Bài viết mới | Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 12:45
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 08:25
7 chữ by Tinh Hoa Today at 03:20
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:19
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 07 Dec 2023, 11:28
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Thu 07 Dec 2023, 11:17
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Thu 07 Dec 2023, 10:30
“LƯỢC” HAY “LƯỢT”? by Trà Mi Thu 07 Dec 2023, 10:14
NHỚ NGƯỜI XA by Phương Nguyên Thu 07 Dec 2023, 08:49
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Wed 06 Dec 2023, 21:08
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Wed 06 Dec 2023, 21:01
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Wed 06 Dec 2023, 06:14
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 05 Dec 2023, 08:59
ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Tue 05 Dec 2023, 08:56
Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Mon 04 Dec 2023, 11:12
KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Mon 04 Dec 2023, 10:54
Song thất lục bát by Tinh Hoa Sat 02 Dec 2023, 01:02
Lịch Âm Dương by mytutru Fri 01 Dec 2023, 23:33
Giải mã đuôi số điện thoại (đuôi 1, 2, 3, 4 số cuối) hung cát by simhoptuoicomvn Fri 01 Dec 2023, 10:06
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 Nov 2023, 23:52
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 30 Nov 2023, 10:55
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4691 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Tue 29 Jun 2021, 12:42 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- NHÂN QUẢ
Vô thường biến diệt hỏi ai hay Nỗi khổ trầm luân cõi tạm này Tấm áo phong phanh nhiều muối mặn Duyên đời chật vật lắm gừng cay Trồng lang hưởng củ tâm khai phát Cấy lúa ăn cơm trí dãi bày Quả ngọt hoa thơm mình tạo tác Gieo gì gặt nấy có đâu may.
BXP 29.06.2021
BÁC PHƯỢNG
Việc bác đang làm quả thực hay Tầm hoa chọn bướm viết thơ này Tưng bừng dệt ý ươm tình ngọt Lặng lẽ đan vần đuổi mộng cay Tám góc Đào Viên thong thả tãi Một khung Phây búc nhẩn nha bày Gần trăm tuổi thọ còn minh mẫn Chí ấy không nhờ sự rủi may
Phương Nguyên 29/6/2021 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Wed 30 Jun 2021, 08:07 | |
| CÓ CHỒNG Lần mò kiếp vạc khắp mom sông Khổ mấy còn hơn chẳng có chồng Nựng bổng con thơ hồng sớm Hạ Nâng mềm gối lạnh ấm phòng Đông Mơ màng cảnh cũ tình tha thiết Rạo rực hình xưa nghĩa mặn nồng Sẻ nửa vầng trăng neo sắc tím Bao ngày cách biệt vẫn chờ trông. BXP 30.06.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Wed 30 Jun 2021, 08:33 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- NHÂN QUẢ
Vô thường biến diệt hỏi ai hay Nỗi khổ trầm luân cõi tạm này Tấm áo phong phanh nhiều muối mặn Duyên đời chật vật lắm gừng cay Trồng lang hưởng củ tâm khai phát Cấy lúa ăn cơm trí dãi bày Quả ngọt hoa thơm mình tạo tác Gieo gì gặt nấy có đâu may.
BXP 29.06.2021
BÁC PHƯỢNG
Việc bác đang làm quả thực hay Tầm hoa chọn bướm viết thơ này Tưng bừng dệt ý ươm tình ngọt Lặng lẽ đan vần đuổi mộng cay Tám góc Đào Viên thong thả tãi Một khung Phây búc nhẩn nha bày Gần trăm tuổi thọ còn minh mẫn Chí ấy không nhờ sự rủi may
Phương Nguyên 29/6/2021 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Bác không tiếp họa được, bài đăng hàng ngày là bài đã làm dự phòng để đăng dần. Khu vực gần phòng bác thợ đã phá hết, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, đêm phải thức sưu tầm, ngày mệt, tập tành, đi bộ cũng giảm. Phải mất 5 ngày nữa mới ổn định. Ngôi nhà cấp 4 của bác bốn gian, hiên 2m2, gian buồng thò 3,5m x 6,55m. Nay các em sửa lại, gian thò bác thờ Phật và đặt bàn vi tính, gian buồng là phòng ngủ, quây nhà tắm và WC ở đây, làm trần, dán gạch men kín tường, tiện nghi hiện đại… Chúng nhốt vợ chồng già vào đây, phần ngoài cải tạo thành nhà thờ Tổ. Sắp về với đất, bác chỉ muốn sống giản dị, bình yên nếp sinh hoạt đã quen, nhưng phải chiều ý các con. |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10503 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Wed 30 Jun 2021, 12:05 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- NHÂN QUẢ
Vô thường biến diệt hỏi ai hay Nỗi khổ trầm luân cõi tạm này Tấm áo phong phanh nhiều muối mặn Duyên đời chật vật lắm gừng cay Trồng lang hưởng củ tâm khai phát Cấy lúa ăn cơm trí dãi bày Quả ngọt hoa thơm mình tạo tác Gieo gì gặt nấy có đâu may.
BXP 29.06.2021
BÁC PHƯỢNG
Việc bác đang làm quả thực hay Tầm hoa chọn bướm viết thơ này Tưng bừng dệt ý ươm tình ngọt Lặng lẽ đan vần đuổi mộng cay Tám góc Đào Viên thong thả tãi Một khung Phây búc nhẩn nha bày Gần trăm tuổi thọ còn minh mẫn Chí ấy không nhờ sự rủi may
Phương Nguyên 29/6/2021 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Bác không tiếp họa được, bài đăng hàng ngày là bài đã làm dự phòng để đăng dần. Khu vực gần phòng bác thợ đã phá hết, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, đêm phải thức sưu tầm, ngày mệt, tập tành, đi bộ cũng giảm. Phải mất 5 ngày nữa mới ổn định. Ngôi nhà cấp 4 của bác bốn gian, hiên 2m2, gian buồng thò 3,5m x 6,55m. Nay các em sửa lại, gian thò bác thờ Phật và đặt bàn vi tính, gian buồng là phòng ngủ, quây nhà tắm và WC ở đây, làm trần, dán gạch men kín tường, tiện nghi hiện đại… Chúng nhốt vợ chồng già vào đây, phần ngoài cải tạo thành nhà thờ Tổ. Sắp về với đất, bác chỉ muốn sống giản dị, bình yên nếp sinh hoạt đã quen, nhưng phải chiều ý các con. Bác cứ lo giữ gìn sức khoẻ. Nếu chưa có thì giờ, hoặc chưa đủ ý thơ cũng đừng gắng sức quá, không cần phải hoạ ngay đâu bác. AH chỉ muốn mọi người khi có chút thì giờ rảnh rỗi ghé thăm ĐV, đọc bài, tâm sự, tán dóc, vui đùa với nhau trong tình thân ái, chứ nhiều người âm thầm ghé rồi lặng lẽ đi không để lại tiếng nào để vườn Đào vắng ngắt, buồn lắm bác ơi! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Thu 01 Jul 2021, 16:53 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- NHÂN QUẢ
Vô thường biến diệt hỏi ai hay Nỗi khổ trầm luân cõi tạm này Tấm áo phong phanh nhiều muối mặn Duyên đời chật vật lắm gừng cay Trồng lang hưởng củ tâm khai phát Cấy lúa ăn cơm trí dãi bày Quả ngọt hoa thơm mình tạo tác Gieo gì gặt nấy có đâu may.
BXP 29.06.2021
BÁC PHƯỢNG
Việc bác đang làm quả thực hay Tầm hoa chọn bướm viết thơ này Tưng bừng dệt ý ươm tình ngọt Lặng lẽ đan vần đuổi mộng cay Tám góc Đào Viên thong thả tãi Một khung Phây búc nhẩn nha bày Gần trăm tuổi thọ còn minh mẫn Chí ấy không nhờ sự rủi may
Phương Nguyên 29/6/2021 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Bác không tiếp họa được, bài đăng hàng ngày là bài đã làm dự phòng để đăng dần. Khu vực gần phòng bác thợ đã phá hết, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, đêm phải thức sưu tầm, ngày mệt, tập tành, đi bộ cũng giảm. Phải mất 5 ngày nữa mới ổn định. Ngôi nhà cấp 4 của bác bốn gian, hiên 2m2, gian buồng thò 3,5m x 6,55m. Nay các em sửa lại, gian thò bác thờ Phật và đặt bàn vi tính, gian buồng là phòng ngủ, quây nhà tắm và WC ở đây, làm trần, dán gạch men kín tường, tiện nghi hiện đại… Chúng nhốt vợ chồng già vào đây, phần ngoài cải tạo thành nhà thờ Tổ. Sắp về với đất, bác chỉ muốn sống giản dị, bình yên nếp sinh hoạt đã quen, nhưng phải chiều ý các con. Bác cứ lo giữ gìn sức khoẻ. Nếu chưa có thì giờ, hoặc chưa đủ ý thơ cũng đừng gắng sức quá, không cần phải hoạ ngay đâu bác. AH chỉ muốn mọi người khi có chút thì giờ rảnh rỗi ghé thăm ĐV, đọc bài, tâm sự, tán dóc, vui đùa với nhau trong tình thân ái, chứ nhiều người âm thầm ghé rồi lặng lẽ đi không để lại tiếng nào để vườn Đào vắng ngắt, buồn lắm bác ơi! Cảm ơn thầy đã quan tâm. Mấy hôm nay sinh hoạt bị đảo lộn vì con đưa thợ về sửa nhà nên trò bị mệt, phòng riêng chất đầy đồ đạc không có chỗ giữ nếp tập, ban ngày điện thợ xử dụng nhiều nên luôn bị mất, trò phải chuyển về đêm thực hiện đam mê sưu tập, ngày mệt không đi bộ được. Bốn hôm nữa ổn định chỗ ở, trò lại vào thơ. Vì thơ là sức sống của trò. Trò rất phấn khởi vì trang sưu tập được bạn đọc Đào Viên yêu mến đọc nhiều nên sẽ cố gắng sưu tập và đăng bài luôn. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 04 Jul 2021, 08:55 | |
| Họa thơ Cẩn Vũ VÔ TƯ
Bác vẫn vô tư chả có phiền Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên* Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ Người đùa : bố thích trái đào tiên Còn ta gắng tập chăm trau bút Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.
BXP 04.07.2021 * Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.
Bài xướng MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU. Chúc bác hằng vui ít muộn phiền Thi đường tiến bộ khoả liên miên Râu dù hệt cước đua cùng tuổi Sức cứ như voi dạo khắp miền Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền Cẩn Vũ 23/06/2021 Bài họa CHÚC BÁC MÃI KHOẺ Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền Thơ làm trong cả lúc du miên Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo Thích bướm say sưa dõi vạn miền Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền Phương Nguyên 3/7/2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 04 Jul 2021, 09:30 | |
| THÚ VUI THƠ ĐƯỜNG Thơ đường bác học thú vui chơi Xướng họa cùng nhau tiếp ý lời Sợi nghĩa mềm nâng tươi vạn chốn Dây tình khéo kết thắm ngàn nơi Tôi vào vận tốt lưu duyên đẹp Bạn gửi từ hay níu phận ngời Bắc nhịp cây cầu cho vững chắc Giao hòa bốn bể tứ hoài khơi. BXP 27.06.2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 04 Jul 2021, 19:51 | |
| Họa thơ Sư Cô Đào Liên NỖI NỀM
Nhớ tháng năm nào tuổi bảy ba Tim yêu rực lửa thấy đâu già Thi đàn trước khoái tình kề cận Bạn hữu nay buồn nghĩa cách xa Trí biệt nơi kia đành gác bút Thân nương chốn nọ phải xây nhà Trì Kinh niệm Phật cho lòng tĩnh Nhớ tháng năm nào tuổi bảy ba
BXP 04.7.2021
Bài xướng CHÚC MỪNG SN (Lão đệ Bùi Xuân Phượng) --- Sinh nhật vui cùng tuổi tám ba Bình yên mạnh khỏe thấy không già Kinh rèn dưỡng tuệ dành khi vắng Phú luyện thao tài dụng lúc xa Học hỏi gương bền hay thể tánh Tìm tra móng vững đẹp ngôi nhà Muôn thời phúc hưởng duyên sanh lộc Sinh nhật vui cùng tuổi tám ba ---- Sư Cô Đào Liên
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Sun 04 Jul 2021, 20:51 | |
| NHÂN QUẢ
Vô thường biến diệt hỏi ai hay Nỗi khổ trầm luân cõi tạm này Tấm áo phong phanh nhiều muối mặn Duyên đời chật vật lắm gừng cay Trồng lang hưởng củ tâm khai phát Cấy lúa ăn cơm trí dãi bày Quả ngọt hoa thơm mình tạo tác Gieo gì gặt nấy có đâu may.
BXP 29.06.2021
BÁC PHƯỢNG
Việc bác đang làm quả thực hay Tầm hoa chọn bướm viết thơ này Tưng bừng dệt ý ươm tình ngọt Lặng lẽ đan vần đuổi mộng cay Tám góc Đào Viên thong thả tãi Một khung Phây búc nhẩn nha bày Gần trăm tuổi thọ còn minh mẫn Chí ấy không nhờ sự rủi may
Phương Nguyên 29/6/2021
CẦU MAY Thân già trĩ nhão khó làm hay Chỉ muốn lưu duyên ở cõi này Chịu dưỡng tinh thần dù mật đắng* Chăm rèn sức khỏe dẫu gừng cay Nơi vườn nghĩa nặng lời khai tỏ Chốn mạng tình sâu ý dãi bày Bỏ phải buông hơn lòng nhẹ nhõm Thơ đường trải vận cứ cầu may. BXP 04.07.2021 * Mật gấu nên đắng. 5h30 chiều nay trời râm gió mát, đi bộ được, rất phấn khởi, họa một mạch xong ba bài thơ, tinh thần phấn chấn. Phòng riêng sửa chữa ba ngày nữa sẽ ổn, nhưng gia đình phải hai tháng nữa. Trời nóng lực dân dùng điện nhiều nên nó cứ nhẩy luôn, cộng việc gia đình đang xây dựng, thợ ngắt ra cắm vào liên tục … chán nên cứ nằm khoeò, đêm thức làm 1,2 tiếng rất mệt. Đành chấp nhận sự bất ổn.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36638 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm Mon 05 Jul 2021, 07:26 | |
| ĐƯỜNG THOÁT KHỔ Sải cánh chim hoàng vượt dặm khơi Tung mây rẽ gió chốn xa vời Dây thương kết vận đem về nẻo Sợi nhớ đan từ gửi đến nơi Phận hẩm duyên ôi nào tại số Tình đau nghĩa buốt chẳng do trời Vì gây ác nghiệp nhiều đời trước Tích thiện làm lành khổ sẽ vơi. BXP 05.07.2021
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm  | |
| |
|  | | |
Trang 6 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |