aug 2021, 16:28 | |
| MÙA THU CHẾT
Ngoài trời lất phất mưa rơi Giọt hiên tí tách buồn ơi là buồn Trầm ngâm nhớ thuở yêu đương Nghe lòng da diết, đoạn trường làm sao...
Cầu tre lỡ bước nhịp cầu Dừng chân đứng lại, để sầu con tim Ngày nào thả giấc mơ duyên Nay đà tỉnh giấc, mộng thuyền vỡ toang
Nhìn quanh chỉ thấy lá vàng Rụng rơi theo gió, ngập tràn lối đi Mây đen phủ kín bốn bề Nỗi niềm héo hắt, lê thê mịt mù
Năm kia dưới bóng chiều thu Cạn vần thơ ái, nhẹ ru hồn tình Giờ đây thui thủi một mình Âm thầm, lặng lẽ gói hình đem chôn.
6/7/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Mon 30 Aug 2021, 18:03 | |
| NHỚ HOÀI ÁNH MẮT CỦA ANH Chờ ai! Em vẫn chờ ai Cho thu đọng mắt, cho dài héo hon Âm thầm, lặng lẽ sớm hôm Xác treo cửa gió, còn hồn nơi đâu... Xui chi thắm mối duyên đầu Cánh chim tăm cá, để sầu con tim Rồi mai trở lại tìm em Hay cơn thoảng nhẹ bên thềm mà thôi? Vấn vương, lưu luyến một thời Nồng nàn dịu ngọt, bao lời mến thương Nay ôm mảnh khuyết trăng buồn Canh khuya thao thức, nhìn sương rụng bờ Những lần chìm giấc ngủ mơ Thấy kia lởn vởn, vật vờ giống anh Rộn ràng nhịp đập trào dâng Mừng vui lẹ bước đến gần…Lại tan Giật mình tỉnh mộng ngỡ ngàng Rưng rưng khem khép, đôi hàng lệ rơi Khuya vắng lạnh, nỗi ngậm ngùi Da diết từng hồi, ướt đẫm bờ mi.. Thời gian vò võ, ủ ê Niềm trông ngóng đợi mỏi mê tấc lòng Biết người còn nhớ em không Hay như nước bạc theo dòng trôi qua… Giờ đây bóng đã xế tà Chập chờn kỷ niệm như là mới đây Dịu dàng ánh biếc của Ai Khiến em cứ mãi nhớ hoài không quên. 10/8/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) |
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Mon 30 Aug 2021, 18:20 | |
| DÒNG ĐỜI Điệp sầu em trải vào thơ Âm vang réo rắt bên bờ quạnh hiu Vấn vương, trăn trở bao điều Nghẹn cho nhạt khuyết để nhiều tái tê... Thời gian cứ mãi lê thê Luyến lưu dĩ vãng, não nề tâm can Lắm khi da diết ngập tràn Bao nhiêu nỗi nhớ, bao hàng lệ rơi Phù vân khoảnh khắc canh đời Sớm còn, tối mất, ngậm ngùi xiết bao Hai tay ôm trọn khối sầu Nhìn theo dâu bể mà đau riêng mình Thuở nào trăng sáng long lanh Gió thoang thoảng nhẹ xuyên mành du dương Giờ đây rỉ rả hàn sương Từng hồi tí tách trên đường đêm đen Thâu canh lặng lẽ im lìm Lắc lư chầm chậm nửa chìm, nửa bay Hình bóng cũ, tợ đâu đây Chập chờn ẩn hiện, thêm dài xót xa… Em ơi! Tôi cũng vậy mà Cũng nhiều kỷ niệm, cũng qua một thời Tràn trề lai láng niềm vui Và rồi bỗng chốc chơi vơi giữa dòng Từ trong sâu thẳm mịt mùng Gỡ lần chỉ rối cho lòng nhẹ mang Mới hay thế sự đa đoan Con người phải chịu muôn phần đổi thay. 12/8/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Tue 31 Aug 2021, 16:24 | |
| CÒN ĐÂU TRÁI THẮM ĐỂ CHỜ TẶNG NHAU Còn chi để kiếm, để thăm Cho sầu nỗi nhớ, bâng khuâng cõi lòng Từ ngày em vội lấy chồng Là tình ta rụng xuống dòng nước trôi... Tôi mang da diết ngậm ngùi Nhìn lam lờ lững giữa trời rã tan Cả bầu lóng lánh ánh trăng Hóa thành sẫm tối phủ màn đêm đen Ôi! Ngàn nhức nhói con tim Bao lần lặng lẽ bước tìm…Gì đây! Lang thang dưới ngọn heo may Hứng vàng lả tả rải dài lối đi Hết rồi tiếng hẹn câu thề Thôi chờ, thôi đợi em về, em qua Thôi thư nhung nhớ ở xa Gửi đò mang tới để mà…Của anh!... Giờ đây dâu bể phũ phàng Cô đơn góa phụ, võ vàng tâm tư Một chiếc bóng cạnh ven bờ Thui thủi thẫn thờ, chất ngất niềm sương Lòng tôi cảm thấy chạnh buồn Nghe vương vấn thuở, nghe thương cảnh đời Muốn ghì kéo cái xa vời Đặt vào trong đó một thời ái yêu Tiếc nay bến vắng cô liêu Bốn bề cảnh vật tiêu điều xác xơ Cỏ hoa héo rũ vật vờ Còn đâu trái thắm để chờ tặng nhau... 4/9/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Tue 31 Aug 2021, 16:46 | |
| CÒN ĐÂU ĐỂ MÀ Sắc thu ửng ánh lệ sầu Lặng im em đứng thật lâu như là Chờ nghe tiếng của “Người ta” Dẫu hờn, dẫu trách cũng xoa ngậm ngùi... Bởi vì đã chết trong tôi Đâu còn có nữa những lời cùng Ai Nên đành mặc “Ấy” đứng đây Bán buôn lo bán…Thở dài làm chi! Đêm qua khuất mất ảnh thề Non ngàn mờ mịt, đường về tối tăm Màn đen phủ kín dấu chân Xót xa lữ khách, muôn phần ước mong Người yêu bỗng chốc có chồng Trời ơi! Đau đớn cõi lòng biết bao Vậy mà chẳng hiểu vì sao Cho đầy uất hận, tuôn trào máu tim… Ôm buồn đứt sợi tơ duyên Âm thầm từ giã, cố yên nỗi niềm Giờ nầy em lại qua tìm Khiến tôi phải vướng bận thêm…Cái gì!... Rồi thì lặng lẽ em đi Hướng theo héo hắt kéo lê bóng tình Chạnh nhớ thương cái ảnh hình "Em tặng cho mình cây gậy đó nha" Lan ơi! Trăng đã rụng nhòa Dòng sông diệu vợi cách xa nẻo bờ Còn đâu da diết đợi chờ Còn đâu bến mộng… Để mà không lơ. 5/9/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729 Age : 103 Registration date : 15/04/2016
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Tue 31 Aug 2021, 17:22 | |
| MỘT CƠN GIÓ THOẢNG Chợ về em nhoẻn nụ cười Vấn vương, vướng víu, từng hồi miên man Xác ngồi đối ẩm bạn thân Còn hồn thơ thẩn lang thang chốn nào... Men cay thù tạc lần vào Biển tình chan chứa ba đào cuồng phong Xốn xang, bứt rứt cõi lòng Hung tin về việc lấy chồng của em Vậy mà lặn lội qua tìm Người yêu dấu ấy như thuyền lắc lư Tôi đang đứng sát mé bờ Mỏi trông ghé lại, nhưng chờ mãi thôi Thời gian lặng lẽ dần trôi Rượu bầu đã cạn, chén vui đã tròn Sau hè bóng rải hoàng hôn Vệ sinh, cơm nước, để còn tối nay… Chầm chậm tối, bóng heo may Giăng phủ ngập đầy, da diết, bâng khuâng Dạ mang cả khối phũ phàng Cố chìm quên lãng giữa màn tuyết sương Phòng bên em mở nhạc buồn Chế Linh quằn quại trên đường ái yêu Cánh sầu lạc nẻo, liêu xiêu Ngã vào một phía tiêu điều tối đen Ngày nào dưới ánh đèn đêm Cung đàn lai láng, êm đềm ngân nga Ngày nào thương nhớ thiết tha Giờ đây tất cả chỉ là thoảng bay... 6/9/2017 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
|
|  | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 8 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |