Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 36 ... 67  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Thu 21 May 2020, 10:42

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Cee443df205a9681f61dda254ab64019-sdfsf


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2035)

Vương Vấn Hình Xưa

Em ngồi gần sát bên anh
Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời
Bờ môi dễ nhoẻn nụ cười
Nay phơi sắc tím, kéo hồi chuông rung

Quả sầu em cất ở trong
Anh đây đã thấy, nên lòng xót xa
“Của mình” thành vợ người ta
Hỡi ôi! Ai hiểu đâu là đớn đau!

Bến mơ, nửa bước tới cầu
Bất ngờ cầu gãy, nghẹn ngào ép tim
Lỡ làng chỉ mối xe duyên
Dòng sông ngược bến, con thuyền đứt dây

Tại người hay tại gió mây
Người không có cánh duỗi bay đẩy mờ
Hoặc mây trước gió lững lờ
Nhưng kia nhẹ thổi để chờ mắc mưa!

Bây giờ vương vấn tình xưa
Cũng đành phải chịu canh khuya bóng tàn
Bâng khuâng lệ nhỏ đôi hang
Luyến lưu dĩ vãng, ngỡ ngàng hôm nay…

Tối rồi! Anh tạm chia tay
Tiễn người ra cửa, dạ ai có buồn?
Mà sao bịn rịn trên đường
Để xe em dắt, ánh sương ửng trào

Em ơi! Da diết biết bao
Mênh mang nỗi nhớ len vào tâm tư
Trải niềm khuây khoả vào thơ
Hồn thương năm cũ vật vờ mái hiên!...


25/1/2018
Nguyễn Thành Sáng


Hạ Về Chở Chút Vấn Vương

Mới đó mà xuân đã vội vàng
Giã từ sa mạc, bước sang ngang
Cho mưa lất phất khơi sầu hạ
Trời đất giao thoa khẽ điệu đàng

Những hạt đầu mùa đọng nhánh tre
Trong veo lấp lánh thẹn e dè
Lén gom vạt nắng, soi hình bóng
Chợt ngẩn ngơ vì rộn tiếng ve

Kìa đôi cánh bướm cõng làn hương
Ngan ngát thủa xưa mọc cổng trường
Hái phượng đem vào trang nhật ký
Tặng quà lưu niệm...ngỏ thầm thương

Bấy năm đằng đẵng phải không anh?
Nhớ lắm!...Hôm nào bên mái tranh
Mình gạo bài thi, cùng hái ổi
Nhìn nhau ngấu nghiến, tuổi lanh chanh

Rồi điều ngồ ngộ khiến bâng khuâng
Dưới ráng hoàng hôn phủ tím quầng
Hay chiếc lá rơi nằm quạnh quẽ
Là bồi hồi dạ, dạ lâng lâng

Cuốn hút dòng đời tưởng bỏ quên
Mối tình áo trắng, chửa tròn tên
Ngấm ngầm trỗi nhịp theo ngày tháng
Vẫn xuyến xao hồn khi nguyệt lên

Đêm nay lẳng lặng ngắm tầng mây
Ao ước gì hơn, chút rượu nầy
Cho đắm, cho say, cho ngự trị
Một lần trở lại...dẫu vài giây.


May 19, 2020
Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Fri 22 May 2020, 19:19

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Thanh-than



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2036)

Một Kiếp Nhân Sinh

Dường suốt cuộc đời Lão cực thân
Đa mang hẩm phận, kiếp cơ bần
Bởi vừa oe oé lọt lòng Mẹ
Thì bước gian truân đã định phần

Miếng cơm manh áo phải nhờ nương
Quần quật bàu, ao, chẳng đến trường
Tới tuổi lên năm nhìn Ngoại mất
Đơn mình côi cút… dạt tha phương

Lúc trưởng thành nhân, cưới vợ hiền
Dịu dàng, khả ái, đẹp như tiên
Ngỡ đâu hạnh phúc, tròn viên mãn
Nhưng nghiệp Thiên Cơ mãi nhãn tiền

Cơn bệnh ngặt nghèo vội cướp đi
Hình mai một thủa chẳng duy trì
Chấn thương mạch máu cùng viêm khớp
Cột sống tê bì…liệt tứ chi

Lẻ loi gà trống, gượng nuôi con
Da diết tâm tư chuỗi héo mòn
Bão táp thăng trầm thôi cũng loãng
Thoáng mà mộ cảnh nhuộm đầu non…

Róc rách nhẹ nhàng tợ tiếng tơ
Cầu tre nho nhỏ nối đôi bờ
Vài thân tùng kiểng quanh hòn đảo
Dăm chú quẫy đuôi đớp bóng mờ

Kia treo lủng lẳng mấy nhành lan
Đó khúc thi ca dưới nguyệt đàn
Vắng vẻ đêm dài khơi ý nhạc
Mượn niềm ảo mộng xoá ly tan

Nhưng nay róc rách bặt âm rồi
Cầu nhỏ tiêu điều mục gãy đôi
Tùng bách ngả nghiêng, hòn đảo sụp
Cá thời lặn đáy mặc dòng trôi

Nhành lan ủ rũ tiễn đưa ông
Ánh nguyệt trên cao phủ sắc hồng
Xuống cửa Niết Bàn đang mở rộng
Dẫn hồn siêu thoát quyện hư không.


May 18, 2020
Tam Muội


Kẻ Ăn Mày

Dạ cầu, góc phố, bờ râm
Sớm chờ miếng thí, tối nằm tìm quên
Lem nhem, luốc nhuốc mặc tình
Thầm mong có được cái nhìn cảm thương..

Nắng hanh núp bóng vệ đường
Khép ngồi cúi mặt, lượm xem cái gì
Khoả khuây dai dẳng thầm thì
Đắng cay, tủi nhục, ê chề bản thân

Ai vui hạnh phúc gia cang
Bạc tiền rủng rỉnh, cao sang cửa nhà
Ai say đình đám, rượu trà
Chi tiêu phung phí, như là trò chơi...

Còn đây cô độc dưới trời
Co ro giúp ấm, xin người giúp no
Lỡ rồi, tận mạc chẳng lo
Chỉ buồn bất chợt, chơ vơ, mịt mờ

Rộn ràng, tấp nập, ơ thờ
Bon chen thế sự hững hờ mắt nai
Sáng chiều lặng lẽ “Ăn mày”
Mới là quan trọng, tháng ngày tập trung

Phải chăng rơi cảnh bần cùng
Vợ con không có, họ hàng cũng không
Thôi thì đơn giản cho xong
Bèo nổi trên dòng, thây kệ lênh đênh

Hay đau tự ái phận mình
Sa cơ, thất thế nghĩa tình chán chê
Giận hờn, oán trách bỏ đi
Đánh liều mệnh số, yên bề tâm tư

Hoặc gây trọng án, tội đồ
Âm thầm biệt xứ, xác xơ thân tàn
Dở dang nốt nhạc, cung đàn
Cũng đành chấp nhận, hơn lần kè ra...

Tình cờ bách bộ ngang qua
Chạnh nhìn khốn khổ, xót xa cõi lòng
Một bên thắm đượm vườn hồng
Một rìa ẩm thấp, muỗi mòng vo ve...


20/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Fri 22 May 2020, 19:20

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Unnamed



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2037)

Anh Xe Ôm

Tờ mờ ánh ló tận xa xăm
Mệt mỏi còn đây, ghị kéo nằm
Chạnh nhớ tiền nhà còn nợ tháng
Lại lo vợ bệnh dưỡng bồi thân
Lẹ làng dọn dẹp, chèo đôi cẳng
Nhanh nhẩu ngược xuôi rảo mắt quầng
Cảnh sống cơ hàn gian khổ lắm
Sớm hôm bươn chải suốt quanh năm.


12/2/2020
Nguyễn Thành Sáng


Thương Cha Tuổi Hạc

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Nhìn cha tuổi hạc mỗi ngày cao
Phấp phỏng hồn con chuỗi nghẹn ngào
Kiếp nhọc nhằn thân hoài cản bão
Đời gian khổ xác mãi gìn phao
Hầu cơm đủ bữa lành manh áo
Đố gạo lưng nồi vữa mẻ chao
Sức khoẻ chừ đang tiều tuỵ lão
Mong trời đất nghiệm rủ lòng sao.


May 20, 2020
Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Fri 22 May 2020, 23:22

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 8Vl9


Anh Sẽ Cố

Anh sẽ cố dưỡng nuôi bầu nghị lực
Để dòng đời đủ sức đối phong ba
Đến mai kia xây dựng một mái nhà
Trước nghịch cảnh xem là cơn gió thoảng

Anh sẽ cố giữ tâm hồn trong sáng
Cho đức lành lai láng giữa con tim
Chuỗi thời gian sóng nước, ruổi rong thuyền
Đỡ vướng víu lềnh bềnh gây cản trở

Anh sẽ cố phát quang vùng rậm cỏ
Rồi đào mương, theo đó lập nên vườn
Đất nhiều công thẳng thớm, dọc ngang suôn
Gieo hạt giống, khơi nguồn sanh vật chất

Anh sẽ cố trồng các loài lên đất
Sao đủ đều, tươm tất việc sinh nhai
Cho vững vàng, yên chí ở tương lai
Chẳng lo lắng tháng ngày rơi túng thiếu

Anh sẽ cố dụm dành, xong định liệu
Tạo cơ ngơi rợp chiếu ánh dương hồng
Giúp cây cành xanh mướt, trổ đầy bông
Khắp bốn phía bềnh bồng hương loang trải

Anh sẽ cố gắng, mãi đến ngày ấy
Tầm vóc nầy bật dậy, thẳng vươn cao
Dưới lộng cuồng chặt bám rễ thật sâu
Rung lắc mạnh khó nào làm nghiêng ngả

Anh sẽ cố, kiên trì như sắt đá
Bóng thời gian lặng lẽ mãi âm thầm
Kỷ niệm lần ước hẹn dưới trăng thanh
Em về, anh mạnh dạn, hỏi cưới em...


22/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sat 23 May 2020, 11:01

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Original


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2038)

Tiếng Gọi Bến Sông Xưa

Quỳnh Lê hỡi! Bao mùa thương với nhớ
Là bấy lần trăn trở gợn buồng tim
Để lắm lúc mơ màng theo ngọn gió
Thấy hình em phương đó dưới đèn đêm...

Đang lặng lẽ ngồi yên ngay mảng trắng
Phím đen bàn thoăn thoắt nhịp nhàng tay
Có vẻ như đang say sưa nhiều lắm
Chẳng bận gì vạt nắng khuất trời tây...

Ngoài sương mù bay bay giăng ngõ lối
Phủ lờ mờ tôi tối vạt đìu hiu
Bầu lành lạnh chia đều vào diệu vợi
Cảnh im lìm đợi thổi nhánh cành xiêu...

Còn ở anh, những chiều thao thức tưởng
Như cái gì lởn vởn giữa tâm tư
Khiến man mác thẫn thờ đưa vọng hướng
Trí não chìm mường tượng mảnh vườn thơ

Để canh cánh bên bờ thu héo hắt
Thỉnh thoảng buồn chợt lắc nỗi miên man
Ai diễm phúc ngắm vầng treo vằng vặc
Còn mình thì bàng bạc xám lang thang...

Bỗng bất chợt cõi tầng bừng sấm sét
Đánh thức hồn lịm chết bởi phân ly...
Rồi hôm ấy đường về khung bát ngát
Điệp tơ lòng tha thiết quyện vần thi...

Dấu yêu Nàng ạ! Thì ra hạnh ngộ
Kết duyên lành dưới toả sáng canh khuya
Do tiếng gọi nghìn năm tình phu phụ
Khao khát chờ trở lại bến sông xưa...


5/2/2020
Nguyễn Thành Sáng


Em Sẽ Về…

Em sẽ về khi gió cõng nắng thu
Tô vàng lá, sương mù giăng lơ lửng
Bầu xanh thẳm rộng vòng tay dang hứng
Mỏng thang mây lững thững dải non ngàn

Em sẽ về với ruộng đất chứa chan
Hương lúa nếp rung đàn như hổ trợ
Chuỗi năm tháng lo vun trồng, nâng đỡ
Nay bội mùa rạng rỡ nét nông dân

Em sẽ về trông dịp thưởng sáo ngân
Cùng điệu hát loang lần vào tâm khảm
Người quê mộc mạc, làn da chai sạm
Luôn thắm hoà dễ cảm mến gì đâu

Em sẽ về chẳng để Bậu đợi lâu
Vì trước cổng dây trầu vươn dài sọc
Hàng cau trổ mã, trườn qua khỏi nóc
Đã trắng buồng, quả mọc thật phì nhiêu

Em sẽ về xoa dịu nỗi cô liêu
Mà thuở nọ mỗi chiều anh mòn mỏi
Chuyến đò cập bến, cho lòng gỡ trói
Buổi sum vầy, được gọi tiếng “Mình ơi!”

Em sẽ về lấp khoảng trống chơi vơi
Không còn nữa dưới trời đêm giá lạnh
Nhả khói thuốc, gom vầng trăng óng ánh
Chiếu tơ đồng từng mảnh vụn xót xa

Em sẽ về nối lại chuyện tình ta
Tròn nguyện ước, đậm đà bên gối mộng
Ngất ngây ngất, ngất ngây hồn bay bổng
Thế gian nầy cuộc sống vẹn niềm vui.


May 21, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sat 23 May 2020, 11:02

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 708858



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2039)

Em Sẽ Về…

Em sẽ về khi gió cõng nắng thu
Tô vàng lá, sương mù giăng lơ lửng
Bầu xanh thẳm rộng vòng tay dang hứng
Mỏng thang mây lững thững dải non ngàn

Em sẽ về với ruộng đất chứa chan
Hương lúa nếp rung đàn như hổ trợ
Chuỗi năm tháng lo vun trồng, nâng đỡ
Nay bội mùa rạng rỡ nét nông dân

Em sẽ về trông dịp thưởng sáo ngân
Cùng điệu hát loang lần vào tâm khảm
Người quê mộc mạc, làn da chai sạm
Luôn thắm hoà dễ cảm mến gì đâu

Em sẽ về chẳng để Bậu đợi lâu
Vì trước cổng dây trầu vươn dài sọc
Hàng cau trổ mã, trườn qua khỏi nóc
Đã trắng buồng, quả mọc thật phì nhiêu

Em sẽ về xoa dịu nỗi cô liêu
Mà thuở nọ mỗi chiều anh mòn mỏi
Chuyến đò cập bến, cho lòng gỡ trói
Buổi sum vầy, được gọi tiếng “Mình ơi!”

Em sẽ về lấp khoảng trống chơi vơi
Không còn nữa dưới trời đêm giá lạnh
Nhả khói thuốc, gom vầng trăng óng ánh
Chiếu tơ đồng từng mảnh vụn xót xa

Em sẽ về nối lại chuyện tình ta
Tròn nguyện ước, đậm đà bên gối mộng
Ngất ngây ngất, ngất ngây hồn bay bổng
Thế gian nầy cuộc sống vẹn niềm vui.


May 21, 2020
Tam Muội


Anh Sẽ Cố

Anh sẽ cố dưỡng nuôi bầu nghị lực
Để dòng đời đủ sức đối phong ba
Đến mai kia xây dựng một mái nhà
Trước nghịch cảnh xem là cơn gió thoảng

Anh sẽ cố giữ tâm hồn trong sáng
Cho đức lành lai láng giữa con tim
Chuỗi thời gian sóng nước, ruổi rong thuyền
Đỡ vướng víu lềnh bềnh gây cản trở

Anh sẽ cố phát quang vùng rậm cỏ
Rồi đào mương, theo đó lập nên vườn
Đất nhiều công thẳng thớm, dọc ngang suôn
Gieo hạt giống, khơi nguồn sanh vật chất

Anh sẽ cố trồng các loài lên đất
Sao đủ đều, tươm tất việc sinh nhai
Cho vững vàng, yên chí ở tương lai
Chẳng lo lắng tháng ngày rơi túng thiếu

Anh sẽ cố dụm dành, xong định liệu
Tạo cơ ngơi rợp chiếu ánh dương hồng
Giúp cây cành xanh mướt, trổ đầy bông
Khắp bốn phía bềnh bồng hương loang trải

Anh sẽ cố gắng, mãi đến ngày ấy
Tầm vóc nầy bật dậy, thẳng vươn cao
Dưới lộng cuồng chặt bám rễ thật sâu
Rung lắc mạnh khó nào làm nghiêng ngả

Anh sẽ cố, kiên trì như sắt đá
Bóng thời gian lặng lẽ mãi âm thầm
Kỷ niệm lần ước hẹn dưới trăng thanh
Em về, anh mạnh dạn, hỏi cưới em...


22/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sat 23 May 2020, 12:53

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 3618.jpg_wh860


Lỡ Làng Chỉ Mối

Góc mờ hướng mặt hoàng hôn
Cõi lòng trĩu nặng, từng cơn não nề
Thuở nào tiếng hẹn câu thề
Giờ ôm tan vỡ, lê thê nỗi niềm...

Lấy chồng, em có ấm êm?
Riêng đây sao vẫn đôi tim trong nầy
Dẫu rằng biết lá me bay
Mà trời đất hỡi! Dạ hoài vấn vương

Sang sông, sáo rẽ về phương
Nầy con ở lại, nghe chuông đổ chiều
Xe tơ, bện chỉ thật nhiều
Càng nhiều cho lắm, thấm điều khổ đau

Còn đâu giây phút ngọt ngào
Hái vầng xẻ nửa, chia nhau mỗi phần
Còn đâu bấm phím cung đàn
Ngân nga điệp khúc, mơ màng say sưa...

Em về làm vợ người ta
Thời gian chầm chậm trôi qua lững lờ
Bức tranh kỷ niệm bao giờ
Dần theo ngày tháng phai mờ em ơi!

Bên thắt thẻo, phía sầu tơi
Luân chuyển vòng đời, rồi chắc cũng quên
Chỉ buồn nối tiếc trăng lên
Bất ngờ sấm sét vang rền, mưa giăng

Thiên tai thất bát mùa màng
Cảnh nhà sa sút, lỡ làng duyên tôi
Còn kia, Cha Mẹ thân người
Họ dâng sính lễ, theo lời Song Thân...


23/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sun 24 May 2020, 15:27

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 33768377-1212283658939566-3763236403291357184-n


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2040)

Thao Thức Trước Cảnh Đời

Một phút sa chân tủi kiếp hồng
Nắng hừng rã rượi quấn sầu đông
Chán chường chăn gối, hờn mây gió
Khách vắng, đìu hiu, tím cõi lòng!

Đôi khi chạnh nhớ thuở ngày qua
Cũng giống như ai suối mượt mà
Má thắm, môi son bờ nhoẻn nụ
Gợi niềm rung cảm khiến người ta…

Tất cả giờ đây đã hết rồi
Thuyền đời phó mặc lững lờ trôi
Thời gian sớm tối theo năm tháng
Nhuỵ rữa hương tàn mệnh số thôi

Khao khát cơ duyên gặp bóng hình
Chẳng màng hai tiếng nhục và vinh
Cảm thông tha thứ lần lầm lỡ
Khắc đậm thâm tâm giữ trọn tình!...

Em kẻ dại khờ trước ngưỡng yêu
Hiến thân nông nổi khéo nuông chiều
Để khi bướm chán rời xa mất
Hận thấu chín tầng bỏ xác tiêu

Hoặc cảnh cơ hàn khốn khổ thay
Ân cha, nghĩa mẹ muốn bàn tay
Đáp đền, trả hiếu mà không thể
Chỉ có còn đây vóc vạc nầy…

Ôi! Bao nghiệt ngã với tang thương
Vội đẩy nhung xanh lấm bụi đường
Để nát hồn đau, ôm nấc nghẹn
Canh tàn lặng lẽ nhểu hàn sương…


24/12/2018
Nguyễn Thành Sáng


Chẳng Gì Thay Thế

Trong huyết quản Chàng mang hai dòng máu
Khi tượng hình, mặt kháu khỉnh, mắt xanh
Mợ chăm nom luôn thức trắng dỗ dành
Dù làng xóm nỡ đành buông tiếng xấu

Cha trúng đạn lệnh điều thương giải phẫu
Mẹ chơ vơ theo cậu trở về nhà
Những canh dài lệ tủi phận xót xa
Nỗi nhung nhớ diết da làm rũ rượi

Mầm yêu cấn nhuỵ, chưa ngày đám cưới
Bị khinh thường miệng lưỡi của thế gian
Nên vừa sanh đã bặt hẵn cung đàn
Âm dương cách biệt, can tràng tấc đoạn

Đứa con ngoại chủng, hiền lương ngoan ngoãn
Nhưng thói đời lại hoán đổi lòng nhân
Giang hồ phiêu lưu, tránh cảnh khổ bần
Chẳng may truỵ lạc, thân tàn ma dại

Một đêm gió lạnh, nơi miền xa ngái
Ôm “nàng tiên nâu”, trải giấc mây bồng
Nhờ kẻ bên đường, cứu khỏi trận giông
Nay hối cải…ruộng đồng vui khuây khoả

Rồi mưa tạnh, nắng vàng soi rộ đoá
Được nhập cư bôi xoá kiếp nghèo nàn
“Tình Lai Không Biên Giới” rộng tay đan
Cuộc sống sáng lạng, an bày định hướng…

Vậy mà trạng thái, hoài như vất vưởng
Vọng chốn chôn nhau, dưỡng tuổi xuân thời
Kia cánh cò, mò ốc, buổi bắt dơi
Ôi uẩn khúc! Bời bời Ai hiểu thấu.


May 22, 2020
Tam Muội



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 07 Jul 2020, 10:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sun 24 May 2020, 15:27

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Broken-old-guitar-lying-concrete-discarded-new-york-city-street-broken-old-guitar-lying-concrete-dis


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2041)

Bài Ca Dang Dở

“Nếu đẩy thuyền duyên trôi cửa bể
Hà gieo hội ngộ, chuốc sầu vương!”

Thôi rồi sút chỉ lệch đường bâu
Lạc miếng cau têm xếp cạnh trầu
Ai nỡ đành đưa chim sáo sậu
Để hoa đồng nội chuyển màu nâu

Thuở tuổi hồn nhiên chưa biết gì
Sao bày gặp gỡ lại phân li
Khiến tim héo hắt, đêm rầu rĩ
Hứng hạt sương gầy trên khoé mi

Chuyến đò hôm ấy dưới bầu xanh
Bởi sóng mòng quay, em bị hành
Xây xẩm, mắt hoa, bủn rủn lạnh
Ân cần lo lắng anh ngồi canh

Tình trong thoáng bỗng siết dây thiều
Xa lạ mà như đã dấu yêu
Bẽn lẽn ngập ngừng, tên giới thiệu
Nhịp nhàng tha thiết biết bao nhiêu

Trải qua năm tháng dệt thành đôi
Thấu hiểu tâm tư, khúc lở bồi
Tan vỡ câu thề xưa nhức nhối
Đang tìm một nửa, ướp vành môi

Chẳng ngại trao anh trọn quả hồng
Hẹn, nguyền, đưa tiễn tại bờ sông
Pháo rền, sính lễ tròn duyên mộng
Tía Má thông gia, kết vợ chồng

Chờ đợi mỏi mòn vẫn bặt tin
Hoá công ơi hỡi! Nguyện thầm xin
Một tia mầu nhiệm, niềm sâu kín
Nhưng chỉ tuyết rơi, lặng lẽ nhìn.


September 27, 2019
Tam Muội


Lỡ Làng Chỉ Mối

Góc mờ hướng mặt hoàng hôn
Cõi lòng trĩu nặng, từng cơn não nề
Thuở nào tiếng hẹn câu thề
Giờ ôm tan vỡ, lê thê nỗi niềm...

Lấy chồng, em có ấm êm?
Riêng đây sao vẫn đôi tim trong nầy
Dẫu rằng biết lá me bay
Mà trời đất hỡi! Dạ hoài vấn vương

Sang sông, sáo rẽ về phương
Nầy con ở lại, nghe chuông đổ chiều
Xe tơ, bện chỉ thật nhiều
Càng nhiều cho lắm, thấm điều khổ đau

Còn đâu giây phút ngọt ngào
Hái vầng xẻ nửa, chia nhau mỗi phần
Còn đâu bấm phím cung đàn
Ngân nga điệp khúc, mơ màng say sưa...

Em về làm vợ người ta
Thời gian chầm chậm trôi qua lững lờ
Bức tranh kỷ niệm bao giờ
Dần theo ngày tháng phai mờ em ơi!

Bên thắt thẻo, phía sầu tơi
Luân chuyển vòng đời, rồi chắc cũng quên
Chỉ buồn nối tiếc trăng lên
Bất ngờ sấm sét vang rền, mưa giăng

Thiên tai thất bát mùa màng
Cảnh nhà sa sút, lỡ làng duyên tôi
Còn kia, Cha Mẹ thân người
Họ dâng sính lễ, theo lời Song Thân...


23/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 07 Jul 2020, 10:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sun 24 May 2020, 15:28

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 125


Thầm Cười Tôi

Em về giữa bóng màu thu
Lạnh lùng thả bước dưới lờ mờ rơi
Rồi em ngước mặt nhìn tôi
Dàu dàu chẳng nói, chẳng cười, như không...

Cái gì nằng nặng bên trong
Trồi lên trồi xuống cho lòng tôi đau
Phải chăng hận mối duyên đầu
Yêu đương nghẹn chết, hồn sầu lang thang

Bất ngờ gặp kẻ phũ phàng
Nơi bầu lá rụng, gót chân thẫn thờ
Hận xưa tích tụ bao giờ
Dửng dưng suối nhạt, để chơ vơ nhìn

Thuở nào thắm thiết tơ tình
Cận kề ấm áp, có mình, có ta
Mỗi lần cầu khỉ sang nhà
Thì đàn dìu dặt, ngân nga êm đềm

Còn nay xám ngắt ảnh tuyền
Trùm hồ cạn đáy, nằm yên quạnh bề
Từng hồi trống vắng kéo lê
Âm vang rỉ rả, não nề tuyết sương

Bốn mấy năm, dấu chấm buồn
Thỉnh thoảng xuyên luồn, da diết tâm tư
Đêm qua cũng lại nằm mơ
Thấy em, em đến, em thờ ơ tôi

Xót xa, cay đắng, ngậm ngùi
Giật mình tỉnh giấc, thầm cười lại tôi
Chỉ vì một chút... mà thôi
Đoạn đành tàn nhẫn, bỏ rơi ánh vàng.


24/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
»  Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
» Tập Thơ Song Thất Lục Bát của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)
Trang 6 trong tổng số 67 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 36 ... 67  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-